1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày cuối cùng làm việc tại Công ty
    Không có những cảm giác lưu luyến hay nuối tiếc
    Bước chân ra khỏi nơi này, dòng đời sẽ xô đẩy, sẽ đi về đâu không rõ nữa. Chỉ nhẩm trong đầu rằng sẽ đứng vững, sẽ bước những bước chân dài về phía vầng thái dương, đón nhận ánh mặt trời rực rỡ trên đầu và không khí trong lành của buổi sớm mai.
    Những thay đổi cuộc đời đang bắt đầu, rõ rệt và có chút lo lắng.
    Hít một hơi thật sâu vào ***g ngực! Bước chân đi nào!
    [​IMG]
  2. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Sắp về đến đích rồi. Cố lên chị ơiii
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hoàn thành công cuộc chinh phục cực Tây tổ quốc sau 7 ngày lăn lê bò toài, đi bộ 16km, dắt xe qua 4 con suối, chạy trên những con đường đang làm dở dang, đầy cát bụi, lổn nhổn đá sỏi, những đêm ngủ tàu xe, ngủ trong lán trại, ngủ nhờ nhà dân, những ngày không tắm, uống nước lấy từ suối, đêm ngủ vù vù tiếng côn trùng bay ngang, nắng, mưa, bất chợt lạnh thấu, run rẩy, bất chợt nóng vã mồ hôi. Cung chạy mỏi nhừ tay chân đã hoàn thành
    Thời gian: 7 ngày
    Thành viên: 8 ng
    Quãng đường: 1281km
    Tình trạng sức khoẻ: Tốt dù vai hơi ê ẩm
    Tình trạng xe cộ: Vỡ đèn, thủng săm 1 lần và tay ga có vấn đề
    Thiệt hại tiền bạc: 1.350.000đ
    Cung đường: Hà Nội - Lào Cai - Sapa - Phong Thổ - Lai Châu cũ - Mường Lay - Mường Chà - Chà Cang - Mường Nhé - Chung Chải - Sín Thầu - Tá Miếu - Apachải - Điện Biên Phủ - Điện Biên Đông - Mường Luân - Sông Mã - Hát Lót - Yên Châu - Mộc Châu - Ngã ba Tòng đậu - Hoà Bình - Xuân Mai - Hà nội
    [​IMG]
    Bắt đầu đi làm công ty mới!
  4. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    CHỦ NHÀ ĐÒI TIỀN NHÀ THÁNG NÀY.....!!!
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mưa muốn khóc, xin hãy khóc đi!
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chương trình văn hoá văn nghệ giải trí sau giờ làm việc
    Thứ 7 - 10.5: Hoạt động phim ảnh tại TTHNQG, lúc 19h30, bộ phim Hwang Jin Yi trong khuôn khổ giao lưu văn hoá Việt - Hàn. Diễn viên Song Hye Kyo.
    Chủ nhật - 11.5: Luận bàn về sách thiếu nhi, NXB trẻ - 10h sáng
    Dạo quanh thị trường máy tính xách tay - 15h
    Trò chơi Đuổi hình bắt chữ - 17h ĐTH Hà Nội
    Thứ 2 - 12.5: Biên tập bài vở cho dự án mới
    Chạy qua trường điểm danh
    Ọp ẹp với nhóm APC
    Thứ 3 - 13.5: Ca nhạc dân tộc trong khuôn khổ giao lưu Việt - Isarel 20h Nhà hát tuổi trẻ
    Thứ 4 - 14.5: Phỏng vấn một nhân vật phượt, list bài cần gưỉ
    Thứ 5 - 15.5: Đi học cái, bỏ gần 2 tuần roài
    Thứ 6 - 16.5: Thăm hỏi đại gia sắp cho vay nặng lãi, cười mấy cái
    Thứ 7 - 17.5: Ọp ẹp chuẩn bị cung lớn sắp tới, trà đá tiêu điểm
    Chủ nhật - 18.5: Đi thi từ 7hsáng
    Nhậu nhẹt cuối tuần với hải sản
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 04:58 ngày 12/05/2008
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay vừa đi nhậu nhẹt với công ty mới, nhưng tình hình là tửu lượng kém quá kém, vừa làm cốc bia đã quay đơ. Hát kara một lúc thì về đi ngụ
    Chứng tỏ: Sức khỏe không tốt, dạ dày có vấn đề và chắc tại ăn uống lởm khởm.
