1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em dạo này có nhiều thú vui tao nhã lắm nhé, một trong những số đó phải kể đến là sẵn sàng đi thẩm thấu âm nhạc, nâng cao trình độ mù nhạc
    Trước thì cũng ngoáy loạn xạ, hét ầm ỹ, xé áo xé váy, nhảy chồm chồm, lắc điên đảo luôn vì cái bọn Đám cưới chuột, Lão cô đơn, Đất mẹ, Chim hót trời xanh, Mắt đen, Cây bàng....chả tha show to show nhỏ nào của Bức tường, Atomega hay Gạt tàn đầy, trường ĐH hay Sân vận động
    Chẳng gì thì cũng....WE ARE...WE ARE ROCKER....
    Thế rồi có thời gian thì lại đi nghe cái thể loại đầy ngẫu hứng, dùng loại violon to tổ bố làm nhạc cụ chính, bản nhạc chơi chả biết đến khi nào mới kết thúc. Loại nhạc này đi kèm cũng ăn mặc thoải con gà mái luôn, thích tự do thì bay, thích gò bó thì đóng hộp, thích phiêu thì phiêu. Được cái dòng nhạc này mình nghe cũng tốt và có hứng. Đi nghe vài lần xong cũng nghiện, làm vài đĩa các tiếng tăm về nghe chơi cho biết. Chẹp, Diana Krall và When I look in your eyes. Biết nhiều đấy!!!
    Kết lại là mình cũng sống đầy biến đổi như NGẪU HỨNG JAZZ.....
    Kế đến là thể loại violon đùi chỉ xuất hiện trong các đám ma. Chả hiểu sao lại bồ kết cái loại nhạc cụ đến là ảo não và tâm trạng đến thế. Lần lượt mỗi lần đi Trung của về là vác thêm vài đĩa. Giờ thì có đầy nhóc gần 20 roài, vưỡn muốn mua nữa, mua nữa. Căng nhể, nhất là khi bỏ hẳn 1 khoản xiền mua cái đàn cò cử đó về để.....treo. Mà sao tớ lại thấy nhạc nó vui chứ ko ảo nảo nhể, hay là em thẩm âm có vấn đề
    Kệ chứ, em mê NHẠC TÔNG DẬT TRUNG CỦA....
    Thế rồi hôm nay em đi nghe Bach và Vivaldi nhá. Lên hẳn 1 bậc cao về thẩm thấu. Cứ lo là buồn ngủ, bấm sẵn cái đồng hồ xem mình sẽ ngồi được bao lâu rồi...ngáy. Thế mà tuyệt nhiên không. Em ngồi trong khán phòng, nghe từ anh Corelli đến Handel, từ anh Vivaldi đến Bach mà chả phải ngáp lấy một lần. Dù cái loại hiểu nhạc của em chỉ tóm gọn trong phạm vi rằng: Mùa xuân, hoa giọt tuyết đang nở, sương tan, chim hót, những chồi non, đàn thiên nga bơi bơi bơi....bơi từ đầu cho đến cuối chương trình. Nghe gần chục bài vẫn chỉ hiểu rằng ừ đang mùa xuân. Nhưng mà không sao, dần dần chắc cảnh sẽ có thêm nhiều tình tiết hơn.
    Vỗ mỏi cả tay, hóa ra em cũng I LOVE CLASSIC MUSIC.........
    Đấy! Khám phá ra thấy mình có bao nhiêu là sở thích đầy tính nghệ thuật. Phải được khai hoang và phát tán kịp thời mới được. Giờ có ai hỏi em về niềm ham thích to uỳnh, em sẽ trả lời bổ sung: Âm nhạc với em là một nồi thắng cố tạp phế lù, mà tớ thì lại ăn được cái món đó.
    Mấy hôm tơí, có ai đi nghe ca trù ko?
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Số thứ 4 không có bài đăng
    Tình hình bị đì hay là sức viết đã giảm???
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Coto và những kẻ đáng thương....
    Lần đầu tiên đi một chuyến đi mà thấy mình mệt mỏi và không vui vẻ tẹo nào. Khi bộ ba tan hợp và chẳng là gì đi chung với nhau, chẳng thấy vui dù đứa nào cũng cố gắng bình thường như lần đầu gặp gỡ
    Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rằng có một nhóm bạn từng có thời gian chơi rất vui vẻ bên nhau cho dù có những hiểu lầm to nhỏ quyết định tham gia một chuyến du lịch đến với Biển
    Họ gặp nhau lần đầu sau chuyến leo Fan vất vả, thêm một chuyến Pu luông khẳng định tình bạn, rồi một chuyến Chùa Hương, giờ là chuyến đi biển.
