1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm nay em lại đc đi nghe nhạc cho thanh thản cái đầu
    Sáng nay, em ngập mình trog đống sổ sách giấy tờ cao chất ngất từ đầu năm đến giờ, đầu em quay quay
    Em mệt! Liêng biêng đầu óc, chân mỏi, cổ mỏi và đôi mắt cũng mỏi. Nhưng em vẫn muốn đi nghe nhạc, hoà mình vào tiếng nhạc đầy ngẫu hứng của các nghệ sĩ trên sân khấu, không ngừng đập nhịp theo tiếng trống tiếng phách.
    Đêm đã khuya
    Giá như lúc này phía trước em là.........
    Ôi, cái giá như của em...........
    Cố nhớ lại những năm tháng đã qua
    Khi mình sẻ chia nụ cười và nước mắt
    Em đã từng nghĩ điều đó là vĩnh cữu
    Rồi chợt nhận ra rằng, anh đang dối lừa em
    Vậy mà em vẫn ấp ôm..mà em vẫn mơ ước
    Anh giỡn đùa với trái tim em
    Anh giỡn đùa với tâm hồn em
    Vậy mà, đến cuối cùng, vẫn nhớ anh, nhớ anh thật nhiều
    ...
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nam ninh ?" Côn Minh - ĐạI Lý - Lệ Giang ?" Sarilang - Chương trình 10 ngày:
    - lịch trình tham khảo
    Ngày 1: Hà nội ?" Nam Ninh 450km by Bus (8:30 am ?" 3 pm) - 120 tệ/người - xe đi thẳng tuyến HN - Nam ninh
    Đêm: Nam Ninh ?" Côn Minh 900km by Train (6pm ?" 6am) ?" 175 tệ/vé
    Ngày 2: Côn Minh ?" Đại lý (300km) by Bus (6am ?" 1pm)
    - Sáng: tàu đến Kunming - tiếp tục bắt xe ô tô đi Đại Lý (khoảng 60 tệ - 100 tệ/vé)
    - Chiều: thăm thành cổ Đại lý - Tam Tháp (cách Đại Lý khoảng 20km), khám phá nước Đại lý của dòng họ Đoàn (Thiên Long Bát Bộ - Kim Dung).
    - Tối: Thuê KS và ngủ đêm tại Đại Lý (thuê phòng: 25tệ/người) . Đêm 2: ĐạI lý
    Ngày 3: (Đại Lý - Lệ Giang: 250km)
    - Sáng: Bắt xe đi Lệ Giang - gần trưa đến Lệ Giang (khoảng 60-100 tệ/vé)
    - Chiều: Thăm quan thành cổ Lệ Giang
    - Tối: nghỉ tại Lệ Giang - thăm thành cổ ban đêm (thuê phòng: 25tệ/người)
    Ngày 4: (Lệ Giang - Ngọc Long Tuyết Sơn ( 30km)
    - Sáng: Ngọc Long Tuyết Sơn (đi xe từ LG mất 25tệ/người, thuê áo 30 tệ/áo, vào cổng và đi cáp treo mất 280 tệ)
    - Chiều: các vùng phụ cận và Lệ Giang
    -Tối:Lệ giang or đi Thạch cổ trấn (36km) chơi rồi ngủ lại (tùy tình hình)nên đi Thạch cổ trấn để đảm bảo lịch trình ngày thứ 5
    Ngày 5: Lệ giang ?" Trường giang đệ nhất vịnh ?" Tiger Jumping ?" Trung điện (Sangri-la): 172km by Car
    - Sáng: Khởi hành đi Shangrila - thăm Tiger Leaping George (thuê xe khoảng 500 - 600 tệ/ ngày-xe 12 chỗ, vào cửa Tiger Jumping Gorge: 60Y/người).Đêm 5: Sangri-la: Chương trình văn hóa Trà sữa và dancing
    Phải đến Trung điện trước 6h tối để kịp tham dự ctrình này . nghỉ đêm tại đây (50 tệ/phòng/2người)
    Ngày 6: Tu viện cổ Songzalin, theo QL 214 đi Đức Khâm qua Omega conner ?" đỉnh đèo Bạch Mang cao 4218mét ?" cao nhất Vân Nam rồi tới Fallei view: 214 km by Car
    Ql này rất đẹp nên chạy sớm để cảm nhận vẻ đẹp của sông Dương tử và dãy núi Baima.Tuy nhiên đường xấu, ngoằn ngèo, đèo cao, nếu có tuyết sẽ rất khó đi nhanh nên tuy có hơn 200km nhưng phải đi mất gần 1 ngày. - nghỉ đêm tại Falai view (25 tệ/người)
    Ngày 7: Fallei view (bình mình) ?" Sông băng Melli (bằng ngựa) rồi nhanh chóng quya lại Benzalin - Sangrila ~ 200km back từ Mai lý về Trung Điện
    - Sáng: ngắm bình minh trên Falai view - đi ngựa đi khám phá sông Băng(vào cửa 60 tệ/người - thuê ngựa 85 tệ/ngựa)
    - Chiều: lên đường hành trình trở về, ngủ đêm tại Bansulai hoặc Shangrila (60tệ/phòng)
    Ngày 8: Sangri-la ?" Lệ Giang: 170km (buổi sáng)
    - Sáng: Về thẳng Lệ Giang - gần trưa về đến Lệ Giang (trên đường về có nên tham quan hồ Bitahai không?)
