1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thèm thấy biển vào thu quá, Xế của em ơi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thèm đi biển qúa! Sao lại thèm đến thế nhỉ? Thèm kinh khủng. Khó hiểu!
    Tối hôm qua đi học, toàn ngồi cười và nhai carot.
    Buổi Karaoke, xin lỗi gái nhé, hôm qua hát mà ko thấy có hứng thú và cũng ko vui. Chỉ muốn về mà thôi
    Hôm qua ngồi chát chít, chẳng ngủ đc mấy mà ngủ cũng ko ngon giấc
    Hôm nay lại thấy chan chán roài!
    Sao mà cứ 3 bữa vui lại có 2 bữa chán thế nhỉ???
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]
    Đêm rất Đêm, và xa rất xa,
    Con dế kêu rất buồn
    Sương khẽ rơi và em lắng nghe
    Như tiếng mùa thu hát thầm.
    Đêm rất khuya và trăng đã cao,
    Trời sao bỗng như rất rộng
    Nước khẽ trôi và em lắng nghe
    Như tiếng dòng sông hát thầm.
    Bài hát của Đêm mùa thu rất xanh
    Ngồi nhìn trăng nhớ anh
    Con sông khuya lấp lánh..
    Sương Đêm rơi bóng trăng tàn,
    Con dế kêu buồn, mùa thu vẫn như hát thầm
    Cho em mơ, lúc anh về,
    Một Đêm trăng sáng vòng tay ấm áp biết bao..
    Như con sông đem lũ dâng trào,
    Nước cuốn chân cầu mà dòng sông vẫn như hát thầm
    Cho em mơ lúc anh về giọt sương sẽ hát,
    Vầng trăng sẽ hát anh nghe.
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nào....chuẩn bị đi ngủ thôi, một giấc ngủ dịu dịu dàng dàng, kết thúc cho một ngày bận rộn
    Cái điên của ngày hôm qua hóa ra lại ảnh hưởng đến ai đó thật. Có người sáng nay lo lo lắng lắng nên đã đội cả một bầu trời vần vũ đứng trước cổng CQ, ngó nghiêng tình hình xem có bị làm sao ko?
    Thương quá! Trời mưa là thế! Cái bóng ai đi trong mưa thân thương lạ
    May là công việc hôm nay cũng nhẹ nhàng, ko bận quá như mọi ngày
    Chiều nay đi tán phét với mấy nàng thời ĐH, thôi thì đủ bầu con trai thì xấu, chồng tớ mới học lái otô đang định thi cao học, tớ mới sắm cho cục cưng con búp bê, rồi thì lương vợ chồng chẳng đủ ăn huống chi mua nhà cho đến việc mổ thẩm mĩ với mổ đẻ. Đương nhiên vưỡn ko thể thiếu câu chuyện về những bà mẹ chồng và mấy cô em dâu. Hôm nay tập hợp đc cẩm nang trị mẹ chồng 101 điều từ các nàng
    May là điện thoại reo, cứu nguy. Có ng qua đón rồi, tụi bạn lại xì xào bàn tán. Đc đi xem phim
    Bộ phim xem hay, bắn nhau đùng đoàng, súng nổ, máu chảy, xe văng, cầu cảng gẫy, hot, ng tốt kẻ xấu, đúng kiểu phim hành động Mĩ. Xiết chặt bàn tay nhé!
    Mai định rủ gái ào xuống biển, n chẳng thấy gái Nt, chắc lại mềm đi rồi, lại có ai đó làm gái dịu lại. Mai lại à ơi đc ai đó rồi
    Sớm mai đi mua sách nhé! Nghe sang quá, đi coi cọp sách nhé!
    Đi ngủ thôi!
    Em sẽ ngoan, anh sẽ yêu em nhé!
    Anh sẽ ôm em khi ngủ nữa nhé!
    Một nụ hôn chúc ngủ ngon nào!
    Giá như lúc nào cũng đc chăm chăm bẵm bẵm mà quên hết những nọ kia thì tốt biết mấy
    Giá như.....
    Khò......khò.........