    Tối thì nghe cái ban nhạc Ối giời ơi nó hát. Khổ, âm nhạc tông dật của nước bạn, mình nghe chả hiểu giề, tiếng thì cứ như chom líu lo véo von trên cành, chưa kể có cái bài gì mà cứ Yamaha, Honda rồi chuyển sang cái bài có cae Vodka, Wisky, rượu Sán Lùng....tiếp đến là bài 1234 tiếng Nga, cuối cùng là bài Ây...ah hay Ái ôi gì đó...nghe một lúc thì đau hết cả đầu. Trong phòng nhạc quạt chạy vù vù, lạnh co ro. Thưởng thức âm nhạc mà bị lạnh cũng ảnh hưởng, cái cảm thụ nó cũng bị lạnh dần lúc nào chả hay.
    Roài trà đá cũng ổn. Thôi thế là xong 1 ngày
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè trong TTVNOL:
    Đây là trang web mới: www.thodia.vn
    Trang web giới thiệu về các địa chỉ ăn uống, mua sắm, nghỉ ngơi tại HN, TP HCM và sắp tới là các tỉnh thành trong cả nước
    Đặp nhập và giới thiệu những địa chỉ bạn biết mà chúng tớ chưa biết nhé!
    Viết các bài cảm nhận, khen chê về các điểm đến
    Giới thiệu với bạn bè về trang web này
    Thanks!
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vào những ngày trung tuần tháng 5 này tại Hà Nội, một lễ hội bóng bay lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hơn 7000 trái tim tình nguyện cùng toàn thể các đoàn viên thanh niên và những người có tấm lòng hảo tâm trên cả nước sẽ được tổ chức. Hãy dành những điều ước thiêng liêng của mình cho các trẻ em mồ côi làng trẻ Hà Cầu ?" Hà Đông và trẻ em vùng cao Nậm Ét ?" Quỳnh Nhai ?" Sơn La cũng như những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác trên mọi miền tổ quốc. Những điều ước và những lời yêu thương sẽ được viết lên những trái bóng bay và thả lên trời cao với ước vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho các em thơ.
    Chương trình ?oTRÁI TIM NÓNG? - 19h30 thứ 5 ngày 22/5/2008
    Tại trường ĐHQG Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
    với sự tham gia của sinh viên các trường ĐHQG Hà Nội, trường CĐNT múa, Nhạc viện Hà Nội, trẻ em làng Hà Cầu ?" Hà Đông
    Và đặc biệt là các nghệ sĩ khách mời cùng những gian hàng bán sản phẩm gây quỹ từ thiện: - Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy
    - Ca sĩ Phương Linh
    - Ca sĩ Thái Thùy Linh
    - Ca sĩ Ngọc Anh
    - Flamenco Carmen
    Tổ chức chương trình
    Hội Sinh Viên ĐHQGHN - Tel : 04. 2941556
    Văn phòng nhà G1, ĐHQGHN
    144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
    Email: nhiptimnong.vnu@gmail.com
    Đơn vị đồng tổ chức

    Thổ địa (www.thodia.vn)
    Cộng đồng đánh giá địa điểm uy tín nhất Việt Nam hiện nay
    Tel: 04. 7263601
    Số 25 ngõ 294/2 Kim Mã
    Quận Ba Đình, Hà Nội
    Email: www.hanoi@thoidia.vn
    Kênh thông tin Online chính chức: www.nhip_tim_nong.sky.vn
    Hãy bớt đi một ngày lương ?" có thể chúng ta vẫn giàu
    Hãy bớt đi một bữa sáng ?" có thẻ chúng ta vẫn có một ngày no
    Hãy bớt đi một vài bộ quần áo ?" có thể chúng ta vẫn dư thừa xinh đẹp
    Hãy bớt đi một bữa no để xoa dịu đồng bào những lúc đói lòng bạn nhé!
    Hãy biến tất cả những sẻ chia, cảm thông và tình nhân ái của chúng ta thành những hành động cụ thể giúp đỡ các em ! Và hãy để trái tim nhỏ của mỗi chúng ta, thắp lên ngọn lửa lớn, ngọn lửa yêu thương-bùng cháy từ chính hôm nay, tới mai sau, đến những nơi đang cần có sự giúp đỡ.
