1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sắp thất nghiệp, đã thất nghiệp, nguy cơ thất nghiệp...Híc - thì vào đây nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 9403, 22/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtudohoi

    langtudohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đùa bác tí thôi, thất nghiệp có cái chó gì mà sợ, bác cứ apply vài chỗ ngon ngon rồi trong khi chờ đợi thì tếch đi đâu đó một chuyến cho khuây khỏa, thư giãn. Người chứ có phải trâu đâu mà lúc nào cũng hùng hục cày bừa. Cứ nói phải nuôi vợ nuôi con chứ thực ra phụ nữ ngày nay đâu có kém cạnh gì anh em ta đâu, cứ để vợ nó cover, đảm bảo OK.
    À này, nếu đi chơi xa trong thời gian này thì đừng có đưa vợ con đi theo nhá, vướng víu bận bịu lắm chả làm ăn được cái gì đâu, về nhà lại cảm thấy bực bội hơn
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, đừng lo nghĩ nhiều. Vọ chồng dễ mất hạnh phúc nhất là lúc này đây. Bạn nên bình tĩnh, mỗi người đều có số phận cả, điều gì đến sẽ đến. Lúc này vợ chồng bạn ráng tiết kiệm hết mức có thể, rồi bạn sẽ tìm được một công việc mới thôi mà. Dù có thể chưa hợp ý bạn nhưng bạn hãy cứ nhận làm đi đã rồi từ từ bạn lại nghe ngóng, hỏi thăm bạn bè, tìm một việc khác tốt hơn. Có thời gian này cũng hay lắm đó, mới thấy ý nghĩa thật sự của tình chồng vợ, gia đình thật sự bạn à. Mình nói với bạn những lời này vì vợ chồng mình cũng đã từng trãi qua những ngày tháng như bạn bây giờ, cũng khó khăn chồng chất những khó khăn, vậy mà, rồi cũng vượt qua đấy thôi. Tin bạn cũng sẽ như vậy, trong một ngày không xa. Chúc bạn MAY MẮN.
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp ư? Cái đứa tôi đây.
    Ra trường 2 năm rồi, không kiếm nổi lấy một việc làm. Nào tôi có mong ước nhiều nhặn chi đâu. Chỉ cần công việc phù hợp với con gái, an nhàn một chút, lương thâm thấp cũng được. Nhưng chả ở đâu chịu ký hợp đồng cho cả.
    Thực tập ở cơ quan nhà nước không ăn lương một năm trời nay, nhưng nào có lương lậu hay hợp đồng gì! Tôi không biết nịnh sếp, cũng chả có tiền để "đi" ông này bà nọ. Ngành tôi học thì lại chả có mấy công ty ứng dụng. Với lại tôi nhút nhát, sợ nộp hồ sơ, sợ đi phỏng vấn.
    Ước mơ của tôi là dạy học sinh cấp hai. Nhưng tôi lại không học sư phạm. Mà chả có trường nào ký hợp đồng cho, vì họ đang thừa giáo viên trẻ, chả có chỗ cho dân ngoại đạo như tôi.
    Tôi chỉ muốn yên thân, vì tôi sợ gặp người khác, thích cuộc sống yên bình nên tôi muốn về quê trồng rau sạch đi bán, thì mẹ tôi bảo tôi là con dở hơi.
    Chán cái thân tôi lắm! Nói ra mọi người đừng chê cười nhé, bởi tôi biết là chung quy cũng là tại tôi thiếu năng lực thôi!
    CC

  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, tớ lập topic này để ai liên quan đến thất nghiệp thì vào đây (lẽ ra topic này ở bên box cuộc sống cơ - nhung mod lại lôi cổ nó sang đây - làm phiền mọi người quá ). Về cá nhân tớ, hiện tại thì chưa thất nghiệp, mới chỉ bị giảm lương thôi - vì thế tớ cú - tớ mới đi xin việc mới, nếu ngon thì tớ đi, còn không ngon thì tiếp tục chờ thời cơ .
    @ Hoa_mua_ha: Em bói về anh cũng trật khất rồi, đoán có vợ và một con cũng sai bét
    @pbtbiennho: cám ơn những lời khuyên của bạn
    @All: Cám ơn tất cả mọi lời khuyên
  5. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    [blue]
    Chú này làm gì đấy nhỉ ??? nếu làm IT PM cho anh. Anh bán lại chỗ anh đang làm cho chú, anh đi kiếm cơ hội khác , đằng nào thì chú cũng vợ con rồi, anh là anh thương vợ chú sẽ sống thế nào nếu chú thất nghiệp

  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chú nói chú đi tìm cơ hội khác mà khóc lóc thảm thiết - anh thấy nó buồn cười thế nào ấy.
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 24/08/2005
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    G. cũng đang thất nghiệp đây nè. SInh viên năm cuối, vừa thực tập vừa đi làm ở một công ty được đúng 3tháng, thế là nghỉ luôn,
    Bây giờ mới biết tìm được công việc ưng ý khó thật!
    Thôi thì, kệ đời.. muốn đến đâu thì đến vậy!
    Ah mà nghe nói có một công việc mới, lương cũng hấp dẫn, có chế độ đãi ngộ cực cao luôn, mà lương tháng tính bằng USD cơ đấy! Khoảng 1.500$ thì fải.Công việc lại có tính phiêu lưu, tự do với biển cả... đó là làm mồi cho ca'' mập!
  8. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ... thế hóa làm mồi cho ....một số con cá lớn .... như Yến Vi lương vẫn thấp nhỉ
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp về vay vốn tự tạo việc làm ở Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm đê. Nếu 9403 mở trang trại nuôi lợn tôi sẽ tác động cho vay vốn nhanh, vay dài hạn, hỗ trợ lãi suất, thời gian ân hạn là 10 năm.
    Sự thực thì 9403 đã và đang nuôi lợn rồi. Những con lợn đói cám, kêu eng éc, eng éc. Lâu ngày không được ăn cám nấu từ nước gạo, chỉ độc có củ chuối, bèo ta nên máu không lên óc. Ăn rồi lăn quay ra ngủ, béo lú. Được đấy! cứ vỗ béo đi để ta gọi mấy con buôn thịt lợn nong mồn lở móng vào chọc tiết. Đúng là ngu như lợn! Chọc này...éc....éc...
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Sao bác ăn nói độc mồm độc miệng thế!
    Đi đâu, đọc bài của Bác cũng thấy Bác viết với cái giọng tưng tửng..khó chịu!
    Thế Bác có biết tại sao Chí Phèo hay chửi cả làng Vũ Đại k?Bởi vì...

Chia sẻ trang này