1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai say mê truyện thần thoại Hy lạp với những giai thoại hùng tráng nào???

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi caocaodo, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ai say mê truyện thần thoại Hy lạp với những giai thoại hùng tráng nào???

    Từ bé tớ đã rất hay đọc truyện,truyện gì cũng đọc được.Nhưng có cuốn truyện tớ say mê nhất là cuốn thần thoại Hy Lạp,chỉ nhìn bìa sách thui đã thấy nó hấp dẫn vô cùng rồi,hơn cả cuốn nghìn lẻ một đêm,hơn cả cuốn truyện cổ Andesxen.Hì,đến khi xem phim,tớ cũng thích xem những bộ phim thần thoại Hy Lạp,vừa thơ mộng,lại vừa hoành tráng!!!
    Có ai như tớ không vậy???
    Thần Zeus ttối cao này:
    [​IMG]
    Aphoro***e(Venus-tim ảnh sợ cực,toàn ảnh Venus khoả thân,thế nên post tượng thui nha''''):
    [​IMG]
    Thần chiến tranh Mars:
    [​IMG]
  2. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Nữ thần Themis:
    [​IMG]
    Nữ thần Hera(ma ma kế của Hecquyn):
    [​IMG]
    Nữ thần Athena:
    [​IMG]
    Apollon(cái lão này khoái truổng cời thế hông biết):
    [​IMG]
  3. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Nữ thần Themis:
    [​IMG]
    Nữ thần Hera(ma ma kế của Hecquyn):
    [​IMG]
    Nữ thần Athena:
    [​IMG]
    Apollon(cái lão này khoái truổng cời thế hông biết):
    [​IMG]
  4. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ui,bạn này yêu nhỉ,lần đầu tiên tớ thấy con gái thích truyện cổ Hy Lạp đấy.Tớ cứ tưởng chỉ con trai mới thích,lạ ghê.
    Tớ cũng thích nè.Tớ nhớ hồi tớ bé xíu à,có khi chỉ lớp 3 thui,năn nỉ mãi chú bạn nó mới cho muợn.Mà truyện của nó rách muớp chứ,đã thế nó còn bắt mình đọc nhanh ngày mai giả.Của đáng tội là mình đọc vì tò mò chứ có phải mình biết truyện cổ Hy Lạp hay đâu,muợn ko đọc cũng phí.Thế là muợn xong về đọc ngấu nghiến.Giời,ko ngờ lại hoành tráng đến thế.Đến giờ tớ vẫn có thể tuởng tượng ra sự hùng vĩ của mây núi đất trời trong truyện,những vị thần oai hùng với những phép thuật dời núi lấp biển.Chậc,đặc biệt là những nữ thần quyến rũ một cách rất unique,đặc trưng cho kiểu thần thoai Hy Lạp(giờ tớ thấy có mỗi con gái Ý là hơi giống kiểu này).He he,mà trong truyện còn có kiểu yêu nhau tùm lum nhỉ,kiểu lấy nhau cùng huyết thống ý,nếu tớ nhớ ko nhầm
    Thêm nữa là câu văn trong truyện diễn tả rất hoành tráng(Sorry,tớ ko tìm được từ nào hay hơn),tớ vẫn nhớ cái cảm giác rạo rực khi đọc truyện,nhất là lúc oánh nhau ấy.
    Tớ cũng muốn đọc lại wá mà fạo này lười đọc,bạn caocaodo có bản TA cho tớ muợn đọc vài hôm được hông(tớ cũng ko biết chỗ nào bán á)hay biết chỗ nào down ới tớ 1 tiếng nhá
  5. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ui,bạn này yêu nhỉ,lần đầu tiên tớ thấy con gái thích truyện cổ Hy Lạp đấy.Tớ cứ tưởng chỉ con trai mới thích,lạ ghê.
    Tớ cũng thích nè.Tớ nhớ hồi tớ bé xíu à,có khi chỉ lớp 3 thui,năn nỉ mãi chú bạn nó mới cho muợn.Mà truyện của nó rách muớp chứ,đã thế nó còn bắt mình đọc nhanh ngày mai giả.Của đáng tội là mình đọc vì tò mò chứ có phải mình biết truyện cổ Hy Lạp hay đâu,muợn ko đọc cũng phí.Thế là muợn xong về đọc ngấu nghiến.Giời,ko ngờ lại hoành tráng đến thế.Đến giờ tớ vẫn có thể tuởng tượng ra sự hùng vĩ của mây núi đất trời trong truyện,những vị thần oai hùng với những phép thuật dời núi lấp biển.Chậc,đặc biệt là những nữ thần quyến rũ một cách rất unique,đặc trưng cho kiểu thần thoai Hy Lạp(giờ tớ thấy có mỗi con gái Ý là hơi giống kiểu này).He he,mà trong truyện còn có kiểu yêu nhau tùm lum nhỉ,kiểu lấy nhau cùng huyết thống ý,nếu tớ nhớ ko nhầm
    Thêm nữa là câu văn trong truyện diễn tả rất hoành tráng(Sorry,tớ ko tìm được từ nào hay hơn),tớ vẫn nhớ cái cảm giác rạo rực khi đọc truyện,nhất là lúc oánh nhau ấy.
    Tớ cũng muốn đọc lại wá mà fạo này lười đọc,bạn caocaodo có bản TA cho tớ muợn đọc vài hôm được hông(tớ cũng ko biết chỗ nào bán á)hay biết chỗ nào down ới tớ 1 tiếng nhá
  6. forest_cat

