1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai say mê truyện thần thoại Hy lạp với những giai thoại hùng tráng nào???

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi caocaodo, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntanha

    ntanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn đọc lại các câu truyện hấp dẫn của thần thoại Hy Lạp nhưng mình không biết làm thế nào để đọc được truyện trong "vườn thiên thần"? Có cần phải đăng ký thành viên không?
  2. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể vào đọc truyện ở trong diễn đàn ,ở box Truyện và truyền thuyết Hi Lạp đó,bạn không cần đăng kí làm thành viên đâu
  3. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể vào đọc truyện ở trong diễn đàn ,ở box Truyện và truyền thuyết Hi Lạp đó,bạn không cần đăng kí làm thành viên đâu
  4. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí mới vào có thể chưa biết cách. Có thể thoải mái đọc Truyện như caocaodo nói. Tôi thấy ở đó có khá đầy đủ các truyện về TT Hy Lạp đó
  5. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí mới vào có thể chưa biết cách. Có thể thoải mái đọc Truyện như caocaodo nói. Tôi thấy ở đó có khá đầy đủ các truyện về TT Hy Lạp đó
  6. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Đây roài,thấy long lanh hông???Hình Eros nè :
    [​IMG]
  7. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Đây roài,thấy long lanh hông???Hình Eros nè :
    [​IMG]
  8. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hum nay giữ lời hứa,tớ kể cho các bạn nghe về ngựa_linh thú hay xuất hiện nhất trong thần thoại Hi Lạp :
    Theo thần thoại Hy Lạp, con ngựa đầu tiên do Thủy Thần Poseidon tạo dựng và vị vua thứ nhất của xứ Athens tên Erichthonius là người đầu tiên sử dụng xe ngựa. Do đó, nhà vua và cỗ xe tứ mã này được đưa lên trời trở thành chòm sao "Auriga" có nghĩa là "Người cưỡi xe" (charioteer) bất tử. Xe của Thần Mặt Trời Phoebus, Ðịa Vương Pluto và Nữ Thần Aurora cũng do những toán ngựa lừng danh kéo. Ðặc biệt, ngựa của võ sĩ khỏe vô địch Hercules mang tên Arion do Thủy Vương Neptune tạo ra bằng cách dùng chĩa ba đâm mạnh xuống mặt đất. Ngựa Arion có chân người, nói tiếng người và chạy rất nhanh. Thủy Vương cũng tặng hiệp sĩ Achilles một con ngựa qúi mang tên Baios (lẹ làng). Thủy Vương Neptune có đặc tài tạo ra những loài ngựa pha trộn hiếm có, kỳ lạ như giống "Hyppocampus" thân giống rồng hay cá, chỉ có hai chân trước. Những con ngựa vừa kể tuy rất nổi tiếng, nhưng cũng chưa thể so sánh được với huyền thoại về thần mã Pegasus hay "nhân vật" đầu người mình ngựa Centaurus và nhất là truyện con ngựa gỗ thành Troy được văn hào Virgil kể lại trong tuyệt tác phẩm Aeneid.
