1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronDick

    IronDick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là 1 người con trai yêu tôi...quan tâm đến tôi....và tôi sẽ thật hạnh phúc khi ngập tràn trong tình yêu của người đấy....bao h cho đến ngày mai?????????
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1: 22h đi tàu HN - Lào Cai, vác theo con xe - 300km
    Ngày 2: 06h30, có mặt tại ga Lào Cai
    Chạy Bát Xát - Trịnh Tường - Lũng Pô, thăm nơi con sông Hồng chảy vào đấy Việt
    Ăn trưa A Lù, một bữa trưa với trứng và mì, tráng miệng cafe
    Chạy Sín Thầu - Sín Chải, ngắm mây ngắm trời
    Ngủ đêm Y Tý
    Ngày 3: Dạo chơi Y Tí, thung lũng mây
    Lạc đường vào Pìn Hồ, ăn trưa
    Mây và núi Dền Sán
    Xuyên Mường Hum
    Bừa rượu trong lán và Ô Quy Hồ
    Đêm thánh Sapa, phố nướng và sương giá
    Ngày 4: Rời Sapa, vựơt đèo Ô Quy Hồ, con đèo mới
    Đổi xế đến Bình Lư
    Ăn trưa Than Uyên, bị gạ gẫm mua con Lười
    Mù Cang Chải - Than Uyên: 45km
    Than Uyên - Bình Lư: 50km
    BÌnh Lư - Ô Quy Hồ - Sapa: 50km
    Về với Mù Cang Chải, ngắm những ruộng bậc thang tuyệt đẹp
    Qua đèo Khâu Pạ, đến với Lìm Mông, thung lũng lúa mĩ mãn, xa xa
    Ngủ đêm Tú Lệ, tắm suối đêm trăng

    Ngày 5
    : Tú Lệ ăn sáng với xôi nếp và thịt gà, về Văn Chấn, thăm xứ đạo trước ngày Noel, chinh phục Tà Sì Láng quanh co ngất nghểu, Nghĩa Lộ, xuyên Đèo Khế đêm mưa gió lạnh và bùn nhão về với Thu Cúc
    Ngủ đêm Thu Cúc
    Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải: 90km
    Văn Chấn - Nghĩa Lộ: 10km
    Ngày 6: Rời Thu Cúc
    Phượt Thanh Sơn, về Sơn Tây, chạy đê về HN
    Ăn trưa Hà Nội
    Hà Nội - Thanh Sơn: 90km
    Thanh Sơn - Thu Cúc: 40km
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Sớm!
    Em gọi cho tôi. Cái giọng vui vẻ và rổn rang tiếng cười. Hôm nay sinh nhật em, em đang vui và em có một cách mừng sinh nhật thật lạ. Tôi chưa kịp nhắn tin chúc mừng sinh nhật em, em đã gọi cho tôi, và hồn nhiên vui vẻ. Em đang mua hoa trên chợ đêm, chị à! Chị thích hoa gì?
    Trưa!
    Em mang đến cho tôi. Đứng phía trước cổng nơi tôi làm việc, em cầm trên tay một bó lưu ly thật lớn và nụ cười ngự trị trên bờ môi. Năm nay em mừng sinh nhật theo cách của riêng mình, em mang tặng những đóa hoa tươi thắm nhất cho những người mà em yêu quý, những người đã thật vô tình nhưng hữu duyên làm bạn với em. Tôi cười và vui lây với niềm vui nho nhỏ của em. Em vui lắm, chị à! Và em muốn san sẻ niềm vui này đến với mọi người, chị là một trong 2 người em đặc biệt muốn được tặng hoa đầu tiên. Cảm ơn chị!
    Cảm giác ấm áp len lỏi trong tôi. Cuộc sống thật nhiều điều kì lạ. Tôi và em gặp nhau thật tình cờ. Quen với em, tôi cuốn hút trong thế giới nghệ thuật đầy màu sắc quanh em và em cũng ùa theo với những sở thích quái gở không giống ai của tôi. Tôi và em, 2 chị em, 2 người bạn, 2 kẻ cùng cảnh ngộ, trở thành những người thân thiết của nhau từ khi nào không biết. Từ đáy lòng tôi, tôi mong em luôn hạnh phúc và hãy cứ mỉm cười hồn nhiên như thế!
    Ngày hôm nay, khi bầu trời rực rỡ ánh nắng vàng, xua tan đi những ngày sương mù băng giá. Em đã mang đến nắng ấm và rạng rỡ mùa xuân đến với tôi. Trong suốt một năm dài của rất nhiều biến cố tồi tệ, việc quen được em có lẽ là may mắn lớn nhất mà tôi có được. Dừng chân uống một tách cafe, tán gẫu những câu chuyện trên trời dưới biển, ngó nghiêng khắp các hang cùng ngõ hẻm, giữa những có và không lẫn lộn của cuộc sống ngổn ngang, đôi khi đứng lại và quay đầu nhìn, thấy mát nhiều hơn là được. Nhưng những gặp gờ tình cờ là duyên của mỗi người.
