1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    CÁI ÔM
    Cái ôm rất có ích cho sức khỏe chúng ta. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, chữa lành những nỗi thất vọng, giảm căng thẳng và mang lại một giấc ngủ ngon. Nó tiếp thêm cho chúng ta một nguồn sinh lực mới, giúp con người trẻ lại và không hề gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào. Cái ôm chính là một phương thuốc diệu kỳ.
    Cái ôm luôn tự nhiên. Nó là một hợp chất hữu cơ ngọt ngào, không chứa bất cứ thành phần nhân tạo nào, không gây ô nhiễm, rất thân thiện với môi trường và hoàn toàn lành tính.
    Cái ôm là một món quà lý tưởng, thích hợp cho mọi dịp, đem lại niềm vui cho cả người trao lẫn người nhận, chứng tỏ rằng bạn luôn quan tâm đến người ấy, không cần phải có một lớp giấy gói bóng láng, và dĩ nhiên, bạn có thể trao tặng lại cho người đã tặng mình.
    Cái ôm gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Nó không cần pin để rồi hết năng lượng, không lạm phát, không gây béo phì, không cần lương tháng, chống được trộm cướp và không phải tính thuế.
    Cái ôm là một nguồn lực không được sử dụng đúng mức nhưng lại có nhiều sức mạnh kỳ diệu. Khi chúng ta mở rộng trái tim và vòng tay của mình cũng chính là lúc chúng ta động viên người khác cũng làm như vậy.
    Hãy nghĩ đến những người thân, những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có điều gì muốn nói với họ? Bạn có muốn chia sẻ vòng tay của mình cho họ? Hay là bạn đang chờ đợi và hy vọng người ấy sẽ chủ động điều đó? Đừng chờ đợi! Hãy là người khởi đầu!
    Charles Faraone
    Chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống; và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên.
    Virginia Sat
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Những chú mèo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mệt khủng khiếp
    Nắng vỡ đầu
    Chân sưng phù
    Rừng không bóng người
    Dốc lên dựng đứng
    Thung lũng thẳm sâu
    Đường độc đạo
    Suối vắt ngang, xiết chảy, lội qua mau
    Cầu gỗ mục, đinh lỏng, bước cẩn thận
    Rình rập nguy cơ bị cướp
    Đi bộ nhiều hơn ngồi xe
    Rừng cháy
    Ngủ nhờ
    Nước xin
    Tự nấu tự ăn
    Dân phòng theo đuổi
    Phê.........
    Sướng........
    Kinh...........
    Hãi...........
    và......
    .........Đẹp
    Cuối cùng đã xong
    [​IMG]
    Bị ăn mắng te tua
    Nhưng hihihihi.......... Kệ!
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Một chút bức xúc
    Đạo đức nghề giáo nằm ở đâu?
    Càng ngày càng có nhiều chuyện giáo viên sử phạt học sinh một cách vô tộI vạ trên khắp các báo hay các trang thông tin
    Thấy buồn cho một thế hệ giáo viên Việt Nam, một lớp giáo viên xấu trong một tập thể những giáo viên đang cố gắng dậy và học trong thờI kì đổI mớI của đất nước
    Có vẻ như các giáo viên giờ đây không biết cách làm thế nào để học sinh học tốt hơn, ngoan hơn và học làm ngườI. VớI họ, chỉ có đưa ra việc đánh, tát hay lếm ghế là cùng.
    họ sẽ còn làm gì tiếp theo khi một thế hệ trẻ đang học trên ghế nhà trường vớI những gì họ đã làm không có lấy một chút giáo dục hay tính ngườI coi khinh những ngườI đang dậy họ
    Mà cũng đáng khinh thật khi giáo viên không những mất dậy, không có một chút hiểu biết về giáo dục trẻ và đồI bạI nữa
    Hiếp dâm chính học sinh của mình, sẽ có bao nhiêu bậc cha mẹ lo lắng cho những đứa con gái, con trai của mình ngày ngày có hơn nửa thờI gian ở trường
    Ăn bớt khẩu phần ăn của trẻ kiếm tiền, ăn bớt của những đứa trẻ bé xiu bé xíu, vẫn còn chỉ biết cườI
    Bắt học sinh liếm ghế
    RồI thì để cả lớp tát một ngườI bạn học của chính mình
    Sự suy đồI không thể chốI cãi của đạo đức nghề nghiệp, những kẻ vẫn được gọI là thầy là cô, là lớp ngườI giáo dục và đào tạo nuôi dậy những tâm hồn
    Họ không xứng đáng vớI hai chữ Giáo viên, những kẻ đã, đang và định sẽ xử phạt học sinh một cách ngu dốt và không có giáo dục như thế không xứng đang được đứng trên bục giảng làm thầy, thật nhục!
