1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    TÓC NGẮN
    Nhạc : Anh Quân - Lời : Dương Thụ
    Hòa âm : Anh Quân
    Phố đông người
    Còi xe nghe thật vui phố đong người
    Mùa xuân tóc ngắn nghênh nghênh trên đường
    Trẻ trung dáng hồn nhiên giữa phố phường
    Lướt đi rất nhẹ nhàng
    Nhanh nhanh nhanh nhanh bay trên con đường hồng
    Nụ cười tóc ngắn sáng bừng đêm xuân
    Kìa mình em để tóc ngắn dễ thương
    Tóc ngắn
    Mắt bồ câu sáng ngời
    Tóc ngắn
    Vì em vẫn thích mình xinh tươi
    Cớ gì em tóc dài
    Để cho em giống như bao nhiêu người
    Tóc ngắn
    Mắt bồ câu rất hiền
    Tóc ngắn
    Chạy xe trên phố như chim bay
    Thấy múa xuân rất vội
    Em muốn hát muốn reo lên muốn cười​
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hành trình....xẻo tóc....
    Mấy hôm nay, mát giời và cũng vì bức xúc kha khá việc không đâu, nên nghe cô bé bạn rủ rê, tôi cũng muốn đi xẻo tóc xả xui
    Nói là đi xẻo tóc, nhưng mái tóc dài chẳng dài mà ngắn cũng chẳng ngắn của tôi thì có cắt cũng chẳng được mấy. Cái tóc là góc con người. Từ ngày vào hè, vẫn buộc vổng đuôi gà được vài phân cho mát gáy, nhìn cũng ngồ ngộ. Không thì thi thoảng cũng thả, nhuqng phải cái tội tóc dày quá, thả một lúc mà mướt mát mồ hôi
    Vậy là đi cắt.
    Chiều thứ 2, chuông điện thoại đổ, nhảy tót lên xe, đi cắt
    Thực là nan giải khi không biết đi cắt tóc ở đâu. Mấy hàng quen gần nhà thì cắt rất tệ, chủ yếu họ chỉ xẻo cho bằng nhau rồi lấy kéo mà cạo cho bớt dày tóc....chán.
    Mày mò tìm đến một hàng gần gần đó thì mấy tay kéo ngày xưa không còn cắt tóc ở đó nữa
    Nan giải. Điện thoại gọi người nọ, người kia mà chỉ toàn thấy hàng 200 khìn một đầu (không hiểu tụi chúng nó cắt bằng cây kéo vàng hay là đồ phụ kiện mang mác có danh mà đắt thế?) Loay hoay mà vẫn chưa tìm được hàng ưng ý, 2 chị em bảo nhau cứ đi một vòng vậy, xem chỗ nào có đông người cắt thì tấp vô là chuột thí nghiệm
    Vậy là đi, lượn một vòng Hồ đắc Di, đi thẳng họ Tôn và rẽ phải vào Khâm Thiên
    Nhẽ ra không nên vào Khâm Thiên
    Bởi vì thực tế, phố Khâm Thiên chẳng có mấy hàng cắt tóc, mà có cắt chắc cũng đắt vì nơi này thuê nhà cũng đắt kinh.
    NHưng đã chót rẽ vào Khâm Thiên và qua Khâm Thiên lại phải ngó nghiêng cái rạp Dân chủ ở giưã phố.
    Thôi. xong. Tấm ap phích Người nhện 3 chình ình, đang mời gọi tha thiết
    Vậy là đi xem phim, quyết định mua vé vào rạp, quyết định mở mang đời sống văn hóa tinh thần vốn đang nghèo đói của mình
    Xem xong bộ phim hành động hoành tráng thì cũng muộn. Đói bụng, lại phải đi măm. Lại C....gà vẫy gọi, lại đi gặm c....gà. Đúng là một ngày tiêu hoang.
    Điện thoại reo....có giai rủ đi trà đá
    Giai đến, lại nhập bọn lượn lờ phố nọ phố kia, ngó nghiêng đôi dép tông. Mấy con mẹ bán hàng trên Hàng Giấy kiêu căng, dép bán không cho mặc cả, mà có ai đi mua hàng lại không mặc cả.
