1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm 1 lần tưởng không đủ sức (vì lão) mà cuối cùng hóa ra vẫn thừa sức (vì xuân)
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    1/ Liệu cha của em có phải là một tay trộm hay không? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt em.
    2/ Khi ngã từ thiên đường xuống trần gian em có đau không?
    3/ Hẳn là em đã mỏi nhừ, vì em chạy trong tâm trí anh suốt cả ngày.
    4/ Xin lỗi tôi đã làm mất số điện thoại của mình. Tôi có thể mượn số của cô được không?
    5/ Cô có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, hay để tôi đi qua một lần nữa?
    6/ Xin lỗi cô, cô có hôn người lạ không? Không à? Vậy thì hãy để tôi tự giới thiệu nhé.
    7/ Chân em có đau khi chạy suốt đêm trong giấc mơ của anh không?
    8/ Tôi mới tới thành phố này. Liệu em có thể chỉ dẫn cho tôi đến căn hộ của em được không?
    9/ Xin hỏi cô có bản đồ không? Tôi cứ bị lạc hoài trong đôi mắt cô.
    10/ Điều duy nhất đôi mắt em chưa nói cho anh biết là tên của em.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Yếm đào + deny_me: Thích hở? Nữa này
    Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???
    [​IMG]
    Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???
    [​IMG]
    Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???
    [​IMG]
    Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???
    [​IMG]
    Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???
    [​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nếu là một trái tim yêu thương, xin hãy thêm một chút băng giá
    Nếu là một trái tim nhiệt huyết, xin hãy thêm một chút nhạt nhòa
    Nếu là một trái tim chân thành, xin hãy thêm một chút giải dối
    Nếu là một trái tim cay đắng, xin hãy thêm một chút ngọt ngào
    Nếu là một trái tim khổ đau, xin hãy thêm một chút vui sướng
    Nếu là một trái tim căm hận, xin hãy thêm một chút vị tha
    Nếu là một trái tim mơ màng, xin hãy thêm một chút thực tại
    Nếu là một trái tim hoang dại, xin hãy thêm một chút sành
    Nếu là một trái tim nổi loạn, xin hãy thêm một chút nhu mì
    Nếu là một trái tim nhọc nhằn, xin hãy thêm một chút nghỉ
    Nếu là một trái tim nhu nhược, xin hãy thêm một chút kiên cường
    Nếu là một trái tim hiền lương, xin hãy thêm một chút dữ dội
    Nếu là một trái tim nóng hổi, xin hãy thêm một chút băng tan
    Nếu là một trái tim nồng nàn, xin hãy thêm một chút chua xót
    Nếu là một trái tim âu sầu, xin hãy thêm một chút hy vọng
    Nếu là một trái tim cô đơn, xin hãy thêm một chút ấm áp
    Nếu là một trái tim thiện, xin hãy thêm một chút tà
    Nếu là một trái tim phong ba, xin hãy thêm một chút gió lặng
    Nếu là một trái tim nông nổi, xin hãy thêm một chút vững vàng
    Nếu là một trái tim khát khao, xin hãy thêm một chút thất vọng
    Nếu là một trái tim đại thụ, xin hãy thêm cọng cỏ mong manh
    Nếu là một trái tim khô cằn, xin hãy thêm một chút tươi mát
    Dù trái tim đó có thế nào, cũng xin hãy luôn mang trong mình một trái tim của lòng chân thành, một trái tim yêu thương, một trái tim khỏe mạnh với dòng máu cuộn chảy dồi dào.
    Cảm ơn trái tim và bạn!

    [​IMG]
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Không biết đã bao nhiêu người đi qua cuộc đời em và có bao nhiêu người đang đợi em ở phía trước. Có thể chỉ là một nỗi nhớ không đầu không cuối, nhưng em vẫn muốn gửi đến với anh, người mà cho đến lúc này em vẫn nhớ, người em đã từng yêu, một chút tôn trọng và những nuối tiếc vì những điều đáng nhẽ ra không nên xảy ra
    Khi đi bên một ai đó, em sẽ không nghĩ về điều cũ.
