1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    HÀNH TRÌNH THÁI LAN
    Ngày 1: 8h, bay tới Băng cốc bằng cái máy bay giá rẻ. Trời lạnh căm căm, ko dám mặc nhiều vì sợ chật cái vali, quyết định khoác cái khăn như cái chăn to mà vẫn co ro. Có vài người đang đợi và vài người đi cùng. 10h đến Băng Cốc, 11h về đến Khao San, khu phố nhộn nhịp và cái nóng hầm hập hơi người lẫn mùi khí thải của rác ập tới. Khao San hết phòng. Lê la trên vỉa hè, cuối cùng 2h hơn mới chui vào 1 căn phòng ngột ngạt với giá 80 bạt 1 người, những chiếc giường tầng kí túc. Trải chiếc chăn của nàng Xoài, lấy khăn đắp và nằm đất. NGột ngạt, nóng và muỗi.
    Ngày 2: Con đường đi vào nhà trọ sặc mùi nước tiểu và các loại rác khiến ng ta qua đây phải nín thở và muốn nôn mửa. Sáng nay, đoàn 1 sẽ trả phòng. Vội vàng chạy sang lấy lại những căn phòng quý giá ấy. Đoàn 2 nghèo nàn, book 1 tour đi chợ nổi, cầu sông Kwai và 1 ngôi chùa lớn với cái giá bằng 1 nửa đoàn 1. Ko mua đc vé đi Chiềng Mai nên đành ở lại
    Chợ nổi rồi sông Kwai làm ng ta khá thất vọng. Chạy trong cái năngs tuy ko quá gay gắt n khá khó chịu do sự chênh lệch thời tiết đột ngột, đứa nào đứa nấy oải rã rời. Nụ cười thường trực mỗi khi chiếc máy ảnh nào đó giơ lên. Đúng là ảnh tặc chuyên nghiệp. Ko buồn nhấc chân, nóng và khát và mệt bã vì quãng đường đến mỗi điểm cách nhau cả trăm km. Đường về, xe đưa khách qua một ngôi chùa rất lớn, nghe nói ngôi chùa lớn nhất TG về diện tích bên ngoài.
    Trở lại Khao San, tôi và nàng Xoài rủ nhau đi matxa, giá cả ổn, khoảng 90k cho 1 tiếng matxa. Matxa ở Thái thích hơn ở VN nhiều, giấc ngủ ập đến. Khi chúng tôi ra khỏi cửa hàng Mat cũng đã 1 rưỡi đêm, chúng tôi là những khách cuối cùng. Ra về với đôi mắt nhắm tịt vì buồn ngủ
    Ngày 3: Mỏi ê ẩm lưng vì ngủ chung cái giường đơn với nàng Xoài, hai chị em mỗi đứa nửa cải lưng, chẳng dám cọ quậy nhiều. Do không mua vé xe đi Chiềng Mai kịp, hôm nay ở thêm Băng Cốc 1 ngày.
    Buổi sáng ta tranh thủ đi ngắm cung điện và chùa Vàng. Cung điện cách ko xa Khao san là mấy nên cứ đi bộ tà tà mà ra. Đường vào lúc 9h sáng, các hàng quán mới mở có vài hàng. Dân Thái đi làm muộn, tầm 10h. Đường đi giăng đầy ảnh vua Thái và bàn thờ người chị mới mất. Phải công nhận đây là 1 đất nc sùng đạo và sùng vua, đâu đâu cũng treo đầy ảnh vua, đứng, ngồi, cúi mặt, nghiêng sang trái, nghiêng sang phải, ngửa đầu, nghiêng....Ông vua này diện mạo cũng đẹp, bà chị gái hồi trẻ thì xinh thôi rồi, về già có phần xuống sắc. Dọc đường đến Hoàng cung gặp ko biết bao chim bồ câu, lại làm bữa chụp ảnh loạn với chim cò, gần đến cung thì bán ko biết cơ man nào là ảnh công chúa, vua và hoàng hậu, cứ như ảnh đề can các diễn viên nổi tiếng vậy. 250 bẹt để vào hoàng cung và Chùa Vàng, trong khi có cái cổng dành cho ng Thái ko mất vé thì mãi đến lúc đi ra mới biết. Lòng vòng trong cung và chùa vàng, cuối cùng cũng chụp đc tấm ảnh dẫy hành lang nổi tiếng đã từng thấy trên tạp chí Sawadee.
