1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sau một ngày nắng chói chang oi ả, tiếng mưa đêm rả rích như an ủi vỗ về, lại như kéo nỗi buồn không tên vào lòng người. Để rồi sáng tỉnh giấc, bước ra đường chợt ngơ ngẩn, dưới mặt đường lấp loáng, bầu trời vẫn trong xanh lạ! Và hoa loa kèn bỗng đâu ùa về khắp mọi ngả đường, duyên dáng khép mình sau những giỏ hoa rung rinh theo nhịp xe chầm chậm trên phố, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ vì cái màu trắng tinh khôi và hương thơm thoang thoảng thanh khiết!
    Phải mua vội vì sợ hoa hết mùa. Cái loài hoa đến lạ! Chỉ rộ lên rồi chợt biến mất đúng một tháng trong năm khiến bao người tiếc nuối. E ấp, nhẹ nhàng, duyên dáng... nói thế nào nhỉ! Hoa loa kèn là loài "nữ tính" và dễ làm mềm lòng người nhất.
    Bàn tay trắng muốt em cầm
    Một cành hoa nối mùa xuân - mùa hè
    Mưa phùn vừa dứt, tiếng ve
    Cháy ran lên giữa trưa nhòe bóng cây
    Em đi, áo mỏng phô bày
    Da thơm dịu thoáng giữa ngày dịu xanh
    Mùa hoa đi vụt qua nhanh
    Mùi hoa chưa kịp cho anh được cầm.
    Hoa giao mùa, sao người ta không gọi như thế nhỉ?
    Đừng xao nhãng! Hãy dành cho lòng mình chút thời gian thư thả với những bông hoa trắng muốt. Đừng chỉ nhìn theo dọc đường mà hãy mang về nhà chút hương thơm hiếm hoi, kẻo, khi chợt nhớ ra, mùa hoa đã chia tay tự bao giờ. Phút giao mùa ngắn ngủi, ngoài kia, nắng mỗi lúc một chói chang, những tiếng ve đầu tiên lại đang chuẩn bị réo rắt!
    - st -
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 31/03/2007
  2. tralococtong

    tralococtong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ............
    ..........
    ..........
    Chiều đi diễn em lại vội vàng quá
    Anh có về sang nhà trẻ đón con
    Cơm em thổi ủ cuối giường còn nóng
    Bột đã quấy rồi anh nhớ ép con ăn
    Đêm trở lạnh nhớ mặc con thêm áo
    Và đừng chờ em đi ngủ trước nghe anh
    Đêm diễn muộn em về đừng trách
    Hối hả vội đi em còn thương ngoảnh lại
    Thương mảnh giấy gài bên cửa sổ lắc bay
    Thương hàng chữ vội nghiêng mình như sợ gió
    Bỏ lại phía sau em vào thành phố
    Đoàn đã đủ người xe chỉ thiếu mình em
    Sân khấu đêm rực rỡ ánh đèn
    Em bình dị nhập vai người chiến sĩ
    Tải đạn gùi lưng đi khắp chiến trường
    Kìa súng nổ em gượng mình bên suối
    Sân khấu lặng ngừng em ngã xuống hy sinh
    Mãi nhìn em tôi quên diễn vai mình
    Đèn bật sáng tay ào muôn tiếng vỗ
    Gương mặt người xem bao khoé mắt chưa khô
    Nhiều tiếng nấc còn nghẹn ngào trong cổ
    Vội vã tẩy trang - sân khấu lại trả em
    Về với đời bao toan lo bộn bề cuộc sống
    Lại vẫn là em cô gái bình thường
    Vẫn những chiều vội vã đi diễn
    Vẫn những mảnh giấy gài bên cửa sổ lắc bay.
    .........
    ..............
    .................
    - Minh Vượng -
    Được tralococtong sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 31/03/2007
  3. tralococtong

    tralococtong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có nhớ không?
    Nhớ!
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Dự tính sẽ viết một cái gì đó thật vui, thật hứng thú để khởi động cho một tuần mới hăng say và may mắn hơn
    Nhưng, không được rồi!
    Giờ trong lòng muốn khóc
    Bao toan tính, định liệu, ném khỏi cửa sổ
    Không thể nghỉ được. Bây giờ không làm thế nào nghỉ được
    Ở nhà thôi
    Buồn!
    Làm sao chịu nổi?
    Có phải là mình bị nghiện đi hay không?
    Có phải mình cuồng hay không?