    Không bán thì thôi!
    3 đứa chạy ra tận trường Quan hệ quốc tế mà uống nước mía, lại cao cấp có hạng đây. Lâu roài mới lại có ngày đi uống nước mía.
    Vậy là công cuộc xẻo tóc vẫn chưa xong
    Cái quyết tâm vẫn ngùn ngụt. Lại rủ nhau ngày mai đi xẻo với điều kiện đi lùng hỏi trên mạng hàng cắt xem sao
    Chiều ngày thứ 3, điện thoại có tnhắn, em chưa về được chị ơi!
    6h20 chiều, chuông reo vang
    Lần này đã có địa chỉ một số hàng, vẫn là những tên tuổi lấy lừng trên mạng.
    Có những cái tên chẳng rõ cửa hàng hay người cắt tên là thế, lại mông mông lung lung
    Hai chị em vòng xe qua đường Hồ đắc di, định bò lên cửa hàng Thúy nằm khoảng giữa Đội Cấn, vừa vòng thì thấy một hàng có vẻ đông người, lối nhố người nọ người kia bận rộn. Thấy có vẻ được được, liền rủ nhau vào.
    Thì ra bị đánh lừa
    Cái đám đông lố nhố đó không phải khách mà là nhân viên
    Có khaỏng 5 hay 6 người gì đó đang bận rộn, người quét nhà, người dọn cơm, kẻ chạy lăng xăng. Chỉ có duy nhất 1 người đang làm việc, có vẻ là bà chủ, người đang tỉ mẩn quét quét dịu dàng từng nhát chổi thuốc nhuộm lên mái tóc của một khách hàng. Nhìn có cảm giác của cậubé Tôm lúc quét hàng rào. Muốn cắt tóc phải đợi cô này quét hết cái hàng tóc đó mới được cắt.
    Ngán ngẩm, hai chị em nhấm nháy nhau chuồn
    - Bên này có hàng chè ngon lắm, ở trong chợ ý!
    - Qua ăn đi, ăm xong quay lại cắt
    - Chị ơi, bọn em qua chợ ăn chè rồi quay lại nhé!
    - Sắp xong rồi em
    - Bọn em quay lại ngay
    Rồi quay vội xe, bấm bụng cười, chạy ào ra phố
    Cười tóe lóe vì không thể nào nhịn cười được nữa.
    Gần 7h mà vẫn chưa thấy hàng cắt tóc nào ưng, nghĩa là đẹp, rẻ và thoải mái. Em gái bảo hay về chỗ em hay cắt. Thì đi.....
    Cậu bé cắt tóc với mái tóc nhuộm vàng và nụ cười hiền hiền bắt đầu thao tác. Xem ra, cái cách mà cậu nắn nót từng lọn tóc thế này sẽ rất mất thời gian đây.
    Quả có thế thật!
    Lúc đầu định sẽ tỉa cho bớt dày, rồi thì tỉa đuôi cho vểnh vao mà vẫn buộc được. Ý định ban đầu chỉ có thế
    Rồi bị tay kéo dụ chị nên cắt tóc ngắn, thế là lôi catalo cất trong máy đt ra, nhòm nhòm vài cái rồi chỉ đại một kiểu đầu, em cắt cho chị cái đầu thế này, lựa cái mẹt chị mà cắt
    Thế là tay kéo giơ lên hạ xuống, xoay ngang xoay ngửa, tỉa trong tỉa ngoài, vắt lên, xoẹt xoẹt, đi tong mái tóc nuôi nửa năm trời....
    NGồi nhòm mái tóc của mình bị xẻo đi cũng chán, nẩy ra ý hỏi tay kéo về quy tắc cắt tóc. KHông hiểu nó có giống như ngoại ngữ phải giưã trước, hai bên sau không?
