1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ! VTV1 lại chiếu cái phim Nguyên Chấn Hiệp
    Nhưng dù sao thì nhờ có cái phim này mà thích cô nàng này. Cũng lại lạ, ko nổi đình nổi đám, ko nghiêng người nghiêng thành, ko là ngôi sao mốt nọ mốt kia, ko nhiều tin tức sốt dẻo nếu ko muốn nói là ít tin bài, ko có cuộc sống phẳng lặng hạnh phúc...diễn cũng thườg thường ko nổi bật, vậy mà vẫn thiác, chẳng hiểu sao
    Có lẽ vì đó là một cuộc sống nhiều cung bậc chăng?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người nữa đứng trong danh sách hàng đầu (nhờ ngôi sao này mà học tiếng Trung)
    Trần Ngọc Liên
    Tên tiếng Trung: TZ?"
    Tên Anh: Idy Chan Yuk-Lin
    Sinh ngày 25 tháng 3 năm 1960 tại Hồng Kông.
    Ngay từ năm 6 tuổi cô đã được luyện tập võ thuật. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô đã đăng ký vào lớp đào tạo diễn viên của hãng truyền hình TVB. Sau hơn một năm được đào tạo về mặt diễn xuất, cô được đánh giá là học viên xuất sắc, được nhiều đạo diễn mời tham gia đóng phim.
    Trần Ngọc Liên bắt đầu sự nghiệp diễn viên vào năm 1977. "Hậu Cô Gái Đồ Long" là bộ phim truyền hình đầu tiên cô tham gia. Đóng chung với dàn diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ như Adam Trịnh Thiếu Thu, Liza Uông Minh Toàn... với vai diễn Tiểu Siêu, cô đã không bị ánh hào quang của các diễn viên trên che lấp, ngược lại cô đã tạo được ấn tượng tốt đối với công chúng. Từ năm 1978 đến năm 1983, Trần Ngọc Liên luôn xuất hiện đều đặn trong những bộ phim của TVB như "Phi Ưng Đại Hiệp", "Thập Tam Thái Bảo"... Song sự nghiệp của cô bắt đầu đạt đến đỉnh cao với vai diễn Vương Ngữ Yên trong "Thiên Long Bát Bộ" và vai diễn Tiểu Long Nữ trong "Thần Điêu Đại Hiệp". Với khí chất thanh thoát, gương mặt khả ái và ngoại hình duyên dáng, cô đã vào vai Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng thanh khiết, cộng với vũ đạo võ thuật điêu luyện đã tạo nên tiếng vang rất lớn, được giới phê bình phim khen ngợi hết lời. Cùng với Lưu Đức Hoa (Andy Lau, vai Dương Quá), Trần Ngọc Liên không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc mà được công chúng ở khắp Đông Nam Á yêu thích, cô được tôn vinh là hoa đán của màn ảnh truyền hình Hồng Kông. Bộ phim "Thần Điêu Đại Hiệp" cũng được đánh giá là một trong mười tác phẩm truyền hình kinh điển của thập niên 1980.
    Năm 1984, đang trên đỉnh cao danh vọng, Trần Ngọc Liên đột ngột tuyên bố kết hôn với Trần Siêu Võ - một thương gia Hoa kiều, sau đó cô theo chồng định cư tại Mỹ. Trong khoảng thời gian ở Nữu Ước, cô vẫn thường xuyên trở về Hồng Kông và Đài Loan tham gia các bộ phim như "Hồng Phấn Giai Nhân", "Hán Sở Tranh Hùng", "Võ Lâm Ngũ Bá"... nhưng chưa có vai diễn nào thật sự làm lu mờ hình ảnh Tiểu Long Nữ của cô.
    Năm 1987, TVB quyết định ra mắt bộ phim "Đại Vận Hà" để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 của hãng. Bộ phim đã quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Trần Ngọc Liên, Lương Triều Vỹ (Tony Leung), Hoàng Nhật Hoa (Felix Wong)... Vai diễn Dương A Ngũ - công chúa Lan Lăng (kết hợp với Lương Triều Vỹ vai Trương Tam Lang) một lần nữa đưa Trần Ngọc Liên tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật.
    Năm 1992, hôn nhân của Trần Ngọc Liên đổ vỡ, cô quay về Hồng Kông tiếp tục đóng các bộ phim như "Hào Môn" (ATV), "Người Hùng" (TVB), "Đại Hồng Đăng" (Đài Loan). "Yêu Đến Tận Cùng" là tác phẩm truyền hình cuối cùng của cô.
    Dù rất nổi tiếng trên lĩnh vực phim truyền hình nhưng Trần Ngọc Liên lại không thành công trên lĩnh vực phim điện ảnh.
    Sau những năm gần đây, cô chỉ xuất hiện tham dự các chương trình từ thiện và một số chương trình của TVB với tư cách là khách mời.
    Phim truyền hình
    1978: Hậu Cô Gái Đồ Long - TVB (Hồng Kông)
    1979: Tuyệt Thế Song Hùng - TVB
    1981: Phi Ưng Đại Hiệp - TVB
    1982: Thiên Long Bát Bộ (Lục Mạch Thần Kiếm) - TVB
    1982: Thập Tam Thái Bảo - TVB
    1983: Tứ Hải Một Nhà - TVB
    1983: Thần Điêu Đại Hiệp - TVB
    1984: Duyên Nợ Xuân Thì - TVB
    1985: Hồng Phấn Giai Nhân - CTS (Đài Loan)
    1985: Hoa Nữ Thần Thám - TVB
    1986: Bang Phái Phong Vân - TVB
    1987: Hoàng Hà Đại Phong Vân (Đại Vận Hà) - TVB
    1988: Võ Lâm Ngũ Bá - CTV (Trung Quõc)
    1989: Nhất Đại Danh Kỷ - CTS (Đài Loan)
    1990: Hôm Qua, Hôm Nay & Ngày Mai - ATV (Hồng Kông)
    1991: Hào Môn - ATV
    1992: Nhân Vật Phong Vân (Người Hùng) - TVB
    1992: Hội Quần Anh - TVB
    1992: Đại Hồng Đăng - CTS (Đài Loan)
    1993: Yêu Đến tận Cùng - TVb
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 11/07/2007
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên
    Gặp gỡ nhau buổi đầu tiên mà hai người nhìn nhau như đã là của nhau từ bao lâu trước đó rồi. Đó là những kiểu tình yêu đến với nhau từ tiếng sét ái tình ngay buổi đầu gặp mặt. Tình yêu này thường rất khó phai.
    Tình yêu đến khi không mong chờ
    Một ngày nào đó trong trái tim vốn ?otrong trắng vô ngần không hề tơ vương? đến một đối tượng nào đó day dứt khổ sở mách bảo: bạn đã yêu rồi. Tình yêu đến khi bạn chưa hề nghĩ tới rằng mình sẽ yêu đó là tình yêu đẹp nhất.