    Số thành viên lúc đầu là 7 người, chia đều thành 3 đôi thinh thích, yêu yêu, thương thương nhau. 3 nam và 4 nữ, đương nhiên sẽ có một kẻ bị lẻ, kẻ nhiều tuổi nhất và cũng lang bạt riêng nhiều nhất
    Số 1 là H (nam)
    Số 2 C (nam, bạn rất thân của H)
    Số 3 là M (nam)
    Số 4 lầ TA (nữ)
    Số 5 là N (nữ, người Sài thành)
    Số 6 là G (nữ)
    và số 7 là T (nữ)
    Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như nam nam nữ nữ đi bên nhau trong rừng nhiều mà nảy sinh tình cảm lộn xộn
    H hợp gu với TA, nhưng H đã có ng yêu thanh mai trúc mã
    C không thể quên cô bé G cho dù C cũng đã có người thương mến bấy lâu
    M chưa từng yêu ai bỗng một ngày nhận ra tình cảm khác lạ từ phía N
    TA nhận thấy mình quý mến H biết bao
    N thương về nơi xa lắm M
    G xốn xang với cái nắm tay và nỗi nhớ C
    Chỉ có T là đứng ngoài cuộc mà cũng đứng trong cuộc khi nghe những câu chuyện đầy chóng mặt của nhóm bạn
    Chuyến Pu Luông, đôi nào thân thêm thân, đôi nào tan vẫn tan
    Họ không thể đến với nhau cho dù trong lòng họ, hình ảnh hiện hữu vẫn đẹp đẽ và nguyên vẹn
    Thay vì 3 đám cưới cho 6 ng, ng ta phải đi ăn 6 đám cưới riêng lẻ
    Lần lượt, nhiều kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
    H lấy vợ, người con gái thanh mai trúc mã ngày nào
    TA lấy chồng, kẻ mới nổi trên đường du hí
    C về lại với người tình cũ, một đám cưới cuối tháng 5
    Còn lại 4 kẻ lang thang.
    G có người yêu mới, hạnh phúc trong chờ đợi
    M đặt mong ước về phương trời xa, tình bạn đặc biệt với N
    N không còn yêu M, tình bạn
    T sau những chuyến lang thang đã thành bạn không thân không sơ với M và thành một mối buồn trong một thời gian với N
    Những hiểu lầm xảy ra xung quanh N, M và T
    Họ đứng trong vòng luẩn quẩn, không rõ đang vì cái gì, vì yêu, vì bạn hay vì những hận thù không đâu. Họ không rõ thực ra giữa họ là gì, chỉ biết rằng họ không còn như những ngày đầu
    N vẫn là bạn đặc biệt với M, với M, N luôn là người M mong gặp nhiều hạnh phúc và vui vẻ nhất, cho dù M không thể đáp lại tình cảm với N
    M luôn là người N yêu thương, cho dù N có từ chối mối quan hệ đó đến thế nào. Trong N, M luôn có một vai trò đặc biệt
    T chỉ là một người bạn đồng hành trên những chặng đường dài, cùng đồng cảm trên con đường, đơn giản là những xế và ôm thân thiết, không hơn. Trong CS, T chưa bao giờ là bạn thân của M và M cũng không coi T là bạn thân.
    Nhưng họ, vẫn không thể vui vẻ đi bên nhau mà không suy nghĩ
    Rồi chuyến Coto cũng đến
    Giá như là biển TĨnh Gia như dự định có lẽ sẽ khác hơn
    Coto, những kỉ niệm đẹp của M và T, trong sáng và vui vẻ. Biển vẫn xanh thế và trong thế. Bầu trời vẫn cao thế. Hàng phi lao vẫn rì rào rì rào. Con dường nhỏ xuyên đảo vẫn tuyệt vời thế
    N luôn cho mình là một người lý chí và sống lí chí. Tung tăng váy áo và vui vẻ với G, M, T. N tránh M, tránh ngồi xe chung với M và hay cáu. N với cái dt và tán chuyện với 1 người nào đó, câu chuyện cho người ta cảm giác rằng N đang có người theo đuổi, đang hạnh phúc và vui vẻ. N không biết dõi theo N có một đôi mắt lo lắng và buồn. Bới cho dù là bạn hay không thì thời gian qua cũng không xóa nhòa những mong muốn tốt đẹp mà M dành cho N.
