1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Trở về
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hà Nội - Nam Ninh - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Sangrila - Định Khánh - Đức Khâm
    Tổng quãng đường: 4600 km
    Tổng số người: 10
    Tổng thời gian: 11 ngày
    Khởi hành: 6h sáng ngày 11.10.2007
    Trở về: 21h ngày 21.10.2007

  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn thấy mát mẻ quá.Tẹo là áo bông áo kép to như con gấu bi giờ
    Mừng chị về.Kể chuyện ,up ảnh đi thôi
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay đi giữa Vân Nam
    Ngày 1 (11/10): Hà Nội - Nam Ninh
    Thuê xe chạy tuyến HN-HNQ 60k/ng
    HNQ-NN: thuê xe 12 chỗ: 850 tệ
    Đến NN lúc 15h30 (giờ TQ)
    Ăn kem, mua hoa quả.....
    Lên tàu đi CM lúc 16h20
    Ngày 2 (12/10): Côn Minh - Đại Lý
    Đến Côn Minh khoảng 6h sáng.
    Ăn sáng, mua vé xe đi Đại Lý, giá vé 83 tệ/ng
    Đến ĐL khoảng 12h trưa, đi ăn trưa ở TP ĐL hiện đại, vịt quay ngon dã man 18 tệ/con.
    Nhà mình cùng lên xe bus số 8 đi vào thành cổ 15 tệ/10 ng.
    Đến thành cổ ĐL, DDG đã châm ngòi cho một trận huyết chiến giữa Cò Béo áo đỏ và Cò gày áo đen, giữa chổi, đá và ghế đang trấn giữ ở cổng thành phía Bắc vì vụ phòng nghỉ.
    Và kết thúc, DDG đi theo Cò áo đen về nhà nghỉ, nhận phòng đôi với giá 25tệ/phòng.
    Chiều đi cáp treo 30 phút lên, lướt trên ngọn thông, quả thông to như quả dứa lên Thương Sơn, vé vào cửa 30tệ/ng; vé cáp treo mua qua lái xe 50tệ/ng, rẻ 10 tệ. Trời xanh, mây trắng, hồ Nhĩ Hải lao xao sóng bạc.
    Chụp ảnh Tam Tháp từ bờ ruộng.
    Bữa tối ở cổng thành phía Nam với giá 135 tệ/10 người, lượn phố đi bộ, mua hớ một số khăn và vòng.
    Ngày 3 (13/10): Đại Lý - Lệ Giang
    Sáng sớm, luyện Thái Cực quyền và kiếm trên thành cổ ĐL.
    Dạo phố hoa đào, ngắm ngân hạnh, nhặt lá phong đỏ bên dòng suối róc rách chảy suốt ngày đêm.
    Thuê xe riêng đi ĐL - LG 700 tệ.
    Trên đường ghé thăm trường quay Thiên Long bát bộ, xem ca nhạc, thưởng thức 7 loại trà Vân Nam và ngắm kiến trúc nhà truyền thống của người Bạch, bị dụ dỗ mua một số hộp trà (trà ngon nhưng phải biết cách mặc cả).
    Còn ai muốn tìm hiểu về tiêu chuẩn đàn ông của người Bạch, xin mời liên hệ anh Han Chim Dai.
    Khoảng 17h30, ghé thăm Vân Hạc trấn với những ngôi nhà trang trí thư hoạ ở mặt tiền.
    Đến cổng Bắc thành cổ Lệ Giang lúc 20h30.
    Vào thẳng nhà nghỉ ở ngõ QiYi, gần phố SiFang
    50 tệ/phòng đôi, giường đệm sạch sẽ, có cây lê trĩu quả trước sân.
    Ngày 4 (14/10): Ngọc Long tuyết sơn
    Đi xe bus số 7 từ quảng trường Mao Trạch Đông trên phố Dân Chủ, 10 tệ/người đến thẳng cổng đi cáp treo.
