1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ đợi tôi ở phía trước???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yem_dao_lang_lo, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân, thương ss quá.
    Em và Đức tấn công gần hết hộp cafe chị '' ra đi để lại văn phòng'' Chúc chị thành công nhìu hơn nữa nha :)
    ps:bít em là ai hok nài.
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    lau lam roi moi thay yem dao lang lo.. tai xuat giang ho...
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0


    Một câu chuyện giáo dục giới tính rất thú vị và rất "thật" - dành cho lứa tuổi từ 5 đến .... 55 tuổi .........Tớ tin chắc rằng : tất cả chúng ta sẽ không bao giờ gặp khó khăn khi trả lời các em yêu của mình, những đứa con tương lai tuyệt vời của mình mỗi khi chúng hỏi " Mẹ /Bố ơi ! Em bé sinh ra từ đâu ạ ? "
    Willy là một chú tinh trùng nhỏ
    [​IMG]
    Chú sống trong người bố, chỗ này này, cùng với 300 triệu chú tinh trùng khác
    [​IMG]
    Ở trường, Willy học toán không giỏi
    [​IMG]
    Nhưng chú bơi RẤT GIỎI
    [​IMG]
    300 triệu chú tinh trùng khác bơi cũng giỏi.
    Sắp có một cuộc thi bơi, và ngày nào Willy cũng luyện tập
    [​IMG]
    Vì chỉ có một phần thưởng duy nhất...là Một quả trứng rất đẹp... trong bụng mẹ
    [​IMG]
    Thầy giáo hỏi: Nếu có 300 triệu chú tinh trùng bơi thi, bao nhiêu chú sẽ thắng được quả trứng?
    Willy trả lời: 10 phải không ạ?
    Willy không giỏi toán, nhưng chú bơi rất giỏi
    [​IMG]
    Ngày thi đã đến, thầy giáo phát cho mỗi người một cặp kính
    [​IMG]
    Một số dự thi, và hai bản đồ
    [​IMG]
    Đây là bản đồ trong bụng bố
    [​IMG]
    Còn đây là bản đồ trong bụng mẹ
    [​IMG]
    Đêm đó bố mẹ gặp nhau. "Bắt đầu!"
    Thế là tất cả bắt đầu bơi
    [​IMG]
    Willy bơi, bơi rất nhanh. Chú cố gắng bơi mãi, bơi mãi
    Không biết là bao lâu, chú không tính được
    Nhưng cuối cùng Hurraaa! Willy đã về đích đầu tiên
    [​IMG]
    Quả trứng thật đáng yêu và mềm mại
    Willy cố, cố .... và chú chui tọt vào trong quả trứng
    [​IMG]
    Và tiếp theo đó... có gì đó xảy ra. Điều gì đó thần bí và kỳ diệu
    Có gì đó bên trong đang lớn lên
    Nó cứ lớn mãi, lớn mãi, lớn hơn quả trứng. Nó to dần ra, làm bụng mẹ cũng to ra
    [​IMG]
    Bụng mẹ cứ to, to mãi, cho đến một ngày...
    [​IMG]
    Một em bé ra đời, mẹ đặt tên em là Emma
    [​IMG]
    Thế còn Willy đâu rồi??? Không ai biết Willy đi đâu...
    [​IMG]
    Khi Emma lớn lên và đi học, cô bé phát hiện ra mình không giỏi toán...
    [​IMG]
    nhưng cô bơi RẤT GIỎI
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 30/05/2008
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Những miền trái chín
    [​IMG]
  6. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    chẹp! Box tâm sự mà như giáo dục giới tính ấy nhỉ
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sau một thời gian lao đao vì tình, liêng biêng vì việc, loay hoay vì đời, lấp lửng vì công việc, lăn lộn vì tiền......cho thấy kết quả: :((
    1. Việc đếch gì thấy có hơi mùi tiền là lao vào, may là còn chút đứng đắn chưa đến mức đứng đường. Bệnh mới phát sinh là thấy các bạn có ảnh ọt vội xin xỏ ngay, bài viết chả ra gì mấy nhưng vẫn cố giúi tay tổng biên tập mong có bài đẩy vào mục chả ai thèm đọc cũng được.
