1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày thu
    Có lẽ ai đi xa cũng nhớ đến mảnh đất nơi mình lớn lên. Tôi cũng thế
    Tôi, đứa con gái loay hoay trong những công to việc nhỏ ngày thường, lúc nọ lúc kia vui vẻ hay thảng thốt, rồi lại chạy vội vàng ra khỏi HN khi cảm thấy mình ngột ngạt khôn cùng. Đã bao lần tôi thèm thoát khỏi cái vội vã nhốn nháo của phố phường, vứt bỏ những thứ linh tinh lang tang hàng ngày mà chạy, mà tìm đến nơi nào đó để thanh thản cái đầu dù chỉ trong vài ba tiếng.
    Để rồi, lại thấy nhớ HN đến cồn cào gan ruột khi chót rời nó quá lâu
    Những lối mòn tưởng như làm người ta chán ngán mà sao hiện hữu rõ ràng đến thế?
    Mùa thu, sương giăng mắc trên những ngả đường, giăng mắc dưới ánh đèn đêm xao xuyến, trong những tán lá xào xạc, trong hương hoa sữa dìu dịu và trong khứu giác kẻ đi đường.
    Và đêm, khi đi qua cây cầu Long Biên cũ kĩ và già nua, nghe tiếng âm thanh đêm trong tiếng cây cầu cọt kẹt không ngừng, khi ánh trăng xiên xiên qua những nhịp cầu đã không còn nguyên vẹn, cái cảm của kẻ đi xa lâu ngày trở về với mảnh đất thân thương thêm nghẹn ngào khi cái lạnh te tái ùa về hòa nhịp với tiếng sông Hồng cuộn chảy không ngừng.
    Hà Nội xốn xang đến nao lòng
    Và tôi, nhớ Hn như nhớ một ng bạn tri âm tri kỉ đã lâu
    HN, vẫn ồn ào tấp nập vồn vã như thế. Ngày cũng như đêm, người xe qua lại không ngừng, khói thuốc khói xe tuôn không ngơi nghỉ và đã có biết bao câu chuyện buồn vui sướng khổ đang ngày ngày diễn ra sau mỗi khung cửa sổ sáng đèn? Nhưng Hn, thẳm sâu là những gì rất riêng, rõ ràng, mạch lạt và khiến kẻ đi xa phải cay cay sống mũi mỗi khi nhớ về.
    Tôi, nhớ lắm một HN bình dị khi đêm về, nhớ quán trà đá vỉa hè giản đơn mà ấm cúng bên bạn bè, nhớ những hàng ăn xiêu vẹo trong ánh đèn đường khi đêm về tạt qua ăn lót dạ, nhớ nơi vẫn đứng ngắm ánh trăng rằm trên cây cầu cũ, nhớ cả con đường dưới ánh đèn qua màn sương mỏng manh, nhớ những ngày HN ngập trong làn khói rơm rạ khi ngoại thành đốt rạ mùa vụ, loay hoay rồi lại nhớ những góc nhỏ xinh xắn đã bước qua. Và có bao nỗi nhớ không tên nữa
    HN, đã bao lần thấy chán thấy ghét, thấy mệt thấy oải, trốn chạy để rồi lại thấy nhớ đến thế?
    Lại đi trong những con phố không bao giờ thấy chán. Lại lắng tai nghe ăm ắp tiếng phố phường, lại lặng đi khi đêm về không dám nó lớn tiếng làm vỡ khoảnh khắc bình yên đêm đến, lại chạy thật nhanh mỗi sớm mai để mua cho được những bó hoa rạng ngời sức sống, lại ngồi sau ôm anh thật chặt mà ngẩng cao đầu ngắm nhìn những khoảng trống li ti còn sót lại của bầu trời đêm và lại loanh quanh những nẻo những ngả để khám phá thêm chút nữa HN
    Để rồi khi cảm thấy chán ngán và bức bối, lại vội vã bỏ HN đi trong vài ngày
    Và để rồi lại nhớ xốn xang, lại vội trở về và lại lang thang khắp nẻo cho đỡ nhớ
    HN ơi!
