1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ốm mà vẫn muốn chạy theo đuôi những con xe, chắc là bị nghiện thật, mà có khi là say đường như lời Độc cô nói. Cung chạy trong 1 ngày đông rét mướt cuối năm, trời trêu ngươi khi đổ thêm một đợt không khí lạnh điên cuồng về HN. Lạnh buốt giá, cơn gió thổi vù vù, tai ong ong.
    Con đèo Thung Khe ngập tràn một màn sương mù trắng xoá, hai chị em kẻ cận kẻ viễn nhìn mãi không ra đường phía trước. Đã không biết bao lần đi qua đèo Thung Khe, nhưng lần này là lần đầu tiên đi trong sương mù như thế.
    Hồi Xuân ấm áp hơn người ta tưởng, có cảm giác đợt gió lạnh vừa qua không tràn tới đây
    Hướng tới Na Mèo, đường ta đi chẳng có bóng xe nào, cung đường làm người ta chộn rộn nhớ tới Pu Luông và Suối Muống. Chạy dọc con sông Luồng, nước cạn mà xanh trong lạ thường. Những cánh rừng và con đường nhỏ liêu xiêu tít tắp, tiếng 4 con xe lao vi vút. Xế ngồi trước hỉ hả với cung đường và ôm ngồi sau nhảy múa theo những khúc nhạc đường. Những ngầm, những sông, những cây cầu, những người bạn, rộn ràng trong khúc nhạc vui. Bình thường thì sẽ nói búa xua loạn xạ, tham gia chạy nhảy, nhưng đúng là cơ thể mệt có khác, chỉ ngồi 1 chỗ mà thưởng lãm tất tật vạn vật với nụ cười trễ nải nơi đầu môi
    Biên giới Việt - Lào, đóng một con dấu Na Mèo và Nậm Xôi, khoe một địa đầu Tổ quốc đã đi qua.
    Đường về sao quá dài....chưa bao giờ đường HCM dài bất tận đến thế, lê thê, tối tăm, mưa, lạnh và cơn buồn ngủ ập đến với từng ôm từng xế. Đoạn đường dài chia nhỏ vì chốc lại nghỉ, chân tay ai nấy tê cứng, mất cảm giác vì lạnh cóng. Khổ thân các xế đằng trước, vừa hứg hết mưa là lạnh, vừa phải căng mắt ra nhìn con đường phía trước tối sẫm. Mưa nặng hạt hơn khi về gần đến Xuân Mai, rồi HN lạnh đến rùng mình mỗi khi có gió đi qua
    12h 30 phút đêm, chân cầu vượt Ngã Tư sở, chạy về nhà Gọt trú chân vì đã quá muộn không thể về nhà. Người từ đầu đến chân đầy bùn và đất, lấm lem, lạnh cóng. Chui vào chăn và nhớ tới cái chăn ấm nhà mình.
    [​IMG]
    Cung chạy vất vả nhưng vui và ấm áp tình người.
    Cảm ơn Núi, Lá, Docco, ALì, Song, Koto và Gọt
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 30/01/2008
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Na Mèo

    [​IMG]
    [​IMG]
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày giá rét
    Lạnh đến tê tái những đầu ngón tay, ngón chân, những kẽ tóc. Ra đường bịt kín mít từ đầu đến chân, cố không để bất cứ kẽ hở nào lộ ra để những cơn gió có cớ lùa vào mà vẫn thấy rét
    Cái rét loay hoay bao trùm lên vạn vật, những cơn gió buốt lạnh chạy tới lui trên những ngã rẽ nhỏ to và đường cho dù vào những ngày giáp Tết bận rộn cũng co lại vì quá lạnh.
    Ai nấy đều xuýt xoa, co ro, run rẩy trong rét. Lạnh! Người lớn việc nọ việc kia, miệng gặp nhau đã lạnh cóng cả người. Trẻ nhỏ nghỉ học ở nhà, ủ ấm trong những chiếc chăn. Bao áo rét mấy mùa lạnh không dùng nay được lôi ra hết, khoác hết lên người. Lạnh! Mặc bao nhiêu áo vẫn lạnh nơi đầu mũi, nơi ngón tay. Mặc đến cứng cả người vẫn thấy lạnh. Di chuyển như những con gấu ục ịch ục ịch
    Và mưa....cái lạnh dễ chống đỡ, còn cái mưa khó lòng vượt qua. Mưa xuân phất phơ, những cành đào cóng, những cây quất quả co trong cành trong lá, con mèo lười nằm nguyên trong chăn, không phải giờ ăn thì sẽ không thò cái mũi xinh ra khỏi ổ.
    Mưa.....rồi mưa rào....ào ào từng cơn lạnh buốt. Mưa đổ xuống phố, luống cuống những dòng người vội vã trong mưa trong rét, đến cho mau những nơi cần đến, tìm cho mau những nơi cần làm và xong cho mau để còn đến với những nơi ấm hơn
    Tối tối, thay vì những buổi lang thang loanh quanh, người ta chui trong chăn, xem tivi hay ngồi quanh một nồi lẩu nóng bốc khói, rôm rả câu chuyện cuối năm
    Nồi bánh trưng đã bắc lên, tiếng nước sôi lục bục, tiếng lửa cháy tí tách vui vẻ. Bánh trưng nhỏ, bánh trưng to nóng hổi. Năm nay vì tình hình giá cả và an toàn thực phẩm nên nhiều nhà gói bánh trưng lấy.
    Cây quất đã mang về, không đẹp bằng năm ngóai. Lạnh không buồn dọn dẹp nhà cửa nữa
    Năm nay, cả nhà đi vắng, mấy đứa con đi vắng hết, để lại hai ông bà già ngồi nhà đón xuân
    Năm nay lạnh và tim người cũng lạnh
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cành đào đã đc mang về nhà.
    Đón xuân đc rồi!!!
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đón xuân
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Phó nháy chụp hoa mà đẹp nhảy?
    Hôm nào vào nhà em chụp với.
    Nhà em có vườn hoa to chình uỳnh nè pác
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này