    Tầm trưa, cái hẹn ở BigC kêu gọi mọi ng nhảy lên xe, lên tầng 4 và ăn những món ăn chọn khá ngon lành. Ăn xong, quyết định chạy chợ Chacuchăc, khu chợ sầm uất và rộng quá thể. Đi mỏi chân, mỏi cẳng và rã họng mà mới chỉ đc có vài dẫy chợ. 6h, chợ đóng cửa. Hẹn gặp vào tuần sau, sẽ mua nhiều hơn, chứ bây giờ thì hết tiền mất
    6h, chúng tôi lên oto, thẳng tiến Chiềng Mai. Giá xe 350 bẹt, đầt nhóc khách nước ngoài. Cái chân ko biết để đi đâu. Giấc ngủ chập chờn trong tiếng xe vuvu
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 22/02/2008
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Trút hết đống đồ vừa mua đc vào vali, với tay quơ tất cả đống giấy tờ, bằng, chứng chỉ, ném thẳng cả lọ sữa tắm và lọ gội đầu to huỵch cùng cái đống y tế tạp nham phế lù và áo len áo khoác, mấy cuốn sách yêu thích, máy nghe nhạc, chồng đĩa, máy nghe đĩa, máy ảnh, quần bò 3 chiếc, khăn vài cái....vô thiên lủng những gì còn nhớ đc, quảng thẳng vào vali, đóng khoá
    Balô đeo vai lỉnh kỉnh những vật dụng cần mang sẵn, cái chăn mỏng vẫn mang, cuốn sách đang đọc, quyển sổ, cái ví chẳng còn nhiều tiền, mũ, kính, áo mưa
    Dắt con xe máy ra khỏi nhà, nhét thêm vài thứ cần dùng xuống cốp, ràng ràng buộc buộc
    Đeo cái balô lên vai, khoác cái túi nhỏ bên hông
    Đội lên đầu cái mũ bh
    Nhấn ga, đạp côn
    Em phóng nhanh chạy khỏi căn nhà em mệt mỏi
    Em đang trốn, đang chạy
    Em bỏ nhà
    Em lên tàu, vào Đà nẵng
    Em buồn
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Lắp lại sim điện thoại cũ, quá nhiều cuộc gọi nhỡ
    Nào thì bạn cưới, nào thì bạn có bầu, nào thì bạn mới sinh cháu, nào thì người cũ đi lấy vợ
    Sau gần nửa năm ko liên lạc, thấy quá nhiều cái mới và sự kiện mới
    Đầu năm, thăm toàn cháu trai, năm nay nhiều chuột vàng
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tôi chỉ muốn xách xe ra khỏi nhà và đi không bao giờ về nữa. Tôi sẽ đi, đi mải miết, đi cho hết những nơi chân trời góc bể, cho hết những ngả những lối rẽ và những xa xôi.
    Giai xưa cũ của tôi nói rằng rất sợ mỗi khi thấy tôi đi
    Giai xưa xưa cũ của tôi nói rằng anh không níu được chân em
    Giai xưa xưa xưa cũ nữa nói rằng lo lắng và chỉ muốn tôi dừng chân
    Xa xôi của tôi ngày nào cũng gọi điện, hỏi han ăn uống, nhà cửa, sức khỏe
    Cảm ơn xa xôi nhiều lắm!, dù xa xôi vẫn mãi là xa xôi
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 01/03/2008
  5. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe tin qua 1 ng bạn, giai xưa nhà em chuẩn bị lấy vợ... thoáng một chút buồn, một chút gợi lại những ngãy xưa cũ ... chúc anh hạnh phúc...
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Dữ dội và dịu êm
    Phía Đà Nẵng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và Hà Nội
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 04/03/2008
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8.3 của bạn sẽ trôi qua như thế nào: Những bông hoa mua với cái giá gấp 3 ngày thường, những lời chúc nhạt nhẽo về sắc đẹp, những cái bắt tay hờ hững xã giao, những tin nhắn đôi khi đi lầm địa chỉ, những món quà nhỏ to được trang trí cầu kì hay những cuộc hẹn sáng trưa chiều tối để cuối cùng về nhà vẫn với 4 góc tường?