    Pegasus, một con ngựa có cánh như chim đại bàng, là con của Thủy Thần Poseidon và nàng Medusa. Khi Medusa bị người hùng Perseus chém đầu, máu từ cổ nàng phun ra thành ngựa Pegasus. Ngay khi vừa ra đời, Pegasus dậm mạnh chân xuống núi Helicon tạo thành giòng suối Hippocrene khơi nguồn cho thi ca. Lớn lên, Pegasus trở thành ngựa bất kham, không ai trị nổi. Lúc đó, có con quái thú Chimaera đầu sư tử, mình rồng thở ra lửa đang tàn phá vùng Lycia. Gặp lúc nhà vua tìm kiếm nhân tài trừ hại cho dân, chàng hiệp sĩ Bellerophon là hoàng tử xứ Corinth đến xin đi giết quái vật và được chấp thuận, nhưng vẫn còn chưa tìm được một chiến mã xứng đáng. Theo lời chỉ dẫn của một pháp sư, trước khi lên đường, Bellerophon tới khấn vái tại đền thờ nữ thần Minerva còn được gọi là Athena. Ðến đêm, nữ thần báo mộng, trao cho một sợi giây cương bằng vàng và chỉ cho Bellerophon chỗ thần mã đang uống nước bên một giòng suối. Khi thấy sợi giây cương vàng, Pegasus tỏ lòng thần phục, ngoan ngoãn để Bellerophon tròng vào cổ. Sau đó,Pegasus cùng Bellerophon bay vọt lên mây, đến chỗ Chimaera đang tác oai tác quái, chém được đầu con quái vật này. Cùng với Pegasus, Bellerophon còn giết được nhiều quái vật khác, trong đó có giòng giống Amazons. Với những chiến công liên tiếp, Bellephon trở thành kiêu căng, coi mình như thần linh, giục ngựa Pegasus bay tới núi Olympus đòi sống chung với các vị thần. Ngựa Pegasus thấy Belleophon quá kiêu ngạo bèn quật chàng xuống đất. Không còn thần mã, về sau Bellerophon trở thành một anh lang thang không nhà cửa, bị các thần linh ghét bỏ, còn ngựa Pegasus ở lại chuồng tại núi Olympus, được thần Zeus yêu chuộng và trao tặng cho Eos. Ngày nay, hình ảnh thần mã Pegasus tung vó và cánh bay trên trời, tượng trưng cho sự di chuyển mau lẹ và thuận lợi, vẫn còn được dùng tại nhiều nơi. Như ở Việt Nam trước đây, chúng ta thường thấy bảng hiệu của hãng xăng Mobil hoặc một số hãng xe đò vẽ hình ngựa bay.
    Ngoài ngựa Pegasus, loài quái thú đầu người, mình ngựa Centaurs cũng rất nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Theo truyền thuyết, thoạt kỳ thủy dân Hy Lạp không có ngựa, cho tới khi thấy người nước láng giềng Thessaly dùng loài gia súc này rất tiện dụng trong việc săn bắn, kéo xe, nên bắt chước. Dân Thessaly khi cưỡi ngựa dùng cung tên săn bắn hay đuổi bắt gia súc trông rất hung dữ, nhìn xa trong đám bụi mù chỉ thấy đầu và thân người như dính liền vào mình ngựa, nên người Hy Lạp cho rằng có loài quái vật thân người mình ngựa. Centaurs cũng giống như những tay "cowboys" hoặc lính lê dương "ba đá" thời cổ, rất hiếu chiến và say sưa ưa đánh lộn. Xuất sứ của Centaur được kể như sau: nguyên Axion là người xứ Thessaly yêu nàng Hera là vợ thần Zeus khiến thần nổi ghen, biến một đám mây tên Nephele thành một người đàn bà rất giống Hera. Axion bị lầm, phối hợp với Nephele nên sinh ra Centaurus. Lớn lên, Centaurus phối hợp với giống ngựa cái Thessaly sinh ra loài Centaurs.
    Tuy vậy, không phải Centaur nào cũng dữ dằn. Có một Centaur tên Chiron, con của thần Kronos rất thông minh, tài giỏi và hiền lành. Chiron sống tại núi Pelion xứ Thessaly, được thần Apollon, thủy tổ của ngành thi ca, âm nhạc, và cô em là nữ thần Artemis nuôi dưỡng. Do đó, Chiron rất rành về nghệ thuật, thể thao, y học. Sau này, ông trở thành sư phụ của nhiều người hùng nổi tiếng như Achilles, Kastor, Theseus, Hercules, Odysseus v.v... Ông cũng dạy Asklepios cách cho thuốc và chữa bệnh nên về sau, Asklepios trở thành thủy tổ của ngành Y. Vì là con của thần nhân nên Chiron được bất tử, nhưng vẫn phải chịu đau đớn. Một hôm, đệ tử của ông là Hercules đánh nhau với một số Centaurs hung dữ tại hang Pholos, Chiron vội tới can gián nhưng chẳng may bị trúng một mũi tên lạc của Hercules. Bị chất độc hành hạ, Chiron rất đau đớn nhưng không thể chết vì đã được bất tử nên ông van xin thần Zeus chuyển "bất tử tính" của mình cho Prometheus là thủy tổ loài người. Sau đó, Centaur nổi tiếng Chiron từ trần. Tuy vậy, tên tuổi Chiron vẫn còn mãi cho tới ngày nay. Ông là người đầu tiên dạy loài người cách quan trắc các thiên thể bằng cách tập họp những sao gần nhau trên trời thành các chòm sao với tên riêng biệt. Chòm sao đầu tiên trên bầu trời để ông dậy học trò là hình ảnh của chính ông nên được đặt tên Centaurus, chòm sao chính nằm về phía nam xích đạo. Ngôi sao sáng nhất trong chòm tên Alpha Centauri gần mặt trời nhất, sáng vào hàng thứ ba trên bầu trời và cách xa địa cầu 4.3 năm ánh sáng. Trong các sách thiên văn, Alpha Centauri thật ra là hai ngôi sao rất gần nhau, với ngôi sao thứ ba xoay chung quanh.
