1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đã thoảng nghe hương ổi
    Phả vào trong gió se
    Sương chùng chình trong ngõ
    Dường như thu đã về.
    Sóng được lúc dềnh dàng
    Chim bắt đầu vội vã
    Có đám mấy mùa hạ
    Vắt nửa mình sang thu... ​
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nồng nàn Hà Nội
    http://citilink.channelvn.net/home/2008081806024513_d11/Nong-nan-Ha-Noi.chn

    (Citilink) - Rằm tháng 7 đi qua báo hiệu một mùa thu đang về với đất trời Hà Nội. Không gian đã phảng phất hương hoa ngọc lan.

    [​IMG]

    Hà Nội đang bước vào mùa thu tuyệt đẹp. Mượn lời bài hát Nồng nàn Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường để tả một dịu dàng, một tha thướt, một cổ kính, một lắng đọng và một nồng nàn.
    [​IMG]
    "Bước xuống phố sáng tinh mơ dạo qua góc công viên
    Có bao điều người chào bình minh đang đến nhìn cụ già tập dưỡng sinh
    Sao trong tim ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen
    Mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng đông hơn​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê
    Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn
    Ngồi ăn một quán ven đường, Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ
    Một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhớ​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu, gọi tên từng phố cổ
    Chiều nhạt nhoà hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm
    Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết nồng nàn.... nồng nàn .. "​

    [​IMG]
    [​IMG]

    Lắng đọng và dịu dàng, cũ kĩ và sâu thẳm, những góc nhỏ Hà Nội vẫn khiến cho người đi qua nao lòng nỗi nhớ xa xăm.

