1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một năm đen nhẻm. Cuối năm rồi, tưởng đã hết vận, còn vài ngày chắc sẽ không sao, cuối cùng lại bị nặng nhất
    Một năm xòe hoa 4 lần, cho dù là ngồi đằng trước hay đằng sau
    Một năm hoa nở tứ tung, từ gót chân, ống đồng, đầu gối, mạng sườn, bàn tay, khuỷu tay, rồi bò lên tận mặt tiền mà nở hoa
    Còn 20 ngày nữa là Tết
    Làm thế nào lấy lại phong độ thật nhanh đây!
    Vụ Cam đang chờ.
    Còn 20 ngày nữa là Tết
    Liệu đã hết vận đen
    ??????????
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Không phải tớ viết!
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Có bằng lòng
    Tay có bằng lòng cho tay cầm với
    Vai có bằng lòng cho vai tựa nhau
    Mắt có bằng lòng trông nghiêng nghiêng đợi
    Môi có bằng lòng cho môi nụ hôn
    Chân có bằng lòng cho chân về với
    Tóc có bằng lòng se một sợi thôi
    Mắt có bằng lòng nhìn nhau vời vợi
    Tim có bằng lòng giữ hộ tình tôi..
    -st-
    [​IMG]

    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 29/01/2007
  5. violetstar_vn

    violetstar_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Làm gì để cuộc sống không trôi qua? Không làm gì thì cuộc sống cũng trôi qua? Thế thì làm gì để làm gì? Nhưng vẫn không muốn cuộc sống trôi qua không để lại dấu vết trong lòng... Đơn điệu quá, thành một con đường trơn tuột, đi qua rồi không ai nhớ, có ổ gà, một cái ổ gà đáng ghét, lại nhớ, nhớ lâu, dù là cảm giác cay cú, dù là cảm giác rất ấm ức vì cái ổ gà vô duyên đó. Đôi khi vô duyên lại thành có duyên, ít nhất cũng làm ta nhớ, cuộc sống không trơn tuột, cảm xúc không thể đóng băng... đừng đóng mình vào sự trống trải, đừng...

    Học cách làm cho mình không phản ứng tiêu cực với cuộc sống, là học cách chấp nhận cuộc sống, là học cách giữ cảm xúc thăng bằng, là học cách làm cho tâm hồn bình ổn trước các sự kiện của cuộc sống, là làm mình bớt tức giận... Và như thế, lại làm mình thờ ơ với cuộc sống, trốn vào cái bóng của chính mình. Và như thế, dần mình trở nên thấy cuộc sống mất đi hứng thú, nhìn cái gì cũng thấy bình thường... là mất dần đi cảm xúc, cảm xúc bị mài mòn đi, không còn góc cạnh...

    Vòng xe vẫn lăn trên những con đường ít khi không tắc của Hà Nội. Nơi đây có nhiều mà sao vẫn thiếu thốn. Không núi, không biển, Hà nội chỉ là một mảnh đất nhỏ bé, chật chội. Người sống trên đất, nhưng đôi chân đã lười đi bộ, đã lười chui ra khỏi những đôi dép cao chênh vênh, những đôi giầy ấm cúng. Công việc làm ta lười đến với thiên nhiên, công việc làm ta quên đi những ồn ào bên ngoài.

    Giờ mới thấy thèm một sự tức giận, một sự nông nổi, một sự cáu tiết bất ngờ...

    Có ai đã nói, ?oKhi bạn ra đời thì đã có một mối nhân duyên thiên định sinh ra dành riêng cho bạn. Song biển người mênh mông, thế giới rộng bao la, đời người đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế nào mới có thể tìm được mối nhân duyên thiên định dành riêng cho mình ấy??

    Có điều gì bất ngờ đang chờ đợi mình không?
    Điều gì bất ngờ đang chờ đợi mình?
    Bất ngờ đang chờ đợi!
    Chờ đợi không?
    Đợi không?
    Không!
    (ko phải em viết đâu )
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bài THỬ KHÁC MÌNH là của nhà thơ DƯƠNG ĐỨC QUẢNG.
    Cái gì không phải của mình, mà không muốn ghi tên tác giả thì nên làm chữ "sưu tầm" vào kẻo người đọc lầm tưởng...
    !!!
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Gay gắt quá! Nhiều khi tôi cũng không để ý. Cop từ chỗ nọ sang chỗ kia mà thôi
    Hi vọng không có bài thơ nào của bạn
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thiên nhiên tươi đẹp!
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 31/01/2007
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chuồn Chuồn Ớt
    Sáng tác: Lê Minh Sơn.
    Chuồn chuồn ớt,
    trưa hè nóng bức,
    bắt đem cắn rốn
    tập bơi!
    Chuồn chuồn kim,
    mắt lim dim,
    đậu trên cây Ngô.
    Luống ngô
    em trồng,
    luống khoai
    em trồng,
    đồng em xanh
    mơn man
    mơn man.
    Ngước lên
    nhìn trời,
    khói bếp bay lên
    nhà ai.
    Từng giọt mồ rơi,
    từng hạt mưa rơi rơi.
    Sầm sập
    sầm sập
    em mong
    anh về!
    Trời cho em
    may mắn,
    trời cho
    em xinh.
    Trời cho em
    đứng một mình.
    Một mình
    em ra ngõ,
    một mình
    em xem,
    xem đàn chuồn chuồn
    bay,
    xem đàn chuồn chuồn
    lượn
    (ối a)
    "Chuồn bay thấp
    trời mưa,
    chuồn bay cao
    trời nắng,
    chuồn bay vừa,
    chuồn bay vừa ".
    Đợi anh.

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này