1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sang thu hoa cỏ úa vàng,
    Đèn thu trằn trọc đêm trường đầy thu.
    Song thu thu vẫn trơ trơ,
    Lạnh lùng giờ lại gió mưa thêm càng.
    Đòi cơn mưa gió phũ phàng,
    Song thu tan giấc mơ màng từ đây.
    Bận lòng nào nỡ ngủ say,
    Bình kia bước tới, sáp này khêu cao.
    Tờ mờ ngọn sáp dọi vào,
    Này buồn, này giận nao nao khôn cầm.
    Nhà nào gió chẳng tới thăm?
    Nơi nào mưa chẳng rì rầm bên song?
    Gió thu lạnh toát chăn hồng,
    Mưa thu như giục tiếng đồng hồ reo.
    Đêm đêm rả rích rì rào,
    Trước đèn như muốn nghẹn ngào cùng ai.
    Buồn tênh khói lạnh phía ngoài,
    Trúc thưa cửa vắng bên tai lầm rầm.
    Lúc nào gió tắt mưa cầm,
    Thì đây lệ đã ướt đầm song the.
    [​IMG]
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vân Nam
    Ngày đầu tiên khi chúng tôi lên đường bước chân vào cuộc hành trình dài 11 ngày, vẫn bộ áo đỏ quần rằn ri truyền thống suốt 1 năm qua. Không khí phấn khởi và tràn ngập niềm vui. Mọi công việc, gia đình, bè bạn, lo lắng gác lại sau lưng. Cầm chắc tay chiếc tay cầm vali, đeo lên người chiếc balô, cả hội hùng dũng tiến bước.
    Nhiều người khi nhìn thấy chúng tôi đều hỏi có phải là đội tuyển nào đi thi đấu hay tập huấn hay ko? Vì thấy ăn mặc đồng đội quá! Vâng, chúng tôi là đội tuyển bóng bàn, chuẩn bị sang TQ tập huấn và giao lưu học hỏi với nước bạn đây! Hihi
    [​IMG]

    Dừng lại Hữu NGhị Quan để chụp tấm hình lưu niệm. HNQ trong buổi sớm vẫn còn vắng khách, thu tục cũng nhanh chóng đc hoàn tất thông qua. Không có trở ngại gì
    [​IMG]
    Qua HNQ, chúng tôi thuê 1 chiếc xe đi thẳng tới Nam Ninh. Con đường 2 bên chẳng có gì khác biệt so với đất nước mình, vẫn còn đang là núi liền núi, sông liền sông. Đường cao tốc êm ru ru, chẳng mấy chốc Nam Ninh đã hiện ra trước mắt.
    Chúng tôi chạy ngay vào ga tàu làm thủ tục lên xe vì giờ tàu đã đến gần kề, 16h 20 phút. Ga Nam Ninh, đã ko biết bao lần mỗi khi sang TQ lại dừng lại ở đây. Cái nhà ga tấp nập ồn ã, lúc nào cũng nhộn nhịp ng ra kẻ vao. Lại bắn vài phát ảnh trước khi lên tàu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Yên vị trên tàu rồi, chúng tôi bắt đầu lôi đồ ra ăn. Nào cơm nắm muối vừng, rồi bánh mì, rồi mì tôm, rồi cả ômai sấu... măm măm liên mồn, tán phét liên mồm. Toa tàu nằm nhưng ko có cửa ngăn nên hai toa ngồi nói chuyện rôm rả.
    [​IMG]
    Con tàu rập rình rập rình, giấc ngủ cũng đến mơ màng. Điều hòa có phần lạnh.
    Sau 1 đêm ngủ trên tàu, chúng tôi đến với Côn Minh. Không khí lạnh bất ngờ ùa đến làm ai nấy run rẩy vội vàng mặc thêm áo ấm. Khác với không khí ở NN giống với HN, Côn Minh buổi sớm tinh sương với làn mưa phùn lất phất lạnh. Lúc này tầm 7h sáng, trời âm u và vẫn còn rất tối
    [​IMG]
    Chúng tôi co ro đứng đợi CT và BT đi mua vé dưới mái hiên của bến xe buýt. Rồi nhanh chóng ăn bữa sáng ngay cạnh bến xe, chuẩn bị đi Đại Lý.
