1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai say mê truyện thần thoại Hy lạp với những giai thoại hùng tráng nào???

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi caocaodo, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhu_anh

    nhu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cái trang vườn thiên thần hình như down luôn rồi hay sao đó. Bây giờ xem bên google cũng chả được. Tiếc quá
  2. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ừ,vườn thiên thần tử ẹo rùi,tớ cũng bùn lắm à,nhưng mờ hông sao,ai muốn đọc thần toai Hy Lạp nữa không???nxb Kim Đồng đã xuất bản cuốn thần thoại Hy Lạp rồi,anh chị em ta hè nhau khiêng về đê!!!!
    Tớ post cho mọi người câu chuyện về Hercules này,để mọi người đỡ nhớ!
    Vua Acrisios hiếm hoi chỉ sinh được một con gái tên Danae. Cô bé lớn lên ngày càng xinh đẹp. Vua thường mong có con trai nối dõi, đến cầu xin thần Apollon ở đền thờ Denph. Thần phán truyền: vua sẽ không có con trai. Nhưng cô Danae sẽ sinh con trai, và đứa cháu ngoại sẽ giết ông cướp ngôi vua. Vua hoảng sợ, tìm cách ngăn chặn hậu họa. Không nỡ giết hại con gái, ông cho xây căn hầm sâu trong lòng đất, đưa Danae xuống nhốt trong căn buồng bốn vách tường đồng vững chắc nhằm ngăn cách nàng với những kẻ đàn ông. ? Trải bao tháng ngày sống dười hầm sâu, Danae tội nghiệp chỉ ngắm nhìn bầu trời qua một ô cửa nhỏ. Thần tối cao Zeus đã nhìn thấy nàng công chúa xinh đẹp đáng thương. Zeus hóa làm một cơn mưa, chui lọt xuống hầm sâu và ăn ở với Danae(hừ). Nàng thụ thai, sinh một con trai.
    Ông vua chưa nản chí, ông đóng một chiếc thùng gỗ, bỏ hai mẹ con Danae vào rồi đẩy thùng trôi ra biển khơi. Thùng gỗ trôi dạt vào một hòn đảo và một ngư dân đã cứu họ thoát chết. Lớn kên, cậu bé Perce làm nghề chài lưới. Chàng lập nhiều chiến công tiễu trừ quỉ dữ với sự trợ giúp của thần Zeus và các vị thần linh. Perce đi trừng phạt thần Atlas, biến anh ta thành quả núi đá đứng vác bầu trời trên một bên vai. Rồi một ngày kia, hai mẹ con tìm đường trở về quê hương. Trên đường về, họ ghé thăm vương quốc Larisa. Ông vua Acrisos nghe tin con gái và cháu ngoại đang trên dường về quê thì hoảng sợ, đi sang lánh mặt ở vương quốc Larisa. Ở xứ này đang diễn ra một cuộc thi đấu thể thao. Perce bước vào tham dự môn ném dĩa. Chiếc dĩa sắt nặng bay đi quá mạnh, rơi vào đám khán giả, trúng ngay đầu ông ngoại - vua Acrisos đang đứng xem khiến ông chết tại chỗ. Lời tiên tri Apollon ngày xưa đã ứng nghiệm. Chàng dũng sĩ Perce quá đau xót vì sự rủi ro, làm đám tang trọng thể cho người ông xấu số ở quê nhà. Chàng trao đổi vương quốc của ông ngoại lấy một vương quốc khác rồi lên ngôi vua ở đó
    Vua Perce lập gia đình, sinh con trai tên Electrion. Vua Electrion lại sinh được chín trai một gái. Con gái đặt tên là Ankmen, về sau gả cho hoàng tử nước láng giềng là Amphitryon.
