1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh....
    Đi giữa phố phường
    mờ sương
    Muốn soi
    vào đôi mắt
    Nói với em,
    một điều.......
    Môi em cười,
    Xinh quá!
    Sáng cả trời đêm
    Gió lạnh.......
    Hàng cây lặng im
    Chỉ nghe con tim
    Đập đều
    ........và thở
    Em đứng đó
    Ấm áp
    ánh mắt nhìn
    Tự nhiên ấm
    cho thêm hồng đôi má
    Phố đêm
    Lạnh!
    Quán cóc
    Buồn!
    Vì em
    không nói
    Anh chỉ biết
    cười..........
    Ánh mắt
    Chan chứa tình
    yêu thương
    Hai chúng ta
    Anh và em
    Hai
    đường thẳng
    Gặp nhau rồi
    Nếu lỡ....
    Chỉ muốn song song
    Gặp nhau
    trong tận cùng
    Trái tim
    ở đó
    Mình sóng đôi
    Em nhé!
    Mum
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nếu đến một lúc nào đó em không thể kìm nén được nữa và vỡ òa. Nếu một lúc nào đó trên đường đời sau bao ngày gian khó em trở lại. Xin hãy một lần ôm em thật chặt, cho em quên đi những căng thẳng muộn phiền, cho em được khóc ngon lành trong vòng tay anh
    Ngày ấy, có lẽ sắp đến rồi!
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    - st -
    Lời mời chào hấp dẫn nhất và có sức lôi cuốn đặc biệt
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Anh đi về phía mặt trời mệt lả
    Rơi vào cái túi non ngàn đan bằng lá xanh
    Em đón đợi phía sau
    Phía mặt bể thét gào quyết liệt
    Để trong đêm mặt trời không chết
    Em sẽ nhờ tay lưới của dân chài
    Vớt mặt trời lên
    Phút đầu tiên là nụ hôn gặp gỡ
    Mặt trời trong anh đập lại nhịp tim yêu
    Em chải khô mái tóc bằng ngón tay thương nhớ
    Em cho anh hạt cát đã lên mầm
    Bước đi trên mép sóng ban mai
    Mặt trời trong anh bật khóc
    Khóc vào vai em
    Em giấu anh vào cái chòi dân chài dựng
    Lá phi lao che mắt nắng đang nhìn
    Chết một đêm mặt trời anh khát
    Em cho anh dòng sông
    Uống chưa cạn, em dâng tìm mạch nữa
    Nước không đủ nguôi ngoai
    Em cho anh ngọn lửa
    Đốt cháy mặt trời
    Anh thành chút tro than
    Gối lên tay em nghe cơn khát lịm dần
    Em dìu đi thêm năm bảy bước
    Nhưng em tránh xa lối ngược lên rừng
    Lối có con sông
    Đã là sông còn mang tên sông Chảy
    Em bảo
    Có dòng sông nào ngừng?
    Em bảo
    Quanh em ghềnh thác dựng
    Em vẫn dìu qua suốt
    Bởi em thương
    Em lại giấu anh vào ngực áo
    Mặt trời anh quen dần lối đi
    Em bảo
    Có cần gì mọc lên rồi lặn xuống
    Mặt trời anh
    cứ ngụ triền miên
    trong hơi thở em dành
    Nếu phải lặn
    cả em cũng tắt lịm
    Cho mặt đất chiều buồn vắng tanh
    .........
    ................
    ..........
    ....................
    ..........
    - st -
    [​IMG]
  5. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    ai yêu em ??
    em yêu ai?
    .......có điều gì đó thật vô tận.
    em đi đâu?
    em qua đâu?
    dừng lại nơi nào?
    ...Dấu chân?
    nụ cười
    ánh mắt
    sự tìm kiếm....??
    rốt cuộc vẫn là em...
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua, sân trước, một nhành mai​

  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúng tôi lại tiếp tục cùng nhau tiến bước trên cùng một con đường.
    Tuy rằng chúng tôi không biết được tương lai ở phía trước mình như thế nào, sẽ có những điều gì sắp xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn cùng đi bên nhau, tay nắm chặt tay, tiến lên, tiến về phía trước.
    Biết đâu sẽ có một ngày, chúng tôi sẽ lại gặp được niềm hạnh phúc trên chính con đưòng này
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhất định sẽ có ngày chạy xe qua cung đường này.
    Chờ đấy!
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hình lại nhớ rừng trúc trên Phan.HuuuuTrúc cũng đan vào nhau thế này ở 1 đọan chỗ rừng cháy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này