1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sắp thất nghiệp, đã thất nghiệp, nguy cơ thất nghiệp...Híc - thì vào đây nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 9403, 22/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Ai sắp thất nghiệp, đã thất nghiệp, nguy cơ thất nghiệp...Híc - thì vào đây nào

    Tớ đang bị nguy cơ thất nghiệp - hic - buồn quá, tìm việc mới lương vừa ý sao mà khó thế, ở lại thì tức anh ách vì bị giảm phụ cấp trách nhiệm. Ko biết số bao giờ đứng nhỉ
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chung quy là do muốn lương cao mà thôi ..... ở đời cũng phải biết mình là ai chứ ........ hehe..... Good luck !!!!!!
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Vâng tớ biết mình là ai nên tớ mới cay mũi và hy vọng đi tìm vùng đất hứa - tin là được những ko biêt bao giờ thôi . Thanks ông bạn đã good luck tớ nhé
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chọn chỗ nào lương ổn thôi chứ gì anh? Em nghĩ cứ đi làm công ăn lương thì lương nào cũng là lương, có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều thôi anh à. Em thích có cái gì đó riêng của mình. Hichic, thế mà em chẳng làm được cái gì cả. Suốt ngày dành thời gian chit chat trên net, chán mình!
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    À mà có lúc em lại nghĩ mình làm nhiều làm gì, dành thời gian enjoy cuộc sống còn hơn, con gái làm nhiều cho mau già người đi! Có một lần khác đi xem bói, một bà thầy bói nói là em cứ lăn lông lốc cũng chả có ích gì, mọi thứ sẽ tự đến, có đi tìm cũng không được.
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Con gái chỉ cần vậy thôi em ạ, giỏi giang quá có khi lại vớ phải thằng chồng đểu - cứ ăn sẵn nằm ngửa có khi lại hay . Nhưng đàn ông lại khác - nhiều khi làm ra có tiêu cho mình mấy đâu - toàn lo cho con người với con mình thôi
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    kêu có nguy cơ sắp thất nghiệp dễ đến 1 tháng nay rồi đấy nhỉ? nào là mất việc thì vợ con nhờ vào đâu? nào là tách ra thì mất phụ cấp trách nhiệm. Thế là thiên hạ biết người đàn ông đảm đang, có trách nhiệm với gia đình, vợ con, là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà bây giờ và mãi mãi. Không những thế còn là sếp ở cơ quan nữa. Được đấy! Cố gắng lên. Đàn ông làm chính trị, muốn thăng tiến không gào thét thế đâu. Đứng núi này trông núi nọ, cứ kangroo như thế biết đến ngày nào khá được. Biến lời nói thành hành động đi bác ở nhà tình nghĩa ạ.
  8. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Anh 9403 này, muốn nói chiện với anh cũng khó! Chả hiểu anh nghĩ con gái là ai mà lại dùng từ ăn sẵn nằm ngửa, nghe chán thế! Chắc anh toàn gặp phải các cô gái như thế à? Khổ thân chưa!
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ha...ha... từ này này nghe cái .... bít ngay là con gái
    Tuy nhiên cũng phần nào đúng, con gái cần quái gì tìm chỗ lương cao làm gì, chỉ cần chỗ nào kha khá, có thời gian cho con và chồng .... bú là được ... hehe ... Nhưng mà tui thì vẫn thíc cô nào lương cao ...cũng phải đề phòng khi ta thất nghiệp chứ
  10. langtudohoi

    langtudohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bưu điện Bờ Hồ đang tuyển nhân viên chuyên trách đấy, lương cứng 2000.000VND plus accommodation plus perdiem và cả phụ cấp trách nhiệm tất nhiên. Tính sơ sơ cũng 4 -5 vé/tháng. ứng viên trúng tuyển chỉ phải làm mỗi một việc đấy là: đứng gần cửa ra vào, thè lưỡi ra để khách hàng lấy nước bọt dán tem. Bác qua đó apply thử xem, có tin gì báo lại nhé

Chia sẻ trang này