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vân Nam
    Điểm danh đội hình 10 người:
    1. Dea Song Tich
    2. Pack Chim Chuot
    3. Choi Song Shoai
    4. Soo Kim Chi
    5. Hoa Chio
    6. Han Chim Dai
    7. Chue Chim Dep
    8. Kang Ku Lang
    9. Jang Chim Vuong
    10. Lee Sun Diem
    Thành Đại Lý hiện ra đẹp đẽ trước mắt chúng tôi. Thoát khỏi những dãy phố nhộn nhịp của thành phố hiện đại, phố cổ Đại Lý xinh xắn lạ thường và thật thanh bình
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi nhận phòng nghỉ cả đội đã thuê xe của cò ( rất rẻ có 10 tệ / 10 bg) đi thăm Thương Sơn- biểu tượng nổi tiếng của thành Đại Lý. Từ trung tâm tp đên trạm cáp treo gần nhất chỉ khoảng 3-4 km. Mất khoảng 80 tệ mối đứa .cả bọn chúng tôi hào hứng lên ghế cáp treo (ghế đôi, open-không cabin). Đường cáp khá dài, dễ đến gần 3km với 18 cột treo và đi mất hơn 30 phút mới lên tới đỉnh. Chúng tôi hết sức phấn khích vì đc lướt trên rừng thông vạm vỡ ở phía dưới. Những ngọn thông cao thẳng với quả to như quả dứa lần lượt trôi dưới chân, thành cổ ĐL hiện ra với những mái nhà người Bạch trắng xoá, duyên dáng trải dài bên bờ Nhĩ Hải xanh thẳm và Tam Tháp sừng sững vươn cao phía bên trái.
    Lên đỉnh núi cả đội thăm đền Trung Hoà (đạo Lão). Chùa thì được, nhưng tôi k thích thái độ moi tiền của mấy tay đạo sĩ nom rất bặm trợn .
    Sau đó DDG bắt đầu lượn quanh núi khám phá động mắt Phượng , mắt rồng j đó, đường đi đẹp tuyệt, mỗi tội hơi xa mà lại sắp hết giờ cáp treo đưa xuống núi nên cả bọn đành "giữa đường đứt gánh"
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi ngó nghiêng Tam tháp
    [​IMG]
    Và lang thang trong thành Đại lý khi đêm về
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vân Nam
    ĐL về đêm không long lanh rộn rã như Lệ Giang. Bù lại nó có vẻ duyên dáng, quyến rũ làm say lòng người. Thú vị nhất là đi dạo dọc phố Suối Reo ( ấy là tớ tự đặt tên như thế). Con suối uốn lượn giữa lòng phố lấy nước nguồn từ núi Thương Sơn. Suối nông nhưng nước chảy xiết nên nước rất trong. Với 2 bờ đá chạy zig zag và những tảng đá đặt cố ý giữa dòng có thể thấy rõ nó được bàn tay con người chăm chút rất kỹ càng. Nhưng nó vẫn giữ được vẻ uyển chuyển mềm mại của nước nhờ đôi hàng liễu xanh và phong đỏ rủ bóng bên bờ, những chiếc lá phong đỏ, vàng chao liệng , chảy trôi trên dòng nước như chứng minh cho sự sống động linh hoạt của con suối. Bên suối đôi khi lại bắt gặp 1 quán cafe hoặc quán ăn với những bộ bàn ghế gỗ nom rất chào mời lữ khách
    Đi vào giữa phố , tiếng nhạc dân tộc Bạch bỗng vút lên tha thiết như thúc giục bước chân khám phá của khách. Ở 1 sân đá rộng là một vòng người đang nhảy múa theo tiết tấu của 1 bài hát Bạch. Ở đây người ta hát múa như 1 nhu cầu nội tại, hồn nhiên, say sưa mặc cho đám du khách tò mò hau háu chớp máy lia lịa và tham gia nhảy múa nhiệt tình điệu múa đơn giản mà hồn hậu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi hết phố Suối chúng tôi bỗng rơi vào một phố tấp nập như một thế giới khác. Phố này có lẽ là trục chính của thành cổ vì nó nối cổng Nam với cổng Bắc và có rất nhiều cưa hàng, chủ yếu bán các loại đá (niềm tự hào của Đại Lý) và khăn, chè mạn đóng bánh - chè Phổ Nhĩ lừng danh ( Đại Lý, LG xưa là nơi có Mã trà cổ đạo chạy qua).