    Nhưng khi chia tay 1 ai đó, em tự hỏi, sao mình lại vẫn giẫm vào vết xe đổ mà mình đã từng tạo nên từ trước.
    Và khi còn lại một mình, nghĩ lại những gì đã mất, thấy mình có lỗi cũng thật nhiều
    Vào một ngày thứ 7 mà người ta vẫn dành cho những đôi yêu nhau, em không muốn khơi gợi lại trong mình những kí ức không vui. Và điều không nên cũng đã xảy ra, cái gì đến cũng vẫn đến. Không biết từ khi nào, mỗi khi gặp anh, em đều cảm giác đó sẽ là lần cuối cùng em được gặp anh. Cảm giác đó làm em sợ, rất sợ, rất sợ
    Nhưng, dù thế nào, dù không có anh ở bên, em cũng sẽ vẫn bước tiếp, bước tiếp không ngừng
    Và....
    Một ngày nào đó, em sẽ lại gặp được người nào đó trên quãng đường dài
    Anh cũng sẽ như thế!
    Hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, anh nhé!
    Em cũng sẽ hạnh phúc và may mắn!
    Gửi đến anh, thay cho lời xin lỗi vì những điều em đã làm. Trong em, anh chiếm một vị trí quan trọng. Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào và bên ai, em cũng mong anh hạnh phúc.
    Nếu mình gặp lại nhau
    Xin người hãy yêu em lần nữa
    Đống tro tàn của một thời quá khứ
    Vẫn đợi người về thắp lại lửa xưa
    Tuổi đôi mươi em qua với dại khờ
    Chưa thấu hiểu thế nào là hạnh phúc
    Nên một ngày vô tình e tuột mất
    Niềm vui thành bọt nước xoà qua tay
    Ngạo nghễ em trôi trên những vồng mây
    Bỏ lại sau lưng bông hồng vàng côi cút
    Cái ngày mà em không hiểu được
    Đã đi qua không trở lại bao giờ
    Rồi giật mình khi chợt tỉnh cơn mơ
    Tan biến hết những hư vô ảo ảnh
    Em riêng em với khung trời câm lặng
    Bờ vai gầy run đợi một bàn tay
    Lối em về, mùa đông, gió heo may
    Miền đất cũ dịu êm niềm ưu ái
    Và người tình ơi, nếu một mai trở lại
    Xin người một lần nữa yêu em!
    [​IMG]
    Sau anh, là vài người khác rồi! Nhưng vẫn rất tôn trọng anh, chàng trai đã từng là của em ạ!
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đừng quay đầu nhìn lại quá khứ
    Cũng đừng quá lo lắng cho tương lai
    Chỉ cần sống tốt mỗi ngày là đủ

    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Con gái không nên uống rượu
    Nhưng đôi khi cũng muốn quên đi tất cả. Đôi khi cũng muốn biết cái cảm giác say mà bọn đàn ông vẫn thường hay trong trạng thái đó nó như thế nào.
    Để có thể bay giữa trời xanh
    Để có thể quên hết mọi chuyện làm mình đau khổ
    Để có thể không biết đâu là trời đâu là đất
    Để có thể hả hê mà hát rống lên
    Để có thể chửi mắng tất cả
    Để có thể khóc rồi lại cười rồi lại khóc
    Để đập phá
    Để gào thét thỏa thích
    Để ngủ 1 giấc không mơ không mộng gì hết
    Để quên....
    Con gái không nên uống rượu, nhưng ở đời chẳng mấy khi sung sướng
    Nào con gái..........Cạn ly!!!!
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tuổi xanh
    Riêng tặng lamlinh, bạn già của tôi
    Có những con người bước qua tuổi xanh
    Khắc khoải quay về tìm câu hát cũ
    Bài hát ngày xưa người ru ta ngủ
    Dở dang nửa đời, mảnh tình vỡ đôi.
    Thời gian thì vẫn lặng lẽ trôi nhanh
    Sâu thẳm đáy tim, người con gái đợi
    Chút tình sót lại, một thời vụn dại
    Khắc khoải kiếm tìm, khắc khoải chờ mong.