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Suối Muống - hẹn ngày trở lại
    [​IMG]
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    cái này chưa biết đc,ngày mai phải thi vấn đáp ko khoé lại là ông giáo chờ đánh trượt mình.hic hic
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cùng tuổi
    [​IMG]
    Tuyết rơi trên đỉnh Ngọc Long
    [​IMG]
    Con la này đã tha tớ lên sông băng Meili
    [​IMG]
  5. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chào chị YDLL,
    Chị có những chuyến đi thật tuyệt. Tất cả cảnh vật, con người hiện ra qua những bức ảnh và dòng tâm sự. Chắc chị phải là nhà báo hay làm một nghề gì tương tự.
    Em không may sức khoẻ yếu nên không thể tham gia được những chuyến đi như của chị, dù thực sự em luôn mong muốn được đi nhiều hơn, biết nhiều hơn và cảm nhận nhiều hơn.
    Thế giới thật bao la, đa dạng và chúng ta thì thật nhỏ bé nhưng không hề yếu ớt.
    Chúc chị khoẻ. Rất vui được làm quen với chị
    Cheers,
    Hảo
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến đi dài sắp tới này, chắc sẽ có nhiều thay đổi trong công việc, trong cuộc sống và tương lai
    Lo lắng nhiều mà cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
    Đi làm 5, 6 năm một công việc, cái gì cũng đã ì ra, lười đi nhiều. Giờ khởi động lại có phần khó, có phần sợ và thiếu tự tin
    Sẽ làm gì tiếp theo?
    Tuổi 30 với một khởi đầu lại.
    Hít một hơi thật sâu nào
    Ta đang muốn làm gì nào?
    Ta có những ước mơ gì nào?
    Ta sẽ làm gì tiếp theo nào?
    Thấy bất an và lo lắng quá!
    [​IMG]
    Thời gian như nước qua cầu
    Đã cuốn đi những gì tươi đẹp nhất
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 29/10/2007
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng ko vui sẽ dẫn đến chuyện viết một cái gì đó cũng ko vui
    Nhưng nếu không viết, tôi sợ mình sẽ bị quá nhiều những cảm xúc khác lấn át và những chuyến đi sẽ cuốn tôi theo. Giờ tôi rất muốn viết về Vân Nam, vùng đất tôi vừa đi qua. Nhưng tôi sẽ để dành để viết về nơi này trước, để dành để viết dài hơi luôn 1 lèo
    Tôi lục tìm mãi trong đống đĩa ảnh cái đĩa in ảnh đi Cao Bằng mà không thấy. Ảnh Cao bằng ko có duyên với tôi thì phải. Hai lần in đĩa đều lỗi ko đọc đc, còn lần đọc đc thì chưa kịp xem nó đã lẫn vào đâu đó trong cái đống đĩa đủ thể loại tạp phế lù ngồn ngộn trên giá đĩa nhà tôi. Mà cái đống ảnh tôi cop từ máy ảnh của mình vào máy tính cũng chẳng thấy đâu.
    Đường đến Cao Bằng, một ngày cuối tháng 7
    Hôm đó, đúng với dự định ban đầu của nhóm là sẽ cố gắng 1 tháng đi 1 lần, tôi háo hức lên lịch trình, đọc hết topic nọ topic kia về các điểm đến, hì hụi cắt cắt dán dán cái bản đồ, lên danh sách buổi ọp và danh sách các đồ mang theo
    Người ta nói tôi là đứa nghiện xê dịch chắc ko ngoa chút nào. Tôi thèm đặt chân đến khắp nơi, thèm cái cảm giác lang thang vô định ở một nơi xa xôi chưa từng biết đến. Mỗi khi định đi đâu, tôi lại tự cố gắng mày mò giở đống bản đồ và bài viết của những kẻ cũng thích xê dịch giống như tôi ra xem. Rồi lại lên cái lịch trình cho chính mình và lại rủ rê ng nọ ng kia cùng lên đường.