    Sau một hồi làm dáng trước Bắc môn chúng tôi chui qua cổng Nam đi tìm chỗ ăn. Bữa ăn ngon lành với rau và cá, nấm (chỉ 135 tệ) làm chúng tôi đủ sức và tâm trạng lê la các cửa hàng cho đến khi chúng đóng cửa.
    Sáng hôm sau, cả đội lại lượn phố Suối, nhưng lần này ngược lên phía trên. Phố Suối dẫn chúng tôi lên đến mặt thành ĐL, nơi có nhiều các bác già TQ đang luyện bóng vợt hoặc Kiếm. Nhờ Ali bắn tiếng Trung ngon lành, cả lũ đc 1 bác cho mượn kiếm lại còn chỉ dẫn cho vài đường cơ bản khiến cả bọn cảm động đến mức đứng ko vững và tay kiếm dù cố khảng khái mà vẫn cứ run run.
    [​IMG]
    Thoả thuê với trời mây ĐL, chúng tôi lại nhào xuóng chợ lót dạ bằng bát tào phớ và nhìn ngó thiên hạ
    Mãi đến gần trưa cả đội mới lên xe (thuê riêng 700 tệ) đi thăm phố phường ĐL và trường quay Thiên Long Bát Bộ. Vì trời mưa nên chỉ chạy đến chụp ảnh rồi lên xe đi thăm nhà truyền thống người Bạch .
    [​IMG]
    Những ngôi nhà người Bạch thật gây ấn tượng nhờ những cái cổng thật diêm dúa , cầu kỳ với màu chủ đạo là xanh lam, còn tường nhà luôn là màu trắng có trang trí những bức hoạ như tranh thuỷ mặc
    Mất 50 tệ, chúng tôi đc vào xem suất ca nhạc Bạch với nhiều hoạt cảnh khá vui nhộn, trong đó diễn viên chính má cứ đỏ hồng (vì bị bẹo má). Bạn nhớ nhé, đến chốn này mà thấy diễn viên nào má đỏ au thì tất là nhân vật chính đấy, họ ăn lương nhờ chìa má cho bạn diễn bẹo. .
    Trong quá trình xem hát bọn tôi đc mời 3 loại trà, sau vào phòng trà đc cô béo dụ mua trà mời thêm 4 loại trà nữa thề là 7 loại trà đánh nhau trong cái bụng đói khiến chúng tôi thực bất tri kỳ vị , chẳng còn đủ minh mẫn để phân biệt từng loại nữa.
    Mưa và đói giục chúng tôi mau lên xe nhằm hướng LG. Đai Lý đã để lại ấn tượng thật dễ thương trong chúng tôi. Nhất định tôi sẽ còn quay lại đây vào mùa hoa đào nở. Cứ nhìn những cây đàolực lưỡng dọc các con phố ĐL đủ biết mùa xuân nó sẽ đẹp thế nào, cả thành ĐL như bồng bềnh trong đám mây hồng

  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vân Nam
    Thăm trấn Vân Hạc
    Rời thành Đại Lý, Riêng đá Đại Lý còn bám theo chúng tôi đến tận cuối chiều qua 2 trung tâm tạo tác đá góp phần làm nhẹ thêm những chiếc ví vốn đã còm cõi của chúng tôi. Tay tài xế thật ranh ma, vì ít nhiều kiểu gì lũ khách này cũng ko kìm lòng được trước những chiếc vòng đá xinh xắn made of đá Đại Lý danh tiếng
    Điểm kết thúc của ấn tượng văn hoá Bạch có lẽ là trấn Vân Hạc, nơi cách LG chỉ còn chừng 40 - 50 km. Chúng tôi ghé thăm thị trấn xinh xắn này vừa lúc măt trời còn kịp quét những tia nắng cuối ngày lên mái phố độc đáo Vân Hạc. Đó là một dãy phố đc xây mới hoàn toàn nhưng theo lối cổ 1 cách có tổ chức. Có cảm giác toàn dân ở đây đều là hoạ sĩ vì mặt tiền của tất cả những ngôi nhà thuộc dãy phố này đều được trang trí bằng những bức hoạ đen trắng hoặc mầu như tranh thuỷ mặc. Cuối phố sừng sững một cổng thành cổ, xa xa là dãy núi tím mờ trong sương chiều , tất cả gợi lên một không khí xa xưa rất lạ. Chúng tôi dạo phố, ngám nghía bắn phá tơi bời từng bức tường , góc phố cho đến khi chạng vạng tối mới lên xe nhằm hướng LG
