1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, khi đi trên phố, trong đầu toàn nghêu ngao hát bài này
    Một thời đã xa nhỉ!
    Thời hoa đỏ - Thanh Tùng

    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng cho lòng ta yên
    Em mải mê về một màu mây xa
    Về một cánh buồm bay qua ô cửa
    Về cái vẻ thần kỳ ngày xưa
    Em hát một câu thơ ngày cũ
    Cái say mê của một thời thiếu nữ

    Mời mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa của một thời trai trẻ
    Hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày qua ta dại khờ
    Ta nhìn vào tận sâu vào mắt nhau
    Mà thấy lòng đau xót
    Trong câu hát của em anh không có mặt
    Câu thơ về một thời yêu đương tha thiết
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say
    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không cho ai có thể lạnh tanh
    Hoa đặt vào lòng ta một vệt đỏ
    Như vết xước của trái tim.
    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
    Sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa​
  2. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mình không thể hiểu được ý nghĩa của topic này... Chắc mình lão hoá mất rồi...
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là để ghi lại những cảm xúc bất chợt...Có lẽ vậy..(theo em nghĩ)
    Mỗi người một kiểu màTa hiểu ta là ok rồi
    @Yếm:Em đã đi đường tre về.Cung đường phê dã man.Có đi đâu nhớ giới thiệu cho em với nhá or rủ em ké với
  4. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    "Ai sẽ đọi tôi phía trước?" Mình cũng đang tự đặt câu hỏi này với chính mình. Nghe tên topic, tính vào đây ca cẩm tí nhưng không phải. Thôi thì mình... đi vậy.
  5. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố hiểu Howcome thân mến của tớ!
    Cậu dạo này thế nào? Nghe dư luận đồn là cậu sắp có 1 sự kiện rất quan trọng.. Call tớ khi sự kiện quan trọng đó có "nguy cơ" cận kề nhá!
    @Yếm: Tớ tự cho phép mình thả vài viên spam vào cố nước của cậu. Đừng cáu tớ!
  6. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Cung này tuyệt vời đúng không. Mà mỗi phê dã man thôi hả Bông? Cung Mường Lát đó còn nhiều thứ dã man nữa chứ. Nịnh anh đê lần sau đi đâu anh (nịnh) bà Yếm bà ấy cho đi cùng. Đến thân trâu thồ như anh nịnh mỏi mồm mới được tham gia mang vác trên những cung đường đó đấy.
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ôi...từ ngày được "bộp bộp" xong cái là lịch sự tăng mất mấy điểm
    Bác đừng tự hạ giá mình thế chứ . Thân dù là cỏ dại cũng nên tự mình bị dày xé thế này
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hix, con đường phía trước, liệu có bước cùng 1 người lạ lẫm nào nữa ko nhỉ???
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    @Howcome: Chỉ là những cảm xúc vụn vặt bất chợt của Yếm, ko ra nhật kí, cũng chẳng để cho ai, chỉ viết cho mình là chủ yếu.
    @Bonghoa: Gái hiểu chị đấy. Chụp đc nhiều ảnh ko em? Lần sau có cung ngắn ngày mà phê hơn chị sẽ ới gái!
    @ vtv06: bạn cứ viết như đầu đề vốn có, bởi câu hỏi đó Yếm vẫn chưa có câu trả lời
    @ Nghé: Loi choi ít thui, cho ở nhà thật bi giờ đấy
    @ Mail: Đừng có spam topic của chị. Viết tử tế!
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 05/07/2007
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em như tia nắng mặt trời
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này