    2. Chờ dài cả cổ không thấy nhuận bút bài vở đâu. Nhục không để đâu cho hết, uống mấy vỉ roài mà vẫn không đỡ được. Tháng trước đi làm 10 ngày, chuyển công ty. Rồi đi làm 10 ngày lại chuyển công ty, giờ đi làm 10 ngày tiếp....bình tĩnh.....Chuyển cho lắm, phỏng vấn cho lắm, tham chiến cuộc nọ cuộc kia cho lắm......nên chả có xu đếch nào dính mông. Đã tong teo nay lại càng thêm teo tóp. Tháng này không lương nhé! Hít khí khồng mà sống, chả mấy chốc thăng thành Lạt Ma, lên thẳng Lhasa, ngồi chỗm chệ giữa Potala bề thế, vậy là chẳng tốn công mơ mộng được lên Tibet.
    3. Tình tính tang theo gió lộn nhào xuống sông. Thôi cũng xong cái sự loằng ngoằng, xoắn xuýt chả đi đến đâu. Đường anh anh đi, đường tôi tôi lượn. Đừng có hát bài Vẫy đuôi chào nhau làm gì cho thêm đục hình ảnh. Ngẫm ra vẫn còn tong tắng chán, tình nghĩa chó gì.
    4. Nhà cửa bung lung tung xung. Cái mẹt đi ra đi vào như cái nhọt cái gai. Chịu khó an ủi tự tìm kiếm vậy. Đời con gái 12 bến nước, bến nào cũng đầy hiểm nguy dập dòm. Không tìm đc bến lên được thì neo thuyền đâu đó tạm vậy
    5. Thoai cái sự đời chưa đến phần bi đát, tuổi xuân cũng còn ít nhiều chưa đến nỗi bên kia sườn dốc. Trẻ chẳng ra trẻ, già đếch gì. Phong cách thời trang đang phải định hướng lại. Tự dưng dạo này loay hoay với vô tuyến TH. Thi thoảng lại xin sếp chạy qua Đài có tí việc. Việc gì nhể: xin việc, nộp hồ sơ, phỏng vấn, đẩy bài đẩy ảnh, chơi trò chơi TH...Hehe!!!
    6. Bình tĩnh tự tin ko cay cú đời, giờ lại tiếp tục công tác lao đầu vào kiếm vật để đi lại cho chất. Dự tính cần 20tr cho 1 vụ to và 10tr cho những vụ nhỏ. Vậy e rằng sẽ trà đá dài dài, chả được thăng hoa lên Cafe hay sinh tố.
    - Một vụ đi biển - chưa tính đi đâu
    - Một vụ con đường tơ lụa - vụ này tốn đây
    - Một vụ Tây Nguyên - ái chà
    - Một vụ xuyên Nam Trung bộ - ặc
    Thôi, chắc cú 4 vụ đã, các vụ nhỏ đánh lẻ, tính sau.
    Sơ sơ ra năm nay có vẻ nghèo kinh tế nên đi h ơi bị khiêm tốn.
    Thế đã, ngủ thoai!!!
  9. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    bit ngay mà
    lại thế rùi hok phải nhìn thẳng phía trước, nhìn vào ánh sáng, k để n vết đen nhỏ, n điều nhỏ trong qk làm xám xịt
    một chiếc gương có thể o vỡ nhưng nếu k cẩn thận để xước đi thì đến một lúc nào đó sẽ k còn soi đc nữa à
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ đợi em mình ở phía trước nhỉ ??? là anh àh ...anh của em ....người có vòng tay thật chặt ....bàn tay thật ấm ....và 1 trái tim nồng nhiệt dành cho em em hâm thật roài ....em hâmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    em té đi ngủ cho lành bài ....anh cứ ở đấy đã đi ...đừng có đến vội ...em mà cáu ngủ là em chả cần anh nữa đâu ...em đá cho bung ...đít đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này