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 08/11/2007
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vân nam
    Lệ Giang hiện ra lộng lẫy trước mắt chúng tôi. Chúng tôi đến LG thì đã hơn 8h tối, ô tô ko đc đõ ở cổng gần Bánh xe nước nên chúng tôi đòi lái xe phải đưa lên gần cổng Bắc, từ đây phải kéo vali trên đường đá lổn nhổn 1 đoạn gần 200 m thì mới vào đến quảng trường YUHE. Một LG long lanh huyền ảo mở ra trước mắt đám khách phương Nam. Trong màn đêm vẫn dễ dàng nhận ra những lớp nhà cổ lô xô trên triền núi nhờ những đường viền đèn vàng đỏ chạy quanh các mái nhà.Nhìn cả mái phố cứ rực lên như một bếp than hồng khổng lồ, khiến trời LG tháng mười như ấm lại. Cả lũ ồ lên cảm thán trước vẻ đẹp cổ kính nhưng lộng lẫy của LG. Chuột nhắt cứ tự hỏi sao lại ko đến chốn này sớm hơn, đồng bọn thì phụ hoạ :"sao mình lại nỡ để bạn mình ở nhà cơ chứ". Vậy là trong lúc Ali tần tảo đi tìm thuê xe chở đồ (vì tự kéo thì xót vali lắm), bọn còn lại đã sẵn sàng đội hình để cười trước con máy pro duy nhất mà Mr.Xôi cố ấn vào tay Chuột trưóc lúc lên đường.
    Nhờ sự thông thạo của Ali,lát sau đống đồ của DDG đc chằng buộc trên xe rồi mất hút vào 1 ngõ nào đó, còn chúng tôi thảnh thơi tay ko đi theo phố chính (Đông Đại), lượn qua quảng trường Tứ Phương-Si Fang, rẽ vào 1 ngõ nhỏ để tới nhà nghỉ Li shui.
    Nhận phòng xong xuôi kéo nhau đi ăn thì đã 9h30, đành ăn tạm bát mì (6 tệ) đầu ngõ để lấy chất bột, sau đó mới bổ sung đạm = 1 cân thịt bò khô Yak các loại. Trên con phố rất chi là thơ mộng gần bánh xe nước, bên dòng suối trong vắt , dưới bóng liễu rủ chúng tôi hăm hở xơi những lát khô bò Yak dày cộm (lúc đầu khá hung hăng, sau chậm dần và đến miếng cuối cùng mới nhận ra là nó khá mặn so với khẩu vị của mình)
    Sau khi bon chen chụp hình với bánh xe nước (đủ 10 đơn + 1 đồng đội), cả bọn bắt đầu toả đi các ngõ phố. Phố LG về đêm thật tấp nập (sau này tôi mới biết lúc nào nó cũng tấp nập cả- mưa cũng như nắng , ngày cũng như đêm). Náo nhiệt nhất là con ngõ chạy dọc bờ kênh sát chân núi, nơi có rất nhiều quán Bar với những cô gái trong trang phục Na xi nhiệt tình chào mời giữa tiếng nhạc rộn rã.Ngoài nhạc đặc trưng dân tộc Nạp tây, khách còn có thể thuởng thức các loại nhạc quốc tế hiện đại khác qua ngón đàn ghi ta của những chàng nghệ sĩ tóc dài ngồi trên ghế cao trong quán ven suối. Họ chơi nhạc như chẳng cần cử toạ, lúc hờ hững, khi sôi nổi da diết như chỉ cho riêng mình
    Điểm nhấn của con ngõ này còn là những đám thanh niên tụ tập hát đối 2 bên bờ kênh. Thật tình chúng tôi ứ hiểu gì cả chỉ thấy họ hát rất say sưa và vui nhộn thì đoán chắc nội dung của nó hẳn là hài hước , trêu cợt nhau, nhất là khi họ ê ê nhau.
    Cũng thật lạ, đối lập với thế giới náo nhiệt trên bờ kênh là một không gian tĩnh lặng tự tại dưới lòng kênh. Những đám rêu xanh mướt mát nom như lá liễu miệt mài lặng lẽ xoả tóc theo dòng nước như ngàn năm nay vẫn thế, len lỏi giữa đám thuỷ liễu (là tớ tự đặt tên cho rêu thế)là bọn cá vàng uyển chuyển lượn lờ không thèm biết đến bọn người ồn ã phía trên.