    Quy tắc chốt hạ, tùy vào cách sử lý của các tay kéo mà mỗi người có một cách cắt riêng. Tay kéo hiền lành của tôi nói vậy
    Kiểu tóc đạt đến hoàn chỉnh khi thay đổi góc độ của cái mái hiên. Công nhận là đổi mái một cái có khác hẳn, mỗi tội lại phải mua cánh **** rung rinh để kẹp cố định cho mái mấy ngày
    8h hơn, 2 mái tóc đã xong
    Tối nay có cuộc hẹn trà đá mà chả thấy kẻ chủ xị gọi gì. Vì đã báo là đi cắt tóc, bao giờ xong sẽ ra nên chắc chưa có ai đi, chị em mình đi ăn đã, đói quá
    Cổng trường Am, khoai tây chiên, nem chua rán và hoa qủa dầm sữa chua
    Đang măm thì có tiếng gái đt, khổ thân con bé đứng trên Nhà thờ lớn một mình, chẳng có ma nào, em qua đây đi
    Cô bé mặt đầy giận dữ chạy qua và về luôn. không phải lỗi tại chị em mình.
    Vậy là chẳng có ai đi uống trà, hẹn với chả hò.
    Chúng ta đi mua dép, rẻ nhì 30 khìn 2 đôi nhé! Một đôi để đi làm cho tử tế, 1 đôi để đi chơi
    Gái cũng mua được một đôi đi làm
    Kết thúc một ngày làm việc có chủ đích và hành động có chủ đích
    SÁng nay, vuốt nước đi làm, hết gel roài.......

    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 30/05/2007
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hành trình....xẻo tóc....
    Mấy hôm nay, mát giời và cũng vì bức xúc kha khá việc không đâu, nên nghe cô bé bạn rủ rê, tôi cũng muốn đi xẻo tóc xả xui
    Nói là đi xẻo tóc, nhưng mái tóc dài chẳng dài mà ngắn cũng chẳng ngắn của tôi thì có cắt cũng chẳng được mấy. Cái tóc là góc con người. Từ ngày vào hè, vẫn buộc vổng đuôi gà được vài phân cho mát gáy, nhìn cũng ngồ ngộ. Không thì thi thoảng cũng thả, nhuqng phải cái tội tóc dày quá, thả một lúc mà mướt mát mồ hôi
    Vậy là đi cắt.
    Chiều thứ 2, chuông điện thoại đổ, nhảy tót lên xe, đi cắt
    Thực là nan giải khi không biết đi cắt tóc ở đâu. Mấy hàng quen gần nhà thì cắt rất tệ, chủ yếu họ chỉ xẻo cho bằng nhau rồi lấy kéo mà cạo cho bớt dày tóc....chán.
    Mày mò tìm đến một hàng gần gần đó thì mấy tay kéo ngày xưa không còn cắt tóc ở đó nữa
    Nan giải. Điện thoại gọi người nọ, người kia mà chỉ toàn thấy hàng 200 khìn một đầu (không hiểu tụi chúng nó cắt bằng cây kéo vàng hay là đồ phụ kiện mang mác có danh mà đắt thế?) Loay hoay mà vẫn chưa tìm được hàng ưng ý, 2 chị em bảo nhau cứ đi một vòng vậy, xem chỗ nào có đông người cắt thì tấp vô là chuột thí nghiệm
    Vậy là đi, lượn một vòng Hồ đắc Di, đi thẳng họ Tôn và rẽ phải vào Khâm Thiên
    Nhẽ ra không nên vào Khâm Thiên
    Bởi vì thực tế, phố Khâm Thiên chẳng có mấy hàng cắt tóc, mà có cắt chắc cũng đắt vì nơi này thuê nhà cũng đắt kinh.
    NHưng đã chót rẽ vào Khâm Thiên và qua Khâm Thiên lại phải ngó nghiêng cái rạp Dân chủ ở giưã phố.
    Thôi. xong. Tấm ap phích Người nhện 3 chình ình, đang mời gọi tha thiết
    Vậy là đi xem phim, quyết định mua vé vào rạp, quyết định mở mang đời sống văn hóa tinh thần vốn đang nghèo đói của mình
    Xem xong bộ phim hành động hoành tráng thì cũng muộn. Đói bụng, lại phải đi măm. Lại C....gà vẫy gọi, lại đi gặm c....gà. Đúng là một ngày tiêu hoang.
