1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ kế vị vua Batigol

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ kế vị vua Batigol

    WorldCup 2002 đã kết thúc, một worldcup đầy ác mộng với những cổ động viên trung thành của Argentina. Chúng ta đã phải gạt nước mắt đưa tiễn họ ngay sau vòng 1trong tư thế của những người chiến bại. Cùng với nỗi đau to lớn đó, chúng ta còn phải nói lời chia tay với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá Argentina, anh là Gabriel Batistuta, vua sư tử, cơn ác mộng của tất cả các thủ môn trên thế giới. Lịch sử bóng đá thế giới còn mãi ghi tên anh, và chúng ta còn mãi nhớ về anh. Nhưng tất cả những điều đó nay chỉ còn là kỷ niệm. Đội tuyển Argentina không còn Batistuta nhưng chúng ta không thiếu những tiền đạo đẳng cấp, những tay săn bàn thực thụ. Họ là những tiền đạo rất Argentina mà Batistuta là một hình mâu điển hình. Vậy ai sẽ là người thay thế anh mang chiếc áo số 9 huyền thoại của đội tuyển ?
    Trong bài viết nhỏ này tôi muốn đưa ra một số gương mặt, có thể rất quen thuộc, có thể rất mới lạ, nhưng họ mang niềm hy vọng mới đến cho đội tuyển thời kỳ hậu Batistuta.

    1) Hernan Crespo - sinh năm 1976, SS Lazio
    Một trung phong hoàn hảo, chơi kỹ thuật và khôn ngoan. Hơn tất cả, anh đã đạt đẳng cấp quốc tế và có thể khẳng định, trong 1-2 năm tới, chiếc áo số 9 là của anh.

    2) Luciano Martin Galletti - sinh năm 1980, Real Zaragoza
    Một cái tên còn khá xa lạ nhưng lại rất gần gũi nếu bạn theo dõi các đội tuyển trẻ Argentina mấy năm vừa qua. AC Parma đã từng mua anh về từ Estudiante năm anh mới 18 tuổi để thay thế cho Hernan Crespo. Trong tương lai không xa, chúng ta sẽ được thấy anh toả sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia

    3) Fernando ****naghi - sinh năm 1983, River Plate
    Còn rất trẻ nhưng anh đã là vua phá lưới giải Clausura 2002. Tháng 4-2002 Juventus đã đưa ra đề nghị 25 triệu $ để có anh và Andres D'Alessandro, nhưng River đã từ chối, đơn giản bởi vì anh đáng giá hơn thế nhiều. Ở River người ta đánh giá ****naghi còn cao hơn cả Saviola, bởi anh là một trung phong thực thụ. Anh là niềm hy vọng của Argentina ở WC 2006,2010 thậm chí cả 2014 nữa !

    4) Maximilliano Lopez - sinh năm 1984, River Plate
    Tên thân mật là Maxi, đội trưởng đội U 17 Argentina tại World Youth U 17 2001. Với tốc độ và sự khôn ngoan anh đuợc so sánh với Claudio Caniggia. Hơn thế nữa, anh còn có những ưu điểm về thể hình và khả năng dứt điểm.

    5)Matias Perez Garcia - sinh năm 1984, Lanus
    Được chú ý bởi hiệu quả ghi bàn đặc biệt tại đội trẻ của Lanus Garcia là một trong 2 tiền đạo chính thức của đội U 17 năm 2001. Nhiều khả năng sẽ chuyển sang chơi cho Boca mùa giải tới và con đường sang châu Âu sẽ trở nên gần hơn với anh. Chúng ta chưa biết nhiều về cầu thủ này nhưng 1 phóng viên của tờ Ole đã gọi anh là một Valdano mới với phong cách chơi bóng rất trí tuệ.

    Bóng đá Argentina luôn có rất nhiều tiền đạo giỏi nhưng tôi chỉ nêu ra ở đây những gương mặt trẻ, bởi mục tiêu của đội tuyển ARG là tương lai ít nhất 4 năm nữa. Tôi cũng không nhắc đến Saviola,Maxi Rodriguez vì họ không phải là những tay săn bàn thực thụ, còn Martin Palermo thì thật khó có thể có cơ hội nào khác cho anh ta.Hy vọng nhưng cầu thủ này sẽ vượt ra khỏi cái bóng của Batigol để lại và trở thành một tượng đài mới của đội tuyển trắng xanh.
  2. xichlo_om