    Tình yêu đến do thách đố

    Thách đố nhau để làm chủ và chiếm được trái tim của một người khác giới khác. Lúc đầu, họ đến với nửa ấy đâu phải vì yêu thương thật lòng mà vì sự kiêu ngạo không muốn trở thành kẻ thua cuộc. Song cuối cùng, họ cũng bị ngã gục trước sự tự kiêu của chính mình và gã gục trước sự bao dung của nửa kia. Tình yêu thách đó là tình yêu có nhiều điều để bàn cãi nhất.
    Tình yêu đến do sự tình cờ
    Từ hai người xa lạ một ngày kia họ lại có duyên gặp gỡ trên một chuyến xe đường dài. Cùng chuyện trò một cách hứng thú và khi chia tay họ không quên cho nhau số điện thoại, địa chỉ liên hệ. Tình yêu đến do sự tình cờ là một tình yêu ấn tượng nhất.
    Tình yêu đến bởi sự thân thiết
    Là bạn của nhau đã lâu nhưng đến một ngày bạn bất chợt nhận ra mình không thể sống thiếu nửa ấy của mình. Từ tình bạn thân thiết đến tình yêu sẽ thường cho một tình yêu bền vững nhất.

    Tình yêu đến do giới thiệu

    Cả hai bạn đều là người nhút nhát và hay ngại ngùng, bởi thế người ấy được một người thứ 3 của bạn dẫn đến nhà với tư cách là người mai mối. Càng tiếp xúc với người ấy, bạn có thể thấy hợp hoặc có thể thấy không hợp mà quyết định bỏ qua hay không bỏ qua. Mối tình đến do mai mối là tình yêu ngượng ngùng nhất.
    Tình yêu đến từ sự đồng cảm
    Đồng cảm sâu sắc về hoàn cảnh của đối tượng và rồi từng ngày nó lớn lên thành tình yêu từ bao giờ không hay bấp chấp cảnh ngộ, nhan sắc?của người ấy. Tình yêu đến từ sự đồng cảm là mối tình đáng trân trọng nhất.
    - st -

  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nọ trăng khẽ gõ cửa phòng em
    Bước thật nhẹ và êm trong căn phòng trống
    Tỏa ánh sáng dịu dàng lên muôn vật
    Trăng mỉm cười, đôi mắt em lung linh
    Một đêm nọ trăng kể cho em nghe
    Truyện cô gái mù và chàng trai khâu giày
    không bao giờ ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng
    Nhưng điều đó có nghĩa gì đâu anh ạ
    Bởi trái tim, ngọn đèn sáng diệu kì
    Một đêm nọ trăng cho em nghe
    Lời thì thầm của bản hòa tấu tinh khiết
    TRong cuộc sống tối tăm của những quõng đời vô vọng
    Có ánh trăng soi tỏ lối đi về
    Một đêm nọ trăng ùa vào phòng em
    Thổi bừng lên muôn ngàn vì sao nhấp nhánh
    Tíu tít vui vẻ, trăng lướt nhẹ
    Trên phím ngà của cây đại dương cầm
    Nào đâu có những cuộc đời khó khăn
    Khi con người biết tìm cho mình niềm an ủi
    Như cô gái mù tìm được ánh sáng qua cung đàn tuyệt diệu
    Như ánh trăng soi tỏ mũi chỉ người thợ khâu giày
    Đêm bình yên
    Đêm cao vời vợi
    Đêm của tình yêu, hạnh phúc
    và của ánh trăng ngần​
    - Sonata Ánh trắng -
