1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhớ biển! Thèm biển!
    Giá đc bứơc chân trần chạy trên bãi cát trắng, nhắm mắt lắng nghe tiếng vu vu vủa gió, mơn man mơn man. Và cả bầu trời sao phía trên đầu, cả không gian rộng mở bao la với những nụ cười giòn tan
    Sau chuyến này, nhất định sẽ chạy xuống biển
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 01/10/2007
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    @ Bemiu: Cảm ơn em đã đọc và viết vài lời động viên chị
    Hi vọng sẽ có ngày nào đó gặp em
    Chúc em vui và thi thoảng ghé thăm topic, nhớ viết bài nữa nhé!
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Em đã bao giờ hỏi anh chưa nhỉ?
    Sao đến tận bây giờ, em mới đc gặp anh
    Trong những năm tháng qua, anh đã ở đâu thế?
    Để gặp nhau trong hạnh phúc muộn màng
    Em cứ hỏi mà sao anh ko nói
    Có giây phút nào anh đã quên em?
    Em ra đi bước chân lặng lẽ
    Chẳng kịp nghe tiếng anh thì thầm
    Liệu kiếp sau chúng mình có gặp lại nhau?
    - Trái tim mùa thu -
    [​IMG]
    Đường xa mưa ướt
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 01/10/2007
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Viết về Hà Giang, cảm xúc trong tim thì vô số, nhưng không biết phải viết thế nào
    Tôi muốn đến HG từ lâu, nhưng phải đợt vừa rồi, khi cùng bạn bè thân thiết khởi hành, mới thành hiện thực. Đi HG cũng ko phải quá khó, rất nhiều nhóm đã từng đi, nhưng chẳng hiểu sao tôi khá khó khăn trong việc đi đến nơi này. Lúc thì thời điểm ko thích hợp, lúc thì vì ko có đoàn nào đi. Giờ thì có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, nên đi 1 chuyến
    Con đường dài từ HN lên HG ko có gì đặc biệt. Có lẽ vì chỉ cách đầy 3 tuần, tôi vừa cùng bạn bè lên Na hang chơi, nên dư âm vẫn còn đâu đây quanh quất. Đường lên vẫn qua Sơn Dương, mọi ng trong đoàn mới đi đã quên đoạn rẽ. Chúng tôi nghỉ lại tại nhà nghỉ Tuyên Quang, làm bữa lẩu gà với món óc tần ngon tuyệt ở cửa hàng lần trước đã ăn. Cô bán hàng xinh đpẹ, đúng là gái Tuyên, trắng trẻo, đầy sức sống, cũng ngạc nhiên khi thấy chúng tôi trở lại nơi này trong 1 thời gian quá ngắn.
    [​IMG]
    Nhóm chúng tôi có 5 ng. Lần này đi thêm 1 ng bạn nữa. Lúc đầu thì tính tuyển thêm xế, rồi lúc có xế thì ôm lại ko đi, thế là lại tuyển ôm. Nhùng nhằng đên 5 ôm mà cuối cùng xế vẫn phải đi 1 mình. Quả tình tôi hơi ngại cho xế ấy vì đi cả quãng đường dài thế mà đi 1 mình thì buồn và hơi vất vả. Tôi đã định nếu ko có ôm thì cho xế thôi, nhưng bác xế ham quá nên vẫn quyết định đi
    Chất đồ đạc lên chiếc xe đi 1 ng, chiếc xe dù chở theo nhiều đồ thế vẫn không thay đc vị trí 1 xế ngồi sau
    Đường Tuyên Quang - Hà Giang đẹp, nhưng có một vài đoạn sạt khá lớn. Do ảnh hưởng của trận mưa rất to đêm qua, có đến 3 đoạn sạt đang đc dọn dẹp. Điều này làm chúng tôi lo lắng, vì đợt 2.9 cũng mưa, chúng tôi đi sau 1 tuần cũng vẫn mưa và đêm qua ở Tuyên quang cũng đã có 1 trận mưa khủng khiếp.
    [​IMG]
    Chúng tôi ăn trưa tại quán ăn bắt đầu đọan rẽ đi Quản bạ. Con đường đã có thay đổi khi bắt đầu rẽ ngoặt, đường nhỏ và dốc.