    Bây giờ sẽ làm thế nào?
    Không thể rồi!
    Câu trả lời đã rõ ràng
    Chán nơi này lắm rồi!
    Chán công việc này lắm rồi!
    Chán lắm rồi!
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 02/04/2007
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    When the day is long and the night, the night is yours alone,
    When youre sure youve had enough of this life, well hang on.
    Dont let yourself go, everybody cries and everybody hurts sometimes.
    Sometimes everything is wrong. now its time to sing along.
    When your day is night alone, (hold on, hold on)
    If you feel like letting go, (hold on)
    When you think youve had too much of this life, well hang on.
    Everybody hurts. take comfort in your friends.
    Everybody hurts. dont throw your hand. oh, no. dont throw your hand.
    If you feel like youre alone, no, no, no, you are not alone
    If youre on your own in this life, the days and nights are long,
    When you think youve had too much of this life to hang on.
    Well, everybody hurts sometimes,
    Everybody cries. and everybody hurts sometimes.
    And everybody hurts sometimes. so, hold on, hold on.
    Hold on, hold on. hold on, hold on. hold on, hold on. (repeat & fade)
    (everybody hurts. you are not alone.)
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nào cũng mong được yêu thương
    [​IMG]
    - st -
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang lang thang rong chơi
    Dẫm vỡ vụn cả đêm bằng phẳng
    Dẫm vỡ vụn cả những điều im lặng
    Lang thang mèo hoang trong đơn côi .
    Vì đi tìm những điểm lặng đang rơi
    Nên ngơ ngác sau mỗi lần nhìn lại
    Quên đâu rồi sau mỗi lần mê mải
    Là tôi ư là tôi hay là ai..........
    - st -
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi!
    Tôi đang gặp khó khăn trong việc xin nghỉ đây. Rất có thể trong những ngày ấy, tôi chẳng thể đi đâu được hết. Ngồi ở nhà mà cày mà bừa, mà cuốc mà xới
    Bạn tôi!
    Sao lại quyết định ra vào ngày ấy? Lần trước chẳng phải bạn nói sẽ ra vào khoảng tháng 4, tháng 5 kia mà?
    Nếu tôi có thể nghỉ và đi cùng bạn, tôi sẽ chọn chuyến đi dài kia để thỏa nhãn tầm nhìn. Tôi cũng rất tiếc vì đã không thể ở lại nơi này và cùng vẫy vùng với bạn và những người tuyệt vời khác, nhưng tôi đã lên kế hoạch này từ rất lâu rồi và hoàn toàn không muốn vì bất cứ lý do gì mà bỏ nó
    Bạn tôi!
    Ngày bạn ra, sẽ có vài người đến đón bạn. Lần nào chúng tôi cũng trân trọng những dịp hiếm hoi như thế này. Thực tê là bạn chịu vất vả, một mình bạn phải hi sinh chạy ra cùng cả nhóm, còn tụi tôi không thể cùng lúc kéo 5, 6 đứa cùng vào. Có khi chỉ là chạy lẻ một đứa. Như dạo nào có tôi, dạo nữa có Kiểm toán vậy. Và chắc cũng phải rất lâu rất lâu sau, hay phải có một cái cớ gì đó chúng tôi mới vào.
    Cho nên, tôi tiến thoái lưỡng nan quá! Nửa muốn đi mà nửa muốn ở lại. Nhưng trong đoàn người tới, có một người tôi quan trọng và tôi không muốn bỏ.
    Bạn tôi!
    Điện thoại giục giã câu trả lời đang đổ liên hồi. Tôi lúng túng. Thực tình tôi cũng là kẻ đứng đầu của mấy đứa nhỏ. Có tôi, mọi người lại lên kế hoạch giàn trận chạy trong vài ngày. Sẽ lại vui nổ trời, lại luyến thoắng liên hồi, lại hò hét, thơ thẩn và lại vu vơ. Nhưng không có tôi, mọi người cũng sẽ vẫn vui, chỉ là có tôi thì thêm vui mà thôi. Tôi không có khiêú trò chuyện cho lắm, chỉ là tham gia hóng hớt và pha trò là nhanh mà thôi. Tôi nửa muốn đi với nhóm, nửa muốn chạy sang nhóm khác
    Bạn tôi!
    Tôi không muốn bị bỏ lại ở nhà vào lúc này.
    Tôi sẽ cố gắng, cố gắng.
    Bạn tôi!
    Cứ ra đi nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này