1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI SẼ BUỒN NẾU CompagPresario ......RA ĐI ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi CompagPresario, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna.

    tdna. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt haminh2 ,haminh3 ....haminh10 ,tbminh ,tbm ,và những người đã hy sinh như misi ,tdna ,tubimi chàng trai thiên thần tóc thơm mùi hoa nhài tdna.(chấm nhá --trông chẳng khác gì cục c ở sau cái nick cả )xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ vô cùng đối với CompagPresario ,người con gái thông minh xinh đẹp và dễ thương .
    Trước đây có ngưỡng mộ poison-ivy ,nay thêm Com-pa tây thi đậu phụ nữa là hai.
    Hy vọng một ngày đẹp trời không xa nữa ,tdna.thiên thần tóc thơm mùi hoa nhài (ký hiệu TTTTMHN)được cùng Compag dạo bước trên những con đường nhỏ xinh,thơm mùi hoa sữa ở chốn Hà Thành 10*10*10 văn vật .
    Luôn luôn thương mến Compag .
    Nhớ Compag mãi .
    Ai sau này yêu được Compag thì sướng nhỉ .
    Compag khi trước có bảo tdna. "dạy " cho em làm thơ con cóc .Nay em đã đi ,tdna. xin làm bài thơ tặng Compag nhé .Thơ tdna. đọc vào yêu đời ,yêu người và cả tdna. nữa
    Em là Nguyễn Thị Com-pa(-g)
    Thông minh xinh đẹp như hoa trong vườn
    Dịu hiền và toả ngát hương
    Người người thương mến trên đường online
    Có anh tê-đê( tdna. em ý ạ ) sánh tài
    Từ lâu đã muốn nếm gai hoa hồng
    Com-pa hiện vẫn chưa chồng
    Nờ-a cũng chẳng đèo bồng cái chi
    Đẹp đôi vừa lứa ai bì
    Em thời xinh gái anh thì handsome
    Nay người về chốn xa xăm
    Để anh thương nhớ bao năm tháng buồn
    Người đi ,anh cũng ....đi luôn
    Có còn chi nữa mà tuôn lệ sầu
    Chiều chiều anh đứng đầu cầu
    Nhớ người em gái âu sầu ruột gan
    Rồi thì hai hàng chứa chan .....
    Hẹn em năm tới trên ngàn
    Mình cùng đi dạo cho tàn Hồ Tây
    Hồ Tây nước rất tràn đầy
    Mình cùng tâm sự vui vầy hàn huyên
    Com-pa(--g) xinh tựa Điêu Thuyền
    Anh thôi Lã Bố sánh duyên phượng rồng
    Theo thông tin tình báo mà chúng tôi nhận được (chính xác nhá ) vài phút tới số vote của bé Compag tây thi đậu phụ sẽ tăng đột biến nhá
    To bác Username : Bác khoá giùm em ba cái nick còn lại là haminh2 ,tdna. và tbm nhá .
    Lý do : Tu dưỡng đạo đức ,chăm sóc sắc đẹp đã bị tàn phai từ lâu để tiêu diệt các em xinh qua Mozambique du học năm 2002 .
    Chân thành cám ơn bác
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  2. HoangVT

    HoangVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không nên post them gì nữa . Vì khi ta khen một ai quá sẽ tạo phản ứng ngược .....làm người khác lại quay sang khó chịu...
    Theo tôi , nếu ai thực sự muốn Compag ở lại TTVN thì post " OK " vào đây. Nếu trên 10 ngừơi thì Bạn Compag nên ở lại để đừng phụ lòng yêu mến của mọi người . Compag nhé.

  3. HoangVT

    HoangVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn CompagPresario ở lại : ( quên , có tính những người ở trên không nhỉ ?)
    1.HoangVT
    2.
    3.
    4.
    5........
    ..........
  4. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Puta madre, thế là thằng đệ tử của mình ra đi à ? Thế thì anh ở lại đây làm đíu gì nữa ? Mà thôi anh cũng thấy nên ra đi thôi, từ khi hay lên đây bi bô anh sửa chả được bao nhiêu xe, làm mẹ con nó bên kia đại dương thỉnh thoảng lại phải nhịn đói. Chú quan nào khoá anh lại với tội danh : "cơm gạo cho vợ con quan trọng hơn bi bô" nhé. Gracias.
    À bé CompagPresario, anh cũng thích bé lắm, nhưng anh thấy hình như bé unavailable vì thằng Tèo suốt ngày trưng ảnh của bé lên thành ra anh không bao giờ dám PM cho bé.
    Adios amigos / amigas.
  5. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận : sẽ có ít nhất một người con gái khóc thương khi anh ra đi, đó là bé breezend, đồng hương Nam Định của anh, hê hê.
    Nhưng hỡi ôi dù anh rất mến bé anh vẫn không thể ở lại được, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy vợ con anh đang gào khóc bên kia đại dương vì thiếu cơm thiếu gạo, thiếu tiền net. Tình cảm của anh với vợ vẫn rất sâu nặng như từ thuở thanh mai trúc mã dù bây giờ mụ ấy đã thành một con ... hà mã.
    Hasta la vista.
  6. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Những người nên ở lại thì ra đi,những bài không nên bị xoá thì vẫn bị xoá.Sao càng ngày càng lắm dòng chữ đỏ ở bên phải những bài viết thế.Nếu tất cả những người kia phải dứt áo ra đi thì cái diễn đàn TTVNONLINE........................Em cũng chẳng muốn làm các MOD,AMID bận lòng nữa,em cũng bị các bác nhắc nhở hơi nhiều rồi.Em cũng chuẩn bị thu xếp hành trang đây.Chào bác LIONKING NHÉ,em cũng hay độ,hôm nay thì em thua vì theo PARAGOAY,em ra đi chắc bác vui lắm,chắc bác là người hiểu rõ nhất điều em muốn nói trong những bài mà em đã viết.Em rất thông cảm với trách nhiệm của bác.
  7. VietQuang

    VietQuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn Compag sẽ ở lại. Chúng tôi đã PM cho bạn ấy rồi. Và gom được rất nhiều hơn là 10 người cơ đấy. Thế nhé
    welcome back Compag
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0

    Chị Compag ra đi thì ai tiếp chuyện với bác Quyzen? Chắc chỉ còn mỗi chị Mylang
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    xin dành cho bạn những lời bạn đã dành cho tôi
    [black]linh
  10. 64love

    64love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Châc....chậc CompagPresario ra đi à. Tiếc nhỉ
    Đời thế mà vui

Chia sẻ trang này