    Những cô bạn gái đã lập gia đình của tôi thì thích đc nhận vài món quà có giá trị. Nhiều người trong số đó lại thích nhận một vài tờ xanh thì sẽ thấy vui hơn là bó hoa to với nhiều lớp giấy gói. Có thể do người ta đã lập gia đình, nhu cầu hoa và sự lãng mạn đã nhường chỗ cho vật chất và những thứ dùng được. Có thể ngày hôm nay hoa sẽ rất đắt và những chàng trai xếp hàng vòng trong vòng ngoài để mua cho được bó hoa. Đôi khi, người ta sống vì sự phù phiếm bề ngoài hơn là cái thực chất rằng sao không sống tốt hơn hàng ngày để những người phụ nữ mà ta yêu quý lúc nào cũng đang trong ngày 8.3
    Tôi thích những món quà giản đơn trong những ngày giản đơn hơn là những ngày này. Có thể do không may mắn rằng những ngày thường thì có ai đó, nhưng vào những ngày đặc biệt thì thế nào cũng chẳng còn ai. Nhưng những gì đã nhận cũng đủ làm mình vui. Tôi nhớ có một lần, cô bạn hàng xóm xinh đẹp của tôi cầm trên tay 1 đống hoa trên đường về nhà và đến gần 1 cái sọt rác, cô ấy thẳng tay ném tất cả vào sọt. Một bông hoa không tặng đúng chỗ cũng thành vô duyên.
    Ngày 8.3, không có hoa, không có quà, không có những lời chúc không có nghĩa bạn không phải là 1 người phụ nữ hạnh phúc và đầy thú vị. Tôi chắc rằng luôn có rất nhiều người vẫn đang dõi theo bạn và yêu quý bạn
    Chúc cho những người bạn của tôi một ngày 8.3 và rất nhiều ngày khác nữa hạnh phúc và nhiều niềm vui.
    [​IMG]
  8. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chúc gái vui.
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ba mươi năm - đã ngót nửa quãng đời
    Tôi mới hiểu thế nào là cuộc sống
    Cũng bao la, mênh mông như biển rộng
    Lúc êm đềm, khi nghiêng ngả bão giông,
    Cũng chẳng khác gì dòng suối, con sông
    Cứ trôi mãi không bao giờ trở lại,
    Như rừng cây cũng đơm hoa kết trái,
    Như trời cao vẫn thay đổi từng ngày...
    Nhưng suốt đời sẽ nhớ mãi hôm nay
    Như giấc mơ bỗng hóa thành hiện thực !
    Ôi kỷ niệm tôi ghi trong ký ức
    Để mỉm cười khi nhớ lại: ?ongày xưa...?
    - st -
    [​IMG]
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Trên sa mạc và trong rừng thẳm
    Một trong những cuốn sách thiếu nhi mà tôi thích nhất
    Rồi cùng với Nen, Xtas bắt đầu tò mò ngắm nhìn các loài cây cỏ, từ trước tới nay chúng chưa khi nào được đi sát gần một khu rừng nhiệt đới đến thế.
    Lúc này chúng đang đi theo bìa rừng để lấy bóng mát của rừng. Đất ở đây ẩm ướt và mềm mại, mọcđầy cỏ màu xanh đậm, rêu và dương xỉ. Đây đó có những thân cây mục ruỗng màu xám, phủ đầy những cây lan củ, trông giống như một tấm thảm thêu, với những bông hoa sặc sỡ như những cánh **** và một cái núm cũng sặc sỡ giữa đài hoa. Nơi nào ánh nắng mặt trời chiếu tới, ở đó mặt đất lại vàng rực bởi những loài lan kì lạ khác, nhỏ bé, màu vàng, trong đó hai hoa vươn lên cao, cạnh cánh thứ ba, trông giống như đầu một loài nào đó có những cái tai to dài nhọn hoắt. Một đôi nơi rừng được trang điểm bởi những bụi nhài dại, kết thành những tràng hoa gồm những dây mỏng mảnh nở hoa hồng hồng. Các khe và hõm cạn mọc dầy đặc cây dương xỉ thành một búi rậm không thể nào vượt qua nổi: cây thì thấp và xòe rộng, cây lại cao, thân cuốn thành cuộn, vươn mã i tới sát tận những cành cây thấp và xòe ra thành một cái đài màu xanh dịu dàng. Trong sâu, rừng không chỉ thuần một loại cây: có cây chà là, cọ sợi, cọ xòe quạt, sung Ai Cập, mít, xương khô, những loài cây cúc bạc khổng lồ, cây xiêm gai, cây có lá màu sẫm và sáng lóng lánh, cây lá màu nhạt hoặc màu đỏ như máu, mọc cạnh nhau thân sát thân, cành giao cành, trên đó xòe ra những bông hoa vàng và đỏ sậm, trông như những giá cắm nến. Một vài khoảng rừng hoàn toàn không hề có cây gỗ nào mọc, vì từ dưới đất lên trên cao là những loại dây leo phủ dầy, giằng giữa thân cây này với thân khác, tạo nên những đường dích dắc giống chữ M hay chữ W, trở thành những tràng hoa lá, những tấm rèm nhỏ và lớn. Dây cao su họ trúc đào kết thành hàng ngàn vòng hình rắn lượn hầu như bóp chết nghẹt những cây gỗ và biến chúng thành những kim tự tháp phủ đầy hoa trắng như tuyết.