    Vé thắng cảnh 80tệ/ng, vé bảo tồn 80 tệ/ng, vé cáp treo + bảo hiểm 172 tệ/ng.
    Xếp hàng cáp treo khoảng 1,5 tiếng, ngồi cáp treo khoảng 20 phút, lên đến độ cao 4506m.
    Rất lạnh!, càng lạnh thêm vì gặp mưa, nhưng càng lên cao, cảnh càng đẹp.
    Chiều về đi Bạch Thuỷ hà, Cam Hải tử, Vân sam bình.
    Lại đi xe bus số 7 về quảng trường Mao Trạch Đông, ăn khoai nướng.
    Ngày 5 (15/10): Lệ Giang - Mộc Phủ
    Tìm giếng 3 mắt, thấỷơ khắp nơi. Thăm Mộc Phủ, giá vé 35 tệ/ng, rất xứng đáng.
    Mua đồ da và vơ vét khăn các loại.
    Ngày 6 (16/10): Lệ Giang - Shangrila
    Thuê xe 15 chỗ của Mr. Zhou, 500tệ/ngày
    Bắn phá vòm cây và vườn táo đỏ bên đường, mua táo taịi vườn giá 4tệ/kg.
    Thăm khúc ngoặt đầu tiên của sông Trường Giang.
    Đi thăm Tiger Leaping Gorge (khe hổ nhảy - lời bình: đến cụ hổ cũng không nhảy được), vé 50 tệ/người.
    Đến Shangrila lúc 18h00, phòng đôi 60 tệ.
    Sau chậu lẩu bò Yak phủ phê 250 tệ, đi thăm thành cổ Shangrila và thăm Đại Phật Tự lung linh trong đêm.
    Ngày 7 (17/10): Shangrila - Feilaisi (Đức Khâm)
    Thăm chùa Songzanlin.
    Ghé qua hồ NaPa.
    Sau bữa trưa ở Benzilan, chiêm ngưỡng Ômega của sông Trường Giang.
    Chiều ngắm thung lũng thông vàng và đỉnh núi tuyết Bạch Mã lấp ló sau mây mù.
    20h đến Feilaisi, thuê phòng bình dân 25 tệ/ng.
    Ngày 8 (18/10): Sông Băng
    Đi xem sông băng cách Feilaisi khoảng 30km.
    Vé thắng cảnh + bảo hiểm 63 tê.; thuê ngựa 120 tệ/ngựa/người (đắt, phê, đau lưng và đau mông tàn bạo).
    Chiều về thẳng Benzilan và nghỉ đêm, phòng đẹp bất ngờ, giá chỉ 50 tệ/phòng đôi.
    Ngày 9 (19/10): Benzilan - Lệ Giang
    Lại bắn phá một vườn táo khác, giá không đổi, có thêm mấy quả táo xanh xanh vàng vàng.
    Về bến xe mới ở LG, mua vé xe nằm đi CM, 142 tệ/ng.
    19h xe chạy.
    Ngày 10 (20/10): Côn Minh
    Đến CM khoảng 5h, ngủ tiếp trên xe đến khoảng 6h30.
    Gửi đồ ở Ga, đánh răng ở bụi cây, đi VS ở nhà hàng fast food DICOS.
    City tour bằng xe bus, đi xe bus 52 đến Đại Quan lầu.
    Đi xe 22 từ ĐQL đến ga phía Bắc ăn lẩu ngỗng.
    Thăm chùa Viên Thông và công viên Thuý Hồ.
    19h30 lên tàu về Nam Ninh.
    Ngày 11 (21/10): Nam Ninh - Hà Nội
    8h30 đến Nam Ninh
    Vắt chân lên cổ đi tiêu nốt những đồng ngoại tệ cuối cùng.
    14h30, thuê xe NN-HNQ: 800tệ.
    Khoảng 17h đến HNQ.