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Một tuần kinh hoàng với cả đống việc lần đầu tiên làm và chạm tới
    - Ngày thứ 2 - 14h30 chiều, sếp điệu cổ đến
    Lập tức thảo Thông cáo báo chí cho chương trình Lễ hội từ thiện Nhịp tim nóng vào tối thứ 5 này. Các em bên trường ĐH chưa làm một chút gì cả, chưa hề đánh tiếng với bất cứ nhà báo nào. Làm sao trong vòng vẻn vẹn 3 ngày phải mời làm cho các nhà báo biết đến chương trình và để số tiền quyên góp thành công
    Đọc cả đống chương trình mà chóng cả mặt. Cậu bé bên BC chạy qua, chị làm nhanh cho em thông cáo để spam trong đêm nay. Hì hụi đánh đánh cóp cóp, 19h30 thôi về để làm tiếp với cái máy tính ở nhà. Nhưng méo mặt vì mail ko mở để gửi đc
    - Ngày thứ 3: Sáng sớm đến cty, trình sếp bản Thông cáo, sửa chữa lỗi chính tả, phông chữ, phô tô, nhét phong bì...nhưng vẫn chưa có vé. Lại đợi....
    Gửi email spam tất cả các nhà báo quen biết. Lên danh sách một loạt các tòa soạn xa gần, ĐTH...một list dài ngoằng ngoằng.
    Chiều, có vé, mới chỉ là 50. Lập tức hơn một nửa mang cho các doanh nghiệp, số còn lại nhờ các bạn SV mang đến tận tay các tòa soạn.
    - Ngày thứ 4: Thêm 100 vé nữa đc mang tới, lập tức đc nhân viên cả công ty mang đến tận tay từng tòa soạn. Đâu đâu cũng hỏi sao không gửi sớm, sao ko gửi mail. Khổ cái thân mình lần đầu làm công tác truyền thông, không có lấy 1 số mail hay ĐT ngoại trừ vài đứa bạn đang làm báo.
    Gọi điện cho zai nhờ giúp, zai bảo để cho anh 20 vé, thư mời và vé thường
    Chiều, tiếp tục đích thân đi rải đinh. Chắc các bạn Sv cũng giống mình khi đến tòa soạn, thấy thư ngỏ thì chỉ đc để ở văn thư chứ không đc lên tận nơi. Kệ, mình xin lên tận trao tận tay cho biên tập và ng quen
    - Sáng thứ 5: Một loạt các cú điện thoại nhưng các em sv bận khủng. Gần trưa, Tiền Phong gọi điện yêu câu gửi file mềm. Thực ra mình quên là có nhiều bạn bè trong giới để nhờ cậy, xem nào: Truyền hình VN, Sinh viên, HHT, Tiền Phong, Thế giới tiêu dùng, kênh VOV, Dân trí, VNN, Sức khỏe đời sống, Pháp luật và đời sống, Quốc tế, Trang Du lịch của VC, Hà Nội mới, Tổ Quốc...thế mà chả hiểu sao trong lúc cuống lại đếch nghĩ ra mới chán chứ. Giờ ngồi nghĩ lại thì....
    17h30, toàn công ty xuất phát đến nơi tổ chức ctrình.
    Đầu tiên là cái sân khấu, xấu kinh dị và lem nhem - yêu cầu sửa
    Thứ 2 là bàn thông tin ko có, lại phải yêu cầu kê bàn, thế nào cho mình ngồi ngay cạnh cái loa
    Thứ 3 là Kịch bản ctrình, khổ tôi quá, ctrình gửi thông cáo rõ hoành tráng những 3 trang mà giờ các em hết kinh phí rút lại còn 1 trang và cũng chẳng báo lại tí nào. Tôi giơ đầu chịu báng
    Thứ 4 là ghế ngồi cho quan khách thiếu trầm trọng. SV của trường ko biết là có nhiều PV đến nên chẳng chuẩn bị gì cả
    Thứ 5 là vài khách mời quan trọng, những cái đinh của ctrình ko tham dự
    Thứ 6 là không có hoạt náo viên
    Thứ 7 là......................
    Thứ 8 là.................
    Thứ 9 là..............
    Thứ 10 là.............
    23h, lục tục ra về
    23h30, ăn tối vì mấy chị em đói từ đêm hôm qua chưa đc ăn
    24h, về đến nhà
    - Thứ 6: 8h30 tại công ty
    Báo cáo tổng kết chương trình: quyên góp đc hơn 40tr
    Thả 10.000 bóng
    25 nhà báo tham dự, trong đó có khá nhiều phóng viên ảnh và một số nhà báo ko đến bàn thông tin
    2 đài TH đến quay
    Bàn thông tin đã làm tốt nhiệm vụ
    Làm bản thông cáo cảm ơn và guỉư đi tất cả các báo mạng báo giấy đã guỉư thông cáo báo chí.
    Vậy là xong nhiệm vụ. Phù phù.... Dù sao nhì cũng đã cố gắng trong khảt năng. Hi vọng lần sau sẽ tốt hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 23/05/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này