    Điện thoại reo....có giai rủ đi trà đá
    Giai đến, lại nhập bọn lượn lờ phố nọ phố kia, ngó nghiêng đôi dép tông. Mấy con mẹ bán hàng trên Hàng Giấy kiêu căng, dép bán không cho mặc cả, mà có ai đi mua hàng lại không mặc cả.
    Không bán thì thôi!
    3 đứa chạy ra tận trường Quan hệ quốc tế mà uống nước mía, lại cao cấp có hạng đây. Lâu roài mới lại có ngày đi uống nước mía.
    Vậy là công cuộc xẻo tóc vẫn chưa xong
    Cái quyết tâm vẫn ngùn ngụt. Lại rủ nhau ngày mai đi xẻo với điều kiện đi lùng hỏi trên mạng hàng cắt xem sao
    Chiều ngày thứ 3, điện thoại có tnhắn, em chưa về được chị ơi!
    6h20 chiều, chuông reo vang
    Lần này đã có địa chỉ một số hàng, vẫn là những tên tuổi lấy lừng trên mạng.
    Có những cái tên chẳng rõ cửa hàng hay người cắt tên là thế, lại mông mông lung lung
    Hai chị em vòng xe qua đường Hồ đắc di, định bò lên cửa hàng Thúy nằm khoảng giữa Đội Cấn, vừa vòng thì thấy một hàng có vẻ đông người, lối nhố người nọ người kia bận rộn. Thấy có vẻ được được, liền rủ nhau vào.
    Thì ra bị đánh lừa
    Cái đám đông lố nhố đó không phải khách mà là nhân viên
    Có khaỏng 5 hay 6 người gì đó đang bận rộn, người quét nhà, người dọn cơm, kẻ chạy lăng xăng. Chỉ có duy nhất 1 người đang làm việc, có vẻ là bà chủ, người đang tỉ mẩn quét quét dịu dàng từng nhát chổi thuốc nhuộm lên mái tóc của một khách hàng. Nhìn có cảm giác của cậubé Tôm lúc quét hàng rào. Muốn cắt tóc phải đợi cô này quét hết cái hàng tóc đó mới được cắt.
    Ngán ngẩm, hai chị em nhấm nháy nhau chuồn
    - Bên này có hàng chè ngon lắm, ở trong chợ ý!
    - Qua ăn đi, ăm xong quay lại cắt
    - Chị ơi, bọn em qua chợ ăn chè rồi quay lại nhé!
    - Sắp xong rồi em
    - Bọn em quay lại ngay
    Rồi quay vội xe, bấm bụng cười, chạy ào ra phố
    Cười tóe lóe vì không thể nào nhịn cười được nữa.
    Gần 7h mà vẫn chưa thấy hàng cắt tóc nào ưng, nghĩa là đẹp, rẻ và thoải mái. Em gái bảo hay về chỗ em hay cắt. Thì đi.....
    Cậu bé cắt tóc với mái tóc nhuộm vàng và nụ cười hiền hiền bắt đầu thao tác. Xem ra, cái cách mà cậu nắn nót từng lọn tóc thế này sẽ rất mất thời gian đây.
    Quả có thế thật!
    Lúc đầu định sẽ tỉa cho bớt dày, rồi thì tỉa đuôi cho vểnh vao mà vẫn buộc được. Ý định ban đầu chỉ có thế
    Rồi bị tay kéo dụ chị nên cắt tóc ngắn, thế là lôi catalo cất trong máy đt ra, nhòm nhòm vài cái rồi chỉ đại một kiểu đầu, em cắt cho chị cái đầu thế này, lựa cái mẹt chị mà cắt
    Thế là tay kéo giơ lên hạ xuống, xoay ngang xoay ngửa, tỉa trong tỉa ngoài, vắt lên, xoẹt xoẹt, đi tong mái tóc nuôi nửa năm trời....
    NGồi nhòm mái tóc của mình bị xẻo đi cũng chán, nẩy ra ý hỏi tay kéo về quy tắc cắt tóc. KHông hiểu nó có giống như ngoại ngữ phải giưã trước, hai bên sau không?