    Lam Linh
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 19/08/2008
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy, trong chuyến xe đến Sangrila gập gềnh. Khung cảnh phía ngoài đã thay đổi đáng kể. Những trảng cỏ đang chuyển sang màu úa, đàn bò Yak lết phết cái đuôi dài, bầu trời một màu đùng đục. Trời đang chuyển mùa, cái lạnh với làn gió vi vút bên ngoài báo một mùa đông rét mướt đang lướt đi. Những đôi chân tê cóng trong cái lạnh dù tiếng nó cười râm ran trong chuyến xe nhỏ. Có khoảng lặng khi người đẹp Chi đọc bài thơ này. Cái lũ thi thoảng lại bỏ nhà, bỏ cửa, công việc sau lưng để chơi với đời ấy có những lúc nghẹn ngào.
    Rất khó nhận ra mình trước lúc đi xa
    Rất khó biết mình yêu những điều bình dị,
    Rất khó hiểu bao điều đáng quí
    Khi chúng cứ lặng yên, thân thuộc chẳng lạ lùng.Chẳng như ánh chớp trong đêm mưa dông
    Chẳng như ngày nắng trong mùa đông xám xịt.
    Nếu chẳng ra đi chẳng bao giờ tôi biết,
    Cái phút giây chia biệt bùi ngùi,
    Cái phút giây nhìn quanh kiếm một người,
    Thật khó khăn giữ cho mình khỏi khóc,
    Biệt ly mà, nước mắt có gì đâu...
    Đến Hà Nội mang nỗi nhớ đâu đâu,
    Nhớ Sài Gòn bụi bặm và nắng nóng
    Những toà nhà cao ngất,
    Những khuôn mặt tưởng chừng chán ngắt
    Những kỷ niệm chẳng thể nào quên.
    Tôi nhìn Hà Nội như nhìn chốn không tên,
    Cũng nhà cửa, phố xá hai bên,
    Cũng người, cũng xe lại qua xuôi ngược,
    Cũng cỏ cây, cũng màu xanh thủa trước,
    Biết thế này ...mình chẳng đi xaMới chỉ ngày hôm qua, mới chỉ ngày hôm trước,
    Tôi vẫn cười ngạo: "Hà Nội chỉ thế này sao"
    Ừ,
    "Chỉ thế này sao", nhưng thân thiết tự lúc nào...
    Những phố nhỏ, chẳng mấy lúc ồn ào,
    Những hàng cây khát khao in mình trên mặt nước,
    Những đợt gió thốc chẳng bao giờ báo trước,
    Những ngày mưa dầm rét mướt?
    Tất cả đã thành quen.Và nữa, đi dưới hàng hoa sữa lúc nửa đêm,
    Mới thú vị làm sao,
    Có thế mới hiểu được thế nào
    Là hoa sữa nồng nàn đắm đuối.
    Còn sớm lắm để nói rằng tôi yêu Hà Nội
    Vì rất khó nhận ra mình trước lúc đi xa
    Vì tôi sợ nói gì cũng không đủ thiết tha,
    Để giữ lại những gì tôi tha thiết
    Để bớt đi nỗi buồn tôi đã biết,
    Từ Hà Nội, có lẽ một người sắp đi xa.​
    (Võ Thị Huyền Chi - http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/Sach/2002/08/3B9BEFDD/)
  4. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn từng đợi em,Như em từng đợi nó,Như nó đợi thằng kia,Như thằng kia mong con ấy...
  5. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    http://images.travel.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/08/2008818174518809/2705806363_d0bec8ca2e_o.jpg
    Cái này đẹp nhể, Rồ man tic thế không biết.
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1: Hà Nội - Thanh Hóa
    Chạy 1 mạch khỏi Hà Nội vào lúc 6h chiều.
    Ăn tối các loại dê ở Ninh Bình
    Ngủ đêm Sầm Sơn lộng gió lúc 11h...sau 15 năm mới quay lại đây. Hihi!
    Ngày 2: Thanh Hóa - Hà Tĩnh
    Tĩnh Gia biển gọi đã bao lần tính ghé qua lại thôi. Biển vắng và khá nóng. chợp mắt 1 lát trước khi chạy tiếp.
    Bữa trưa trên bãi biển Cửa Lò, thay đổi nhiều, 4 năm rồi chứ ít gì.
    Đêm Thiên Cầm, biển giờ vẫn vậy, phòng đắt, hải sản ngon lành tôm, cua, ghẹ, mực
    Ngày 3: Hà Tĩnh - Quảng Trị
    Rời khỏi Thiên Cầm sau bữa sáng đơn giản
    Thẳng tiến biển Hoành Sơn đẹp đẽ nơi chân đèo Ngang
    Bãi Đá Nhảy vẫn đang trong quá trình thi công
    Biển Nhật Lệ với mực một nắng và cửa sông
    Thăm địa đạo Vĩnh Mốc nhìn ra Cồn cỏ một thời
    Ghé ngủ biển Cửa Tùng, đêm tôm hùm hấp dẫn
    Ngày 4: Quảng Trị - Huế
    Vòng vèo chiến trường xưa và viếng mộ các liệt sĩ cách mạng
    Ghé thăm lao Bảo, cộp dấu Lào lên hộ chiếu mới
    Bữa trưa đậm chất Lào: Bia Lào, món ăn Lào
    Bảo tàng Khe Sanh...mưa
    Huế về đêm, gà đen ngon ngọt
    Ngày 5: Huế - Hà Nội
    Ăn sáng bằng đủ các thứ bánh của người Huế
    Ghé thăm biển Thuận An
    Chạy chơi Phá Tam Giang, bữa nhậu với 7 con cá và mỗi người 2 con ghẹ
    Tráng miệng chè Hẻm
    Cafe bên sông Hương
    Lên oto về Hà Nội
    Số người: 4
    Quãng đường: 1100km
    Thời gian: 4 ngày rưỡi
    Chi phí: 1 tr8
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mù Cang Chải hay đúng hơn là Lào Cai - Yên Bái đc hoàn thành trong 2,5 ngày
    Cơn mưa tầm tã chào đón đoàn lữ hành tại Lào Cai sau 1 đêm ngủ nghiêng cạnh Lang Thang. Thế quái nào mà 2 con lúc nào cũng đc cho ngủ chung 1 cái giường trên tàu bé tí teo là sao.
    Nhiều súng ống mang đi, cất trong balo
    Sapa...mù...lạnh....mưa lâm thâm....
    Lai Châu....ấm áp.....nắng lên....đường đẹp....
    Mù Cang Chải...lúa đang xanh....một vài nơi đã đc gặt để làm cốm...60 - 80k/cân
    Trời về chiều, tiếng í ới gọi nhau...vui đùa những đứa trẻ....
    Khau Phạ đêm về.....lạnh hơi sương...
    Giấc ngủ Tú Lệ....có vài kẻ mơ về Lìm Mông...
    Đèo Khế đã ngon lành....
    Nước khoáng THanh Thủy vắng người...bồn tắm lâu không có khách dùng mọc cả nấm và mộc nhĩ.
    Hà Nội....thèm trà đá...zai ui...
    Ảnh xứ Mù bằng con máy lởm, toàn cảnh trên đường

