1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mưa.........
    Lâu lắm mới lại có đợt mưa thối đất thối trời, mưa tầm mưa tã.
    Tối qua mưa, chạy trong cơn mưa lành lạnh man mát, tiếng cười trong mưa nghe cũng giòn tan và trong trẻo
    Em hồn nhiên đi trong cơn mưa, mát lạnh khuôn mặt và nhoang nhoáng những bóng hình chạy ào ạt tránh hạt mưa đang ngày một rơi nặng hạt. Cho dù có mưa vẫn muốn đi ra ngoài, vẫn muốn tung tăng tung tẩy chạy trên mọi ngả đường. Chạy qua cầu Long Biên, chạy về một ngả quen quen lạ lạ, chạy sang đấy chẳng để gặp ai và biết cũng sẽ không gặp ai. Giữa hai đầu cây cầu bắc những bờ vui, cơn mưa gõ nhịp hát múa không ngừng trên thành và nụ cười nhòa trong mưa.
    Hình như không có ai chờ đợi cũng vẫn làm người ta vui. Không cần một ai đó ở đầu bên kia, mưa vẫn đang mỉm cười và cả hai bên cầu đều đang chìm trong màn mưa.
    Trong mưa, tiếng nói cười ríu rít, tiếng trêu đùa, trọc phá vui vẻ. Em ùa mình trong mưa, hòa tan mình trong màn mưa đầu mùa. Lá vàng rơi ngập trên những lối đi, con đường đẫm nước, những cây lá thẫm ướt và chiếc áo mưa không đủ che thân cũng sũng nước mưa. Tiếng ve vẫn kêu vẳng vẳng. Con ve trốn vào góc nào trong thân cây, để cánh không ướt, để vẫn hát khúc ca dạo mùa hè???
    Những cờ những hoa thẫm ướt nước mưa. Sắp đến ngày bầu cử, thành phố lại rợp cờ rợp hoa và tiếng hát mừng đảng mừng đất nước rộn rã trong mỗi góc phố.
    Ánh đèn đường xuyên thủng những tán cây nhảy múa trên hè phố. Tiếng giày cao gót hối hả khua trên phố, vội vã trở về nhà.
    Và mưa vẫn không ngừng rơi.....
    Bên hiên căn nhà quen quen, em đang ăn những món ăn quen. Nào ốc, nào cút lộn, nào xoài, nào chè.... đủ thứ tạp phế lù. Mặc cho cơn mưa đang gõ nhịp, những món ăn yêu thích không vì trời mưa mà làm mất đi vị ngon.
    Và trên con đường qua cầu khác, mưa dồn dập hơn, luống cuống trút vội vàng xuống phố, mưa đủ ướt tấm áo khoác ngoài, một vài hạt mưa vô tình rơi vào vết thương cẫn tránh nước chưa lành. Se sắt trong màn mưa, em thấy vui. Dù không có ai ở đầu cầu hay không có gì sáng sủa phía trước, nhưng em vẫn tin rằng mây sẽ tản đi xa, mặt trời sẽ lại xuất hiện và cầu vồng sẽ khoe sắc nơi cuối chân trời
    Em tin và ai đó như em cũng sẽ tin
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thế Rồi

    - Phú Quang -

    Thế rồi mưa .. và thế rồi đêm
    Mưa không chỉ bên thềm tí tách
    Đêm không chỉ mướt mềm giá lạnh
    Thế rồi mưa và thế rồi đêm
    Chỉ mình em bé nhỏ liêu xiêu lặn lội phố
    Chỉ mình em bé nhỏ ngược dòng nước cuốn
    Ngược chiều gió ngược dòng ước muốn đành về lại chốn hoang cư
    Và mình anh lặn lội dòng mơ
    Vớt tìm câu ca lạc đường về
    Thế rồi .... về ... về .....
    Em bé nhỏ liêu xiêu lặn lội phố chỉ mình em bé nhỏ
    Ngược dòng nước cuốn ngược chiều gió
    Ngược dòng ước muốn đành về lại chốn hoang cư
    Vớt tìm câu ca lạc đường về
    Thế rồi ............Về ...........về .............​