    Thật may mắn là trời quang mây tạnh, nắng ấm. Dọc con đường là dòng sông và những thửa ruộng đang chín vàng, thơm mùi lúa mới
    Đường cong cong cong cong
    [​IMG]
    Và lúa vàng
    [​IMG]
    Chúng tôi tìm được một chỗ nghỉ trưa lý tưởng dưới 1 rừng tre, nhìn thẳng xuống một thung lũng xanh mướt tầm mắt phía dưới. Nằm từ trên này, có thể thấy trời xanh xanh thẳm, có thể thấy bạt ngàn những ruộng, những rừng, ôm bao quanh quanh là những núi, một màu xanh thẫm của cây của cỏ hòa trộn với màu trời. Trời đẹp và nắng vàng đang liếm dần trên những ngọn núi. Gió thổi rì rào trên những ngọn tre cong vút, tôi nhớ Mường Lát và nhớ những giấc ngủ trưa khác cũng như thế này. Thanh thản bên những ng bạn, ko lo ko nghĩ, ko buồn.
    Giấc ngủ trưa đặc biệt quan trọng trong những chuyến đi xa. Mỗi lần nghỉ, chỉ cần chợp mắt một lát là hồi sức và lại có đầy sinh lực để đi tiếp chặng đường dài trước mặt.
    Sau giấc ngủ ngắn, chúng tôi lên đường với một tinh thần mới, sau khi đã chén no nê đống hoa quả được mua lúc ở chợ Hà Giang
    Cảnh từ nơi nghỉ trưa nhìn xuống
    [​IMG]
    Gần đến Quản Bạ, bất chợt một cơn mưa nhỏ ập xuống. Cơn mưa bóng mây, chưa kịp mặc vội chiếc áo mưa đã tạnh. Ào ào đến rồi ào ào đi ngay, để lại những vệt nắng trên đường và giải cầu vồng hấp dẫn bên kia. Cầu vồng đẹp đẽ đang ở mồ khoảng cách rất gần chỗ chúng tôi đứng và không chỉ có 1 cầu vồng.
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 04/10/2007
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ,Hà giang em muốn đi lắm mà chưa có time để đi .
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đi xe máy à, máu thật đấy
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhật kì Hà Giang
    Mỗi chuyến đi lại đọng lại những điều khác nhau. Lần trc đi Cao bằng, tôi và xế cũng được ngắm cầu vồng đẹp như thế trên đường về.
    Đi qua cổng trời Quản Bạ lúc bắt đầu chạng vạng, chúng tôi hẹn ngày về vì bây giờ có lên cũng ko kịp.
    Quản Bạ chào mời bằng núi đôi, xã Tam Sơn sầm uất phía dưới. Lại thi nhau bắn cái núi đôi xem ai bắn đẹp hơn ai
    [​IMG]
    Không muốn ngủ lại Tam sơn, chúng tôi đi xuyên qua cái xã sầm uất bậc nhất đất Hà Giang này, lại trèo đèo, lên dốc mà đi sang Yên Minh.
    Trời sập xuống rất nhanh. Chúng tôi bắt đầu mò mẫm đi trong khoảng trạng vạng tranh tối tranh sáng. Núi 1 bên và sông 1 bên, trời bắt đầu lạnh và tối sầm xuống khi nào không hay. Đèn đã được bật sáng, 3 chiếc xe nối đuôi nhau đi trong đêm đen. Nếu đi vào ban ngày, xe tôi luôn chạy trước dẫn đầu, nhưng giờ đã tối trời, xế của tôi mắt kém, nhường chỗ cho xe Hunt chạy trước, rồi xe của Tảng đá và xe tôi, theo đuôi và ánh sáng quét của 2 chiếc xe trên đi sau cùng.
    Đêm đầy sao......
    Chúng tôi dừng lại ngắm sao và mặc thêm đồ vì trời đã khá lạnh.
    Trên cả chặng đường gần 50km đến Yên Minh, thảng gặp 1 hay 2 chiếc xe máy chạy ngược chiều lại. Còn xe đi cùng chiều thì hoàn toàn không. KHông có lấy một bóng nhà le lói ánh đèn và thi thoảng gặp những người dân tộc Mông say khật khừ cầm đèn pin đi ngược lại. Suốt quãng đường uốn lượn trong đêm, vài lần chúng tôi dừng lại ngắm bầu trời sao nhiều vô kể và rít hơi thuốc cho ấm bụng.
    Tôi có nghe cách Yên Minh khoảng chục km có cả một giải rừng thông vi vút, nhưng tối quá nên chẳng ngắm đc gì. Nhưng cái cảm nhận về việc mình đang đi trong một rừng thông bạt ngàn là có thật. Ùa vào khứu giác của những kẻ lang thang là mùi thơm thoảng trong gió lạnh và sương đêm của thông non, và tiếng gió xạt trên những ngọn thông reo vui không ngừng.