    Rồi sớm mai khi nắng vàng bên song
    Khi tỉnh giấc, không còn là thiếu nữ
    Cứ nhớ cứ quên, tình yêu đã cũ
    Để bây giờ ngồi tiếc những ngày xuân.
    Butchi - 19.10.06
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cá tìm về với nước
    Chim bay lên trên trời
    Từng cặp một tìm nhau
    Thế là thành mùa cưới
    Ngàn cây thay áo mới
    Nước gạn đục xanh veo
    Heo may chia khắp ngả
    Cả đất trời ngân nga
    Hai người một xe hoa
    Vài trăm người hối hả
    Yêu bao ngày vất vả
    Cưới một ngày thướt tha
    Chật tay những thiệp hoa
    Tôi bóc tờ lịch mới
    Mẹ nhẩm ngày khẽ nói...
    Chị thoáng buồn xa xôi...
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy chán ghét chính mình và không biết mình sẽ phải làm gì. Cũng muốn vui vẻ cho quên hết mệt mỏi, nhưng có lẽ mình vẫn chưa hiểu người và người cũng chưa hiểu mình. Dần rồi ta sẽ hiểu.
    Lang thang trong những đêm đông, khi những con phố đã vắng bóng người, lại thấy lòng minhg trùng xuống và đôi lúc trĩu nặng không ngờ. Lang thang vô định. Để rồi khi trở về nhà sau 1 ngày mệt rã rời, chỉ biết lăn ra giường và không mơ mộng gì hết
    Chuông reo vang!
    Chuông reo vang!
    Chuông thấy mình reo vang!
    Em yêu ơi!
    Em thương ơi!
    Thức giấc mau không nào!
    Không biết bao lần chuông phải hát reo vang để bò được ra khỏi giường, để mơ màng xỏ chân vào đôi dép, mơ màng đánh
    răng, mơ màng rửa mặt, mơ màng thay đồ và mơ màng choàng tỉnh vì cái lạnh thấu của buổi sớm mùa đông.
    Ngày mới đến và mọi việc lại chạy theo guồng quay đã định.
    Và lại tiếp tục như thế trong những ngày tiếp sau

    Mệt quá!
    Mà không nằm bẹp được
    Muốn ngủ quá!
    Mà không thể nghỉ ngơi
    Muốn đi quá!
    Mà không rời bỏ được
    Muốn chạy quá!
    Mà vẫn phải đứng yên
    Muốn hét quá!
    Mà đành thôi câm lặng
    Muốn khóc quá!
    Sao lệ chảy vào tim
    Muốn nhớ quá!
    Đành chôn chặt đáy lòng
    Muốn về quá!
    Mà không có chuyến đi
    Muốn chơi quá!
    Xin thời gian ở lại
    Muốn ăn quá!
    Mà bụng sao ấm ách
    Muốn bay nhảy quá!
    Đôi cánh gãy mất rồi
    Muốn shopping quá!
    Mà tiền hết còn đâu
    Muốn gặp bạn bè quá!
    Mà đứa nào cũng bận
    Muốn gặp chàng quá!
    Mà chúng ta chia tay
    Muốn bơi quá!
    Mà chỉ biết lặn ngụp
    Muốn thấy biển quá!
    Mà sao cách quá xa
    Muốn lĩnh lương quá!
    Mà chưa đến cuối tháng
    Muốn nắm tay ai đó!
    Mà chỉ nắm chuột bàn phím
    Muốn mơ toàn giấc đẹp!
    Mà sao ác mộng nhiều
    Muốn đời thay đổi!
    Mà mình chẳng thể thay đổi
    Muốn cưới!
    Mà tìm mãi không ra chú rể
    Muốn ngồi lâu lâu nữa!
    Mà phải đứng dậy rồi
    Muốn chết!
    Mà vẫn chưa đủ tuổi
    Muốn làm một người khác!
    Mà phải đợi kiếp sau
    Muốn than than thở thở!
    Mà vào đời vẫn cười
    Muốn muốn nhiều thứ nữa!
    Mà có được gì đâu
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này