    - Chiều: Tiếp tục khám phá Lệ Giang ban ngày - tối 19h30 lên xe sleep bus về Kunming (120 tệ-190 tệ)
    Ngày 9:
    - Sáng: Đến Kunming - thuê chỗ cất đồ - dạo chơi Kunming
    - Tối: lên tàu về Namninh (175 tệ/ vé)
    Ngày 10:
    - Sáng: Đến Namninh - thăm quan ở Nam Ninh, tự do mua sắm
    - Chiều: Rời Nam Ninh - về cửa khẩu Hữu Nghị Quan - lên xe về Hà Nội.(120tệ/vé)
    Sắp roài...
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lại Lê Giang à?Chị Yếm đi kinh quá.
    Đi Côn Minh nhớ mang nhiều xiền để ăn tiêu đập phá nhà.À ,hôm qua xem công chúa Đại Lý .thấy núi rừng đất Vân Nam đẹp thế.Đang xuýt xoa mong đến đó thì sáng nay đã thấy chị Yếm lên lịch trình rồi
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hị hị!
    Đã đi đc đâu gái, cứ vác cái dự trù đó lên cho nó hoành tráng.
    Chị còn mấy cái lịch trình Tây Tạng, Tân Cương, Ấn Độ, Ne pan, Thổ Nhĩ Kì, Ai Cập nữa. Hôm nào up hết lên cho mọi ng lóa mắt
    Hihi!
    Vụ Lệ Giang này gái có hứng ko, bám càng đi..
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Một phút dành cho quảng cáo

    Amir Gwirtzman là một trong những người chơi và soạn nhạc Jazz hàng đầu Israel hơn 20 năm qua. Anh là thành viên sáng lập ESTA, ban nhac được các nhà phê bình ca ngợi là ?ođộc đáo bậc nhất Israel?. Anh đã cùng ESTA biểu diễn tại nhiều liên hoan và khán phòng nổi tiếng không chỉ ở Israel mà còn khắp Châu Âu và Mỹ.
    Tới Việt Nam lần này, Amir Gvirmand sẽ có một buổi biểu diễn chung với nghệ sĩ nhạc Jazz Việt Nam Quyền Văn Minh, 31 Lương Văn Can, từ 8.30 đến 9.30 tối ngày 21/8 và một buổi biểu diễn tại Latino bar, khách sạn Melia, 44 L?Zý Thường Kiệt từ 9:00 đến 10:00 tối ngày 22/8.
    Đây là lần thứ hai nhạc Jazz Israel đến Việt Nam. Các buổi biểu diễn này nằm trong khuôn khổ các sự kiện văn hóa Israel tại Việt Nam năm 2007, đáng chú ?Zý là tuần lễ phim Israel tại Hà Nội và buổi hòa nhạc tại Nhà Hát Lớn hồi đầu năm. Cuối năm sẽ có triển lãm tranh, ảnh và một số chuyến thăm của giới văn nghệ sĩ.
    Nghệ sĩ Amir Gwirtzman, sinh ngày 28/8/1965. Anh từng chơi tiêu (một loại sáo nhỏ) từ năm lên 7 tuổi, kèn clarinet từ năm 9 tuổi và kèn saxophone từ tuổi 16. Hiện nay anh có thể chơi được 20 loại nhạc cụ khác nhau.
    Nhận được học bổng theo học tại trường Cao đẳng Âm nhạc Mannes tại Manhattan, New York, Mỹ, Amir sinh sống tại đây từ năm 1991 ?" 1997. Trong thời gian ở Mỹ, anh đã biểu diễn và ghi âm cùng với nhiều nghệ sỹ như Philip Glass và ban nhạc Mongo Santa Marias.