    [​IMG]
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vài việc và thứ muốn mua cho tháng 9
    Muốn mua:
    1. Máy nghe nhạc 2g, giá khoảng hơn 2tr, nghe đc 34 tiếng
    2. Một đôi giày thể thao mới. Đôi 80k hỏng hết roài. Dưới 100 thoai
    3. Một cái túi mới đẹp đẹp, yêu yêu. 250k
    4. Một cái quần bò 150k
    5. Váy váy, áo áo, váy áo, váy áo mùa thu
    6. Điện thoại huhu, cái con điện thoại dùng 6 năm nay nó hỏng thật rồi
    Gì nữa, chưa nghĩ ra.
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngắm trăng ở đâu tuyệt nhất?
    http://afamily.channelvn.net/20080912105553230tm0ca31/Ngam-trang-o-dau-tuyet-nhat
    (12/09/2008 11:09:42)
    (aFamily) - Bạn đã sẵn sàng đón một trung thu vui vẻ và đầm ấm bên những người thân. Hãy cùng chúng tôi điểm qua một vài địa điểm lý tưởng cho ngày trăng tròn.
    [​IMG]

    Những chú chó bưởi, trái hồng xinh, cốm xanh bọc lá sen thơm hương gạo mới, những chiếc bánh dẻo bánh nướng hình đàn lợn con xinh xắn, những đồ chơi như đèn ông sao, mũ công chúa, chiếc mặt nạ, đèn kéo quân?đang chờ đêm phá cổ trông trăng. Bạn sẽ chọn những nơi nào cho đêm vui này
    Cây cầu Long Biên cũ kĩ nhịp thời gian
    [​IMG]
    Cho dù những nhịp cầu rỉ sét đã được gỡ bỏ dần những nhịp thời gian và tiếng cọt kẹt xưa cũ khiến cho nhiều người ngần ngại ghé qua, cầu Long Biên vẫn là điểm đến lý tưởng hàng đầu cho thành phố trong dịp lễ hội này.

    Không gian rộng, lộng gió và thoáng đãng với bức tranh toàn cảnh thành phố: đối diện phía bên kia là cây cầu Chương Dương rực sáng ánh điện và tấp nập xe ra vào, phía bên kia vẫn rộng khắp những đồng lúa đang vào độ chín vàng, hương thơm ngào ngạt của lúa trong tiếng côn trùng râm ran, phía dưới là dòng sông Hồng cuộn chảy phản chiếu ánh trăng lấp lánh như một giải lụa bạc xuống.

    Người lái xe không vội vàng, người ta thường dừng lại một lát bên thành cầu, hít sâu làn không khí đã thấm đẫm sương đêm trên đôi vai gầy và những cơn gió đùa nghịch đang hất tung những mái tóc rối, để những cơn gió cuốn đi những lo toan của cuộc sống thường nhật.
    Và nếu hứng thú, bạn hãy thả lên khoảng không cao vời vợi tràn ngập ánh trăng kia những chiếc đèn trời mang theo những điều mơ ước to to nhỏ nhỏ dành cho những người thân yêu xung quanh.
    Sân chơi Mĩ Đình chao liệng cánh diều tuổi thơ
    [​IMG]
    Một sân chơi mới rộng rãi và thoáng mát đã xuất hiện khi Sân vận động Mĩ Đình được xây dựng và đưa vào hoạt động. Với một đoạn đường rộng và khá nhiều cây xanh, đây là nơi yêu thích của các bạn trẻ trong mùa hè oi bức. Những cánh diều muôn màu sắc tung bay trên khắp vùng trời của khu vực này.

