1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    ai sẽ đợi ốc bu ở phía trước
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    chẳng cần ai đợi em phía trước em sẽ tự gắng bước đi một mình , sẽ mãi một mình để ko bao jờ buồn
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Trở về sau một chuyến đi xa
    Lại đối mặt với những vấn đề mà trước khi đi ta bỏ lại
    Đi để không phải nghĩ bất cứ điều gì
    Đi để cười cho thật đã
    Nhưng có vài khoảnh khắc, thấy mình chạy trốn cũng chẳng hay chút nào
    Về và lại đối mặt với tất cả những khó khăn
    Uể oải cất bước trên đường đi làm
    Trong một chuyến đi dài, dù chưa hẳn có những lúc hoà mình vào cuộc vui, hoà mình với mọi người. Thậm chí đôi lúc còn thấy mình lạc lõng, có những lúc tự dưng buồn vô cớ, có những lúc không hiểu mình đang làm gì, nhưng vẫn cố cười
    Chuyến đi bão táp với nhiều bất ngờ và mệt mỏi
    Chuyến xe lăn bánh qua những con đèo, lượn vòng cánh cung qua những cung đường sởn gai ốc, những chiếc xe kẽo kẹt, những hành khách nhìn với ánh mắt tò mò, những khẩu súng aka vẫn cất cuối đuôi xe, cướp và thổ phỉ rình rập, bắt chẹt giá, bán khách, đẩy xe khi xe chết máy dọc đường, say liểng xiểng hay ngồi thùng xe đi nhờ qua những vực sâu thăm thẳm, thấy mình quá liều lĩnh
    2500km đi đi và đi trên những chiếc otô đủ thể loại, có những lúc lại khoẻ đến thế.
    Vậy là lại trở về
  4. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Các em mót chồng vì không biết xây dựng kịch bản.
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong đôi tay
    1. Cơ hội hòa mình vào cộng động người câm điếc - một cộng đồng rất đặc biệt với vô vàn khác biệt trong tư duy và lối sống. Tin tôi đi, bạn sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên!
    2. Một cách thể hiện mình ấn tượng. Trong khi bạn bè chưa biết ?oNgôn ngữ Ký hiệu? là gì, bạn đã có thể giao tiếp bằng tay thoăn thoắt. Thật tuyệt vời phải không?
    3. Cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên nghiên cứu và sáng tạo Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam trong tương lai (nếu bạn đủ khả năng và sự sáng tạo, tất nhiên rồi). Điều này là rất khó với các hệ thống ngôn ngữ ký hiệu hoàn chỉnh như ASL, BSL?
    4. Biết một phương tiện giao tiếp thay thế khi miệng đang sử dụng vào việc khác (hoặc tai đang không thể nghe được (xa quá, đang ở không gian ồn ã?)
    5. Một cách phát triển tư duy biểu đạt hoàn hảo. Giao tiếp bình thường chúng ta cũng đã sử dụng đến 70% ngôn ngữ cơ thể, chỉ 30% ngôn ngữ nói thôi. Vậy sao không hoàn thiện 70% khả năng giao tiếp không lời của chúng ta?
    6. Một phương tiện giao tiếp riêng tư hữu hiệu. Bạn thỉnh thoảng có thấy các cô/cậu bé chuyển cho nhau những mẩu giấy nhỏ để trao đổi riêng tư không? Quên nó đi, chúng ta ra ký hiệu nhanh, hiệu quả và thú vị hơn nhiều!
    7. Đôi khi, ngôn ngữ ký hiệu trở thành phương tiện vô cùng thuận lợi đi thi game show truyền hình.... nhưng tuyệt đối không sử dụng trong phòng thi bạn nhé!
    8. Học ngôn ngữ ký hiệu giúp não phát triển về tư duy hình tượng và sáng tạo, nó là tổng hợp của việc học múa và hội họa.
    9. Ngôn ngữ ký hiệu trong tương lai sẽ trở thành một ngôn ngữ phổ dụng tại Việt Nam... Như ở Mỹ chẳng hạn, NNKH của họ (ASL) chỉ đứng sau tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha thôi, hay không?
    10. Cuối cùng, những người trẻ chúng ta hãy học ngôn ngữ ký hiệu vì một tấm lòng nhân ái. Chúng ta sẽ có thể giúp đỡ rất nhiều cho cộng đồng người câm điếc đấy!!!

