1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    STOP NOW
    [​IMG]
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ủng hộ chị Yếm
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngã xe....
    Không biết vì sao, lại ngã xe....
    Có vẻ như bị dớp thật. Cái xe mới mua mà ngã đến 3 lần và đang tịnh tiến về vết thương
    Lần đầu Simacai, ngã bị một vết sâu hoắm dưới chân trái, giờ thành sẹo thâm cộng với vài vêt trầy xước nặng nề bên thành xe
    Lần thứ hai ngã xe tại Sơn La, nặng nề với cả một đầu gối toét và cái mặt chà không thương tiếc xuống đất đen. Xe thương tổn nặng nề và mất 2 tháng để liền sẹo trên mặt, còn chân thì không
    Lần thứ ba ngã xe, ngày hôm qua, chui thẳng xuống đầu xe ôto mà nằm. GIữa buổi tan tầm. Yếm cũng vỡ mà người lại càng tổn thương
    Mấy lần trước ngã xe, lúc nào cũng có ai đó để gọi, để hỏi, để than rằng em đen quá, ngã xe rồi, để có người vội vội vàng vàng lo lo lắng lắng chạy đến hỏi hỏi han han
    Lần này ngã xe, đột nhiên cầm điện thoại trong tay mà không biết phải gọi đi đâu, không biết phải gọi cho ai trước. Đầu óc trống rỗng. KHông có một cái tên nào để trong danh sách đầu tiên cần tới.
    Bỗng sợ
    Ngã xe không đau lắm, thêm một vài cái sẹp xấu xí vào cái chân đầy sẹo. Ngã mà theo phản xạ chỉ thương xót cho con xe khốn khổ, mới chưa được một năm mà chi chít sẹo xước to nhỏ, ngã dập ngã vùi, tòan trên những con đường xa lạ và toàn chở theo người chủ đen đủi.
    Ngã xe mà trong lòng muốn khóc. Lần đầu tiên bỗng dưng trống trải đến thế, không có một bóng hình nào được đặt lên trên, điểm danh ở hàng đầu
    Ngã xe hôm qua
    Hôm nay đi hàn lại
    Vết thương vẫn mãi là vết thương
    ...... sợ..........
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [
    size=3]Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ[/size=3] Sáng tác: Trịnh Công Sơn.
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    thành phố đã đi ngủ trưa
    Đời ta có khi là lá cỏ
    ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    từ những phố xưa tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    tỉnh ra có khi còn nghe
    Một hôm bước chân về giữa chợ
    chợt thấy vui như trẻ thơ
    Đời ta có khi là đóm lửa
    một hôm nhuốm trong vườn khuya
    vườn khuya đóa hoa nào mới nở
    đời tôi có ai vừa qua
    Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ
    tôi nghĩ quanh đây hồ như
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    tôi đã sống rất ơ thờ
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    rồi bên vết thương tôi quì
    vì em đã mang lời khấn nhỏ
    bỏ tôi đứng bên đời kia ​
  5. lip86

    lip86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bai tho hay qua
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Giấc Mơ Trưa
    Author: Nguyễn Vĩnh Tiến
    Nhạc:Giáng Son
    Trình bày: Khánh Linh
    Em nằm em nhớ
    Một ngày trong veo
    Một mùa nghiêng nghiêng
    Cánh đồng xa mờ
    Cánh cò nghiêng cuối trời
    Em về nơi ấy
    Một bờ vai xanh
    Một dòng tóc xanh
    Đó là chân trời
    Hay là mưa cuối trời
    Và gió theo em trôi về con đường
    Và nắng theo em bên dòng sông vắng
    Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    Người đã quên đi những lần em buồn
    Từng dấu chân xưa trên đường em về
    Giờ đã lên hoa những cành hoa vắng
    Người đã đi qua những lời em kể
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
    ...
    Một tiếng chuông chùa
    ...
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
    Một giấc mơ vắng ...
    [​IMG]
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ đợi tôi ở phía trước??
    thánh John ở cổng thiên đường hay.. thần hades nhỉ ^_^ , chắc là.. diêm vương, chắc chắn thế
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vắng trăng thì đã có sao......
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Trăng có vắng thì cũng chỉ một đêm là cùng, làm gì mà phải vội đi tìm sao thế bà chị.
    Chúc chị mau khoẻ cả trong lẫn ngoài
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    MỘT MÌNH
    -Thanh Tùng-
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F107/
    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
    Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
    Đêm nay tôi lại một mình
    Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
    Áo phơi trời đổ cơn mưa
    Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
    Tan ca bố có đón đưa
    Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
    Gió sương mòn cả hai vai
    Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
    Nghiêng nghiêng bóng em gầy
    Vắng em còn lại tôi với tôi
    Lá khô mùa này lại rơi
    Thương em mênh mông chân trời lạ
    Bơ vơ chốn xa xôi
    Vắng em đời còn ai với ai
    Ngất ngây men rượu say
    Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
    Cô đơn, cùng với tôi về.....
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 16/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này