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Các bộ phim trường thiên, phim nào kết cũng thường
    Ma trận rồi Chúa tể những chiếc nhẫn, rồi Người nhện, giờ thêm Cướp biển vùng Caribê
    Phần 1: Xem mà chưa hiểu roaymãp mập mờ mờ, các mối quan hệ khơi mào, rắc rối bạn bạn thù thù, bạnbạn yêu yêu, cái kết mở toang hoác cuối phim, cho tụi bay tha hồ mà hồi hồi hộp hộp chờ đợi
    Phần 2: Luôn hấp dẫn nhất, kịch tính nhất, yêu đương đẹp nhất, nội dung ổn nhất, cảnh quay đáng xem nhất. Có mở nút rồi lại có thắt nút rồi lại hơi hơi mở nút
    Phần 3: Quy tất tần tật, tuốt tuồn tuột về một mối, khiên cưỡng tất cả mọi mối quan hệ để còn đóng cổng khép rào. Kịnh tính loạn xạ, người xấu xuất hiện ào ạt, kĩ xảo tùm lum, hoành tráng, yêu rồi thì cưới, chưa yêu thì yêu và những cái chết anh hùng lãng xẹt, chết vớ chết vẩn, cố bắt cho mà chết. Nhân vật thừa, phải chết cho hết phim
    Cướp biển Caribe, xem cũng sướng, nhưng khoái được cười nhiều hơn, được thấy cái nét diễn tửng tưng tưng của tay Jack, được thấy nụ cười thoải mái trên môi người xem. đáng xem nhất phần 3 là con khỉ, hài hước nhất cũng là nó và con vẹt đểu đểu giả giả nữa
    Nào Caribê, nào tay Jack và kết
    Xem xong phần 3, ko còn thích nhân vật của Keira nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    - Thuyền em trôi trong tình anh -​
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 12/07/2007
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, ko biết bao nhiêu người gửi cái link có chú cún đáng yêu của tình yêu này
    Xinh nhỉ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận bận rộn rộn, vui vui vẻ vẻ...
    Điện thoại í éo. Đi bơi, tập bơi, lặn ngụp dưới nước, khỏa nước trên bờ, tán phét với bạn bè, ngắm nghía thiên hạ, măm măm cho đỡ cái dạ dày cồn cào, trà trà đá đá........
    Điện thoại í ới, đi xem bóng đá, ra sân cổ động, rồi bóng rồi đá, loạn xì ngầu, hét hò, la ó, cười, hô hào, tung hê, vào, vào rồi lại ko vào ko ào, rồi lại vào vào ra ra......hòa....cũng được....
    Rồi điện thoại lại í éo, nhậu đi chị, nhậu với lũ em cho vui. Ái chà chà....
    Rồi điện thoại lại í éo, có kẻ ko ngủ đc, tâm tâm sự sự, nhỏ nhỏ to to, khuyên khuyên giải giải, ngủ khèo lúc nào ko hay....
    Rồi điện thoại lại í éo, thức dậy, đi làm mau..........
    Cho một Việt Nam quyết thắng
    Dẫu có những lúc đá chẳng ra gì, cá độ tùm lum, làm mất lòng những trái tim yêu trái bóng tròn, nhưng hãy vì một tinh thần thi đấu hết mình, giương cao ngọn cờ chiến thắng
    Đêm qua đây!
    [​IMG]
    Sớm, lên mạng, nhận đc tin nhắn.
    Hít hít......Vui..........
    Một ngày may mắn, Yếm nhé!
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    When I Dream


