1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Gia đình hiện đại
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đêm thấy ta là thác đổ
    [​IMG]
  3. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    " Ai sẽ đợi tôi phía trước?" Mong sao có ai trả lời hộ mình được câu hỏi này.
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Mèng ơi! Cái lài ngừi ta gọi là óoc TẦN mà. Đâu phải óoc TRẦN đâu! Ngổ là ngổ nhớ khong có sai à!Trưa mai, trăng thủ nghỉ trưa ngổ chạy qua lưa thẻ cho nỉ à.
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    HÃY BAY ĐI, HẢI ÂU
    Bay đi cánh chim biển hiền lành
    Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
    Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
    Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ
    Theo tiếng hát của người thủy thủ
    Lượn trên sóng vỗ về ghềnh đá chim bay qua
    Lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô
    Đất trời rộng sao em không bến đỗ
    Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
    Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng
    Em đã muốn ra đi nhiều lần
    Trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên em
    Trùng dương vỗ sóng về để đón bước em
    Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối
    Bay đi cánh chim biển hiền lành
    Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
    Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
    Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ
    Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
    Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng.
    [​IMG]
    Em chơi vơi......
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Biển đẹp quá chị ơi, em lại muốn đi về phía biển rồi
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đi về phía biển thôi, Hóa đá ơi!
    Chị ko đc nghỉ 3 ngày như mọi người. Tính đầu thừa đuôi thẹo thì cũng đc 1 ngày là cùng, nhưng chắc xế thương cũng sẽ cho chạy về phía biển 1 lát rồi lên
    Đi thôi!
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Bà này thì chạy là chính, biển là phụ
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chân chị ấy dài thế cơ mà. Tẩm bổ vào chị ơi, hqua nhìn gầy xương ơi là xương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này