    Thật hiếm hoi khi có một nơi rộng rãi và thoáng đãng để thả được những cánh diều đủ màu sắc và hình dáng, những chiếc đèn trời mang nhiều mơ ước và nhiều loại hình vui chơi khác. Các bạn trẻ thường tụ tập nhau lại, trải chiếu ngồi chơi hay cùng nhau thả đèn trời.

    Khi đã mỏi chân, bạn có thể ngồi nghỉ tại những điểm vỉa hè quanh đó, thưởng thức cốc trà đá bình dị hay những món ăn nhẹ khác. Trong khoảng không gian rộng rãi, trông trăng, phá cỗ, hát những bài hát ngộ nghĩnh vui nhộn, chơi những trò chơi từ thời con trẻ hay chỉ đơn giản là tán gẫu với bạn bè, cho một đêm Trung thu ý nghĩa.
    Bến Hàn Quốc, bến Nhật Bản, bến của tình yêu và tình bạn.
    [​IMG]
    Không rõ từ khi nào, con đường nối với công viên Vầng trăng này trở thành nơi hẹn hò tình yêu của những đôi nam thanh nữ tú. Vào những ngày đầu thu, khi bầu trời cao và vầng trăng sáng không ngừng tỏa ánh sáng dịu dàng, cả mặt hồ Tây lung linh trong ánh trăng. Những đầm sen đã tàn sau suốt một mùa hè tỏa hương thơm.

    Bến Hàn Quốc nằm giữa hồ sen ngào ngạt, giữa Hồ Tây không ngừng lộng gió, giữa bốn bề mênh mông sóng nước, thỏa sức đón nhận làn không khí trong lành mát rượi. Đôi ba chú cá thi thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước sóng sánh ánh trăng.

    Đường vào bến đi zíc zắc qua nhiều con đường nhỏ, len lỏi qua những ngôi nhà, tách biệt hẳn với bên ngoài ồn ã, chỉ có tiếng cười khúc khích đâu đó, tiếng đàn ghi ta bập bõm thưa nhặt, tiếng hát mềm mại những trái tim đang tuổi mới và của ánh trăng tròn tỏa chiếu khắp không gian.
    Những con đê xanh ngút ngàn tầm mắt
    [​IMG]
    Ai đã từng có thời gian chạy theo những triền đê khi hoàng hôn vui vẻ nhảy nhót sau lưng mới thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của buổi chiều tà. Đê sông Hồng và đê sông Đuống là hai con đê gần gũi nhất. Hai bên đê là những cánh đồng cỏ rập rờn, những bãi chăn thả gia súc, những cánh đồng ngô đã gặt và những ruộng lúa đang chờ đến ngày gặt hái. Những bông lúa nặng trĩu mình nghiêng người về cùng một phía. Thi thoảng lắm mới bắt gặp một ánh đèn pha chạy từ phía xa tới.
    Một vài nhóm bạn trẻ rủ rê nhau từ những hôm trước, cùng chung ý định ngắm trăng trên những con đê. Bãi đất trống sạch sẽ được chọn làm nơi nhóm họp. Đồ đạc đã mang đủ cho một buổi đi picnic đúng nghĩa, cẩn thận đến từng đồ dùng nhỏ nhất.

    Đêm, trăng lên một vầng to rõ trên bầu trời. Dường như trăng và trời gần nhau hơn, trăng cũng lớn hơn so với những nơi khác và cũng sáng hơn, soi rõ những bảng màu xanh thẳm trước mặt. Tiếng côn trùng rỉ rả trong hương lúa non. Quây quần, ấm cúng và yêu thương trong vòng tay bè bạn.
    Trọn vẹn một buổi tối với những mảnh đời bất hạnh
    [​IMG]
    Kể từ hơn một tháng nay, nhiều đoàn thể thanh niên cùng các tổ chức từ thiện đã kêu gọi quà tặng, sách vở, quần áo cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nếu bạn không thích những hoạt động mang chiều hướng ầm ĩ và kêu gọi này, có thể cùng đám bạn bè lẳng lặng cùng nhau quyên góp và tự tay mình mang đến cho các em nhỏ.