    Quy tắc chốt hạ, tùy vào cách sử lý của các tay kéo mà mỗi người có một cách cắt riêng. Tay kéo hiền lành của tôi nói vậy
    Kiểu tóc đạt đến hoàn chỉnh khi thay đổi góc độ của cái mái hiên. Công nhận là đổi mái một cái có khác hẳn, mỗi tội lại phải mua cánh **** rung rinh để kẹp cố định cho mái mấy ngày
    8h hơn, 2 mái tóc đã xong
    Tối nay có cuộc hẹn trà đá mà chả thấy kẻ chủ xị gọi gì. Vì đã báo là đi cắt tóc, bao giờ xong sẽ ra nên chắc chưa có ai đi, chị em mình đi ăn đã, đói quá
    Cổng trường Am, khoai tây chiên, nem chua rán và hoa qủa dầm sữa chua
    Đang măm thì có tiếng gái đt, khổ thân con bé đứng trên Nhà thờ lớn một mình, chẳng có ma nào, em qua đây đi
    Cô bé mặt đầy giận dữ chạy qua và về luôn. không phải lỗi tại chị em mình.
    Vậy là chẳng có ai đi uống trà, hẹn với chả hò.
    Chúng ta đi mua dép, rẻ nhì 30 khìn 2 đôi nhé! Một đôi để đi làm cho tử tế, 1 đôi để đi chơi
    Gái cũng mua được một đôi đi làm
    Kết thúc một ngày làm việc có chủ đích và hành động có chủ đích
    SÁng nay, vuốt nước đi làm, hết gel roài.......

    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 30/05/2007
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2:
    - Ai sẽ đợi tôi ở phía trước?
    - Thợ...cắt tóc
    - Không, không phải. Người bán vé xem phim ở Rạp Dân Chủ
    ---> Ừa, ha. Thế thì ta đến gặp...người đó đi
    Thế là tèn tén ten....
    Thứ 3:
    - Ai sẽ đợi tôi ở phía trước?
    - Thợ...cắt tóc
    - Ồ, đúng rồi. Lần này nhất quyết phải gặp...người ấy nhé
    Ôi thôi. Thế là lao ầm ầm phi ào ào để gặp....
    Giờ thì gặp rồi đấy. Cảm xúc có tuôn dào dạt ào ạt ko chị gái
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 30/05/2007
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2:
    - Ai sẽ đợi tôi ở phía trước?
    - Thợ...cắt tóc
    - Không, không phải. Người bán vé xem phim ở Rạp Dân Chủ
    ---> Ừa, ha. Thế thì ta đến gặp...người đó đi
    Thế là tèn tén ten....
    Thứ 3:
    - Ai sẽ đợi tôi ở phía trước?
    - Thợ...cắt tóc
    - Ồ, đúng rồi. Lần này nhất quyết phải gặp...người ấy nhé
    Ôi thôi. Thế là lao ầm ầm phi ào ào để gặp....
    Giờ thì gặp rồi đấy. Cảm xúc có tuôn dào dạt ào ạt ko chị gái
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 30/05/2007
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hihi Gái!
    Tóc ngắn
    Cớ gì em tóc dài
    Để cho em giống như bao nhiêu người......
    Em muốn hát, muốn reo lên, muốn cười......
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hihi Gái!
    Tóc ngắn
    Cớ gì em tóc dài
    Để cho em giống như bao nhiêu người......
    Em muốn hát, muốn reo lên, muốn cười......
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xòe tay đếm hạt mưa gần......
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 30/05/2007
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xòe tay đếm hạt mưa gần......
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 30/05/2007
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em vẫn mơ mà anh
    Giấc mơ ngày gặp gỡ
    Trải lòng trong niềm nhớ
    Rồi một mình....buồn tênh
    Em vẫn mơ về anh
    Dù chỉ là sương khói
    Ngày xưa em chưa nói
    " Em Yêu Người ", thật sao?
    Anh ơi ! dẫu chiêm bao
    Vẫn là anh _riêng một
    Thôi ! Để em mơ nốt
    Đêm đã tàn đâu anh..... ​
    - st -
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này