    Khi bó hoa lưu ly rực tím một màu khoe sắc trên bàn làm việc của tôi, tôi mong em luôn rực rỡ, hạnh phúc và đáng yêu như nắng sớm mùa xuân.
    Đừng quay đầu nhìn lại quá khứ
    Cũng đừng quá lo lắng cho tương lai
    Chỉ cần sống tốt mỗi ngày là đủ
    Hạnh phúc nhé, em yêu quý của tôi! Và tôi ơi, cũng hạnh phúc nhé!
    [​IMG]
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Sau rất nhiều lần đi rồi lại không đi, cuối cùng ngày hôm qua đã quyết định đi mát
    Hehe! Cái này lại phải cảm ơn vụ Bùi Chu hụt. Chả hiểu nó làm sao mà lần trước thì cô em bận, lần này thì bà chị có việc, cho nên Bùi Chu cứ bị đẩy qua đẩy lại, hoãn tới hoãn lui. Cho dù cái cung đơn giản chỉ 1.5 ngày và xác định chỉ có 2 chị em, nhưng cứ lần hồi rồi kết vẫn chưa đến được cái nơi người ta bảo là nơi con sông Hồng về với biển. Mà nghe chừng cũng chả biết đến bao giờ mới lao đc ra đến cái chỗ đấy nữa.
    Thế là thay vì chạy hùng hục đến xứ Bùi ngắm nhà thờ, thay vì ngồi nát nhừ bờ mông trên cái yên xe máy, ta thư thái sáng CN dịu dàng, chờ khi ánh nắng mặt trời đã lấp lóa sau những lùm cây, chờ cho giấc ngủ ngon lành tỉnh dậy, vui vẻ đợi nhau bên chân cụ Lý, rồi tiến quân vào cái nơi được tắm, được xả, được nắn bóp, được nằm.
    9h sáng, chờ đợi
    9h30 sáng, có mặt taị điểm mát
    10h kém 10, sau một hồi uống nước cam, chúng ta vào mát
    Công đoạn thủ tục gồm tráng qua nước, sục trong bể thuốc bắc, ngâm mình trong bể nước hoa hồng, xông khói mây và đấm bóp mát xoa.
    Sau một năm chạy như điên, các cơ các xương kêu răng rắc, đòi bôi trơn giờ đã được sung sướng. Dù trong năm đã có đến vài lần đi mát, nhưng lần này là làm đầy đủ các công đoạn nhất, dành hẳn 2 tiếng đồng hồ, không phải vội vàng. Ba chị em vừa lim dim vừa tán gẫu. Vùng cổ và hai bả vai được cứu chữa, đỡ hơn nhiều. Cố gắng ngâm cứu, học mót một tí tay nghề để còn đập bùm bụp, đập thùm thụp cho người khác
    Mát xong đói meo. Có cháo ngon lành, nóng sốt chờ dưới nhà.
    Thư thái một ngày chủ nhật ko phải đi làm và cũng không phải chạy ngược chạy xuôi tận đẩu tận đâu. Lâu lắm mới lại có một ngày CN ở HN và có quyết định đúng đắn khi đi mát cải thiện lại sức khỏe vốn đã hư hào
    Thi thoảng ta lại đi mát! Hihi! Lại tốn xèng đấy, nhưng mờ sướng
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hai tối liền đều nhảy vào bar ngồi. Có ông bạn viẹt kiều về kêu buồn, ở HN chả biết đi chơi đâu. Bảo ngồi sau xe máy thì nhất quyết không vì ghét cái mũ bảo hiểm và ghét cái kiểu tóc bẹp giúm dưới mũ, keo bọt vuốt đẹp đẽ thế.
    Thay vì đi tour ngắm HN với cái trường Quốc học mới cũ lẫn lộn, lăng Bác với 69 ô cỏ, đền Ngọc Sơn với cụ rùa nằm mãi chả dậy, chùa 1 cột đứng trong cái ao bèo, cầu Long Biên nhịp còn nhịp mất, Hồ Tây toàn đôi đứng đứng ngồi ngồi. Thay vì lê lết trà đá hay lang thang đường nọ phố kia, tay xách cái máy ảnh bấm tanh tách, ghi lại hình ảnh đất nước còn nghèo như cái hội Tây balo và cái hội du lịch vưỡn làm thì hắn bảo vào bar ngồi.
