1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    6h57, mắt nhắm mắt mở với tay cầm cái điện thoại, mồm lầm bầm chửi câu quen mồm. Nhìn số điện thoại của sếp, tỉnh ngủ hẳn. Lại vẫn câu quen thuộc " Dạ em nghe chị ơi"
    Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, không thể nào ngủ lại được lại được nữa. Tiện tay cầm điện thoại gọi cho bà chị. Trong vòng 20'' nghe 2 người phụ nữ mình tôn trọng xả stress các bức xúc về nhau. Tại sao không nói trực tiếp? Cả hai đều yêu mến nhau mà, vấn đề chỉ là không tìm được tiếng nói chung trong công việc. Tại sao cứ phải thông qua mình, hay trách nhiệm của thằng nhân sự là phải thế. He he, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu cuộc sống.
    Không ngủ được nữa nhưng vẫn nằm ườn trên giường, chán nản.
    Ai và cái gì chờ đợi tôi đây?
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Bởi Sài Gòn nhiều nắng phải không em
    Mà say quá cái nhìn yêu đến thế!
    Giọng Sài Gòn bám hoài vào trí nhớ
    Nhen ấm bước anh ba sáu phố Hà Thành
    Xa em rồi, xa Sài Gòn, mình anh
    Những ký ức ăn tiêu rồi cũng hết
    Anh mòn vẹt mình em ơi có biết?
    Giá hôm chia tay giữ lại được môi em
    Nụ hôn ấy sẽ giùm anh cái nắng
    Giữ giùm anh ngọn lửa ở cuống tim
    Ngọn lửa ấy sẽ giùm anh lúc vắng
    Mắt, môi, tai khắp bốn bề em
    ...........
  3. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong, hai người bạn thân trong Công ty lần lượt rời bỏ mình. Ở cả hai vị trí mình đều đã thất bại. Làm một người em cũng là một người em tồi vì không thể lo lắng đc cho anh chị. Làm một thằng nhân sự cũng kém vì đề hai người làm việc tốt, có cái tâm rời bỏ doanh nghiệp.
    Kết nối đc cái hợp đồng mà tưởng rằng bị đứt đoạn từ lâu, có đôi chút thành công, cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi được một chút.
    Giờ lên giường đi ngủ, chiều làm việc tiếp.
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0

    24 NỖI NIỀM
    --yendieu--
    Chỉ còn một chút nỗi niềm
    Trải đều trong khoảng thời gian không hơn hai tư tiếng
    Không quá hai vòng của chiếc kim giờ lười biếng
    Không quá một tờ lịch mỏng chao nghiêng
    Em sẽ về bên anh ngọt ngào như cổ tích dịu hiền
    Như Tô Thị ngày xưa chưa bao giờ chờ chồng hóa đá
    Như Dã tràng chưa bao giờ vô ích với biển cả
    Và như Lọ Lem khi xuất hiện dưới ánh đèn màu
    Hai tư tiếng chẳng đủ lâu
    Chẳng đủ dài như nỗi nhớ em thổn thức
    Hai tư nỗi niềm em rấm rức
    Chỉ còn đêm nay, đêm cuối cùng không ngủ được. Không anh.
    Hồi hộp chờ. Nỗi sợ màu xanh.
    Cơn run rẩy đến theo làn gió sớm
    Bình minh gõ cửa muộn
    Đêm sẽ về. Lấp lánh hoa đăng
    Hà Nội ngàn năm rồi sẽ ngập ánh trăng
    Mùa thu này là mùa thu đẹp nhất
    Ta bước giữa phố dài đêm vắng ngắt
    Chỉ tình yêu cũng đủ thắp ánh sao trời
    Chỉ còn hai tư tiếng nữa thôi
    Nỗi cô đơn sẽ tan như dòng suối
    Chảy vào em một tình yêu mát rượi
    Khi anh tặng em một biển sao trời
  5. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    He he, lại say rồi.
    Đang say nên chả biết gì đâuMie kiếp đời, say, say. Cái chậu đang chờ đợi ta
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
    Tiếng lích chích chim sâu trong lá
    Con chìa vôi vừa hót vừa bay
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Sẽ được nhìn thấy các nàng tiên
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm
    Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
    Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
    Tay bồng bế sớm hôm vất vả
    Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay. ​
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Sắp mưa
    Sắp mưa
    Những con mối
    Bay ra
    Mối trẻ
    Bay cao
    Mối già
    Bay thấp
    Gà con
    Rối rít tìm nơi
    Ẩn nấp
    Ông trời
    Mặc áo giáp đen
    Ra trận
    Muôn nghìn cây mía
    Múa gươm
    Kiến
    Hành quân
    Đầy đường
    Lá khô
    Gió cuốn
    Bụi bay
    Cuồn cuộn
    Cỏ gà rung tai
    Nghe
    Bụi tre
    Tần ngần
    Gỡ tóc
    Hàng bưởi
    Đu đưa
    Bế lũ con
    Đầu tròn
    Trọc lốc
    Chớp
    Rạch ngang trời
    Khô khốc
    Sấm
    Ghé xuống sân
    Khanh khách
    Cười
    Cây dừa
    Sải tay
    Bơi
    Ngọn mùng tơi
    Nhảy múa
    Mưa
    Mưa
    Ù ù như xay lúa
    Lộp bộp
    Lộp bộp...
    Rơi
    Rơi...
    Đất trời
    Mù trắng nước
    Mưa chéo chồm chồm
    Chó sủa
    Cây lá hả hê
    Bố em đi cày về
    Đội sấm
    Đội chớp
    Đội cả trời mưa...
    - Trần đăng Khoa -
    [​IMG]
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết ai sẽ đợi em ở phía trước. Mông lung và mịt mù quá.
    Nản...
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 24/04/2007
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Đêm đêm nằm mơ phố
    Trăng rơi nhoà trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói
    Mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu....
    Đâu hay mùa thu gió
    Đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố...
    Đêm xin bình yên nhé
    Con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu mờ quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng...
    Sương giăng Hồ Tây trắng
    Đâu hay ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Rong ruổi........tìm
    Rong ruổi..........lang thang​
    Lên đường...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này