  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ em mơ ước được có anh
    Bởi em biết đó là điều không thể
    Thế nên em chưa một lần nhỏ lệ
    Khóc chuyện tình cổ tích thuở xa xưa
    Anh và em như nắng với mưa
    Mưa xối xả có bao giờ nắng đến?
    Và em không trách hờn gì định mệnh
    Anh hãy cứ là nghìn tia nắng lung linh
    Em, chẳng phải kẻ chung tình
    Từng cuộc tình ào qua như mưa rào mùa hạ
    Chợt một lần nghe lòng mình buồn lạ
    Khi ngoài trời mưa nắng bỗng đan xen
    Chiều dịu êm, mưa trong nằng thật dịu êm
    Nghìn giọt mảnh nghiêng nghiêng giữa lòng nắng nhẹ
    Nắng âu yếm vuốt ve mưa thật khẽ
    Chiều lịm trôi trong mưa nắng giao hòa
    Đôi khi...
    Em cũng lịm người trong những giấc mơ hoa
    Nhưng, chưa bao giờ có anh trong đó
    Để được có anh - dù trong mơ - là điều rất khó
    Khó hơn cả đất trời cho mưa nắng giao thoa.
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Và thế là họ xa nhau
    Chỉ còn dòng Nêva cuồn cuộn chảy
    Ngôi sao chiều bùng cháy
    Tiếng chim kêu lạc lõng cuối trời xa...
    Năm tháng trôi qua, năm tháng cứ trôi qua
    Cô gái hiểu người yêu mình có lý
    Khi bụi thời gian nhuộm những sợi tóc đẹp trên mái tóc óng ả
    Khi ngọt ngào nhiều, cay đắng cũng nhiều hơn
    Nàng nghĩ gì OngaBecgon ?
    Câu thơ viết như một lời thú tội
    Ôi cái tuổi ngây thơ chẳng bao giờ có lỗi
    Khi nhắp vị ngọt ngào cay đắng của Tình yêu
    Vẫn những bờ đá hoa cương, vẫn những buổi chiều
    Và lớp trẻ lớn dần theo năm tháng
    Sẽ hợp tan bao mối tình trong trắng
    Sao vô tình chảy mãi hỡi Nê va ?
    Đôi lứa nào sẽ vui trong hạnh phúc ngôi nhà
    Và ai sẽ suốt đời phải mang câu hát tiếc một thời thiếu nữ
    Ai nhớ hoài vì thuở xưa sẽ khóc than một thời trai trẻ
    Năm tháng dẫu qua rồi, cái vết thương lòng vẫn chảy máu dọc thời gian
    Nàng nghĩ gì hỡi OngaBecgon
    Khi trở lại dòng sông Nê va vẫn sóng chiều dào dạt
    Khi trở lại nơi ngày xưa câu hát giữa chừng lịm giữa làn môi
    Chuyện cũ đã qua rồi
    Nhưng xa đến vô cùng là người yêu thuở ấy
    Sẽ lạnh lẽo giá băng hay âm thầm lửa cháy
    Bởi câu hát khác xưa rồi, tiếng khóc cũng khác xưa
    Chỉ còn những chiều sóng nước Nê Va
    Và lời nhắn nhủ dặn về tuổi trẻ
    Hãy rộng lượng, hãy là người tha thứ
    Sẽ chẳng phải đau lòng khi trở về kỷ niệm đầu tiên.
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    AC và bảng phong thần Paolo........

    CỐ LÊN NÀO!!!

    [​IMG]
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này