    Một điều trùng hợp khá kỳ lạ về huyền thoại Centaur đầu người mình ngựa cũng đã xảy ra cách đây chỉ mấy thế kỷ khi Kha Luân Bố khám phá châu Mỹ vào thế kỷ 15 Khi gặp các kỵ sĩ Tây Ban Nha, thổ dân vùng Trung và Nam Mỹ chưa thấy ngựa bao giờ, cũng cho rằng các "conquistadors" này là loài quái vật đầu người mình ngựa hung dữ.
    Ngoài giống Centaurs, trong thần thoại Hy Lạp còn nói tới loại quái thú ngựa mọc sừng" gọi là "Unicorn". Phải chăng đây là thủy tổ của các đấng liền ông có bà xã "phong lưu" ngày nay?
    Những huyền thoại về ngựa trong thần thoại Hy Lạp còn rất nhiều, nhưng hay và có ý nghĩa nhất phải kể tới truyện "Con Ngựa Gỗ Thành Troy". Truyện này được tường thuật rất rõ ràng và sống động qua lời kể của văn hào Virgil, đã là nguồn cảm hứng vô song của nhiều sách vở cũng như phim ảnh hiện tại. Như tất cả các truyện bất hủ khác, thiên hùng ca tuyệt vời này bắt nguồn từ một người đàn bà đẹp và nổi tiếng ...
    Nguyên nàng Helen, được coi là người đẹp nhất Hy Lạp là con của thần Zeus và hoàng hậu Leda, vợ vua Tyndareus của xứ Sparta. Vì mê sắc đẹp, người hùng Theseus bắt cóc nàng với hy vọng cưới làm vợ, nhưng Helen được hai anh là Castor và Polydeuces (còn gọi là Pollux) cứu thoát. Vì có quá nhiều chàng trai theo đuổi nên vua Tyndareus bắt họ phải hứa sẽ tôn trọng quyền lựa chọn của Helen và sau đó, nếu ai manh tâm bắt cóc Helen, những người khác sẽ phải hợp tác với người chồng do Helen chọn để hợp sức chống lại. Sau khi cân nhắc, Helen nhận lời kết hôn với vua Menelaus xứ Sparta thuộc Hy Lạp. Lúc bấy giờ, còn có ba người đẹp khác là Hera, Athena và Aphro***e cũng thuộc loại sắc nước hương trời "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười". Ba nàng này không ai chịu nhường ai nên cuối cùng phải nhờ hoàng tử Paris con vua Priam của thành Troy làm giám khảo phân định ai đẹp nhất. Cả ba nàng đều cố dùng pháp lực của mình để khuynh đảo Paris. Cuối cùng, Paris trao tặng giải thưởng người đẹp nhất trong ba nàng là một quả táo vàng cho Aphro***e, Nữ Thần Tình Yêu vì nàng này hứa sẽ dâng cho Paris người đàn bà đẹp nhất trên đời.