    Ngày xưa họ cũng đi học, cũng đã thờI họ đã từng là trẻ con mà họ không nghĩ cho con trẻ
    Luật pháp của nước mình sao lạI nhẹ đến thế! NgườI ta cứ cho rằng sự trả giá lớn nhất là xã hộI nhìn vào mình, nhưng còn những đứa trẻ kia thì sao? Non nớt và sợ sệt, nỗI ám ảnh này sẽ không bao giờ mất, sẽ tồn tạI mãi mãi trong tâm trí các em cho đến tận lúc chết
    Và một thế hệ học sinh ngày nay, sao cũng ngờ nghệch và ngu ngơ như cái tuổI của tôi khi còn nhỏ. KHông biết thế nào là đúng là sai, chỉ biết răm rắp nghe theo lờI cô, dù mình chẳng có tộI, không có chính kiên hay phản kháng, học và sống thụ động, thật đáng buồn.
    Nhớ lúc còn nhỏ, có bị lỗI cũng là úp mặt vào tường, là chép phạt. là ăn một roi vào cánh tay hay bị bêu xấu hổ trưỡ toàn trường.
    Còn giờ hình phạt là liếm ghế, là tát, là đánh, là mắng cho phảI nhảy sông mà tự tử
    Nhìn những hình ảnh Mùa hè xanh, sinh viên tình nguyện, những ngườI giáo viên tận tụy ngày đêm học thêm kiến thức để dạy học, những cô giáo thầy giáo lên vùng cao dạy không lương cho các em nhỏ, những giáo viên như mẹ hiền mà thấy buồn cho một vài con sâu
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Một chút bức xúc
    Đạo đức nghề giáo nằm ở đâu?
    Càng ngày càng có nhiều chuyện giáo viên sử phạt học sinh một cách vô tộI vạ trên khắp các báo hay các trang thông tin
    Thấy buồn cho một thế hệ giáo viên Việt Nam, một lớp giáo viên xấu trong một tập thể những giáo viên đang cố gắng dậy và học trong thờI kì đổI mớI của đất nước
    Có vẻ như các giáo viên giờ đây không biết cách làm thế nào để học sinh học tốt hơn, ngoan hơn và học làm ngườI. VớI họ, chỉ có đưa ra việc đánh, tát hay lếm ghế là cùng.
    họ sẽ còn làm gì tiếp theo khi một thế hệ trẻ đang học trên ghế nhà trường vớI những gì họ đã làm không có lấy một chút giáo dục hay tính ngườI coi khinh những ngườI đang dậy họ
    Mà cũng đáng khinh thật khi giáo viên không những mất dậy, không có một chút hiểu biết về giáo dục trẻ và đồI bạI nữa
    Hiếp dâm chính học sinh của mình, sẽ có bao nhiêu bậc cha mẹ lo lắng cho những đứa con gái, con trai của mình ngày ngày có hơn nửa thờI gian ở trường
    Ăn bớt khẩu phần ăn của trẻ kiếm tiền, ăn bớt của những đứa trẻ bé xiu bé xíu, vẫn còn chỉ biết cườI
    Bắt học sinh liếm ghế
    RồI thì để cả lớp tát một ngườI bạn học của chính mình
    Sự suy đồI không thể chốI cãi của đạo đức nghề nghiệp, những kẻ vẫn được gọI là thầy là cô, là lớp ngườI giáo dục và đào tạo nuôi dậy những tâm hồn
    Họ không xứng đáng vớI hai chữ Giáo viên, những kẻ đã, đang và định sẽ xử phạt học sinh một cách ngu dốt và không có giáo dục như thế không xứng đang được đứng trên bục giảng làm thầy, thật nhục!
    Ngày xưa họ cũng đi học, cũng đã thờI họ đã từng là trẻ con mà họ không nghĩ cho con trẻ
    Luật pháp của nước mình sao lạI nhẹ đến thế! NgườI ta cứ cho rằng sự trả giá lớn nhất là xã hộI nhìn vào mình, nhưng còn những đứa trẻ kia thì sao? Non nớt và sợ sệt, nỗI ám ảnh này sẽ không bao giờ mất, sẽ tồn tạI mãi mãi trong tâm trí các em cho đến tận lúc chết
    Và một thế hệ học sinh ngày nay, sao cũng ngờ nghệch và ngu ngơ như cái tuổI của tôi khi còn nhỏ. KHông biết thế nào là đúng là sai, chỉ biết răm rắp nghe theo lờI cô, dù mình chẳng có tộI, không có chính kiên hay phản kháng, học và sống thụ động, thật đáng buồn.
    Nhớ lúc còn nhỏ, có bị lỗI cũng là úp mặt vào tường, là chép phạt. là ăn một roi vào cánh tay hay bị bêu xấu hổ trưỡ toàn trường.
    Còn giờ hình phạt là liếm ghế, là tát, là đánh, là mắng cho phảI nhảy sông mà tự tử
    Nhìn những hình ảnh Mùa hè xanh, sinh viên tình nguyện, những ngườI giáo viên tận tụy ngày đêm học thêm kiến thức để dạy học, những cô giáo thầy giáo lên vùng cao dạy không lương cho các em nhỏ, những giáo viên như mẹ hiền mà thấy buồn cho một vài con sâu
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Không phải là những bực mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này