    Vậy là vào bar
    Cái Hồ gươm xanh chán ngắt, những mỏi chân rồi, vào thôi.
    Dãy dài các em chân ngắn với juýp đỏ, cái mỏ mào cứ tru lên liên hồi, hai cái chân ngoáy tít theo nhịp, Khói bay thành tầng...nhạc oánh loạn, chốc lại kèm múa rồi kèm hát, rồi nhạc trữ tình, rồi DJ, rồi cả cái thể loại ca sĩ có tiếng hát. Rượu liên tục rót, anh chàng MC đứng trên sân khấu thi thoảng lại : MÁU LÊN NÀO LÀ MÁU LÊN NÀO! Nghe đến mấy lần mới ra
    Mấy em phục vụ cười phe phé. Em nào đc hỏi cũng sáng em đi học đại học, trưa em học trên thư viện - thư viện quốc gia trên đường Tràng Thi ấy - và tối thì em đi làm. Toàn các em n goan nhỉ! Nhưng hỏi đến 3 em thì 3 em đều trả lời y trang nhau hì chán chả buồn hỏi nữa.
    Sau hồi ngoáy ngó, một em có nhã ý đc xin số đt của anh bạn. Đại ý là em thấy anh đẹp trai như Đàm Vĩnh Hưng, chiều mai em rảnh, anh về nước nếu muốn đi chơi thì để em dẫn đi. He! Nhận đeee, mai tôi bận rồi ông ơi.
    Rồi thì nhạc lại điên cuồng. Gần 11h đêm, gửi lại chai rượu, ra về.
    Đợt trong SG cũng đã đi quán bar kiểu này, thấy thích hơn hẳn. Nhạc hay hơn và lắc cũng ác. Nghe nhạc xong, ra ngoài, thấy đầu sạch trơn chả còn suy nghĩ gì.
    Tối sau thì tới cái Hale club. Từ cái đợt nó dửa chữa đến giờ, chưa vào lại lần nào. ở đây thì đơn giản hơn, nhạc cũng đơn giản hơn, quầy bar quây quần dễ chịu hơn. Nghe nói dân SG thích vào Hale khi ra HN, có thể là phong cách phù hợp hơn. Li Cốc tai uống ko hết. Ngồi nghe ông bạn kể về các quán bar và phong cách khác nhau, thích thú
    Hai ngày về, quần áo nồng nặc mùi thuốc lá. Nhớ trà đá thế không biết. Các quầy bar HN không thu hút kiểu khách như mình.
    Ôi! Trà đá!
  6. Minhdark

    Minhdark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Talk to me softly
    There''s something in your eyes
    Don''t hang your head in sorrow
    And please don''t cry
    I know how you feel inside I''ve
    I''ve been there before
    Somethin''s changin'' inside you
    And don''t you know
    Don''t you cry tonight
    I still love you baby
    Don''t you cry tonight
    Don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry tonight
    Give me a whisper
    And give me a sigh
    Give me a kiss before you
    tell me goodbye
    Don''t you take it so hard now
    And please don''t take it so bad
    I''ll still be thinkin''of you
    And the times we had...baby
    And don''t you cry tonight
    Don''t you cry tonight
    Don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don'' you cry tonight
    And please remember that I never lied
    And please remember
    how I felt inside now honey
    You gotta make it your own way
    But you''ll be alright now sugar
    You''ll feel better tomorrow
    Come the morning light now baby
    And don''t you cry tonight
    An don''t you cry tonight
    An don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry
    Don''t you ever cry
    Don''t you cry tonight
    Baby maybe someday
    Don''t you cry
    Don''t you ever cry
    Don''t you cry
    Tonight​
    Được Minhdark sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 09/01/2008
    Được Minhdark sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 09/01/2008
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Người con gái ngu ngơ
    Xây lâu đài giữa lưng chừng gió
    Để khi gió về
    Tan vỡ những giấc mơ Em đã đánh mất rồi
    Những giấc mơ đơn thuần là lẽ sống
    Gặp anh
    Em như con cá bơi ngoài biển cả
    Bỗng muốn sống suốt đời trong cái lọ xinh xinh Anh ơi
    Tình yêu đâu phải là tất cả
    Khi con cá nhỏ lang thang
    Muốn trở về nơi biển cả
    Anh hãy thả nó ra Em sẽ đi
    Trong gai góc dẫu thấy mình cô độc
    Vẫn lang thang hoài tìm kiếm trái tim
    Anh dại khờ và anh cứ tin
    em cay độc và hình như
    Anh cũng thế?