    Chẳng bao lâu, hoàng tử Paris qua thăm Hy Lạp, được vua Menelaus và Hoàng Hậu Helen xứ Sparta đón tiếp niềm nở. Tuy đang sống rất hạnh phúc với chồng, nhưng dưới pháp thuật của Aphro***e, Helen bị mê hoặc nên theo Paris trở về thành Troy. Vua Menelaus tức giận bèn kêu gọi dân Hy Lạp, kể cả những người đã theo đuổi Helen trước đây, cùng nhau chinh phạt thành Troy. Ðội quân Hy Lạp gồm nhiều dũng sĩ nổi tiếng như Achilles, Patroclus, Teucer, Nestor, Odysseus, Diomedes và hai người Ajaxes v.v... đặt dưới quyền chỉ huy của Agamemnon, vua xứ Mycenae, tập trung tại vịnh Aulis với khoảng 1000 chiến thuyền. Trận chiến quyết liệt kéo dài ròng rã chín năm trời nhưng bất phân thắng bại. Ðã có lúc quân Hy Lạp bị chia rẽ vì Achilles bất đồng ý kiến nên bỏ Agamemnon. Sau này, Achilles trở lại chiến trường, giết chết dũng sĩ chính của thành Troy là Hector để trả thù cho bạn thân là Patroclus. Hành động của Achilles là nguồn cảm hứng cho văn hào Hommer sáng tác thiên hùng ca Iliad. Sau đó, Achilles còn giết chết Penthesilea, nữ hoàng của nữ vương quốc Amazons cũng như vua Memnon của xứ Ethiopia. Nhưng sau cùng, Achilles lại bị chết về tay Paris.
    Ðến năm thứ mười, để giải quyết trận chiến, Menelaus và Paris đồng ý sẽ đánh nhau tay đôi trước hai đội quân với sự chứng kiến của nàng Helen. Khi Helen xuất hiệt trên địch lâu thành Troy, sắc đẹp tuyệt vời cũng như cũng như sự sầu bi của nàng khiến ai cũng rầu rầu xúc động. Tuy phe Hy Lạp nhận phần thắng trong trận đánh giữa hai dũng sĩ, nhưng Aphro***e lại cứu Paris khỏi tay Menelaus lúc đó đang rất giận dữ, bằng cách dùng một đám mây che phủ và đem Paris giấu vào phòng rồi ép buộc Helen phải nằm chung che chở. Ðôi bên tiếp tục đánh nhau, nhưng quân Hy Lạp vẫn không sao vào được thành Troy.
    Cuối cùng, quân Hy Lạp dùng kế, giả bộ rút lui nhưng để lại một con ngựa gỗ rất lớn. Thấy địch tự nhiên lui binh, quân dân thành Troy cho rằng có trời giúp và còn ban cho thần vật, nên cùng nhau đẩy ngựa gỗ vào trong thành để ăn mừng. Nửa đêm, quân Hy Lạp trong bụng ngựa gỗ tràn ra đốt phá thành và giết hầu hết quân dân thành Troy, chỉ còn lại một số nhỏ trốn thoát. Theo văn hào Virgil kể lại trong cuốn Aeneid, nhóm này do Aeneas hướng dẫn trốn sang xứ lân cận và thành lập xứ Italy ngày nay.
    Sau này, khi Paris chết và thành Troy thất thủ, Menelaus tái ngộ cùng Helen trở về Hy Lạp. Hai người hạ sinh một công chúa tên Hermione và tiếp tục cai trị xứ Sparta cho đến mãn đời.
    Theo huyền thoại Hồi Giáo, một thần mã Al Borak đã đưa Giáo Chủ Mohamed từ mặt đất lên bảy tầng trời. Al Borak là một bạch mã chạy rất nhanh xứng đáng với tên mình có nghĩa là "tia sét", khi phóng đi mỗi bước đều bằng nhau và dài mút tầm mắt con người. Con ngựa trắng Ðức Phật thường cưỡi mang tên Kantaka. Trong Thiên Chúa Giáo, ngựa là tượng trưng của sự can đảm và lòng hào hiệp trượng nghĩa, do đó, các vị Thánh Bổn Mạng của ngành kỵ mã như St. Martin, St. Maurice, St. George và St. Victor đều được mô tả trong sách vở hay tranh ảnh như những kỵ sĩ tài ba trên lưng ngựa. Dĩ nhiên, đạo Thập Tự Quân trong các trận Thánh Chiến cũng không thể thành hình nếu thiếu ngựa
    (St từ vuonthienthan.net)
    À nữa,trong diễn đàn vườn thiên thần không chỉ có thần thoại Hi LẠp mà còn nói khá nhiều về văn hoá,kiến trúc,lịch sử cũng như thiên văn học....bạn nào muốn tìm hiểu thì hãy ghé thăm.Còn ai muốn biết mà ngại vào thì cứ yêu cầu,tớ sẽ post lên đây cho mà đọc,hì.