    Hôm đó, trời HN bớt đi đôi phần cái oi ả của ngày hè, có lẽ do ảnh hưởng của những trận mưa rào vừa trút xuống. 6h sáng, xế sang đón tôi, chúng tôi ràng buộc kĩ càng những thứ cần mang, đội lên đầu cái mũ bh và lên đường
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 30/10/2007
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm qua, mua tỉ thứ linh tinh lang tang trên đời, măm đủ thứ hằm bà là nhăng nhố, hót tỉ chuyện trời biển mây gió, lượn tỉ đường đông tây nam bắc
    Hôm nay, tình cho không biếu không, không hơn một xu không kém một xu
    Ngày mai, trần trùi trụi ra về ko vướng víu
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Một vài thứ muốn mua
    1. Quần bò - 180 khìn (cần gấp)
    2. Váy liền - 350 khìn (chuẩn bị đi ăn cưới)
    3. Áo sơmi trắng dài tay mặc đi làm - 100 khìn (cần gấp)
    4. Balo - 50 khìn (trước cuối tháng 11)
    5. Khẩu trang - 25 khìn (lúc nào tiện mua cũng ok)
    6. Áo khoác mỏng - 200 khìn (nhanh ko hết mùa thu)
    7. Máy nghe nhạc Ipod - (chưa cần lắm)
    8. Bút kẻ lông mày và bông tẩy trang (cần gấp)
    Một vài món muốn ăn
    1. Ốc và ngao xào dừa đỉnh đỉnh đỉnh - 25 khìn
    2. Óc tần và lầu gà Tuyên Quang chất chất chất - 10 và 120 khìn
    3. Trứng cút lộn miễn phí ngon ngon ngon
    4. KFC với pepsi và gà rán ngậy ngậy ngậy - 44 khìn
    5. Chân gà luộc giòn giòn giòn - 3 khìn/c
    6. Miến cua trộn nhiều lạc - 12 khìn
    7. Caramen và sữa chua nếp cẩm béo béo béo - 7 khìn
    8. Bún chả, nem cua bể thèm thèm thèm - 15 khìn

    Một vài nơi muốn đến

    1. Yên Bái - Văn Chấn - Trạm Tấu - Nghĩa Lộ - Mù Căng Chải - Mậu A
    2. Lào Cai - Bát xát - Y tí - Lũng Pô
    3. Xín Mần - Hoàng Su Phì - Tây Côn Lĩnh
    4. Tây Nguyên
    5. Thành đô - Cửu Trại Câu
    6. Istanbul - Thổ Nhĩ Kì
    7. Ai Cập
    8. Jerusalem
    9. Tây Tạng
    10. Tân Cương
    Một vài việc sắp làm
    1. Họp lớp ĐH
    2. Chạy chơi Bùi Chu, Ba Lạt
    3. Mù căng chải
    4. Ăn cưới em họ
    5. Chuyển chỗ làm
    Một vài khoản nợ còn sót
    1. Nàng Đẹp 220 khìn
    2. Ngài Chuột 150 khìn
    3. Gái 100 khìn
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0


    Chiều xưa - Hà Dũng
    Mong manh nắng dìu dàng cơn gió mát.
    Bóng chiều quê bên gốc tre gìa.
    Lơ đãng cánh diều nghiêng rơi nắng xế.
    Ngập ngừng trăng sao vén bức hoàng hôn.
    Có là nắng ngủ trên hoa cỏ dại.
    Đã sưởi ấm hạt sương rơi đa tình.
    Rơi trên tóc em, vương trong mắt em.
    Có ngọn gió thơm hương hoa chiều quê.
    Nhẹ nhàng đến ngủ bên em chung tình.
    Hôn lên giấc mơ, hôn lên giấc mơ vô tình
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này