    Hoàng tử Amphitryon thường đi chiến trận vắng nhà. Thần Zeus chú ý, liền hóa thành hoàng tử ?o Amphitryon ?o về gặp Ankmen. Hai người ân ái ba ngày đêm liên tục, thần Zeus ra lệnh cho thần Mặt trời Apollon không được mọc suốt ba ngày ấy. Thần Zeus vừa đi khỏi thì chồng nàng trở về. Ankmen hiểu rằng nàng đã nhầm lẫn không thể sửa chữa. Nàng Ankmen có thai, sinh đôi hai đứa con trai - một của chồng, một của thần Zeus Thần Zeus ẵm đứa con của mình về, lừa lúc nữ thần Hera ngủ say, cho thằng bé bú trộm sữa thần bất tử của Hera. Hera đang ngủ chợt thấy động, tỉnh dây, hất đứa bé ra. Nó đã bú gần no, rời miệng khỏi vú. Một dòng sữa trắng lớn vọt ngang trời, thành dải sao rộng lớn, gọi là Milky Galaxy ( chòm sao sữa), phương Đông gọi là sông Ngân Hà. Thần Zeus ẵm bé bỏ chạy, trả cho mẹ nó, rồi đặt tên nó là Heracles ( vinh quang của Hera). Nữ thần Hera vẫn ghen tức, tìm mọi cách truy đuổi giết thằng bé Heracles. Bà ta cho hai con rắn độc chui vào buồng ngủ của hai bé trong cung điện của Ankmen. Chú bé Heracles 10 tháng tuổi ngồi trong nôi, hai tay bóp chết hai con rắn.
    Lớn lên, Heracles đi chăn gia súc, luyện tập võ nghệ. Có lần, chàng lập công lớn diệt trừ một con quái vật khủng khiếp, được nhà vua xứ nọ gả cho tất cả 50 â công chúa để thưởng công ( cũng là cách chọn và nhân giống anh hùng Heracles). Chàng phaỉ tiến hành 50 lễ cưới liên tục trong 50 ngày, con cái của Heracles về sau đông đúc không kể xiết. Heracles tiếp tục chiến đấu lập công, lại được vua thành Thebes gả công chúa Megara. Cuộc sống lứa đôi này mới thực sự hạnh phúc, sinh được 8 đứa con. Nhưng nữ thần Hera vẫn đeo đuổi trả thù, dùng phép thuật làm cho chàng phát điên giết hết 8 đứa con của mình và mẹ chúng là Megara, và nhiều đứa bé khác. Hera yêu cầu thần Zeus trừng phạt Heracles vì tội giết người. Buộc lòng thần Zeus phải thi hành công lí, bắt Heracles đi làm đầy tớ cho nhà vua Euriste ở nơi quê cha đất tổâ trong 12 năm và hứa sau khi hết hạn sẽ cho về núi Olympe - thế giới của thần linh.
    Trở về quê nhà, thành bang Miken, chàng phải làm nô lệ cho tên vua hèn nhát ốm yếu. Hắn lợi dụng Heracles có sức khỏe và võ nghệ, liên tiếp sai anh đi làm những công việc nguy hiểm, ác liệt và vất vả. Heracles lên đường 12 lần lập công trong 12 năm. Đó là 12 chiến công lừng lẫy:
    1 - Giết con sư tử khổng lồ ở Nemee
    2 - Giết con mãng xà Hydrer
    3 - Bắt sống con lợn rừng hung dữ ở Erymanthe
    4 - Bắt sống con hươu cái Cerynie
    5 - Tiêu diệt đàn ác điểu ở hồ Stymphale
    6 - Quét dọn sạch chuồng bò hàng nghìn con ba mươi năm chưa dọn ở Aujat.( Châu Âu có thành ngữ ?o dọn sạch chuồng bò Aujat ?o ngụ ý một tình trạng trì trệ, hỗn độn cần được thanh toán, xóa bỏ).
    7 - Bắt con bò mộng ở đảo Crete.
    8 - Đoạt bầy ngựa cái của Diomede
    9 - Đoạt chiếc thắt lưng của Hipplite - nữ hoàng cai quản xứ Amazon
    10 -Đoạt đàn bò của Geryon
    11 -Bắt sống chó ngao Cerbere
    12 -Đoạt những quả táo vàng của chị em Hesperides xứ Aicập. Nhờ thần Atlas, bị thần lừa và nhanh trí lừa trả miếng.
    Sau mười hai chiến công, dũng sĩ Heracles cưới công chúa Dedaniar. Vô tình phạm tội giết người, chàng lại bị đày đi làm nô lệ cho nữ hoàng Omphale ở xứ Libi ba năm. Heracles lại tham gia cuộc chiến thành Troie 10 năm. Chàng yêu một thiếu nữ khác, vợ chàng - Dedaniar ghen tuông, mắc lừa con nhân mã, vô tình hại chồng bằng tấm áo thấm maú con nhân mã mà nàng tưởng nhầm là chiếc áo bảo vệ lòng chung thuỷ. Heracles trúng thuốc độc, chàng đau đớn không chịu nôỉ nên đành tự thiêu. Zeus tối cao đón chàng về đỉnh núi Olympe trở thành vị thần bất tử.