    N chỉ trích M cũng nhiều, khiến M quay mòng mòng giữa những mớ hỗn độn. Sao lại có lúc yêu?
    T loay hoay trong vai trò người đứng đầu chuyến đi. Từ chỗ ăn, giấc ngủ, tàu xe cho đến những điểm định đi. T làm việc đó không một mình, luôn có M cùng làm vì dù sao M cũng từng đi cùng đến đảo. T vẫn giữ thói quen của một ôm, muốn chăm sóc xế như những chuyến đi khác, nhưng thôi. T thấy mình trống trải khi 1 bên là G và N thì thầm, 1 bên là M tránh né. T cô đơn với Hồng Vàn như lần trước đó và có những lúc dù muốn chạy chơi trong đêm bỗng ngại ngần.
    T tham gia với trò chỉ trích M, càng khiến M thêm mơ hồ.
    M, khó xử khi bị kẹp giữa hai người con gái, 1 là người bạn đặc biệt N và một là người bạn đồng hành T. M thường có những lúc ngồi 1 mình, lặng ngắm nhìn hoàng hôn xa xăm hay ngồi trên bãi biển mà mơ về nơi xa lắm. M không biết phải làm thế nào với 2 người một thân và một sơ. M thường chạy chơi 1 mình và dậy sớm ra n goài trước. M hiểu hết những hành động của N, M thấy thương N, thương T, thương những kẻ đang tham gia cuộc vui với mình mà tâm trạng ai cũng nặng. M làm như ngơ ngẩn khi bị dập lên rồi vùi xuống bởi 2 người con gái và M cũng bị mụ mị đầu óc thật lúc nào không hay
    G, hồn nhiên đứng giữa 3 kẻ, G hiểu hết, biết hết mồi quan hệ mòng mòng nay. Trấn an M rồi quay sang N, T. G cũng hiểu hành động của N và cũng hiểu cái mụ mị của M, hiểu nỗi khó xử của G. Nhưng một mình G không thể giúp không khí khá lên
    Chuyến đi vui đấy và nhiều kỉ niệm đấy.
    4 kẻ và 4 tâm trạng, 4 nụ cười và 4 hướng nhìn trong 4 ngày dài và chặng đường hơn 10 tiếng ngồi xe
    4 kẻ của nhóm Fan cuối cùng trong chuyến đi có lẽ là cuối cùng
    N và G vẫn là những chị em tốt của nhau
    N với T vẫn giữ mối quan hệ bạn bè
    M với G vẫn là anh em
    M với N vẫn là những người bạn đặc biệt của nhau
    M với T kết thúc mqh xế ôm tại đây
    Trời vẫn xanh một màu như thế
    Đường vẫn dài và xa xăm thế
    Biển sâu thẳm và rì rào thế
    ................
    ................
    [​IMG]
  5. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích bài viết vừa xong của chị. Nhiều cái đáng để nghĩ quá
  6. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Ai nhỉ, sao lâu đến thế
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hỏi cho cậu đấy àh
    Nếu đúng, tớ xin ứng cử
    P/S: Đùa đấy ^^
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chiều muộn trên con đường đê chưa làm xong còn dang dở bên sông Đuống. Phía Tây đã tắt nắng nhưng trời vẫn sáng. Vài cánh diều lơ lửng trog tiếng gió vu vu. Năm nay, bãi bồi được mùa ngôi, nhà nhà đang làm công tác thu hái. Lúa đã chín vàng trên khắp cánh đồng, hương thơm ngào ngạt. Trời ít mưa nên lúa ngắn. Hai chị em nhìn theo những cánh đồng lúa mà ngẩn ngơ. Đẹp!
    Chiếc xe nhảy chồm chồm trên con đường lổn nhổn, bụi cuốn, cỏ ràn rạt, ràn rạt. Bỏ được chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu thật sung sướng. Không biết đến khi nào mới lại được tóc ngắn tung bay.
    Ngôi chùa Bút Tháp tĩnh tại trong tối nhập nhoạng. Tiếng chó sủa xa xa. Ông thày râu tóc ngồi chiêu ngụm trà bên gốc cây si già giảng giải câu chuyện về mỹ thuật nước Ý thời kỳ Phục Hưng. Dù đã đọc những câu chuyện về những nghệ sĩ hàng đầu như Leonad de Vince, về thành phố mùa xuân Florencia...nhưng cách kể thưa nhặt vẫn khiến người nghe thích thú.