    [​IMG]
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuần mới nào!!!
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Gái nói với tôi, Gái thèm đi đâu đó, ko phải là cung đường chạy mỏi rã rời, chỉ cần ra khỏi HN, bắt gặp những cánh đồng những rặng núi, những trâu những bò là đã thỏa
    Gái ơi, chị tuần nào chẳng phải chạy như thế, tuần nào cũng phải khởi động lịa mình, cho dẫu chỉ là nửa ngày, 1 ngày hay thậm chí là vài tiếng
    Hôm qua cũng thế, chạy nhì nhằng khỏi Hn, chạy trên những ngả đê có lúc xấu lúc đẹp, có lúc chả khoái tẹo nào, nhưng vẫn cứ vắt vẻo trên con ngựa sắt, lanh chanh những câu chuyện tào lao, đua với mặt trời, chạy không ngừng trên những ngả, những đường, chỉ để đến một cái nơi mà có ng khen lấy khen để là đẹp. Mà trong con mắt mình thì nó chả đẹp tí tẹo nào. Cũng 60km chứ ít gì, khổ thân xế bị à ơi.
    Nhưng mà xế nhỉ, hạnh phúc là cả một quá trình chứ ko phải điểm đến. Xế đã nói an ủi vậy mà
    Cảm ơn Xế nhé!
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, mà ko ngủ được, ko ngủ được....
    Không ngủ được......nghiêng người bên phải, nghiêng người bên trái, nằm ngử rồi nằm sấp, chân duỗi rồi chân co, ngồi dậy rồi lại nằm xuống, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra
    Vẫn không ngủ được..... đứng dậy đi lòng vòng, đi 1 vòng, đi 2 vòng, đi nhiều vòng
    Vẫn không ngủ được....lôi nhíp cắt móng tay, cắt hết móng 10 ngón tay chuyển sang cắt hết móng 10 ngón chân
    Vẫn không ngủ được....bật đĩa lên nghe nhạc, ca sĩ hát mải miết, hát hết bài nọ đến bài kia, hát hết cả 12, 13 bài
    Vẫn không ngủ được....bật tivi lên coi, thể thao, ca nhạc, tin tức, phim truyện, khám phá thế giới, giải trí, hoạt hình, kênh còn kênh hết
    Vẫn không ngủ được....bật máy tình chơi game, xanh đỏ rồi tím vàng, rồi lẫn lộn cả xanh cả đỏ cả tím cả vàng
    Vẫn không ngủ được.....chát chít, người sáng đèn thì ngủ, người tối đèn thì ngáy, chẳng có người nào thức
    Vẫn không ngủ được...lôi truyện ra đọc, 1 hàng kiến đen bò ngang, 2 hàng kiến đen bò ngang, nhiều hàng kiến đen bò ngang
    Vẫn không ngủ được....ngồi ngắm gái say ngủ, làn mi, làn môi, chiếc mũi, làn tóc, cái cằm...tất cả đều đang trong giấc nồng. Nàng quay mặt vào trong
    Vẫn không ngủ được....ra lan can ngắm trời, trời ko trăng, trời ko sao. Ngồi đếm đèn đường, đèn đường nấp mình trong sương mù
    Vẫn không ngủ được.....lôi sách ra dịch, lôi vở ra viết, viết 1 dòng, viết 2 dòng, mỏi tay, vứt sách vở
    Vẫn không ngủ được......lôi điện thoại ra xóa tin nhắn, xóa từng tin, từng tin nhắn, 3 rồi 12 rồi 16 rồi 35 rồi 47, rồi 68....
    Vẫn không ngủ được.....ngồi đổi nhạc chuông, chuông điện thoại, chuông tin nhắn, chuông báo thức, chuông hẹn, đổi tuốt, đổi hết
    Vẫn không ngủ được.....lôi đồ ra măm, mì tôm, bimbim, bánh ngọt, sữa, thịt bò, nhai zí zách, nhai rả rích
    Vẫn không ngủ được.....ngắt hoa bói Tình yêu, yêu, ko yêu, yêu, ko yêu, rồi lại yêu, lại ko yêu, hết bông hoa
    Vẫn không ngủ được.......lôi quần áo ra gấp, cái nào cần gấp thì gấp, cái nào cần là thì là, cái cần treo thì treo, nhiều quần nhiều áo
    Vẫn không ngủ được....mở tủ sách, mở tủ quần áo, mở ngăn bàn, mở ngăn kéo, sắp sắp xếp xếp. lục lục lọi lọi
    Vẫn không ngủ được.....gặm lấy một quả táo, 1 miếng, 2 miếng, 5 miếng, quả táo còn trơ hạt
    Vẫn không ngủ được.........lôi ấm ra đun nước, đun 1 ấm...để nguội, đun 2 ấm, để nguội, đun thêm ấm nữa, đầy bình nước
    Vẫn không ngủ được.......lôi màu ra bôi, lôi tranh ra vẽ, bôi bôi quét quét, màu chẳng buồn nghiền, màu chẳng buồn pha
    Vẫn không ngủ được.....quét dọn phòng ốc, lau nhà, lau cửa sổ, lau bàn, lau ghế, thay nước cho bể cá, cắm lại hoa trong bình
    Vẫn không ngủ được....lôi giày dép ra lau, đổi sách vở từ túi này sang balô nọ, bơm mực bút máy, loay hoay sửa cái vòng tay bị đứt
    Vẫn không ngủ được......nằm trên giường, nhắm mắt đếm cừu, cừu chạy hết, đếm sang bò, cũng chạy hết, đếm qua đàn dê, cũng hết
    Lơ mơ, lơ mơ, lơ mơ
    Màu gio, màu xám rồi màu đen....
    Chuông đồng hồ báo thức reo......
    Chuông điện thọai báo thức reo.....
    Tivi bật theo giờ đã định.......
    Gái lay gọi dậy đi làm......
    Lơ mơ mắt nhắm mắt mở bò dậy.........
    Lơ mơ đánh răng..............
    Lơ mơ soi gương.....
    Lơ mơ rửa mặt........
    Lơ mơ chải đầu.....
    Lơ mơ thay đồ.......
    Lơ mơ tô son điểm phấn.......
    Lơ mơ quơ lấy túi xách........
    Lơ mơ chạy..........
    Lơ mơ cái cổng......
    Lơ mơ vị trí........
    Lơ mơ cái bàn.........
    Lơ mơ.......Lơ mơ.........Lơ mơ.........
    Lơ mơ..........ngủ được..............
    Anh ôm em khi ngủ nhé!!!
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 14/08/2007
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giấc mơ trưa
    Nhạc: Giáng Son
    Thơ: Nguyễn Vĩnh Tiến
    Phối khí: Hoài Sa
    Em nằm em nhớ
    Một ngày trong veo
    Một mùa nghiêng nghiêng
    Cánh đồng xa mờ
    Cánh cò nghiêng cuối trời
    Em về nơi ấy
    Một bờ vai xanh
    Một dòng tóc xanh
    Đó là chân trời
    Hay là mưa cuối trời
    Và gió theo em đi về con đường
    Và nắng theo em trên dòng sông vắng
    Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    Người đã quên đi những lần em buồn
    Từng dấu chân xưa trên đường em về
    Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
    Người đã đi qua những lời em kể
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
    Một tiếng chuông chùa
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
    Một giấc mơ vắng
    Tặng Xế của tôi - một người bạn
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Ban Mai Xanh