    Đêm nay lại là một đêm khó quên khi đi trong một rừng thông vào một đêm ngàn sao nhấp nháy trên bầu trời
    Chiếc xe của tôi có dấu hiệu hụt hơi, thôi chết rồi, tôi quên thay dầu xe. Đã định đến Tuyên Quang sẽ thay dầu mà cuối cùng quên béng mất. Giờ đi 200km rồi mới nhớ ra. Xế của tôi khá lo vì dụng cụ sửa xe thì có, nhưng dầu xe thì lại không. Có lẽ lần sau nên mang theo 1 hộp
    Và Yên Minh hiện ra khi chúng tôi đã bắt đầu lạnh cóng
    Yên Minh trong đêm
    [​IMG]
    Nhưng Yên Minh làm chúng tôi thất vọng
    Đã 8h tối, tưởng rằng đến đây có thể nghỉ ngơi và ăn một bữa tối ấm cúng, nhưng chúng tôi ko được như thế
    Cả xã có 3 nhà nghỉ. Chúng tôi vào hỏi thăm nhà nghỉ của ủy ban, nơi mà cánh lái xe đò vẫn dẫn khách vào. Nhìn thấy chúng tôi có vẻ không có tiền, cô tiếp tân chẳng buồn ngẩng mặt lên, cứ vừa trả lời những câu hỏi của chúng tôi vừa hí hoáy cúi gằm mặt trên trang giấy mà vẽ nguệch ngoạc. Phen này chắc họ ko cho mình ở đây. Và quả đúng, thông tin chúng tôi nhận đc là họ còn 2 phòng và ko cho ở ghép
    Chúng tôi chuyển sang 1 nhà nghỉ khác sâu trong ngõ. Lúc đầu nhà nghỉ báo còn phòng, rồi chẳng hiểu sao lại kêu hết phòng. Chẳng nhẽ trông chúng tôi nhếch nhác lắm sao, hay họ chưa từng gặp nhóm du lịch xe máy nào như chhúng tôi đến đây nghỉ. Tôi cũng nhớ là có đọc rất nhiều bài viết bên box du lịch về HG, ít có nhóm nào dừng lại ngủ ở Yên Minh.
    Lại thêm 1 nơi ko có chỗ, đến nơi cuối cùng thì hoàn toàn ko có chỗ ngủ. Chúng tôi tấp vào 1 quán ăn, nghỉ ngơi 1 chút.
    Tôi và gái đi gọi đồ ăn. Đã muộn quá nên đành có gì ăn nấy. Hunt và Đá đi kiếm chỗ ngủ, xế của tôi đi thay dầu xe. Bữa cơm đạm bạc nhất trong những bữa cơm của cả chuyến đi. Mọi ng nghĩ phưong án, 1 là lấy túi ngủ ra ngủ (mang đủ mà), 2 là chạy 40km đến Mèo Vạc và 3 là chạy thẳng Đồng Văn. Cuối cùng chúng tôi nhất trí chạy thêm 40km nữa đến Mèo Vạc. ăn xong cơm, mặc thêm áo ấm, quàng khăn ấm, vì biết thời tiết nên chúng tôi đã chuẩn bị đồ ấm. May mắn đêm nay trời ko mưa, sạch sẽ và quang đãng.
    Mặc ấm rồi thì lại lên đường. Đêm đen ko có lấy 1 bóng người bóng xe. Chỉ có 3 chiếc xe của chúng tôi nối đuôi nhau chiếu đèn sáng cả một góc núi rừng. Bóng đêm dầy đặc, hun hút thẳm sâu những vực những khoảng không quánh đặc hai bên đường. Đi đêm rất nguy hiểm, chúng tôi chẳng muốn chạy như thế này chút nào.
    Xế của tôi có dấu hiệu buồn ngủ, bắt đầu lái chạng vạng. Kinh hoàng, nhất là khi cơn buồn ngủ không khống chế đc. Có một lúc chống chân xuống đất. Tôi đổi lên làm xế. Con đường vừa nhỏ vừa ngoằn nghoèo, lại đêm và cả sức nặng phía sau làm tôi oằn người. Tôi đi chậm phía sau, vào những đoạn cua gắt xoay tròn, cầm chắc tay lái mà cua, mắt không rời khỏi quần sáng của 2 xe phía trước. Hai xe trên cũng đi chậm lại chờ tôi.
    Tôi láikhoảng 12 hay 13 km gì đó thì một khoảng đường rộng lộ ra, có lẽ đã đến nơi. Vì thường ở những vùng xa xôi như thế, nếu gặp con đường rộng mở, nghĩa là đã vào đến cổng chòa của 1 xã nào đó trong tỉnh.