    Lần theo những cây cầu gỗ cắt ngang các ngõ, chúng tôi bỗng thấy mình đã lên gần lưng chừng núi.Vậy là nhân thể tìm đường lên Vạn cổ lầu . Đường lên núi khá dốc và trơn nhưng thật hấp dẫn với những ngõ cụt và ngả rẽ rất bất ngờ đầy mời gọi. Xen giữa các cửa hàng bán đầy rẫy đồ lưu niệm là những nhà trọ xinh xắn với đèn ***g đỏ treo cổng nom rất niềm nở ( đẹp thì đẹp thật, nhưng bảo thuê nhà ở đây thì chắc chịu, bởi chẳng ai muốn vác đồ leo trên dốc đá này. Chúng tôi lên đây chỉ cốt để thăm Sư tử Sơn ( vé vào cổng mất 80 tệ đấy, nên cân nhắc) và ngắm thành phố từ điểm cao nhất Vạn Cổ lầu , nhưng lúc đó đã quá khuya, nửa thành cổ đã đi ngủ nên ko còn vẻ long lanh ban đầu nữa. Cả lũ lại lục tục xuống núi, kịp mua thêm vài cái khăn và vòng tay trong những cửa hàng đóng muộn.
    Dùng hình ảnh để nói về nó có lẽ dễ dàng nhất
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lg về đêm vốn lung linh là thế, màu sắc là thế, nhưng với những chiếc máy ảnh kts nhỏ trong tay, chúng tôi phải bắn rất nhiều ảnh mới có đc khoảng vài tấm gọi là tạm ổn. Tất cả trông cậy vào máy của bác Chuột với khẩu hình cười nhe răng im trong 5s. Bây giờ thì cả hội thành ảnh tặc hết rồi. Chỉ cẩn hô 1 cái là đã thấy đứng trong mọi tư thế với nụ cười tươi thắm trên môi
    Và ngày ở Lệ Giang
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 08/11/2007
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vân Nam

    Sáng sớm ngày thứ 1 ở Lệ Giang, chúng tôi dậy khá sớm, vừa đi ra chỗ ăn sáng vừa tranh thủ lang thang chụp hình. Buổi sớm thời tiết đẹp, có nắng. Quãng đường từ nhà trọ đến chỗ ăn sáng chắc chỉ khoảng 200m, nhưng chúng tôi hết sàng bên trái lại rẽ bên phải, hết hoa tím hoa vàng, lại đến cầu đá, nhà cổ, v.v, nên mãi lâu mới đến nơi. Mà cũng là phải ra nghị quyết không được chụp nữa thì mới được.
    Từ bữa đặt chân lên đất Trung Quốc, chúng tôi đã quen dần với buổi sáng chỉ có trứng luộc, quẩy nóng, đậu nành, cháo trắng và mì! Kể ra thì cũng được kha khá món, nhưng kỳ thật thì đã chán rồi. Thế nhưng không còn chọn lựa nào khác mà. Nhập gia tuỳ tục. Chúng tôi đều cố gắng ăn nhiều nhất có thể để còn có sức mà đi. Khẩu hiệu : ĂN ĐỂ SỐNG, SỐNG ĐỂ ĐI, ĐI ĐỂ BIẾT, BIẾT ĐỂ YÊU, YÊU ĐỂ SỐNG, SỐNG ĐỂ ĂN cũng dần dần được hình thành
    [​IMG]
    Sau khi ăn sáng, chúng tôi đi bộ ra ngoài phía thành cổ, về phía có tượng Mao Trạch Đông. Vừa chụp máy tấm hình xong thì xe buýt vừa trờ đến. Khi lên xe, được bác tài cho biết tuyết đang rơi ở trên đấy, chúng tôi reo hò sung sướng. Tâm tình mỗi người đều phơi phới hẳn lên bởi đoạn đường quá đẹp, hoa bươm **** tràn ngập, dường như mọc dại vì vẻ đẹp mạnh mẽ, hoang dại đối ngược với vẻ mảnh mai của chúng.
    Đến cổng đường lên Ngọc Long, vừa bước ra khỏi xe, đã cảm thấy sự thay đổi của khí hậu. Nhiệt độ chưa phải là thấp lắm, nhưng gió thốc liên tục khiến mọi người hơi lo lắng. Gái Đẹp vì thế mà thuê thêm áo rét, còn mọi người thì hoặc đã yên tâm với quần áo của mình, hoặc muốn thử thách mình một chút. Sau này Đẹp kết luận không nên thuê áo, vì trời mưa, áo thấm nước, trở nên nặng nề và làm mình mệt thêm.