    Với ước mơ về phía mặt trời xanh
    Cùng tình yêu trao em đắm say.
    Sáng trong tôi rực cháy một niềm tin
    Đời bao la đón tôi vào lòng

    Dù bao nhiêu gian khó chuyện buồn vui
    Ngậm ngùi cùng trái đắng với niềm tin
    Tình yêu trao trong sáng ngọt ngào
    Và bên nhau, bên nhau mãi mãi

    Với ước mơ về phía mặt trời xanh
    Người yêu nhau sẽ đến với nhau
    Mãi trong tôi mơ đến một ngày mai
    Cùng em yêu bước chân vào đời

    Dù bao nhiêu gian khó chuyện buồn vui
    Ngậm ngùi cùng trái đắng với niềm tin
    Tình yêu trao trong sáng ngọt ngào
    Và bên nhau, bên nhau mãi mãi

    Với ước mơ về phía mặt trời xanh
    Người yêu nhau sẽ đến với nhau
    Mãi trong tôi mơ đến một ngày mai
    Cùng em yêu bước chân vào đời

    Với ước mơ về phía mặt trời xanh
    Người yêu nhau sẽ đến với nhau
    Mãi trong tôi mơ đến một ngày mai
    Cùng em yêu bước chân vào đời
    [​IMG]
  10. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bác này thế là sướng quá rồi. Vui> buồn. Em vui được 1 bữa, buồn 1 bữa, còn 3 bữa chả biết vui hay buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này