    Amir Gwirtzman gia nhập quân sự năm 18 tuổi và chơi cho ban nhạc của lực lượng Không Quân. Chính tại đây Amir đã gặp những thành viên của nhóm ESTA trong tương lai. Anh và các bạn lập nhóm và hiện ESTA đã trở thành ban nhạc được nhiều nước trên thế giới biết đến. Âm nhạc của Esta kết hợp World Music, rock và Jazz tạo thành một phong cách mạnh mẽ sôi động, vượt qua mọi ranh giới từng thể loại nhạc riêng biệt.
    Sau chuyến lưu diễn tại Mỹ và biểu diễn tại Nhà Trắng, nhóm Esta đã trình diễn tại những khán phòng nổi tiếng như tại Liên Hoan Âm nhạc thế giới (tại Ý), Liên hoan nhạc Dân gian Dranouter tại Bỉ, Đài Tiếng nói của Pháp tại Pa-ri, Liên hoan nhạc Jazz Biển Đỏ tại Israel, Liên hoan nhạc nhẹ tại Niu-Yooc, và Liên Hoan Nghệ thuật Vì hòa Bình tại Bỉ.
    Ban nhạc đã từng cùng biểu diễn với các nghệ sỹ như The Suzanne Vega, Noa, The Chieftains, Sinead O''Connor, Stanley Jordan, L. Shankar, và Cheb Mami. Album đầu tiên của nhóm do Tập đoàn MCI ghi âm và phát hành đã được các nhà phê bình nhiệt liệt khen ngợi. Năm 1996, Esta có hai buổi biểu diễn tại Câu lạc bộ Blue Note và bắt tay sản xuất album Khúc Giao thoa giữa Địa Trung Hải (Me***erranean Crossroads) (Newance Records/Musicrama) cùng với Nhà sản xuất Steve Boyer (người dành giải Grammy cho Album của Eric Clapton)
    Cùng với nhóm Esta, Amir cũng biểu diễn ở Trung Quốc, trên kênh truyền hình Thượng Hải với tư cách là nghệ sỹ đại diện Israel (Liên hoan ca nhạc Châu Á là Một, năm 1998).
    Ngoài ra, Amir đã có nhiều bài hát ghi âm cùng những nhạc sỹ Israel nổi tiếng, trong đó David Dor, và từng biểu diễn cho Hoàng Gia Thái Lan tại Băng cốc năm 2006. Trong 10 năm trở lại đây, Amir đã liên tục được mời đến các workshop giảng cho sinh viên ở nhiều trường Đại học, cao đẳng và phổ thông tại Mỹ.
    H.A
    Hihi! được đi nghe 2 đêm nhạc, phiêu phiêu phiêu phiêu
    Thanks giai nhé!

  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7, ông Ngâu và bà Ngâu cuối cùng cũng lại được gặp nhau một ngày
    Mẹ thịt gà, mẹ mua bỏng mua kẹo dồi, mua na mua ổi, mua sắn mua khoai, nấu cháo, mẹ cúng chúng sinh, cúng rằm tháng 7

    Nhớ cái hồi còn bé xíu xiu, mỗi lần đc ăn bỏng ăn kẹo dồi, là thích mắt cười tít. Bao năm qua rồi, ăn đủ các loại bánh laọi kẹo, mà đến giờ kẹo dồi vẫn ngon ơi là ngon
    Tháng 7 mưa nhiều, người ta ko làm những việc to lớn của đời người vào tháng 7. Tháng 7 biển động và thu sang sau mỗi cơn mưa về
    Quả thị thơm thơm nằm gọn trong chiếc túi lưới đan tay, ngúc ngoắc ngúc ngoắc. Bánh nướng bánh đẻo của Rằm tháng 8 lại bắt đầu vào mùa, lại sắp trung thu, lại rước đèn vui sao
    Tháng 7, em vòng tay ôm anh thật chặt, trời se lạnh mỗi khi đêm về và sương nhiều hơn mờ mờ ảo ảo. Em nhớ khoác thêm chiếc áo kẻo lạnh nghe em
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Thu
    Em thấy không, như phố chiều đánh phấn
    Một chút tươi xinh, một chút chút phớt hồng
    Khiến mùa hạ đi rồi còn ngoảnh lại
    Mảnh diều con trên nóc một ban công.
    Thu xúng xính áo tươi vàng xuống phố
    Heo may về lạ lạ cái nắm tay
    Này mắt ngọc em đừng xui lá rụng
    Vì lòng anh đã dư dả hao gầy.
    Xí xoá nhé chút hiểu lầm mùa trước?
    Mua đền em một đôi chén cốm Vòng
    Vừa ăn vừa dạo phố long nhong
    Hương cốm, hương sen sẽ thành hương ngọt lịm
    Em thi với mây, tóc mềm, áo lụa
    Để tim anh lẩm nhẩm đọc thơ tình...
