1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Giẫm một chân xuống mặt biển bao la
    Thấy gió thổi mơ màng
    Thấy sóng hôn dịu dàng
    Thấy vị mằn mặn nơi đầu lưỡi
    Thấy nắng mơn man
    Thấy thanh thanh thản thản
    Thấy cát mịn thấy trời xanh
    Giẫm thêm một bước ngập hai chân xuống nước
    Thấy gió nổi điên cuồng
    Thấy sóng đánh ầm ào
    Thấy vị mặn chát nơi cuống lưỡi
    Thấy nắng rát bỏng
    Thấy cuồng cuồng phong phong
    Thấy cát sỏi thấy trời ùn mây
    Bước cả hai chân trên biển
    Thấy lòng nặng trĩu
    Thấy trời tối sầm
    Thấy mây vẫn vũ
    Thấy hoàng hôn mờ nhạt
    Thấy gió nổi điên cuồng
    Ngồi lặng ngắm biển xa
    Thấy vơi dần những nỗi đau
    Thấy đầu thanh thanh sạch sạch
    Thấy nụ hôn biển mặn nơi đầu môi
    Thấy trời mơn man ôm ấp
    Thấy nhẹ bẫng những tầng không
    Thấy mình trở lại
    Khở động chút chút
    Cho những cuồng phong tĩnh tại
    Cho những nghĩ suy thông suốt
    Cho những vẩn vơ vớ vỉn bay biến
    Cho ngày mai lại đẹp tuyệt vời
    Cho những cảm xúc bất tận nối tiếp nhau
    Cho một cuộc sống đủ buồn vui hờn giận
    Cho hết mình đốt cháy yêu và hận
    Cho đời một chút vui sau những chút buồn
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    CHO EM MỘT NGÀY
    Nhạc và lời: Dương Thụ
    Cho em một ngày, một ngày thôi
    Một ngày không khắc khoải chờ đợi
    Một ngày không mưa rơi, mưa rơi buồn tủi
    Một ngày không tê tái heo may
    Cho em một ngày, một ngày thôi
    Một ngày không có đêm vời vợi
    Một ngày đôi chân, đôi chân không mệt mỏi
    Đường về không có lá thu rơi
    Là một ngày anh đến không trễ hẹn cùng em
    Một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên
    Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn
    Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng
    Là một ngày anh đến như ước nguyện của em
    Một ngày mưa reo hát như tiếng cười của anh
    Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn
    Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng
    Là một ngày anh đến...
    ........
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo muốn tôi tặng một tấm thiệp sinh nhật tự tay làm
    Ừ nhỉ, lâu lắm rồi tôi ko làm thiệp, có đến hơn 2 năm
    Cái sở thích linh tinh ấy mà cũng bị lãng quên một thời gian khá dài
    Hôm nay ngồi lôi bìa, lôi bút, lôi kéo, lô mầu ra
    Lại tỉ tỉ mẩn mẩn cắt cắt dán dán dán tô tô
    Lại lựa lựa xem nên vẽ cái gì
    Lại viết lên đó những lời chúc tốt đẹp vui vẻ
    Lại thấy nhớ ngày xưa, một ngày có thể sản xuất kha khá những tấm thiệp xinh xinh và gửi đến kha khá những địa chỉ yêu yêu
    Lâu quá mới lại làm một tấm thiệp
    Gửi gắm những ước mong về phía bạn
    Chúc bạn có một ngày vui, có thêm một tuổi mới tràn ngập yêu thương
    Đừng nản lòng nhé, bạn thân mến!
    Chúng ta đã làm bạn với nhau suốt 20 năm có lẻ
    Và chúng ta sẽ mãi duy trì để đc làm bạn tốt của nhau cho đến hết cuộc đời
    Hôm nay, lôi đống đồ cất kho bao lâu ra phủi bụi
    Những nét vẽ đã quên nhiều
    Những nét chữ nguyệch ngoạc
    Những niềm vui nho nhỏ
    Khơi lại những điều đã quên và đã mất
    Một tấm thiệp xinh xắn
    Thay cho những lời muốn nói bấy lâu nay
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng là ngôi nhà to để em qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ là bãi đời thay đổi bể dâu
    Anh cứ là anh thôi, ấm nồng vòng tay êm ái
    Cho em gục đầu vào quên hết mọi cơ cực khổ đau
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Và Cơn Mưa Tới


    Nhạc sĩ: Bảo Chấn

    Từng ngày qua đi qua đi rất nhanh
    Mái hiên xưa cây hoa ngô lá xanh
    Lòng buồn trong đêm, chờ gió đem ngày mưa tới
    Người trên phố đi bên nhau rất vui
    Chỉ riêng em cô đơn mãi thôi
    Ðường xa lắm hắt hiu mây trời, nên mây ngừng trôi
    Và cơn mưa tới mát tâm hồn
    Em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ
    Ngoài trời mưa rất nhiều
    Chờ dấu chân anh
    Vì em đã biết dưới cơn mưa
    Dịu dàng anh sẽ tới
    Hát lên lời ru êm ái cho em mà thôi.
    [​IMG]