    Chúng tôi phải đợi khá lâu, khoảng 1giờ để đến lượt lên một chuyến buýt chở ra cáp treo. Đến nơi, lại phải xếp hàng rồng rắn nhích từng bước để ra cáp treo, cũng mất thêm khoảng 1 giờ nữa. Trời lạnh, gió và tâm tình chúng tôi cũng se lạnh dần theo thời gian chờ đợi.
    [​IMG]
    Cáp treo kín, mỗi buồng 6 người ngồi. Đoạn cáp này có những chỗ dốc thẳng đứng. Tôi tuy không sợ độ cao, nhưng lúc đó cũng hơi ớn ớn, phải mất một lúc mới dám nhìn xuống dưới. Lúc chúng tôi đi, sương mù dày đặc, không thể chụp hình, mà cũng chẳng thấy gì. Hơi thất vọng.
    Lên đến nơi, vẫn sương mù, lại thêm mưa. Đoàn chúng tôi một số người quyết định không lên cao hơn nữa, vì sợ ướt, vì không khí loãng làm cho vận động mau mệt hơn. Sương mù không cho phép chúng tôi thấy nhiều thứ, nhưng khung cảnh núi và tuyết phủ ở ngay gần, cũng đủ tạo nên khung cảnh hùng vỹ rồi.
    Chúng tôi tiếp tục lên cao hơn, mưa cũng nặng hạt hơn. Giày đã bị ẩm và tôi cũng hơi sợ áo sẽ ẩm nốt. Một lúc sau, mưa đã chuyển thành tuyết, nhưng là thứ tuyết có lẫn nhiều đá, rơi xuống đất sẽ chuyển ngay thành nước. Đoàn chúng tôi rất hài lòng vì đã được chứng kiến tuyết rơi.
    Lại tiếp tục lên cao hơn nữa, vì đỉnh cao luôn là sự thách thức. Lúc này nắng lên một chút, sương mù tan ra, tôi nhìn được thêm những đỉnh tuyết phủ xung quanh. Hơi tiếc là cả đoàn mỗi người một nơi, không có tấm hình đầy đủ ở độ cao này. Nhưng được tận mát chứng kiến một phong cảnh thiên nhiên kỳ vỹ, trắng xoa cũng đủ làm tôi hài lòng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tôi, nàng Đẹp và Chio đi bên nhau, vừa giương ô vừa cố chụp cho đc vài tấm hình. Ống kính máy ảnh cứ mở ra là đã nhanh chóng mờ tịt vì hơi nước. Trời lạnh dưới 0 độ, lại lất phất mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, chúng tôi vừa thở, vừa run lập cập
    [​IMG]
    Đây là điểm cao nhất mà chúng tôi leo lên đc
    [​IMG]
    Và bất ngờ, tuyết lất phất bay
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Từ Ngọc Long đi xuống, sương mù đã tan bớt, tuy chưa thể chụp hình nhưng đã có thể nhìn ngắm xung quanh. Nơi đây cao và lạnh, đỉnh núi quanh năm tuyết phủ nên loài thực vật chủ yếu là cây thông. Thông ở đây đặc biệt cao, nhiều cây cao vút kỳ lạ. Màu xanh và hình dáng những cây thông thấp thoáng, lãng đãng trong sương mù thật đẹp, nhưng cũng thật cô độc, lặng lẽ.
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
    (Nguyễn Công Trứ)
    Thỉnh thoảng chúng tôi cũng lướt qua những khoảng cây chuyển màu vàng vào thu, nhưng đa phần vẫn là màu xanh bất tận.
    Xuống chân núi, đoàn chúng tôi mấy người trở nên quá mệt và đa số mọi người bị ù tai. Lại còn mấy điểm trong khu này phải tham quan nên chúng tôi vào ngay quán ăn ở đó ăn tạm bợ đùi gà, cánh gà và mì gói cho xong bữa. Chỗ này hơi tệ, đến nước sôi cũng phải mua 2 tệ một cốc nhỏ. Nhưng khung cảnh thì rất ổn. Chung quanh là của kính nên có thể nhìn ra rừng thông xung quanh. Quanh cảnh nhẹ nhàng, yên bình.
