1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thêm một chiếc lá rụng.......
  2. andinh1111

    andinh1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    e sẽ vẫn đợi a cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa phải ko em?
  3. andinh1111

    andinh1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    e sẽ vẫn đợi a cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa phải ko em?
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đường Lâm ngày 3.6.2007
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    E sèf 'ợi tĂi phìa trước....
    E là? ai??????????
    Phìa trước sèf cò nhiĂ?u tiĂ?n 'Ăy
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Lào Cai - Sapa - Bắc Hà - Simacai - Mường Khương - Hà Khẩu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 07/06/2007
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bờ vai đi mượn
    Lạnh lẽo và khô khốc
    Trơ cứng và vô cảm
    Ôi! Bờ vai!
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày mình càng thán phục mình
    Hehe...quả ảnh chị thấy ok không ?
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cánh phượng vĩ của mùa hè cuối cùng
    Ngủ trong tập Andecxen đóng lại
    Giọt nước mắt của những ngày thơ dại
    Lần cuối cùng cho CÔ BÉ BÁN DIÊM
    Tuổi thơ trôi như một giấc mơ êm
    Trong HƯƠNG MỘC TINH và chuyện THẦN RU NGU
    Cánh phượng hồng vô tình thắm chấm đỏ
    Ngắt một thời nhầm SẺ VỚI HỌA MI
    Nhưng chẳng bao giờ có thể quên đi
    Truyện CÔ BÉ GIECĐA và BÀ CHÚA TUYẾT
    Hạnh phúc trẻ con bao điều không nói hết
    Andecxen ơi, thời thơ ấu qua rồi!
    Cái va chạm đầu tiên của cuộc đời
    Buốt như nụ hôn của NỮ THẦN BĂNG GIÁ
    Biết đau đớn nỗi đau NÀNG TIÊN CÁ
    Biết xót xa khi nghĩ về CÔ BÉ IDA
    Lại bắt đầu cuộc hành trình rất xa
    Khi KRUT tìm về CÂY KIỄU CŨ
    Nâng niu hơn những niềm vui nho nhỏ
    Cho buồn đau chua xót bớt dần đi
    Dù khi nào nằm xuống một ngày kia
    Xin còn lại một trái tim không nát
    Góp chút tình yêu cho cuộc đời bát ngát
    Như CHÚ LÍNH CHÌ trong trang sách năm xưa

    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến một người ở xa!
    Em không biết mối tình cảm trong chúng ta lúc này là gì, tình bạn, tình yêu, hay chỉ đơn thuần là một mối quan hệ vô tình ta có trong đời. Nhưng em biết chắc chắn rằng, đã có thời chúng ta có nhau
    Giờ đây, khi thời gian và khoảng cách đang làm mờ dần sợi dây vô hình nối giưã hai ta, em tự hỏi, phải chăng em đang mất đi một tình bạn
    Đôi lúc khi nghĩ về anh, em thấy giống như một niềm an ủi. Uh thì rằng ta có một người ở xa, ùh thì rằng ta đã từng có một người ở xa, uh thì thôi cũng đã có cảm giác có một người ở xa là như thế nào! Nhưng mà ở xa thì cũng thật xa. Nào ở xa chỉ nghe thấy tiếng nói, chẳng thấy mặt đâu. Nào thì ở xa thì lúc cần một bàn tay không có, cần một ánh nhìn ấm áp lại càng không.
    Uh thì ở xa cho nên mối quan hệ giưã chúng ta cũng dần xa. Em cứ băn khoăn, ai sẽ ở bên em khi anh có chuyện cần và em mỗi khi chẳng may chuột rút, hay ngã xe, em sẽ gọi anh thế nào đây?
    Và rồi thì ở xa cũng không thể lấp chỗ cho kẻ ở gần. Và rồi chúng ta cứ xa dần xa
    Và bây giờ, chúng ta là gì của nhau?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này