    Đây là các Centaurs:
    [​IMG]
    Unicorn:
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hum nay giữ lời hứa,tớ kể cho các bạn nghe về ngựa_linh thú hay xuất hiện nhất trong thần thoại Hi Lạp :
    Theo thần thoại Hy Lạp, con ngựa đầu tiên do Thủy Thần Poseidon tạo dựng và vị vua thứ nhất của xứ Athens tên Erichthonius là người đầu tiên sử dụng xe ngựa. Do đó, nhà vua và cỗ xe tứ mã này được đưa lên trời trở thành chòm sao "Auriga" có nghĩa là "Người cưỡi xe" (charioteer) bất tử. Xe của Thần Mặt Trời Phoebus, Ðịa Vương Pluto và Nữ Thần Aurora cũng do những toán ngựa lừng danh kéo. Ðặc biệt, ngựa của võ sĩ khỏe vô địch Hercules mang tên Arion do Thủy Vương Neptune tạo ra bằng cách dùng chĩa ba đâm mạnh xuống mặt đất. Ngựa Arion có chân người, nói tiếng người và chạy rất nhanh. Thủy Vương cũng tặng hiệp sĩ Achilles một con ngựa qúi mang tên Baios (lẹ làng). Thủy Vương Neptune có đặc tài tạo ra những loài ngựa pha trộn hiếm có, kỳ lạ như giống "Hyppocampus" thân giống rồng hay cá, chỉ có hai chân trước. Những con ngựa vừa kể tuy rất nổi tiếng, nhưng cũng chưa thể so sánh được với huyền thoại về thần mã Pegasus hay "nhân vật" đầu người mình ngựa Centaurus và nhất là truyện con ngựa gỗ thành Troy được văn hào Virgil kể lại trong tuyệt tác phẩm Aeneid.
    Pegasus, một con ngựa có cánh như chim đại bàng, là con của Thủy Thần Poseidon và nàng Medusa. Khi Medusa bị người hùng Perseus chém đầu, máu từ cổ nàng phun ra thành ngựa Pegasus. Ngay khi vừa ra đời, Pegasus dậm mạnh chân xuống núi Helicon tạo thành giòng suối Hippocrene khơi nguồn cho thi ca. Lớn lên, Pegasus trở thành ngựa bất kham, không ai trị nổi. Lúc đó, có con quái thú Chimaera đầu sư tử, mình rồng thở ra lửa đang tàn phá vùng Lycia. Gặp lúc nhà vua tìm kiếm nhân tài trừ hại cho dân, chàng hiệp sĩ Bellerophon là hoàng tử xứ Corinth đến xin đi giết quái vật và được chấp thuận, nhưng vẫn còn chưa tìm được một chiến mã xứng đáng. Theo lời chỉ dẫn của một pháp sư, trước khi lên đường, Bellerophon tới khấn vái tại đền thờ nữ thần Minerva còn được gọi là Athena. Ðến đêm, nữ thần báo mộng, trao cho một sợi giây cương bằng vàng và chỉ cho Bellerophon chỗ thần mã đang uống nước bên một giòng suối. Khi thấy sợi giây cương vàng, Pegasus tỏ lòng thần phục, ngoan ngoãn để Bellerophon tròng vào cổ. Sau đó,Pegasus cùng Bellerophon bay vọt lên mây, đến chỗ Chimaera đang tác oai tác quái, chém được đầu con quái vật này. Cùng với Pegasus, Bellerophon còn giết được nhiều quái vật khác, trong đó có giòng giống Amazons. Với những chiến công liên tiếp, Bellephon trở thành kiêu căng, coi mình như thần linh, giục ngựa Pegasus bay tới núi Olympus đòi sống chung với các vị thần. Ngựa Pegasus thấy Belleophon quá kiêu ngạo bèn quật chàng xuống đất. Không còn thần mã, về sau Bellerophon trở thành một anh lang thang không nhà cửa, bị các thần linh ghét bỏ, còn ngựa Pegasus ở lại chuồng tại núi Olympus, được thần Zeus yêu chuộng và trao tặng cho Eos. Ngày nay, hình ảnh thần mã Pegasus tung vó và cánh bay trên trời, tượng trưng cho sự di chuyển mau lẹ và thuận lợi, vẫn còn được dùng tại nhiều nơi. Như ở Việt Nam trước đây, chúng ta thường thấy bảng hiệu của hãng xăng Mobil hoặc một số hãng xe đò vẽ hình ngựa bay.