    [​IMG]
  3. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ừ,vườn thiên thần tử ẹo rùi,tớ cũng bùn lắm à,nhưng mờ hông sao,ai muốn đọc thần toai Hy Lạp nữa không???nxb Kim Đồng đã xuất bản cuốn thần thoại Hy Lạp rồi,anh chị em ta hè nhau khiêng về đê!!!!
    Tớ post cho mọi người câu chuyện về Hercules này,để mọi người đỡ nhớ!
    Vua Acrisios hiếm hoi chỉ sinh được một con gái tên Danae. Cô bé lớn lên ngày càng xinh đẹp. Vua thường mong có con trai nối dõi, đến cầu xin thần Apollon ở đền thờ Denph. Thần phán truyền: vua sẽ không có con trai. Nhưng cô Danae sẽ sinh con trai, và đứa cháu ngoại sẽ giết ông cướp ngôi vua. Vua hoảng sợ, tìm cách ngăn chặn hậu họa. Không nỡ giết hại con gái, ông cho xây căn hầm sâu trong lòng đất, đưa Danae xuống nhốt trong căn buồng bốn vách tường đồng vững chắc nhằm ngăn cách nàng với những kẻ đàn ông. ? Trải bao tháng ngày sống dười hầm sâu, Danae tội nghiệp chỉ ngắm nhìn bầu trời qua một ô cửa nhỏ. Thần tối cao Zeus đã nhìn thấy nàng công chúa xinh đẹp đáng thương. Zeus hóa làm một cơn mưa, chui lọt xuống hầm sâu và ăn ở với Danae(hừ). Nàng thụ thai, sinh một con trai.
    Ông vua chưa nản chí, ông đóng một chiếc thùng gỗ, bỏ hai mẹ con Danae vào rồi đẩy thùng trôi ra biển khơi. Thùng gỗ trôi dạt vào một hòn đảo và một ngư dân đã cứu họ thoát chết. Lớn kên, cậu bé Perce làm nghề chài lưới. Chàng lập nhiều chiến công tiễu trừ quỉ dữ với sự trợ giúp của thần Zeus và các vị thần linh. Perce đi trừng phạt thần Atlas, biến anh ta thành quả núi đá đứng vác bầu trời trên một bên vai. Rồi một ngày kia, hai mẹ con tìm đường trở về quê hương. Trên đường về, họ ghé thăm vương quốc Larisa. Ông vua Acrisos nghe tin con gái và cháu ngoại đang trên dường về quê thì hoảng sợ, đi sang lánh mặt ở vương quốc Larisa. Ở xứ này đang diễn ra một cuộc thi đấu thể thao. Perce bước vào tham dự môn ném dĩa. Chiếc dĩa sắt nặng bay đi quá mạnh, rơi vào đám khán giả, trúng ngay đầu ông ngoại - vua Acrisos đang đứng xem khiến ông chết tại chỗ. Lời tiên tri Apollon ngày xưa đã ứng nghiệm. Chàng dũng sĩ Perce quá đau xót vì sự rủi ro, làm đám tang trọng thể cho người ông xấu số ở quê nhà. Chàng trao đổi vương quốc của ông ngoại lấy một vương quốc khác rồi lên ngôi vua ở đó
    Vua Perce lập gia đình, sinh con trai tên Electrion. Vua Electrion lại sinh được chín trai một gái. Con gái đặt tên là Ankmen, về sau gả cho hoàng tử nước láng giềng là Amphitryon.
    Hoàng tử Amphitryon thường đi chiến trận vắng nhà. Thần Zeus chú ý, liền hóa thành hoàng tử ?o Amphitryon ?o về gặp Ankmen. Hai người ân ái ba ngày đêm liên tục, thần Zeus ra lệnh cho thần Mặt trời Apollon không được mọc suốt ba ngày ấy. Thần Zeus vừa đi khỏi thì chồng nàng trở về. Ankmen hiểu rằng nàng đã nhầm lẫn không thể sửa chữa. Nàng Ankmen có thai, sinh đôi hai đứa con trai - một của chồng, một của thần Zeus Thần Zeus ẵm đứa con của mình về, lừa lúc nữ thần Hera ngủ say, cho thằng bé bú trộm sữa thần bất tử của Hera. Hera đang ngủ chợt thấy động, tỉnh dây, hất đứa bé ra. Nó đã bú gần no, rời miệng khỏi vú. Một dòng sữa trắng lớn vọt ngang trời, thành dải sao rộng lớn, gọi là Milky Galaxy ( chòm sao sữa), phương Đông gọi là sông Ngân Hà. Thần Zeus ẵm bé bỏ chạy, trả cho mẹ nó, rồi đặt tên nó là Heracles ( vinh quang của Hera). Nữ thần Hera vẫn ghen tức, tìm mọi cách truy đuổi giết thằng bé Heracles. Bà ta cho hai con rắn độc chui vào buồng ngủ của hai bé trong cung điện của Ankmen. Chú bé Heracles 10 tháng tuổi ngồi trong nôi, hai tay bóp chết hai con rắn.