    Thu rất vàng, em có thấy không ?
    Thôi mắt ngọc, em đừng xui lá rụng...
    Đàm Huy Đông
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Na Hang... Tuyên Quang.....đêm trăng tháng 7
    Yếm đến đây!
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Ta đi tới...
    Ta đi giữa ban ngày
    Trên đường cái, ung dung ta bước.
    Đường ta rộng thênh thang tám thước
    Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên
    Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên
    Đường cách mạng, dài theo kháng chiến...
    Đến hôm nay đường xuôi về biển
    Mới tinh khôi màu đất đỏ tươi
    Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
    [Rừng cọ, đồi chè. đồng xanh ngào ngạt.
    Nắng chói sông Lô, hò ô! tiếng hát
    Chuyến phà rào rạt, Bến nước Bình ca
    Ai qua Phú Thọ,
    Ai xuôi Trung Hà
    Ai về Hưng hóa,
    Ai xuống khu ba
    Ai vào khu bốn
    Đường ta đó, tự do cuồn cuộn
    Bốt đồn Tây đã cuốn sạch rồi
    Sông Thao nao nức sóng dồi
    Ai về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền
    Hòa bình buồm gió căng lên
    Đường về đên bến Long Biên đã gần
    Ồ! đã chín năm rồi đấy nhỉ
    Kháng chiến ba ngàn ngày không nghỉ
    Bắp chân đầu gối đã săn gân
    Ngẩng đầu lên trong sáng tuyệt trần
    Tháng Tám- mùa thu xanh thắm
    Mây nhởn nhơ bay
    Hôm nay, ngày đẹp lắm
    Mây của ta, trời thắm của ta
    Nước Việt Nam dân chủ công hòa
    Đã tan tác bóng thù ma hắc ám
    Đã sáng lại trời thu tháng Tám
    Trên đường ta về lại Thủ đô
    Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ
    Mẹ ơi! lau nước mắt
    Làng ta giặc chạy rồi
    Tre làng ta lại mọc
    Chuối vườn ta xanh chồi
    Trâu ta ra bãi ra đồi
    Đồng ta lại hát hơn mười năm xưa
    Các em ơi, đã học chưa
    Các anh dựng cho em trường mới nữa
    Chúng nó chẳng còn mong dội lửa
    Trường các em đứng giữa đôi quang
    Tiếng các em thánh thót quanh làng
    " Ai vô Nam bộ, Tiền Giang, Hậu Giang
    Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp
    Việt Bắc, miền Nam - Mồ ma giặc Pháp
    Nơi chôn rau, cắt rốn của ta
    Ai đi Nam,Ngãi, Bình Phú, Khánh hòa
    Lên Tây Nguyên, KonTum. Đăklắc
    Khu năm dằng dặc, khúc ruột miền Trung ]
    Ai về với quê hương ta tha thiết
    Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng...
    Ai vô đó, với đồng bào, đồng chí
    Nói với Nửa - Việt Nam yêu quý
    Rằng: nước ta là của chúng ta
    Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa!
    Chúng ta, con một cha, nhà một nóc
    Thịt với xương, tim óc dính liền.
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
    Dù ai rào giậu ngăn sân
    Lòng ta vẫn giữ là dân *****!
    Ta đã lớn lên rồi trong khói lửa
    Chúng nó chẳng còn mong được nữa
    Chặn bàn chân một dân tộc anh hùng.
    Những bàn chân từ than bụi, lầy bùn
    Đã bước dưới mặt trời cách mạng.
    Những bàn chân của Hóc Môn, Ba Tơ, Cao Lạng
    Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu
    Những bàn chân đã vùng dậy đạp đầu
    Lũ chúa đất xuống bùn đen vạn kiếp!
    Ta đi tới, trên đường ta bước tiếp,
    Rắn như thép, vững như đồng.
    Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp
    Cao như núi, dài như sông
    Chí ta lớn như biển Đông trước mặt!
    Ta đi tới, không thể gì chia cắt
    Mục Nam Quan đến bãi Cà Mau
    Trời ta chỉ một trên đầu
    Bắc Nam liền một biển.
    Lòng ta không giới tuyến
    Lòng ta chung một *****
    Lòng ta chung một Thủ đô
    Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam!
    - Tố Hữu -
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    tình hình em định cancel vụ HG vì bên đó thiếu xế trầm trọng và đi đông quá(em ko thích).Chị có vụ nào cho em ké với,nhưng báo cáo với chị em là ko có xế.Cứ tình hình này 2-9 nằm nhà rồi​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này