    Ngoài ngựa Pegasus, loài quái thú đầu người, mình ngựa Centaurs cũng rất nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Theo truyền thuyết, thoạt kỳ thủy dân Hy Lạp không có ngựa, cho tới khi thấy người nước láng giềng Thessaly dùng loài gia súc này rất tiện dụng trong việc săn bắn, kéo xe, nên bắt chước. Dân Thessaly khi cưỡi ngựa dùng cung tên săn bắn hay đuổi bắt gia súc trông rất hung dữ, nhìn xa trong đám bụi mù chỉ thấy đầu và thân người như dính liền vào mình ngựa, nên người Hy Lạp cho rằng có loài quái vật thân người mình ngựa. Centaurs cũng giống như những tay "cowboys" hoặc lính lê dương "ba đá" thời cổ, rất hiếu chiến và say sưa ưa đánh lộn. Xuất sứ của Centaur được kể như sau: nguyên Axion là người xứ Thessaly yêu nàng Hera là vợ thần Zeus khiến thần nổi ghen, biến một đám mây tên Nephele thành một người đàn bà rất giống Hera. Axion bị lầm, phối hợp với Nephele nên sinh ra Centaurus. Lớn lên, Centaurus phối hợp với giống ngựa cái Thessaly sinh ra loài Centaurs.
    Tuy vậy, không phải Centaur nào cũng dữ dằn. Có một Centaur tên Chiron, con của thần Kronos rất thông minh, tài giỏi và hiền lành. Chiron sống tại núi Pelion xứ Thessaly, được thần Apollon, thủy tổ của ngành thi ca, âm nhạc, và cô em là nữ thần Artemis nuôi dưỡng. Do đó, Chiron rất rành về nghệ thuật, thể thao, y học. Sau này, ông trở thành sư phụ của nhiều người hùng nổi tiếng như Achilles, Kastor, Theseus, Hercules, Odysseus v.v... Ông cũng dạy Asklepios cách cho thuốc và chữa bệnh nên về sau, Asklepios trở thành thủy tổ của ngành Y. Vì là con của thần nhân nên Chiron được bất tử, nhưng vẫn phải chịu đau đớn. Một hôm, đệ tử của ông là Hercules đánh nhau với một số Centaurs hung dữ tại hang Pholos, Chiron vội tới can gián nhưng chẳng may bị trúng một mũi tên lạc của Hercules. Bị chất độc hành hạ, Chiron rất đau đớn nhưng không thể chết vì đã được bất tử nên ông van xin thần Zeus chuyển "bất tử tính" của mình cho Prometheus là thủy tổ loài người. Sau đó, Centaur nổi tiếng Chiron từ trần. Tuy vậy, tên tuổi Chiron vẫn còn mãi cho tới ngày nay. Ông là người đầu tiên dạy loài người cách quan trắc các thiên thể bằng cách tập họp những sao gần nhau trên trời thành các chòm sao với tên riêng biệt. Chòm sao đầu tiên trên bầu trời để ông dậy học trò là hình ảnh của chính ông nên được đặt tên Centaurus, chòm sao chính nằm về phía nam xích đạo. Ngôi sao sáng nhất trong chòm tên Alpha Centauri gần mặt trời nhất, sáng vào hàng thứ ba trên bầu trời và cách xa địa cầu 4.3 năm ánh sáng. Trong các sách thiên văn, Alpha Centauri thật ra là hai ngôi sao rất gần nhau, với ngôi sao thứ ba xoay chung quanh.