  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sen tàn nghe rốn tiếng mưa thu
    [​IMG]

  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    tặng chị cả
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Gái moi ở đâu đc cái tấm ảnh này thía
    Trông vui thật! Nhớ mùa xuân
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa....
    Sau mấy ngày nắng cháy, oi bức và khó chịu kinh khủng, cuối cùng thì cũng đã mưa một trận
    Hôm nay em lôi cái váy hồng xinh xắn ra mặc. Em đi nghe nhạc. Em xúng xính váy váy áo áo. Em vui vui vẻ vẻ. Em đi thưởng thức nhạc trong cái quán mà bấy lâu nay em đã bao lần đi qua định vào rồi lại thôi
    Anh đèo em đi, anh còn bận việc. Ừ anh cứ làm việc đi nhé, em sẽ lang thang ngó nghiêng cái này cái kia, nhòm cái này cái nọ, xem xung quanh cái con phố cổ này nó thế nào. Anh đừng ngại vì đưa em đi mà lại bắt em lang thang, em muốn vậy mà, em đòi đi theo anh đấy chứ, để anh lại ko yên tâm làm việc, lại phải xin lỗi em.
    Em loanh quanh một vòng , ngó cái áo cái váy, kiếm cái dây chuyền cái vòng, nhòm cái túi đôi dép. Rồi em đến cái hàng đĩa nhạc mà em yêu thích. Chao ôi là đĩa, em ngập trong cái đống đĩa nhạc ngổn ngang, đĩa nào cũng muốn nghe, đĩa nào cũng lôi ra. Nếu ko có điện thoại của *******, chắc em sẽ còn ngập trong đó chưa về đc. Mà cũng nhờ có gái mà mới chỉ lấy có 4 cái đĩa nhạc mà thôi, chứ ko thì ko biết sẽ còn vác theo bao nhiêu đĩa về nữa.
    Hôm nay em nghe nhạc Jazz. Lúc đầu em nghe ko vào thật, em ko hiểu lắm về âm luật, về tiết tấu nhạc của nó, nhưng rồi càng nghe càng thích, càng nghe càng thấy vào, thấy trời, thấy mây, thấy những thảo nguyên, thấy mình ở một nơi khác. NGhe nhạc rồi lại muốn giá như mình đang ở một nơi thật xa, thật xa, đc nhún nhảy tự do, được thoải mái, được tự do, được là mình, ko phải gò bó trong bất cứ điều gì của cuộc sống. Càng nghe, càng thấy hay và càng muốn nghe tiếp nữa, tiếp nữa. Dù chỉ hiểu đôi ba phần cũng vẫn muốn thả hết tâm hồn mình vào với nhạc
    Ngoài kia trời đang mưa, em ngồi đây ấm cúng trong tiếng nói cười, hòa quyện trong âm thanh đầy ngẫu hứng của kèn cảu Xenlo, của ócgan và trống, với những khuôn mặt vui vẻ, tiếng vỗ tay và những điệu nhảy. Ngoài trời đang mưa, em muốn âm thanh của mưa quyện với âm nhạc nhưng ko nghe đc.
    Khi em về trời vẫn mưa. Những giọt lất phất quất xuống mặt, xuống má, xuống cổ. Anh ở phía trước hứng hết mưa, em ngồi sau vung vẩy chân vui vẻ. Em vẫn thích những cuộc đi dạo trong mưa. Đêm nay, đèn lúc mờ lúc tỏ, đường thẫm ướt và cây cối không ngừng đc gió lùa rơi rớt mưa xuống. Em nép phía sau anh, ấm áp và ngọt ngào, trong đầu giờ đã lấn cả tiếng nhạc và tiếng mưa. Tiếng anh thì thầm xa xăm, xa xăm. Mọi vật được mưa tô điểm, long lanh.
    Giờ em đang nghe nhạc, nghe những cái đĩa nhạc em vừa mang về. Balzac và cô thợ may Trung Hoa, Kỉ băng hà 2, Walk the line và Diana Krall. Nghe hết mấy bản này em sẽ đi ngủ và anh sẽ ôm em ngủ ngon nhé!
    Hà nội mưa, kết thúc một mùa hè và chuyển giao sang mùa thu dịu ngọt
    Em cũng đang muốn mình chuyển vận như thế, cho cuộc sống luôn thi vị và sống động mỗi ngày
    Trời vẫn đang mưa........
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại đi nghe nhạc nữa nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này