    - st -
    [​IMG]
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Tăng 1: Bánh xu kem, bánh pateso nhân thịt, caramen
    Tăng 2: Ốc luộc, xoài xanh chua loét
    Tăng 3: Gà chạy tung tăng trên đồi chặt chấm chanh tiêu muối ớt chân cầu
    Tăng 4: Rau muống với rau su su xào, lợn rừng chạy lạc lên thành phố, khoai tây chiên, gà rang muối và rượu bìm bịp
    Tăng 5: Trà Tàu
    Một tối mà cứ măm thế này, chả mấy chốc mà thành NHỢN LAI KINH TẾ
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Nếu yêu thầm đừng cho ai biết nhé
    Đừng hé môi mà nói nửa lời
    Để mai sau nếu chẳng ra sao
    Mình ta biết, ta buồn thôi nhé
    Nếu yêu thầm đừng nên hi vọng
    Đừng nên nuôi ảo tưởng quá nhiều
    Để mai sau nếu chẳng được yêu
    Hồn ta bớt giày vò tim ta mãi
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá và lại có mưa nữa
    Sáng nay đi làm, thấy ngại kinh khủng. 6h sáng, đường phố vắng tanh, chỉ nghe thấy tiếng gió vi vút qua những tán cây và tiếng mưa rát buốt lạnh. Lác đác vài ánh đèn xe quét xa xa, xuyên qua màn sương mù. Trời lạnh thế này, người trẻ còn giá, còn không muốn ra ngoài đường, vậy mà vẫn thấy những bóng người già đi lầm lũi tập thể dục buổi sáng. Không biết là họ theo thói quen hay là cố tập vì ham sống sợ chết như người ta vẫn nói đùa nhau. Nhưng cũng buồn vì thanh niên phung phí sức và cũng chẳng có mấy người đi tập thể thao, còn người già thì mải miết tập tành, chăm chỉ hơn hẳn người trẻ. Không biết đến khi mình bằng đấy tuổi, có còn có ích và yêu đời như thế
    Nhớ mấy hôm trước đèo mẹ đi thăm bà. Cũng không phải là bà nội hay bà ngoại, mà là em gái của ông nội. Bà năm nay tuổi cũng đã 95, cái tuổi xưa nay hiếm lắm. Bên đằng nội tuổi thọ cao thật. Ông nội mất đã hai mươi năm, thọ 82 tuổi, một em gái khác của ông cũng thọ đến 90 mới mất, chưa kể một người cụ nữa nay đã hơn 100.
    Lâu lắm mới đến thăm bà, lẽ chừng cũng đã một năm. Nếu là ngày thường mà bảo lên chơi với bà thì chưa chắc đã lên vì họ hàng xa xôi, các bác các chú các cô càng xa xôi nên hàng cháu chắt lại càng xa, nếu đi ngoài đường chả nhận ra nhau. Trước Tết đến thăm bà, nghe bà kể câu chuyện về người bà đã mất. Tôi có nghe mọi người trong nhà nói gia đình của người bà đã mất có 2 con, thành đạt, giàu có bậc nhất trong họ, vậy mà câu chuyện của bà làm tôi buồn
    Bà kể, có lần bà đến thăm chị, rủ chị đi ăn bánh giò. Chị ăn cái bánh, còn cái giò chị cất đi, để dành. Bà bảo bà cứ ăn đi, rồi bà lại mua mang về cho, nhưng bà không chịu. Đêm ấy, khi đang ngủ, bà mới lôi cái giò ra ăn. Ăn trong đêm, ăn thật chậm, ăn thật chậm...vì lâu lắm rồi bà không được ăn giò, vì lâu lắm rồi con cháu bà nhiều tiền nhưng chẳng cho bà ăn giò, vì chúng nó chẳng cho bà ăn ngon, cho bà ăn cùng osin, mà osin còn ăn ngon hơn bà
    Tôi nghe mà thấy đau lòng. Giàu có để làm gì, có nhiều tiền để làm gì khi người với người máu mủ mà coi nhau như nước lã. Con người sống với nhau được bao lâu mà tàn nhẫn với ruột thịt của chính mình. Nghịch cảnh xã hội mình thấy trong chính họ hàng mình. Còn nhiều nghịch cảnh khác trong xh này
    Vậy mà chính tôi cũng đang thế và những người con khác cũng đang thế. Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Suy cho cùng khi mình sống cũng nên lo cho mình trước. Cha tôi vẫn hay mắng chúng tôi là nuôi cho bằng lớn rồi chẳng giúp được gì. Tôi vẫn thầm cười vì tôi lo cho tôi đã xong đâu.
    Suy cho cùng, làm người đã là 1 kiếp nạn. Chấp nhận kiếp nạn cũng là 1 cách vượt qua thử thách, vượt qua chính mình
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 15/01/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này