    Và quả đúng thế, chúng tôi đã đến Mèo Vạc, cái tên từ lâu đã nổi tiếng.
    10h30 đêm, chúng tôi tới nơi và giấc ngủ nhanh chóng bủa vây lấy chúng tôi khi đã tắm gội xong. Có lẽ là 12h30 đêm

    Khung cửa sổ thoảng hương hoa sữa

    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 04/10/2007
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí Hà Giang
    7h30 phút sáng, có ai đó khẽ lay tôi dậy, gái ơi gái à, sáng rồi.
    Trời đã bừng sáng tự lúc nào, đêm trôi qua nhanh quá. Đêm qua, trong lúc tôi mơ màng ngủ, những ng bạn của tôi đói bụng đã lôi mì ra nấu. Trong căn phòng nhỏ xíu mà chúng tôi đang đặt lưng vẫn còn phảng phất mùi cồn. Nắng sớm xuyên qua ô cửa bé tí teo, chiếu vệt vào căn phòng, làm nó bừng sáng. Xế của tôi đã dậy từ rất sớm. Đúng là kẻ ngủ sớm nhất nên dậy cũng sớm nhất. Tôi ngái ngủ rúc đầu ấm áp. Mọi người vẫn còn đang say giấc. Để cho mọi người ngủ thêm tí nữa, xế nhé! Hôm qua chắc họ phải thức đến 2h sáng. Nhòm qua khung cửa nhỏ, có thể nhìn thấy mảng núi xam xám phía xa xa
    8h30, chúng tôi lục tục dậy, đánh răng rửa mặt và lên đường
    Mèo Vạc, nếu không đi vào đúng phiên chợ thì có lẽ cũng là một thị trấn bình thường như rất nhiều thị trấn nhỏ khác. Nơi đây ngổn ngang những ngôi nhà đang xây dựng. Chúng tôi leo lên cao để ngắm nhìn toàn cảnh Mèo Vạc. Tiếc rằng đi ko đúng phiên chợ vì thời gian ko cho phép. Tranh thủ ăn bữa sáng kiêm bữa trưa, quanh quanh xe vài vòng quanh cái trấn nhỏ rồi lại lên đường
    [​IMG]
    Đi ra khỏi con đường lớn như một cái cổng chào, chúng tôi bất ngờ choáng ngợp với cảnh 2 bên đường. Có thể do đêm qua chạy trong đêm ko thấy đc gì, thế nên khi sừng sững trước mặt và hai bên những dẫy núi đá, chúng tôi không khỏi trầm trồ. Núi, núi và núi với những con đường tưởng chừng dài vô tận, đứng từ trên cao có thể nhìn thấy
    [​IMG]
    Tầm mắt cuối cùng cũng đã được mở mang khi chúng tôi chính thức chạy vào con đường lên đèo Mã phì lèng, nơi mà người ta vẫn gọi với cái tên Cao nguyên đá.
    Núi, núi và núi, liên tiếp hết lớp này đến lớp khác, qua ngoặt cua này lại hàng dẫy núi hùng vĩ hiện ra trước mắt. Con đường đèo uốn lượn quanh co qua những dẫy núi và người lữ khách trên những chiếc xe, chốc chốc lại nhảy phắt xuống để chụp lại những bức ảnh. Khó có thể miêu tả hết đc vẻ đẹp miền sơn cước giữa mênh mông núi trời, lúc này tôi mới thấy cái máy ảnh thật là bất lực khi chỉ chụp được phần nào khung cảnh đẹp đẽ phía trước
    [​IMG]
    Ngô chen giữa những lớp đá mà sống. Thời gian này ngô đã đc thu hoạch gần hết. Màu vàng của những cây ngô cuối vụ nổi bật. Có cảm giác ngô mọc lên từ đá.
    [​IMG]
    Con đường ở phía trên uốn lượn theo những sườn núi
    Dòng sông ở phía dưới uốn lượn quanh những chân núi. Con sông đó, như một dải khăn mềm màu phù sa, điệu đang vắt qua bờ vai thon của núi - dòng sông Nho Quế
    [​IMG]
    Những ối, á, ôi trời, đẹp quá, trời ơi trời, tuyệt, phê, mĩ mãn, tuyệt.....đã níu chân chúng tôi lại trên con đèo dài tầm chỉ 20km trong 2 tiếng đồng hồ
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí Hà Giang
    3 tháng với Cao Bắc Lạng rồi Hà Tuyên Thái. Có vẻ như tôi muốn bội thực vì quá nhiều những núi những thung, những sông, những suối, có vẻ như tôi đã quá chân trên những con đường, mà tôi lại chẳng thấy thấm tháp chút nào, vẫn muốn đi, vẫn muốn xuyên, vẫn muốn chạy thẳng vào các làng các bản, vào những con đường, những ngả rẽ trên con đường.