    [​IMG]
    Ăn xong, chúng tôi đi thăm hồ Bạch Thủy Hà. Trời mưa khá nặng hạt, không có nắng, nên nhìn hồ cũng không thấy có gì đẹp. Lại thêm hai cái máy xúc làm hỏng hết cảnh quan. Có lúc mưa to quá, chúng tôi phải trú trong hai cái nhà bằng gỗ thông ngay hồ. Hình như duy nhất góc này hơi lãng mạn một chút
    [​IMG]
    Rời hồ, chúng tôi định đi thêm một điểm nữa, nhưng Đẹp trong đoàn đã hết sức, mọi người cũng thấm mệt vì lạnh, vì ướt nên lòng ham mê tham quan cũng chẳng còn nữa. Chúng tôi quyết định về. Hơi đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ đó là quyết định hoàn toàn sáng suốt. Vẫn còn những cảnh đẹp khác để xem vào những ngày tới.
    Về lại Lệ Giang chỗ Mao Trạch Đông đứng, vẫn cái lanh đeo bám, giờ lại thêm cái đói, chúng tôi gom góp mỗi người ít xu lẻ mua khoai nướng, ngồi ở gốc cây, tay cầm dù che mua, tay bốc khoai ăn ngồm ngoàm. Khoai nướng ngon lắm
    Lang thang một hồi trong phố mới, lại mua đc vài thứ linh tinh. Tôi lượn khắp phố cổ, kiếm cho mình và mua quà cho bạn bè với những chiếc khăn sặc sỡ đủ màu.
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 08/11/2007
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Còn Ta Với Nồng Nàn Sáng tác: Quốc Bảo.
    Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm.
    Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vầng thơ.
    Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang.
    Cho nắng tắt cho trăng rằm lên,
    cho vừa đôi chân em đến.
    Này em ngoan ơi nói câu tình.
    Cho thân ta tái sinh.
    Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi.
    Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay.
    Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời ...
    còn ta với nồng nàn.
    Ngày vừa sinh cho mắt em hiền cho câu ca ngọt tiếng.
    Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi.
    Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan.
    Cho áo mới vuốt ve bờ vai.
    Cho tình lâng lâng êm ái.
    Này em ngoan ơi lắng nghe này.
    Cây xanh lên tiếng đây.
    Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần.
    Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng.
    Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời ...
    Còn ta với nồng nàn.


    Sớm dậy, loáng thoáng nghe thấy bài hát này trên đường đi làm. Đến cơ quan, lại tiếp tục nghe bài hát này. Lâu lâu mới nghe, thấy hay và nhẹ nhàg
    Cho một tuần mới may mắn
    Mụn nhọt, biến nhanh nhanh khỏi mẹt cho người ta còn đi ăn cưới chớ!
    Tuần này có một ăn hỏi, hai đám cưới. Trời!
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Crazy, I''m crazy for feeling so lonely
    I''m crazy, crazy for feeling so blue
    I knew you''d love me as long as you wanted
    And then someday you''d leave me for somebody new
    Worry, why do I let myself worry?
    Wond''ring what in the world did I do?
    Crazy for thinking that my love could hold you
    I''m crazy for trying and crazy for crying
    And I''m crazy for loving you
    Crazy for thinking that my love could hold you
    I''m crazy for trying and crazy for crying
    And I''m crazy for loving you.
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cây cầu Long Biên nghiến răng kèn kẹt vì sức nặng của dòng người và của tuổi tác.
    Nếu giỡ bỏ cây cầu này, chắc tôi sẽ ko còn nhớ nhiều HN nữa. Tôi thích đứng ở bên cây cầu này, ngắm nhìn dòng người hối hả tất bật đi hai bên bờ sông và thích đứng trên cây cầu ngắm ánh trăng bàng bạc lủng liểng trên cao.
    Cây cầu đã già, đã có bao người ngắm nghía mà đưa nó vào khung hình, có bao người đứng trên đây mà ngắm nhìn dòng người tấp nập dưới chân cầu, đã có bao con tàu đi qua....từng thanh ngang, từng chiếc đinh rỉ sét....và từng dòng người vẫn đêm ngày qua qua lại lại.
    Dưới xa kia, những bãi những bồi, những cuộn chảy của dòng sông muôn đời soi bóng và muôn đời vẫn thế. Kẻ làm chứng cho sự hiện diện đã trăm năm.
    Một nét HN dịu dàng và cổ kính mà tôi yêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này