    forest_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Con gái thích thần thoại Hi Lạp cũng đâu có gì không bình thường đâu. Mình cũng là con gái nè, và cũng rất thích thần thoại Hi Lạp đó thôi. Lúc bé mình đã được bà nội hay kể chuyện cổ tích cho nghe, có lẽ vì vậy mà lớn lên vẫn rất thích các câu truyện cổ tích, thần thoại. Ở nhà mình cũng có 1 quyển thần thoại Hi Lạp to đùng, ôm quyển sách đọc mà cả nhà nói là "mày bê quyển sách nặng hơn người mày" Quyển sách đó nói về trái đất từ khi chưa hình thành (cõi hỗn mang) cho tới con người xuất hiện nhu thế nào, rồi tất cả các vị thần tốt, xấu... Điều làm mình ngạc nhiên nhất là quái vật toàn do các vị thần sinh ra. Rất tiếc là lúc dời khỏi VN mình quên ko mang theo. Bây giờ muốn đọc lại cũng không biết kiếm đâu
  7. forest_cat

    forest_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Con gái thích thần thoại Hi Lạp cũng đâu có gì không bình thường đâu. Mình cũng là con gái nè, và cũng rất thích thần thoại Hi Lạp đó thôi. Lúc bé mình đã được bà nội hay kể chuyện cổ tích cho nghe, có lẽ vì vậy mà lớn lên vẫn rất thích các câu truyện cổ tích, thần thoại. Ở nhà mình cũng có 1 quyển thần thoại Hi Lạp to đùng, ôm quyển sách đọc mà cả nhà nói là "mày bê quyển sách nặng hơn người mày" Quyển sách đó nói về trái đất từ khi chưa hình thành (cõi hỗn mang) cho tới con người xuất hiện nhu thế nào, rồi tất cả các vị thần tốt, xấu... Điều làm mình ngạc nhiên nhất là quái vật toàn do các vị thần sinh ra. Rất tiếc là lúc dời khỏi VN mình quên ko mang theo. Bây giờ muốn đọc lại cũng không biết kiếm đâu
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Nè cách đấy khoảng vài năm có một trò chơi "Zeus" thể laọi xây dựng rất hay... nó cung cấp cho ta một kiến thức rất phong phú về thần thoại hy lạp...
    Công việc của bạn là phải xây dựng thành phố dưới sự bảo trợ của các vị thần tôi thì tôi khoái (Zeus, Athena) có cả các anh hùng để bạn thỉnh cầu.... tôi rất khoái trò chơi này.... rất tiếc là không chơi được trên WinXP chỉ chơi được trên W98 thôi. Hơi chán nhỉ...
    Còn thần thoại Hy Lạp thì đọc từ thời còn bí xí đến bây giờ quên chắc cũng gần hết... nhưng cũng thích lắm...
    honghoavi
  9. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Nè cách đấy khoảng vài năm có một trò chơi "Zeus" thể laọi xây dựng rất hay... nó cung cấp cho ta một kiến thức rất phong phú về thần thoại hy lạp...
    Công việc của bạn là phải xây dựng thành phố dưới sự bảo trợ của các vị thần tôi thì tôi khoái (Zeus, Athena) có cả các anh hùng để bạn thỉnh cầu.... tôi rất khoái trò chơi này.... rất tiếc là không chơi được trên WinXP chỉ chơi được trên W98 thôi. Hơi chán nhỉ...
    Còn thần thoại Hy Lạp thì đọc từ thời còn bí xí đến bây giờ quên chắc cũng gần hết... nhưng cũng thích lắm...
    honghoavi
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng dạng mọt sách,tuổi thơ của tớ đắm chìm trong mười hai chiến công của Hêraclét,trong mây mờ mù mịt trên đỉnh Ôlempơ nơi Zớt tối cao,uy nghi ngự trị
    Tớ đã cùng Pécsê đi tiêu diệt ác quỷ Mênêlát,cùng Thêdê bị lưu đầy.Tớ cũng đã xuống thuyền tham dự cuộc phiêu lưu đi tìm bộ lông cừu vàng,đã chiến đấu ở Troa trong suốt hơn mười năm trời,đã chứng kiến cái chết anh dũng của Hécto,người con ưu tú nhất của Priam,đã tận mắt nhìn Asin,người chiến binh vĩ đại nhất trong thần thoại Hy lạp hấp hối bởi mũi tên của Parít.Tớ cũng đã cùng với Uylít mất nhiều năm ròng phiêu lưu nơi "đầu sóng,ngọn gió" trong chuyến hành trình tìm về đất mẹ...
    Tớ cũng đã choáng váng trước vẻ đẹp lộng lẫy,huy hoàng của Aphơrôđít,khâm phục bởi vẻ đẹp đầy trí tuệ của Atêna,chia xẻ và tiếc nuối trước sắc đẹp kiêu sa đến "nghiêng nước,nghiêng thành " của Helen...nhưng tớ lại cực ghét tính đố kỵ của Hêra,đầu mối của mọi sự rắc rối,căm hận sự khát máu của Mars(nếu tớ ko nhầm thì đây là tên La mã của thần chiến tranh,tên Hy lạp thì khác cơ,tớ quên béng mất rùi) nguyên nhân của mọi cuộc xung đột,thích thú trước thói trăng hoa của Zớt,nhờ đó mà chúng ta có được ko biết bao nhiêu vị anh hùng...Và cuối cùng tớ đã từng khóc khi Hêraclét,người con xuất chúng nhất của Zớt,vị anh hùng vĩ đại nhất trong thần thoại Hy Lạp từ bỏ cõi trần gian nhỏ hẹp để gia nhập vào thế giới vĩnh hằng của các vị thần linh trên đỉnh Olempơ quanh năm tuyết phủ,sau khi để lại cho con người mười hai kỳ công lẫy lừng...
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 12/11/2004

Chia sẻ trang này