    I could have a mansion that is higher than the trees
    I could have all the gifts I want and never ask please
    I could fly to Paris, oh, it''s at my beck and call
    Why do I go through life with nothing at all
    But when I dream, I dream of you
    Maybe someday you will come true
    I can be the singer or the clown in every room
    I can even call someone to take me to the moon
    I can put my makeup on and drive the men insane
    I can go to bed alone and never know his name
    But when I dream, I dream of you
    Maybe someday you will come true
    But when I dream, I dream of you
    Maybe someday you will come true
    (Sandy Mason)​

    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Gặp mấy thằng bạn cũ, chín chắn lên nhiều
    Thằng nào cũng vợ cũng con cũng công việc đề huề cả rồi. Thằng con gái, thằng con trai, đứa đang bụng bầu.
    Gặp rồi mới biết, con bạn nọ vừa mất 40 triệu, con nữa ôm đau liêm miên mới mổ ruột thừa, con nữa thì chồng vừa nhảy cầu Long BIên tự tử tuần trước, con thì bị giật đồ.....năm nay sao nhỉ, vô thiên lủng chuyện kinh hoàng. Còn con này, ế chắc...
    Gặp rồi mới biết, thằng chú đểu vẫn chưa lấy vợ, lắm mồm tia lia, hai chú cháu vẫn như ngày trước, vui vẻ cãi lộn
    Nhanh quá, 11 năm rồi!
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ của anh có em không?
    Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
    Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
    Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.
    Phải mất bao lâu mới có thể quên
    Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
    Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
    Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.
    Một giả vờ để có chút hờn ghen
    Sao thấy buồn với giả thiết ngây thơ ấy?
    Cô bé nào đã viết lên như vậy ?
    Cho riêng mình và cho cả một tình yêu.
    Lãng đãng mưa rơi mỗi buổi chiều
    Em vẫn nghĩ rằng nước mắt của ai đó
    Có phải mưa luôn mang theo một nỗi nhớ?
    Của một người cho một người phải không anh?
    Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh
    Sợ ai biết và nghĩ em khờ khạo
    Và đôi lúc em mỉm cười gượng gạo
    Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu.
    "Lời nói dối" cùng với cơn mưa mau
    Em viết bằng tay trên khung cửa sổ
    Những hạt mưa vương lại thành hạt nhỏ
    Kết lại thành nỗi nhớ của riêng em... ​
    Blog Merbleue306
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này