    Lớn lên, Heracles đi chăn gia súc, luyện tập võ nghệ. Có lần, chàng lập công lớn diệt trừ một con quái vật khủng khiếp, được nhà vua xứ nọ gả cho tất cả 50 â công chúa để thưởng công ( cũng là cách chọn và nhân giống anh hùng Heracles). Chàng phaỉ tiến hành 50 lễ cưới liên tục trong 50 ngày, con cái của Heracles về sau đông đúc không kể xiết. Heracles tiếp tục chiến đấu lập công, lại được vua thành Thebes gả công chúa Megara. Cuộc sống lứa đôi này mới thực sự hạnh phúc, sinh được 8 đứa con. Nhưng nữ thần Hera vẫn đeo đuổi trả thù, dùng phép thuật làm cho chàng phát điên giết hết 8 đứa con của mình và mẹ chúng là Megara, và nhiều đứa bé khác. Hera yêu cầu thần Zeus trừng phạt Heracles vì tội giết người. Buộc lòng thần Zeus phải thi hành công lí, bắt Heracles đi làm đầy tớ cho nhà vua Euriste ở nơi quê cha đất tổâ trong 12 năm và hứa sau khi hết hạn sẽ cho về núi Olympe - thế giới của thần linh.
    Trở về quê nhà, thành bang Miken, chàng phải làm nô lệ cho tên vua hèn nhát ốm yếu. Hắn lợi dụng Heracles có sức khỏe và võ nghệ, liên tiếp sai anh đi làm những công việc nguy hiểm, ác liệt và vất vả. Heracles lên đường 12 lần lập công trong 12 năm. Đó là 12 chiến công lừng lẫy:
    1 - Giết con sư tử khổng lồ ở Nemee
    2 - Giết con mãng xà Hydrer
    3 - Bắt sống con lợn rừng hung dữ ở Erymanthe
    4 - Bắt sống con hươu cái Cerynie
    5 - Tiêu diệt đàn ác điểu ở hồ Stymphale
    6 - Quét dọn sạch chuồng bò hàng nghìn con ba mươi năm chưa dọn ở Aujat.( Châu Âu có thành ngữ ?o dọn sạch chuồng bò Aujat ?o ngụ ý một tình trạng trì trệ, hỗn độn cần được thanh toán, xóa bỏ).
    7 - Bắt con bò mộng ở đảo Crete.
    8 - Đoạt bầy ngựa cái của Diomede
    9 - Đoạt chiếc thắt lưng của Hipplite - nữ hoàng cai quản xứ Amazon
    10 -Đoạt đàn bò của Geryon
    11 -Bắt sống chó ngao Cerbere
    12 -Đoạt những quả táo vàng của chị em Hesperides xứ Aicập. Nhờ thần Atlas, bị thần lừa và nhanh trí lừa trả miếng.
    Sau mười hai chiến công, dũng sĩ Heracles cưới công chúa Dedaniar. Vô tình phạm tội giết người, chàng lại bị đày đi làm nô lệ cho nữ hoàng Omphale ở xứ Libi ba năm. Heracles lại tham gia cuộc chiến thành Troie 10 năm. Chàng yêu một thiếu nữ khác, vợ chàng - Dedaniar ghen tuông, mắc lừa con nhân mã, vô tình hại chồng bằng tấm áo thấm maú con nhân mã mà nàng tưởng nhầm là chiếc áo bảo vệ lòng chung thuỷ. Heracles trúng thuốc độc, chàng đau đớn không chịu nôỉ nên đành tự thiêu. Zeus tối cao đón chàng về đỉnh núi Olympe trở thành vị thần bất tử.