    xichlo_om Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bạn thậ là một thần dan của bóng đá. Tôi mãi là một người sẳn sàng chết vì BATIGOL. tôi không chon ai cả, BATIGOL LA TUYỆT VỜI
    BATIGOL
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hình như vẫn chưa thấy ai có tiềm năng có thể sánh với Batigol
  4. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hị hị , đang chấn thương quay lơ ra đấy, ở giải Serie A, tôi ấn tượng chú Cruz của Bolog, nhưng mà chú này chạ được gọi vào đội tuyển để thể hiện lắm, ở giải Achen còn vô số tiền đạo tiềm năng mỗi tội chưa được khai quật, Achen luôn là nơi sản sinh các cấu thủ giỏi, và chắc chắn 1 Batigol mới sẽ nhanh chóng xuất hiện ..
    The world will be RED & BLACK again ....
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Sao 1 đất nước Nam Mĩ lại chờ đợi vào 1 Batigol mới nhỉ !??? Đó là 1 tiền đạo xuất chúng,1 vua săn bàn,nhưng phong cách Âu hoá kinh quá.Còn nhớ,những Kempes,Maradona,Canigia đều là những người có kĩ thuật xuất chúng......
    Bóng đá Arg thay đổi nhiều quá rồi ....
    [​IMG]Click here
  7. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Bác này chả hiểu zì cả, Achen đâu giống như cái đội bờ ra zin nhà bác ... Achen luôn luôn là đội bóng kết hợp hài hoà giữa hai trường phái kĩ thuật và thực dụng, vừa đẹp mắt lại vừa hiệu quả .. thế nên chả có gì lạ khi ta có thể tìm thấy một Batigol mới ở xứ sở Tăng gô này ..
    The world will be RED & BLACK again ....
  8. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Chỉ còn mong đợi vào Crespo mà thôi.Saviola và ****naghi bị hạn chế về thể hình ,vĩnh viễn không thể trở thành một trung phong giỏi trong bóng đá hiện nay được.Claudio Lopez chỉ hữu dụng trong lối đá phản công và bám biên.J.Cruz kĩ thuật tốt ,đánh đầu được,tham gia tích cực vào lối chơi của cả đội ,nhưng không có được tốc độ và khả năng sát thủ.Palermo bị chột và không thể phát triển ở một đội trung bình như Villarela được.Hy vọng trong thời gian sắp tới ,bóng đá Argentina sẽ xuất hiện những mẫu cầu thủ như Kempes ,Valdano ,Bati hay Crespo hiện nay.Tại VCK 2006,Crespo sẽ là viên ngọc quý giá nhất của đội bóng chúng ta ,đơn giản những cầu thủ có phẩm chất như anh ta đang ngày càng hiếm .Crespo có tất cả phẩm chất của một trung phong hình mẫu hiện đại:Khả năng sát thủ tuyệt vời(về mặt này Hernan còn bén hơn cả Bati thời sung sức),tầm hoạt động rộng ,lối chơi cơ động cao,đánh đầu cực tốt,kỹ thuật ổn định...
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,bác nhầm rồi,bên Brasil tụi em không chỉ tốt về chất lượng mà còn cực kì phong phú về chủng loại !
    Mario Jadel 2 lần dành đôi giày vàng Châu Âu,2 lần là vua phá lưới cúp C1.Anh cũng là nguời ghi bàn nhiều thứ 2 trong lịch sử Championleague.
    Elber 1 tiền đạo dội bom xuất sắc với những thành tích tuyệt vời bayern Muchen.Tuy anh hiện nay không còn sắc bén như trước nhưng ở Bundesliga lại nổi lên 1 tiền đạo Brasil mới là Ewelthon của Dortmund,1 trong những cây làm bàn hàng đầu tại Đức hiện nay.Trong tương lai,anh này chắc chắn sẽ lấy chỗ của Amoroso_cũng 1 tiền đạo tài năng khác của Brasil..Đó là còn chưa kể đến Marcellinho cũng đang thể hiện 1 phong độ xuất sắc !
    Tiếp đến xin giới thiệu Sony Anderson với những pha làm bàn nét như ..........Sony ở đất Pháp.
    Còn trên đất nước Italia đầy bạo lực nhưng cũng không kém phần thơ mộng,1 tài năng trẻ của Brasil đang trình diễn lối chơi kết hợp của Samba và Châu Âu:Adriano ! Nếu anh này mà chuyển sang quốc tịch Argentina thì chắc box Arg phải mổ bò ăn mừng mất.
    Đấy chỉ là kể sơ sơ về những tiền đạo theo phong cách Âu hoá của Brasil.Còn cái lũ thích ngoái mông ngoái đít và cho các đối thủ ngửi khói liên tục thì kể sao hết được !
    [​IMG]Click here

    Được ruoi_giam sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 21/01/2003
  10. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    biết ngay thể lào bên đó cũng lôi mấy cái thể loại âu hoá trầm trọng ra mờ, cái lũ bác vừa kể í, bác trả lời hộ tôi là chúng nó có dược gọi vào tuyển Bra nhà bác không ?? hình như là có à, nhưng mà hơi ít , mới lị toàn giải củ chuối mới đưọc vào đúng khôgn ??? Arg thua Vene à , tuyển U20 nữa chứ, he he , thua mà vẫn vào, thế bác không biết cái chuyện biết vào nên chả cần đá à ???
    À phải rồi, ai như Bra với các cầu thủ Âu hoá ( cái hồi Cô pa í, mấy chú âu hoá đc gọi thì phải ) , thua đội gì í nhỉ, đội gì ở tít bắc mỹ í , ôi giồi tôi chả nhớ nổi cái tên cái đội đó, vene còn có mấy cô hoa hậu , mà không phải là U20 đâu, đội Bra U ba mấy của các bác bị đội Bắc Mĩ zì zì í loại đấy,
    à quên, cám ơn bác đã chúc mừng nhá !! Ôi giồi bờ ra !! chậc chậc ...
    The world will be RED & BLACK again ....

Chia sẻ trang này