1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Còn chờ gì nữa, lên đường đi thôi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày Em là Anh, em sẽ
    *Nắm chặt tay anh và đi dạo với anh mỗi khi anh mệt mỏi và căng thẳng. Sẽ không buông tay anh dù mình đang đi giữa đông người
    *Thi thoảng nổi hứng cõng anh trên lưng khi hai đứa đang đi dạo ở công viên, khi anh mỏi chân vì đôi guốc gót quá cao, khi anh nhăn nhó vì phải đi bộ một quãng đường dài. Và nhìn anh cười như một đứa trẻ.
    *Dùng hết "bản lĩnh" của một đứa con trai để tập trung và lắng nghe anh kể những chuyện giời ơi đất hỡi của mình. Dù thực ra nhiệm vụ của em lúc ấy chỉ là gật lấy gật để và nhe răng cười với những câu chuyện "buồn cười ơi là buồn cười" của anh.
    *Cuối mỗi tuần sẽ đưa anh đi chơi đâu đó, dã ngoại chẳng hạn. Dù thực ra công việc của em đang rất bận và để có thể dành ra một ngày đi chơi như thế, em đã làm tới khuya cả tuần.
    *Buổi tối đi chơi về sẽ cầm tay anh thật chặt, lắng nghe anh kể chuyện vui buồn trên cơ quan và trước khi rời nhà anh sẽ dùng tay làm gối cho anh ngủ.
    *Sẽ nhắm mắt nhắm mũi chiều nào cũng ăn phở, ăn cháo, ăn "linh tinh" chỉ bởi vì anh không thích ăn cơm. Dù rằng với em, cơm lúc nào cũng là món ngon nhất.
    *Thi thoảng tạt vào quán lưu niệm vào đó và ôm về cho anh một chú gấu bông nhỏ xinh. Vì em biết, chẳng lúc nào anh có thể rời mắt khỏi những quầy hàng thú nhồi bông trên phố.
    *Bất ngờ rẽ vào hàng hoa trên đường để mua về cho anh một ôm hoa hồng vàng. Vì em biết, lọ hoa ở nhà em mấy hôm nay để trống. Và vì biết, em thích nhất màu vàng.
    *Sẽ thay chức năng của một hộp khăn giấy, một "thùng rác" khi anh vừa bị sếp mắng, khi anh có chuyện buồn vì bạn bè, khi anh hay tin xấu về người thân?Vì em biết, khi ấy điều anh cần nhất chỉ là một cái siết tay, hoặc một bờ vai để dựa.
    Còn nhiều lắm những điều em muốn, em sẽ khi một ngày nào đó em là anh. Nhưng dù biết anh đã làm được rất nhiều những điều mà em vừa nói nếu?em vẫn muốn nói: Điều em muốn nhất là: nếu anh là em, anh sẽ làm gì?
    - st -
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa về một người bạn



    Accepts you as you are - Chấp nhận con người thật của bạn.
    Believes in "you" - Luôn tin tưởng bạn.
    Calls you just to say "HI" - Điện thoại cho bạn chỉ để nói ?oXin chào?.

    Doesn''t give up on you - Không bỏ rơi bạn.

    Envisions the whole of you - Hình ảnh của bạn luôn ở trong tâm trí họ.

    Forgives your mistakes - Tha thứ cho bạn mọi lỗi lầm.

    Gives uncon***ionally - Tận tụy với bạn.

    Helps you - Giúp đỡ bạn.

    Invites you over - Luôn lôi cuốn bạn.

    Just "be" with you - Tỏ ra ?oxứng đáng? với bạn.

    Keeps you close at heart - Trân trọng bạn.

    Loves you for who are - Yêu quí bạn bởi con người thật của bạn.

    Makes a difference in your life - Tạo ra khác biệt trong đời bạn.

    Never judges - Không bao giờ phán xét.

    Offers support - Là nơi nương tựa cho bạn.

    Picks you up - Vực bạn dậy khi bạn suy sụp.