    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 21/05/2007
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hay!
    Quen nhiều bạn và mỗi nhóm bạn lại có một đặc tính khác nhau
    Có nhóm bạn gặp nhau không bao giờ nói đến chuyện gia đình, chuyện lặt vặt cuộc sống hay yêu đương đau đầu. Chỉ bàn đi đi lại lại lại, ăn ăn chơi chơi. Chỉ bàn đến những điểm sắp tới, những gì đã trải qua trong những chuyến đi hay dự định tương lai sẽ đặt chân đến đâu. Vấn đề nhạy cảm, gác sang bên
    Có nhóm bạn thì gặp đã tán phét trên trời dưới địa phủ, từ lời bái hát này hay, quán vỉa hè này đẹp, chỗ này món vừa ngon vừa rẻ cho đến chuyện mới xuất bản, cuốn ăn khách, rồi thì rạp chiếu phim gì, rồi thì ông Enxin ở bển vừa chết
    Có nhóm bạn chỉ thường xuyên ngồi vỉa hè trà đá. Góp nhặt vui buồn cuộc sống mỗi ngày mà thổ lộ tâm tình, âu cũng là vợi bớt cõi lòng mề ruột gan phổi phèo.
    Có nhóm bạn gặp để hét. Thi thoảng la toáng lên là tao muốn hét, thế là cả lũ lại hò nhau đi. Hét từ bài nọ sang bài kia, hết tủ đứng đến tủ tường rồi chuyển sang cả vọng cổ. Hét rồi múa may rồi lại bày trò cười ha ha
    Có nhóm bạn chỉ thích lượn lờ ngoài phố. Hết phố to phố nhỏ, hết ngõ lại ngách, hết Ao Gươm lại Ao Tây, loanh quanh trong những nhớ thương
    Có nhóm bạn chỉ bàn về sách. Gặp nhau là khoe tao đang đọc cuốn này, đã mua cuốn này, sắp mua hay định mua cuốn này. Rồi thì mới xuất bản cuốn nào. Rồi thì cuốn nào hay cuốn nào dở tùm lum, mỗi người 1 ý
    Có nhóm gặp chỉ để lâu lâu mới gặp. Ôn đủ vui buồn, rủ nhau đi đây đi đó cho kỉ niệm thêm đầy, rồi thì cùng nhau ăn uống, cùng nhau buồn khóc vui cười, cùng nhau đi đi về về
    Có nhóm để nói về điện ảnh diễn viên..........
    Và có anh chỉ để đi xem phim cùng...........
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Người con gái luôn cúp máy trước
    Người con gái sợ tiếng cup máy của đầu dây bên kia
    Sợ tiếng Tút....tút..........dài liên hồi
    Sợ tiếng Cạch......khô khốc
    Sợ khoảng lặng vô hình khi bên kia cúp máy
    Sợ những gì có thể xảy đến
    Và sợ rằng phía đầu dây bên kia không còn yêu
    Vì thế
    Người con gái ạ!
    Hãy cúp máy trước khi đầu dây bên kia cúp máy
    Và Người con trai ạ!
    Người con gái nhạy cảm
    Nhạy cảm với cả đầu dây lạnh lùng
    Hãy đừng cúp máy trước
    Và hãy để người con gái đặt máy xuống trước
    Để tiếng Tút...dài như một nụ hôn
    Yêu thương........
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nàng xa mang hồn em Lâm đi mất
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 22/05/2007
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Em đi về phía anh...đi về phía mênh mông
    Bằng ảo ánh đã hoá thành cuộc sống
    Hãy đón em bằng vòng tay ấm rộng
    Và nụ hôn dài....dài đến triệu năm không???
    [​IMG]
  8. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi thôi...
    Pm cho em số contact và YM Yếm nhé, em mất đt.
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phía sau em
    ....là ta
    Như thềm của ngôi nhà bằng đá
    Phía sau em
    ....là ta
    Phù sa và sông nước
    Là cánh đồng xanh tươi
    Cỏ mướt.
    Phía sau em
    ....là ta
    Bài thơ
    Câu ca
    Mãi mãi ngọn lửa.
    Ngọn lửa âm ỉ nghìn năm.
    Phía sau em
    ....là ta
    Sự mộng mị trời xanh
    Giấc mơ
    Trẻ thơ
    Không vô nghĩa chút nào.
    Phía sau em
    ....là ta
    Chẳng có sự giả dối cũng suy tưởng.
    Chỉ có một mùa thu trong suốt
    Trong suốt với heo may.
    Phía sau em
    ....là ta
    Tâm hồn như cỏ mật
    Và nỗi đau
    Những nỗi đau có thật
    Những nỗi đau bao gương mặt bạn bè...
    Phía sau em
    ....là ta
    Một vũ trụ con con bình lặng
    Một đam mê
    Sáng như ngọc.
    Phía sau em
    .....là ta
    - st -​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này