    Một điều trùng hợp khá kỳ lạ về huyền thoại Centaur đầu người mình ngựa cũng đã xảy ra cách đây chỉ mấy thế kỷ khi Kha Luân Bố khám phá châu Mỹ vào thế kỷ 15 Khi gặp các kỵ sĩ Tây Ban Nha, thổ dân vùng Trung và Nam Mỹ chưa thấy ngựa bao giờ, cũng cho rằng các "conquistadors" này là loài quái vật đầu người mình ngựa hung dữ.
    Ngoài giống Centaurs, trong thần thoại Hy Lạp còn nói tới loại quái thú ngựa mọc sừng" gọi là "Unicorn". Phải chăng đây là thủy tổ của các đấng liền ông có bà xã "phong lưu" ngày nay?
    Những huyền thoại về ngựa trong thần thoại Hy Lạp còn rất nhiều, nhưng hay và có ý nghĩa nhất phải kể tới truyện "Con Ngựa Gỗ Thành Troy". Truyện này được tường thuật rất rõ ràng và sống động qua lời kể của văn hào Virgil, đã là nguồn cảm hứng vô song của nhiều sách vở cũng như phim ảnh hiện tại. Như tất cả các truyện bất hủ khác, thiên hùng ca tuyệt vời này bắt nguồn từ một người đàn bà đẹp và nổi tiếng ...
    Nguyên nàng Helen, được coi là người đẹp nhất Hy Lạp là con của thần Zeus và hoàng hậu Leda, vợ vua Tyndareus của xứ Sparta. Vì mê sắc đẹp, người hùng Theseus bắt cóc nàng với hy vọng cưới làm vợ, nhưng Helen được hai anh là Castor và Polydeuces (còn gọi là Pollux) cứu thoát. Vì có quá nhiều chàng trai theo đuổi nên vua Tyndareus bắt họ phải hứa sẽ tôn trọng quyền lựa chọn của Helen và sau đó, nếu ai manh tâm bắt cóc Helen, những người khác sẽ phải hợp tác với người chồng do Helen chọn để hợp sức chống lại. Sau khi cân nhắc, Helen nhận lời kết hôn với vua Menelaus xứ Sparta thuộc Hy Lạp. Lúc bấy giờ, còn có ba người đẹp khác là Hera, Athena và Aphro***e cũng thuộc loại sắc nước hương trời "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười". Ba nàng này không ai chịu nhường ai nên cuối cùng phải nhờ hoàng tử Paris con vua Priam của thành Troy làm giám khảo phân định ai đẹp nhất. Cả ba nàng đều cố dùng pháp lực của mình để khuynh đảo Paris. Cuối cùng, Paris trao tặng giải thưởng người đẹp nhất trong ba nàng là một quả táo vàng cho Aphro***e, Nữ Thần Tình Yêu vì nàng này hứa sẽ dâng cho Paris người đàn bà đẹp nhất trên đời.
    Chẳng bao lâu, hoàng tử Paris qua thăm Hy Lạp, được vua Menelaus và Hoàng Hậu Helen xứ Sparta đón tiếp niềm nở. Tuy đang sống rất hạnh phúc với chồng, nhưng dưới pháp thuật của Aphro***e, Helen bị mê hoặc nên theo Paris trở về thành Troy. Vua Menelaus tức giận bèn kêu gọi dân Hy Lạp, kể cả những người đã theo đuổi Helen trước đây, cùng nhau chinh phạt thành Troy. Ðội quân Hy Lạp gồm nhiều dũng sĩ nổi tiếng như Achilles, Patroclus, Teucer, Nestor, Odysseus, Diomedes và hai người Ajaxes v.v... đặt dưới quyền chỉ huy của Agamemnon, vua xứ Mycenae, tập trung tại vịnh Aulis với khoảng 1000 chiến thuyền. Trận chiến quyết liệt kéo dài ròng rã chín năm trời nhưng bất phân thắng bại. Ðã có lúc quân Hy Lạp bị chia rẽ vì Achilles bất đồng ý kiến nên bỏ Agamemnon. Sau này, Achilles trở lại chiến trường, giết chết dũng sĩ chính của thành Troy là Hector để trả thù cho bạn thân là Patroclus. Hành động của Achilles là nguồn cảm hứng cho văn hào Hommer sáng tác thiên hùng ca Iliad. Sau đó, Achilles còn giết chết Penthesilea, nữ hoàng của nữ vương quốc Amazons cũng như vua Memnon của xứ Ethiopia. Nhưng sau cùng, Achilles lại bị chết về tay Paris.