    Quiets your tears - Làm dịu đi những giọt lệ của bạn.

    Raises your spirits - Giúp bạn phấn chấn hơn.

    Says nice things about you - Nói những điều tốt đẹp về bạn

    Tells you the truth when you need to hear it - Sẵn sàng nói sự thật khi bạn cần.

    Understands you - Hiểu được bạn.

    Walks beside you - Sánh bước cùng bạn.

    X-amines your head injuries - ?oBắt mạch? được những chuyện khiến bạn ?ođau đầu?.

    Yells when you won?Tt listen - Hét to vào tai bạn mỗi khi bạn không lắng nghe.

    Zaps you back to reality - Và thức tỉnh bạn khi bạn lạc bước.

    Theo Làng Xitrum

  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 17/06/2007
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ở giữa tâm bão...
    Đã nhiều ngày rồi anh không liên lạc. Như mọi khi thì nó đã cuống lên rồi đấy, lo lắng không biết giờ anh làm gì - ở đâu, sợ anh không ?othiết tha? làm lành nữa vì những ngang ngạnh đôi khi ngỗ ngược chạm đến ?ocái tôi? đầy tự trọng ở trong anh và? không biết cuộc sống không có nó - anh có giữ được ?othăng bằng??? Vì nó hiểu, anh dễ thay đổi?
    Khi mới bắt đầu, tính hiếu thắng đầy con trẻ làm nó mụ mị trong cái suy nghĩ đã có được anh. Nhưng ?ovội vàng, hấp tấp? lại là hàng triệu bạch cầu chảy trong huyết quản con người nó mất rồi? Nên nó biết? sẽ đến ngày này?
    ********
    5 phút, 10 phút, khi không bận bịu, lại chạy ra ?ongó? điện thoại một lần. Không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ. Đã có lúc cứ ?ocồn? lên vì sốt ruột, phút ngồi co gối trong góc tường, góc rưng rức vì nhớ, khi không sao kỉ niệm cứ tự dưng lại tràn về ?? Thoáng lại mường tượng ra cảnh tai nạn?ôi không, ngốc nghếch đến ngớ ngẩn thế sao?... Và cứ thế chờ, đến khi chán, một tẹo thôi của cái cảm giác ?obuông xuôi?, nhiều suy nghĩ đến ?orỗng? cả đầu, cứ tưởng ?ogiả vờ? như không có chuyện gì, giả vờ ?otưng tửng? ? mới nhận ra đấy là những phút giây buồn và vô vọng nhất? chỉ thấy có vị mặn tan ra?
    Can đảm lắm, tắt máy! ?oNhưng nhỡ anh gọi thì sao??? "Switch on" không theo lý trí ! Đã lần thứ tư rồi đấy! Bực! Thôi, giải pháp cuối cùng là nhét ?onó? dưới đống quần áo trong tủ?
    ********
    Lần này khác, mới sang ngày thứ hai thôi, ngón tay cái bấm nút ?oturn off? không còn nặng nề nữa. Chiếc điện thoại nằm dưới góc đáy tủ, khoá chặt! Cũng chẳng còn ?ocố tình giấu hời hợt? nhưng lại ?ovô tình đến hớ hênh? đế đập vào mắt mỗi khi mở ngăn kéo?
    ? Cảm xúc không hỗn loạn nhưng tâm trí lại bị nhúng chìm trong cái sóng sánh buồn , quánh đặc lại?
    ********
    ? Hà Nội những ngày này đang ở giữa tâm bão. Trong cái màu trắng xám của khoảng không gian chật hẹp nhìn từ khung cửa sổ phòng nó, có những lạ lùng đơn giản về mưa mà bây giờ nó mới nhận ra? Hạt mưa dài sợi, hối hả kéo nhau quất mạnh vào thứ không khí sõng sượt ảm đạm. Gió mạnh lại xô những màn mưa li ti xé ngang dọc cái mảng màu nhạt nhoà bị phối hỏng ấy. Những tia nước liu riu bắn vào mặt, vào tay nó, đậu cả trên một hạt nước trong veo vừa rớt xuống từ nơi khoé mắt? Nó đứng lặng thinh nhìn những vân nước nối nhau chảy trên bức tường rào nhà bên. Đám tóc tiên yếu ớt, lẩy bẩy nằm rạp xuống, bợt màu?
    Còn nhớ trong một bộ phim, hai nhân vật chính nắm tay nhau ngắm mưa trong một khuông cửa rất đẹp. Chàng trai trấn an cô bé đang lo lắng không kịp quay về nhà vì gặp bão to, rằng: ?o Ở giữa tâm bão là nơi an toàn nhất!? Một bộ phim Hàn Quốc đúng nghĩa ?" lãng mạn và đôi khi phi lý đến mức thực tế, là bởi vì đã làm cho người ta tin, người ta ước vọng theo những điều phi lý ấy - một sự an toàn bên những người mình thương yêu! Nó cũng đã từng luôn cảm thấy ?oan toàn? khi bên cạnh anh - một cảm giác yên bình... Nhưng giờ, khi cũng đang ở giữa tâm bão? là một sự ?oan toàn lặng lẽ?!
    Cái kết thúc của ngày hôm nay đã được dự đoán trước. Nhưng những điều làm con người ta đau, thì dù kể cả khi biết trước, để đón nhận và chấp nhận cũng là một điều khó? Nó không ngờ anh ?othích nghi? với ?ocái mới? nhanh đến thế...
    Sau những cơn bão, có những thứ đổ vỡ, có những thứ sứt mẻ vì va đập, có nhứng điều mất mát?Nhưng: có những thứ lại được làm mới mẻ, có những thứ bí bách và bức bối lại được xua đi? Còn nó, mong mình sau mỗi ?ocơn bão? - đầy trưởng thành và mạnh mẽ, để biến những điều vốn ?ođến vội vàng sẽ không bao giờ còn ra đi vội vã??