    [​IMG]
  4. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sang box thiên văn học mà đọc topic nay` nè,hay cực nhé,nói về các chòm sao theo thần thoại hy Lạp đấy!
    http://news.ttvnol.com/thienvanhoc/344276/trang-6.ttvn
  5. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sang box thiên văn học mà đọc topic nay` nè,hay cực nhé,nói về các chòm sao theo thần thoại hy Lạp đấy!
    http://news.ttvnol.com/thienvanhoc/344276/trang-6.ttvn
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tớ giờ cũng ko còn nhớ chắc lắm nhưng trong sử thi Iliad của Homer cũng như trong tập ba Thần thoại hy Lạp kể về cuộc chiến tranh thành Troy đâu có dòng nào nói về việc Heracles tham dự cuộc viễn chinh thành Troy đâu nhỉ
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tớ giờ cũng ko còn nhớ chắc lắm nhưng trong sử thi Iliad của Homer cũng như trong tập ba Thần thoại hy Lạp kể về cuộc chiến tranh thành Troy đâu có dòng nào nói về việc Heracles tham dự cuộc viễn chinh thành Troy đâu nhỉ
  8. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ừ,tớ cũng đọc illiad của Homer rồi nhưng không đầy đủ nên không biết có không.Nhưng tớ vẫn bê nguyên bản này post vào vì nó là giáo án của một thầy giáo.Để tớ hỏi lại thầy xem sao.Còn trong thần thoại Hy Lạp thì không nhớ có hay không nữa,vì cuốn đó tớ cho đứa em họ từ lẩu lầu lâu rồi.
    Nhưng chắc không phải cuộc chiến thành Troy của hoàng tử Paris đâu nhỉ?Vì nếu là cuộc chiến đó thì nếu Heracles ở bên phe của Paris thì Odysseus đâu có là vấn đề gì.Còn nếu Heracles ở phe Hy Lạp thì việc lấy Troy đâu mất tới 10 năm trời.Mà phi lí,nếu không là cuộc chiến đó thì là cuộc chioến thành Troy nào nhể?
    Tiện thể tớ tóm tắt trường ca illiad một chút nhé.Bài này tớ đọc trên VnMedia:
    Sử thi Illiad gồm 1.600 câu thơ chia thành 24 khúc trường ca là câu chuyện được lấy cảm hứng từ cuộc chiến tranh có thật xảy ra vào khoảng năm 1250 TCN kéo dài 10 năm giữa liên minh quân đội Hy Lạp và quân dân thành Troy (Tên cổ là Ilium). Đây là một kiệt tác văn học thế giới đưa tên tuổi của nhà thơ cổ Homer (khoảng 810-730TCN) trở nên bất tử. Sử thi Illiad bắt đầu từ việc vị thần Bất Hoà Eris vì không được mời dự tiệc cưới của anh hùng Peleus và mỹ nhân Thetis nên đã ném vào bàn tiệc có sự tham gia của các vị thần trên đỉnh Olympia một quả táo ghi "Dành tặng cho người đẹp nhất". Thần Hera (biểu trưng của Quyền Lực), thần Athena (biểu trưng của Sức Mạnh) và thần Aphro***e (biểu trưng của Tình Yêu) đều muốn quả táo đó thuộc về mình. Họ đi hỏi ý kiến phân xử của một nhà thông thái là Paris, hoàng tử của vua Priam thành Troy. Paris chọn Aphro***e vì thần Tình Yêu hứa giúp chàng chinh phục Helena, cô gái xinh đẹp nhất châu Âu.
    Với sự giúp đỡ của Aphro***e, Paris đã đến tận thành Sparta (Hy Lạp) cướp đi Helena, người vợ yêu của vua Menelaus, trốn về thành Troy. Vua Menelaus lập tức khởi động cuộc chiến để giành lại nàng Helena và rửa nhục cho mình. Sau 10 năm chiến tranh cùng với sự gục ngã của biết bao chiến tướng, cuối cùng dũng sĩ mưu trí Odysseus của Hy Lạp nghĩ ra mẹo giấu toàn bộ quân vào con ngựa gỗ khổng lồ. Quân dân thành Troy tưởng rằng quân Hy Lạp đã bỏ đi nên mang "chiến lợi phẩm ngựa gỗ" vào thành và tổ chức ăn mừng. Đêm hôm đó quân Hy Lạp chui ra tiêu diệt toàn bộ quân đội Troy, chấm dứt cuộc chiến đằng đẵng 10 năm trời. Chỉ duy nhất có một người con của lão vương Priam sống sót, đó là Aeneas, người sau này xây nên những viên gạch đầu tiên của lịch sử cổ đại cho đất nước Italy. Đó là toàn bộ câu chuyện về sự sụp đổ của thành Troy huyền thoại được phản ánh trong áng văn thơ bất hủ Sử thi Illiad.