    Xung quanh những dây leo lớn lại có các dây leo nhỏ hơn quấn quanh và sự chồng chất này quả thực là kinh khủng, tạo nên những bức tường không một con người hay loài vật nào có thể xuyên qua nổi. Chỉ có những chỗ mà voi đã phá thủng với sức của loài vật này thì không gì cản nổi những ?obức tường? đó mới thông với rừng sâu, tạo nên những hành lang sâu thẳm và khuất khúc.
    Hoàn toàn không nghe thấy tiếng chim hót, những tiếng chim làm tăng vẻ kiều diễm của nhữngkhu rừ ng thưa châu Âu, ngược lại trên các ngọn cây lại vang lên những tiếng kêu kì lạ nhất, khi thì nghe như tiếng cưa rít, khi như tiếng gõ thùng, khi lại như tiếng cò kêu, như tiếng cọt kẹt của những chiếc cửa cũ kĩ, như tiếng vỗ tay, tiếng mèo kêu meo meo, thậm chí như tiếng trò chuyện to tiếng vàkhích động của con người nữa. Đôi khi, từ trên ngọn cây bay vụt lên những đàn vẹt xám, vẹt xanh, vẹt trắng và hàng đàn chim tucan lông sặc sỡ màu sắc, với những dây cao su đôi khi ẩn hiện - giống như những bóng ma rừng - những con khỉ yếm trắng, cả người đen tuyền trừ cái đuôi trắng và những dải màu trắng cạnh sườn, cùng những dải như thế bao quanh khuôn mặt đen như than.
    Bọn trẻ kinh ngạc nhìn ngắm khu rừng nguyên sinh này, khu rừng rất có thể chưa từng có cặp mắt người da trắng nào được trông thấy. Chốc chốc, con Xaba lại lặn vào rừng, từ trong đó vọng ra tiếng sủa vui vẻ của nó. Liều thuốc kí ninh, bữa ăn sáng vàviệc nghỉ ngơi đã khiến Nen hồ i phục. Khuôn mặt cô bé sinh động hẳn lên và nhuốm phơn phớt những sắc hồng thoang thoảng, đôi mắt nhìn vui hơn. Lát lát cô bé lại hỏi Xtas về tên những loài cây cối hoặcchim chóc, cậu bé trả lời theo sự hiểu biết của cậu. Cuối cùng cô bé nói rằng muốn xuống ngựa để hái thật nhiều hoa.
    Song cậu bé mỉm cười và đáp:
    - Thế thì lũ siaphu sẽ chén thịt em trong nháy mắt.
    - Siaphu là giống gì, anh? Nó còn tệ hơn sư tử kia à?
    - Vừa tệ hơn vừa không tệ bằng. Đó là một loại kiến bọ nhọt rất to. chúng bò đầy trên các cành cây, từ đó, chúng rơi xuống lưng người như một cơn mưa lửa. Nhưng chúng cũng bò cả trên đất nữa. Em cứ thử tụt xuống ngựa và đi vào rừng một tí mà xem, chắc chắ n em sẽ nhẩy cẫng lên và kêu la như một con khỉ con vậy.
    Thậm chí đối với sư tử còn dễ tựvệ hơn. Đôi khi giống kiến này đi thành những dòng khổng lồ và khi đó mọi vật đều phải nhường đường cho chú ng.
    - Nhưng anh trị được chúng nó chứ ?
    - Anh ấy à? Đương nhiên rồi.
    - Trị thế nào cơ?
    - Dùng lửa hoặc nước sôi.
    - Anh khi nào cũng biết cách đối phó, - cô bé nói đầy tin tưởng.
    Nhữ ng lời đó khiến Xtas rất khoái chí, nó bèn đáp lại vẻ tự kiêu nhưng cũng vừa đùa vui:
    - Chỉ cần em khỏe thôi, còn ngoài ra mọi sự có thể tin ở anh.
    - Đầu em hết cả đau rồi đây này.
    - Ơn Chúa, ơn Chúa!