    Từ làng Bồ Đề cho đến các trại trẻ mồ côi, trẻ bị thiểu năng hay chất độc da cam, làng SOS cho đến những cô bé cậu bé bán báo xa mẹ, đâu đâu cũng cần có những bàn tay yêu thương, săn sóc. Xa hơn nữa là những bản làng vẫn còn thèm cái kẹo, cái chữ nơi vùng cao của Tổ quốc, những em bé không có lấy một tấm áo ấm khi đông về, không biết rằng có một ngày tết thiếu nhi 1.6, một ngày trăng tròn được ăn bánh nướng bánh dẻo cho tuổi thơ của mình.

    Chỉ một tấm áo, một nụ cười, một chiếc kẹo hay một cái ôm cũng mang đến biết bao niềm vui cho bạn trẻ và các em. Dành trọn vẹn một ngày cho những mảnh đời bất hạnh để thấy mình sống có ý nghĩa hơn, yêu thương hơn và biết sẽ chia hơn với cộng đồng.
    Hay chỉ là một đêm bên gia đình
    [​IMG]
    Cụm từ ?oỞ trọ trong chính ngôi nhà mình? từ lâu đã trở thành một vấn nạn trong giới trẻ. Hàng ngày, sau giờ học và làm, lớp trẻ dành phần lớn thời gian còn lại trong ngày cho bạn bè, cho những bữa tiệc cùng đồng nghiệp hay bên một nửa.

    Những bữa cơm vắng bóng các thành viên trong gia đình, những buổi nói chuyện giữa các thế hệ không hợp gu hay to tiếng. Người lớn không hiểu nổi lũ trẻ và đám trẻ không thể song hành với các bậc phụ huynh. Một năm 365 ngày thì hơn nửa số đó khống có mặt trong bữa cơm chiều.
    Hãy dành một ngày cho bữa cỗ trung thu bên cha mẹ, ông bà, anh em và những đứa cháu. Cùng ăn một bữa cơm tối vui vẻ, cùng chuẩn bị đón trăng, sắp xếp mâm ngũ quả đẹp mắt, trò chuyện với gia đình để hiểu thêm và gắn kết hơn với các thành viên trong gia đình. Để thấy được tình yêu thương ở rất gần, trong cái vỗ vai, trong những nụ cười.

    Cho dù bạn đón TRung thu năm nay bằng cách nào, cũng chúc bạn có một đêm hội tràn đầy niềm vui, ý nghĩa và niềm yêu thương.
    Lam Linh
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 14/09/2008
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tôi hay chán và thấy mình cô đơn
    Chẳng phải vì mỗi chiều khi đi làm về, chạy qua hàng trăm con xe vôi vã trở về nhà, mong được cơm cơm nước nước.
    Chẳng phải vì ngồi trước máy tính mà đầu rỗng tuyếch, chẳng có con chữ nào chạy qua hay lướt nhanh trên bàn phím
    Chẳng phải vì mỗi chiều đi bộ suốt một quãng đường dài, đèn đỏ lượt đi qua, khuôn mặt nào quen
    Chẳng phải vì mùa thu đang lặng lẽ đi qua đây, hoa sửa đã thoảng hương và sương đã khẽ giăng mắc trên đôi vai gày
    Chẳng phải vì có những lúc lặng lẽ, vội vã chạy vào một quãng đường vắng nào đó mà đi chậm lại
    Chẳng phải vì cuộc sống đang có những điều khiến ta không hài lòng và thấy chông chênh
    Chẳng phải vì nắng đã nhạt mỗi chiều buông và đâu đây có những bàn tay lạnh trong man mác tím
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này