    Chúng tôi không đi theo cách đi cho thật lực, đi cho hết những điểm cần đi rong khoảng thời gian có hạn ngắn ngủi. Chúng tôi muốn tà tà mà đi, muốn đi và ngắm cho chán chê, muốn được chăm chú ngó nghiêng, thảnh thơi theo đúng nghĩa đi chơi, đi khám phá. Chính vì thế, lần nào đi cũng chọn phương cách đi hơn ngày một chút, vì tôi cũng biết cái kiểu đi của nhóm chúng tôi, rất ham vui và cũng hay tạt ngang tạt ngửa nơi này nơi khác. Nhưng tôi rất thích kiểu đi như thế, ngẫu hững, thích thú và đôi khi phá lịch trình ban đầu chút chút.
    [​IMG]
    Năm 2007 là một năm chạy vất vả của tôi. Tôi đã muốn viết về Cao Bằng và rất nhiều nơi mà tôi đã đặt chân đến trong năm nay, muốn viết những cảm xúc mà tôi đã bất chợt gặp trên đường. Nhưng rồi những chuỗi khám phá liên tiếp nhau khiến tôi dừng lại, lại tìm hiểu nơi sắp đến và lại bắt đầu cuộc hành trình dài với những bất ngờ mới. Lần nào đi cũng có những thú vị nho nhỏ hay lớn lớn làm cho cuộc du hí trở nên ấn tượng đặc biệt
    Và Hà Giang, để lại ấn tượng khó quên đến mức, chưa kịp về chúng tôi đã hẹn sẽ lại trở lại đây trong thời gian sớm nhất có thể.
    Tôi nhớ đợt chúng tôi đến Côtô tháng 6, cũng có mong muốn trở lại nơi này vào dịp nào đó, nhưng ko phải là ở lại Côtô mà muốn đi thuyền chạy từ đảo này sang đảo nọ. Côtô là chuyến đi nghỉ dưỡng theo đúng nghĩa của chúng tôi
    [​IMG]
    Thật may mắn khi đi chơi với một nhóm bạn thân thiết và hiểu nhau. Cho dù ko biết thời gian chúng tôi ở cạnh nhau sẽ là bao lâu, cho dù biết rằng không có gì là mãi mãi, tôi vẫn muốn cảm ơn những khoảng thời gian chúng tôi đã có bên nhau và trân trọng cố gắng bên nhau trong suốt quãng đường đời phía trước. Có lẽ đó cũng là một may mắn
    Đèo Mã Phì Lèng, buổi trưa ấy râm mát và thoáng đãng. Thêm 1 may mắn cho chuyến đi sau gần 1 tuần liền trời mưa không dứt. Và suốt cả cuộc hành trình dài ấy, thời tiết ủng hộ đến không ngờ.
    [​IMG]
    Kiểm định lại những lần trước và những chuyến đi trước, thấy mình cũng thật may khi gặp thời tiết thuận lợi, trời nắng ráo.
    Siem Riệp - Pnomphenh - Cam phu chia, Mai Châu - Hòa Bình, Mường Lát - Thanh Hóa, Vân Đồn - Cô tô - Quảng Ninh, Thác Bản Giốc -Cao Bằng - Bắc Cạn, Na Sầm - Lạng Sơn, Tuyên Quang Chiêm Hóa - Na hang, Đồng Văn - Mèo Vạc Hà Giang, Thái Nguyên, ien chăn - Luang - Phonsavan - Lào, Nong Khai - Thái Lan, Phố HIến Hưng Yên, Đồ Sơn Hải Phòng, Thanh Hà Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Sơn Tây, Tp Hồ Chí Minh - Củ Chi..........còn những điểm nào sắp đến trong năm nay nữa nhỉ và những điểm nào quên mất chưa ghi vào đây?
    Liệt kê điểm mặt trong năm, vẫn còn 3 tháng nữa mới hết năm
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bít chị đi rồi nhưng đọc vẫn tóat mồ hôi hột.Đi gì mà lắm thế...thèm quá
    Lỡ vụ Hà Giang 4 lần rồi,đọc chị viết lại càng thèm.Tết nhá ...tết nhá...hoa cải,hoa gạo,tam giác mạch đang chờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này