    Bữa chơm chay giản dị với canh rau đay, khoai tây rán và đậu rán. Lâu lâu không ăn cơm tịnh thế này, cũng khá khó trôi. Ngồi quanh mâm có vị thầy, bà vãi, một cậu lái xe và một cậu bé mới đến tu chùa được mươi ngày.
    Chùa vắng, tiếng bước chân rơi tõm vào không gian tĩnh. Hoa sứ nồng nàn quyện chung với hương cau và hương nhang. Trong khoảng sân lát gạch rụng đầy hoa sứ trắng. Cây cầu đá im lìm một góc trong, hình như trong đầm có sen và nhành hoa đang nhắm mắt ngủ một giấc dài sau một ngày tỏa hương. Gian điện chính sáng đèn. Tiếng tụng kinh lẫn tiếng mõ đều đều. Lặng ngồi phía sau nhà chùa, lặng vái và lắng nghe tiếng niệm kinh "Nam mô a di đà phật"
    Cậu bé mới đến chùa lặng ngôi phía trước. Đôi mắt ấy có chút gì hoang dại và cuồng. Tội lỗi khi vào Chùa và đứng trước Phật vẫn phải mất nhiều thời gian mới có thể làm dịu bớt những dằn vặt. Tiếng đọc lúc trầm lúc bổng, tiếng mõ trầm đục và màn đêm đen đặc bên ngoài bủa vây. Lần đâu tiên ngồi trong chùa khi trời đã muộn đến thế.
    Ra về khi đã muộn. Trời se se lạnh đủ khiến người ta phải khoác thêm chiếc áo. Tiếng ếch nhái và côn trùng rỉ rả. Đường nhỏ giữa những cánh đồng bát ngát. Vài hạt mưa lất phất. Khoảng trời phía xa có tiếng sấm rền, phía Hà Nội đang mưa. Gió lạnh mang theo hơi nước mưa quất rát mặt, đường cao tốc bụi mờ vì cơn mưa không kéo tới đây nhưng cơn gió thì ào ạt. Gái ngồi sau bấu chặt lưng áo khi tôi phóng ào ạt về phía cơn mưa giông.
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 19/06/2008
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    BIển
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 19/06/2008
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Làm thằng CTV báo chí chẳng được hưởng cái đếch gì, bài vở thì chen vai thích cánh khó khăn mửa cả mật ra với cánh phóng viên mới chui vào được một trang. Chưa kể nhiều khi gửi bài đấy mà bọn PV quen nó còn không gửi lên biên tập hay ăn cắp ý tưởng của bài rồi đề tên mình là chuyện thường xuyên cơm bữa.
    Làm thằng CTV chẳng được đãi ngộ hay có tí quyền lợi nào. Cặm cụi với cái máy tính ở nhà tối tối hay tranh thủ thời gian trong giờ làm mà viết lấy trăm chữ, kiếm thêm tí tiền trà đá. Bài được đăng thì ít mà bài không đăng thì vô khối. Chẳng có thể cũng chẳng có ai bảo lãnh, chỉ cặm cụi vào ra. Nghe cái tên CTV đã thấy nó kém uy tín hẳn so với PV
    Làm thằng CTV chờ mòn mỏi không thấy nhuận bút đâu, thi thoảng có bài to to đăng là sưóng như mở cờ trong bụng. Lo lắng không biết bài mình vừa gửi có ra gì không, hay lại được vạch đít đỏ tơi bời với hàng chục dòng nhận xét không đạt.
    Làm thằng CTV lo cơm áo gạo tiền, lo công việc hàng ngày không xuể, lo thêm làm sao tuần nào mình cũng phải có bài gửi, để khẳng định mình là CTV quen thuộc, lợi thế hơn thêm một tí. CHứ thi thoảng mới gửi một bài, ai còn nhớ đến CTV giữa hàng trăm CTV khác
    Làm thằng CTV chẳng có ngày kỉ niệm, chẳng được khẳng định, chẳng được đi ăn tiệc, chẳng được liên hoan, chẳng đựợc lấy một đồng thưởng hay gì sất. Nhưng không có đống CTV ngày đêm lăn lê bò toài thì báo chí lấy đâu ra tin mà spam, lấy đâu ra lượng bài mà tung ra cho đầy trang, đầy sô.
    Phải cảm ơn thằng CTV nhiều lắm, sao không có ngày kỉ niệm dành cho các CỘNG TÁC VIÊN???
    CHÚC MỪNG
    TẤT CẢ CÁC CỘNG TÁC VIÊN
    MÀ TỚ QUEN VÀ KHÔNG QUEN
    NHÂN NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này