    (một bài viết đúng tâm trạng quá!)
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hai cha con bước đi trên cát
    Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
    Bóng cha dài lênh khênh
    Bóng con tròn chắc nịch
    Sau trận mưa đêm rả rích
    Biển càng đẹp, nước càng trong
    Cha dắt con đi trong ánh mai hồng
    Nghe con bước, lòng vui phơi phới
    Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi
    Cha ơi, sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời
    Không thấy nhà, không thấy cây, ko thấy người ở đó
    Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ
    Theo cánh buồm đi mãi tới nơi xa
    Sẽ có cây, có cửa, có nhà
    Vẫn là đất nước của ta
    Những nơi đó cha chưa hề đi đến
    Cha lại dắt con đi trên cát mịn
    Ánh nắng chảy đầy vai
    Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
    Con lại trỏ cánh buồm xa nói khẽ
    Cha mượn cho con buồm trắng nhé
    Để con đi....
    Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
    hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
    Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
    Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con
    - st -
    ------------
    Bay giữa trời xanh​
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 18/06/2007
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Con đường đi nào mà phẳng phiu đâu. Khi có trong tay cũng phải nắm thật chặt, mở ra lại sợ nó bay mất. Chỉ có những ai trong cuộc mới hiểu sự gian truân đến nhường nào. Đứng trên bến bờ hạnh phúc chưa có nghĩa đủ rồi, tất cả chẳng bao giờ là đủ với lòng ham muốn của con người. Hãy hiểu rằng nước mắt rơi rất nhiều mới thấy được con đường màu xanh....
    Hãy nắm chặt tay em mình nhé, hãy để lời xì xào không còn vướng víu qua tai. Chỉ để làn gió khẽ khàng hát ru tình yêu chúng ta. Lời thì thầm mà mình dành tặng em............phía trước Em có Anh
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Nhờ mọi người một chút nhé!
    www.woim.net
    Một trang web nhạc hòa tấu không lời rất hay sắp bị đóng cửa vì thiếu kinh phí
    Admin sinh năm 1986, nhiệt tình và cực yêu âm nhạc
    Mong mọi người giúp đỡ
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này