    Về đến HN khoảng 21h30 (giờ VN)
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảng trống nhất định và rõ ràng mà ta không thể khỏa lấp hết được. Ngay cả trong những chuyến đi, khi ta đã gạt bỏ tất cả mọi thứ, chỉ để hướng tới một hướng trước mặt với thật nhiều hứng khởi, vẫn thảng gặp một vài phút trong ngày những tĩnh lặng không ngờ.
    T不~偶",
    Y不~祝",
    T~S天对??s"?Z'!
    不>信o泪,
    不>信"~,
    可~s信彼此s"请Y!
    ^'"该,.?
    ,.>z^你s"f",
    ^'"该?Z样?
    ?Z样?f走>你s"梦.
    ^'f'?f!>'?>!
    >o>>z^^'们s"^'?o>,o信o泪,
    不>信"~,
    可~s信彼此s"请Y!
    ^'f'?f!>'?>!
    >o>>z^^'们s"^'?o>,oz'?"?"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 23/10/2007
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá chị ơi, chúc mừng chị trở về bình an.
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những bông hoa cho ngày SN hồng
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 24/10/2007
  8. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chà, ảnh đẹp quá bạn Yếm đào ơi. Tuy muộn nhưng mình cũng muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn nhé.
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh sự béo....sự gầy........
    Cái tội nợ đầu tiên hứng chịu là quần áo.
    Trước khi đi lang thang phiêu bạt, tạt qua nhà may, may bộ quần áo váy vóc, định bụng bảo dạ may để mặc đi ăn cưới. Thế là tìm mua, đo cắt, ngắm nghía kiểu nọ kiểu kia, rồi hì hụi ngồi chờ thợ may đo đo đạc đạc, lại mong mong đến ngày lấy cái áo. Trông đã có da có thịt hơn sau vụ rong chơi xứ sở Cao nguyên đá, cái tóc cắt tỉa mái hiên làm má phinh phính ngoại giao. Hí hởn vì vụ cân đo khám sức khỏe định kì cũng lên mấy lạng hoa. Chứng tỏ công cuộc cải cách của mình đã phần nào có hiệu quả.
    Tung tăng tung tẩy mà ta nhảy chân sáo lên đường
    Thế rồi thì liền tù tì hơn 10 ngày
    Chiếc váy may mặc vào rộng như của người khác
    Chiếc áo may kiểu khỏe khoắn thành cái áo siêu điệu
    Ai ai nhìn cái mặt tiền cũng chẹp cái miệng, em ơi sao gầy thế?
    Cái mặt ngoại giao cũng sọp đi trông rõ. Thường thường búng ba búng bính, giờ lại sọp tọp đi. May mắn là bọn mụn nhọt không thừa cơ xâm lấn. Rồi thì cái tay gầy với cái cổ giơ xương, nhìn như đói lâu ngày. Thêm vào cái thèm thuồng món nọ món kia làm người quen có cảm giác hình như đã lâu ko được ăn ngon ngủ kĩ
    Chuyến đi 10 ngày với những quãng thời gian chủ yếu ngồi bẹt dí trên xe otô rồi tàu hỏa rồi ngựa. Cái bàn tọa muốn nát, cái vai muốn gẫy, cái lưng gù gù, đôi chân nặng trịch.....mà về nhà cái miệng cứ toét ra cười, hau háu măm măm
    Cân sụt đi thêm 1 kí và vài hoa
    Váy áo thùng thình như đi mượn
    Chỗ cần to thì lại nhỏ, chỗ cần nhỏ thì mãi vẫn to
    Lại cắt cắt sửa sửa, lại kêu gầy gầy ăn ăn uống uống. Lại có người nhìn mà thương thương, chăm chăm bẵm bẵm chút chút cho thêm chút da thịt
    Để rồi khi ngồi nhà mấy ngày mập mạp lên chút chút
    Lại lên đường, lại gầy chút nữa em
    Lại
    [​IMG]
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị này...
    Em đứng trên cầu đợi ai......
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này