    Vừa trò chuyện như thế, chúng vừa đi hết khu rừng, khu rừng này chỉ giáp với khe núi có một bìa rừng mà thôi. Mặt trời đã lên cao hơn và thiêu đốt gay gắt, vì thời tiết thật là tuyệt diệu và vòm trời không một bóng mây. Lũ ngựa ướt đẫm mồ hôi, còn Nen thì mỗi lúc một phàn nàn về thời tiết nóng nực. Vì thế, Xtas tìm một chỗ thích hợp để rẽ vào khe núi, trong đó, vách đá phía Tây trải bóng mát che kín. Trong khe mát hơn, và nước mưa còn lại trong các chỗ trũng sau cơn mưa rào hôm qua cũng mát mẻ hơn.
    Trên đầu những khách bộ hành trẻ tuổi này, những con chim tucan, với cái đầu đỏ thắm, bộ ngực màu xanh và những chiếc cánh màu vàng rực rỡ cứ bay hoài từ vách đá này sang vách đá khác, nên cậu bé bèn kể cho Nen nghe những điều mình biết về tập quán sinh sống của loài chim này mà cậu đọc được trong sách.
    - Em biết không, cậu nói, - có những con tucan trong kì sinh sản đi tìm những hốc cây, con mái đẻ trứng và nằm ấp, còn con trống thì lấy đất sét bịt kín hốc cây lại, chỉ còn một lỗ đủ trông thấy đầu con mái; cho tới khi những con chim con nở hết, nó mới dùng cái mỏ to tướng của mình phá vỡ lớp đất sét để giải phóng con mái.
    - Thế trong thời gian ấy con chim mái ăn gì?
    - Con trống sẽ nuôi con mái. Nó cứ bay liên tục xung quanh và mang về cho con mái đủ các thứ quả khác nhau.
    - Thế nó có để con mái được ngủ không? - Cô bé hỏi giọng ngái ngủ ? Xtas mỉm cười.
    - Nếu quý bà chim tucan cũng buồn ngủ như em lú c này, đương nhiên là ông chồng cho phép bà ta ngủ thôi.
    Quả tình, trong khe núi mát mẻ, cô bé buồn ngủ không cưỡng nổi, vì từ sáng tới giờ cô bé được nghỉ quá ít. Xtas cũng rất muốn được ngủ theo nhưng nó không thể ngủ vì còn phải giữ cô bé, sợ cô bé bị rơi xuống ngựa, thêm vào đó việc ngồi theo kiểu đàn ông trên cái yên vừa phẳng vừa rộng - cái yên mà ông Hatim cùng với Xeki Tamala đã làm riêng cho cô bé hồi còn ở Phasôđa khiến em rất khó chịu. Tuy thế, cậu bé không dám nhúc nhích và cho ngựa đi thật chậm để khỏi đánh thức cô bé.
    Còn cô bé thì ngả người về phía sau, tựa đầu vào vai Xtas ngủ ngon lành.
    Cô bé thở đều đặn và bình thản đến nỗi Xtas thôi không còn tiếc viên kí ninh cuối cùng nữa. Vừa lắng nghe nhịp thở của cô bé em vừa cảm thấy rằng nỗi nguy của cơn bệnh sốt rét tạm thời bị đẩy lùi, nghĩ mông lung: ?oKhe núi càng ngày càng dẫn lên cao, thậm chí khá dốc lên nữa. Mỗi lúc chúng ta lên một cao và khí hậu càng trở nên khô ráo. Chỉ cần kiếm được một chỗ cao ráo, kín đáo, bên cạnh một con nước xiết để nghỉ ngơi, cho cô bé nghỉ mấy tuần, thậm chí có thể nghỉ qua cả mùa mưa xuân maxica cũng được.
    Nhiều đứa bé gái hẳn là sẽ không chịu đựng nổi một phần mười những gian khổ như thế, cô bé cần phải được nghỉ ngơi. Sau cái đêm như hôm qua, đứa khác hẳn đã bị lên cơn sốt ngay lập tức, còncô bé thì lại ngủ say chưa kìa. Ơn Chúa!?.
    Những ý nghĩ ấy khiến em rất vui và nhìn xuống mái đầu của Nen đang tựa vào ngực mình, em tự nhủ thầm, vừa vui vui pha đôi chút ngạc nhiên:
    ?oĐiều đặc biệt là mình lại yêu mến cái con ruồi nhỏ này đến thế kia chứ! Quả thực là từ trước đến nay bao giờ mình cũng vẫn mến cô bé, nhưng giờ đây thì ngày càng yêu mến nó hơn?.
    Và vì không biết lí giải cho bản thân thế nào về những tình cảm ấy, em rơi vào giả thuyết sau:
    ?oChắc hẳn là vì cả hai đứa đã cùng trải qua biết bao chuyện mà cô bé thì lại thuộc nhiệm vụ mình phải chăm lo?.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này