  9. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ừ,tớ cũng đọc illiad của Homer rồi nhưng không đầy đủ nên không biết có không.Nhưng tớ vẫn bê nguyên bản này post vào vì nó là giáo án của một thầy giáo.Để tớ hỏi lại thầy xem sao.Còn trong thần thoại Hy Lạp thì không nhớ có hay không nữa,vì cuốn đó tớ cho đứa em họ từ lẩu lầu lâu rồi.
    Nhưng chắc không phải cuộc chiến thành Troy của hoàng tử Paris đâu nhỉ?Vì nếu là cuộc chiến đó thì nếu Heracles ở bên phe của Paris thì Odysseus đâu có là vấn đề gì.Còn nếu Heracles ở phe Hy Lạp thì việc lấy Troy đâu mất tới 10 năm trời.Mà phi lí,nếu không là cuộc chiến đó thì là cuộc chioến thành Troy nào nhể?
    Tiện thể tớ tóm tắt trường ca illiad một chút nhé.Bài này tớ đọc trên VnMedia:
    Sử thi Illiad gồm 1.600 câu thơ chia thành 24 khúc trường ca là câu chuyện được lấy cảm hứng từ cuộc chiến tranh có thật xảy ra vào khoảng năm 1250 TCN kéo dài 10 năm giữa liên minh quân đội Hy Lạp và quân dân thành Troy (Tên cổ là Ilium). Đây là một kiệt tác văn học thế giới đưa tên tuổi của nhà thơ cổ Homer (khoảng 810-730TCN) trở nên bất tử. Sử thi Illiad bắt đầu từ việc vị thần Bất Hoà Eris vì không được mời dự tiệc cưới của anh hùng Peleus và mỹ nhân Thetis nên đã ném vào bàn tiệc có sự tham gia của các vị thần trên đỉnh Olympia một quả táo ghi "Dành tặng cho người đẹp nhất". Thần Hera (biểu trưng của Quyền Lực), thần Athena (biểu trưng của Sức Mạnh) và thần Aphro***e (biểu trưng của Tình Yêu) đều muốn quả táo đó thuộc về mình. Họ đi hỏi ý kiến phân xử của một nhà thông thái là Paris, hoàng tử của vua Priam thành Troy. Paris chọn Aphro***e vì thần Tình Yêu hứa giúp chàng chinh phục Helena, cô gái xinh đẹp nhất châu Âu.
    Với sự giúp đỡ của Aphro***e, Paris đã đến tận thành Sparta (Hy Lạp) cướp đi Helena, người vợ yêu của vua Menelaus, trốn về thành Troy. Vua Menelaus lập tức khởi động cuộc chiến để giành lại nàng Helena và rửa nhục cho mình. Sau 10 năm chiến tranh cùng với sự gục ngã của biết bao chiến tướng, cuối cùng dũng sĩ mưu trí Odysseus của Hy Lạp nghĩ ra mẹo giấu toàn bộ quân vào con ngựa gỗ khổng lồ. Quân dân thành Troy tưởng rằng quân Hy Lạp đã bỏ đi nên mang "chiến lợi phẩm ngựa gỗ" vào thành và tổ chức ăn mừng. Đêm hôm đó quân Hy Lạp chui ra tiêu diệt toàn bộ quân đội Troy, chấm dứt cuộc chiến đằng đẵng 10 năm trời. Chỉ duy nhất có một người con của lão vương Priam sống sót, đó là Aeneas, người sau này xây nên những viên gạch đầu tiên của lịch sử cổ đại cho đất nước Italy. Đó là toàn bộ câu chuyện về sự sụp đổ của thành Troy huyền thoại được phản ánh trong áng văn thơ bất hủ Sử thi Illiad.
  10. caocaodo

    caocaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Vườn thiên thần không die!Độ khoảng truớc năm mới bọn mình lại có chỗ chơi rồi!
    Hix,mờ sao cái hội nì độ rày heo hắt qué

Chia sẻ trang này