    Ðến năm thứ mười, để giải quyết trận chiến, Menelaus và Paris đồng ý sẽ đánh nhau tay đôi trước hai đội quân với sự chứng kiến của nàng Helen. Khi Helen xuất hiệt trên địch lâu thành Troy, sắc đẹp tuyệt vời cũng như cũng như sự sầu bi của nàng khiến ai cũng rầu rầu xúc động. Tuy phe Hy Lạp nhận phần thắng trong trận đánh giữa hai dũng sĩ, nhưng Aphro***e lại cứu Paris khỏi tay Menelaus lúc đó đang rất giận dữ, bằng cách dùng một đám mây che phủ và đem Paris giấu vào phòng rồi ép buộc Helen phải nằm chung che chở. Ðôi bên tiếp tục đánh nhau, nhưng quân Hy Lạp vẫn không sao vào được thành Troy.
    Cuối cùng, quân Hy Lạp dùng kế, giả bộ rút lui nhưng để lại một con ngựa gỗ rất lớn. Thấy địch tự nhiên lui binh, quân dân thành Troy cho rằng có trời giúp và còn ban cho thần vật, nên cùng nhau đẩy ngựa gỗ vào trong thành để ăn mừng. Nửa đêm, quân Hy Lạp trong bụng ngựa gỗ tràn ra đốt phá thành và giết hầu hết quân dân thành Troy, chỉ còn lại một số nhỏ trốn thoát. Theo văn hào Virgil kể lại trong cuốn Aeneid, nhóm này do Aeneas hướng dẫn trốn sang xứ lân cận và thành lập xứ Italy ngày nay.
    Sau này, khi Paris chết và thành Troy thất thủ, Menelaus tái ngộ cùng Helen trở về Hy Lạp. Hai người hạ sinh một công chúa tên Hermione và tiếp tục cai trị xứ Sparta cho đến mãn đời.
    Theo huyền thoại Hồi Giáo, một thần mã Al Borak đã đưa Giáo Chủ Mohamed từ mặt đất lên bảy tầng trời. Al Borak là một bạch mã chạy rất nhanh xứng đáng với tên mình có nghĩa là "tia sét", khi phóng đi mỗi bước đều bằng nhau và dài mút tầm mắt con người. Con ngựa trắng Ðức Phật thường cưỡi mang tên Kantaka. Trong Thiên Chúa Giáo, ngựa là tượng trưng của sự can đảm và lòng hào hiệp trượng nghĩa, do đó, các vị Thánh Bổn Mạng của ngành kỵ mã như St. Martin, St. Maurice, St. George và St. Victor đều được mô tả trong sách vở hay tranh ảnh như những kỵ sĩ tài ba trên lưng ngựa. Dĩ nhiên, đạo Thập Tự Quân trong các trận Thánh Chiến cũng không thể thành hình nếu thiếu ngựa
    (St từ vuonthienthan.net)
    À nữa,trong diễn đàn vườn thiên thần không chỉ có thần thoại Hi LẠp mà còn nói khá nhiều về văn hoá,kiến trúc,lịch sử cũng như thiên văn học....bạn nào muốn tìm hiểu thì hãy ghé thăm.Còn ai muốn biết mà ngại vào thì cứ yêu cầu,tớ sẽ post lên đây cho mà đọc,hì.
    Đây là các Centaurs:
    [​IMG]
    Unicorn:
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ntanha

    ntanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Unicorn của bạn sao gân guốc quá, mình thuờng thấy những hình có vẻ thanh thoát và thánh thiện hơn. Cho nên mình thích con vật này lắm. Để hôm nào mình tìm lại cái hình đó rồi post lên nha

Chia sẻ trang này