1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ kế vị vua Batigol

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi ThongLyPaTra, 27/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Không ai lấy thành bại để xem anh hùng cả, đấy chỉ là một tiêu thức để đánh giá. Uruguay 2 lần vô địch VCK, nhưng đứng trước Hà Lan - Mr No-WC,hiện giờ chẳng là cái thá gì . Boca Junior vô địch cúp Liên lục địa vài lần trong mấy năm qua, nhưng mấy ai nghĩ nền bóng đá Argentina(tầm câu lạc bộ) là mạnh nhất thế giới hiện nay cả.
    Theo anh nghĩ, các cầu thủ Brazil hiện tại cũng hơn đếk gì đâu. Ailton từ lâu anh đã nghĩ là người Đức, cũng thuộc hàng dưa khú rồi. Ronaldinho trẻ khoẻ, tài năng hơn nhưng có lẽ chỉ là công cụ của xứ Catalan do lâu lắm rồi họ không còn có ai là thần tượng để công kênh, chứ thực ra trước khi Davids đến, Barca của Ro vẩu cũng chỉ làng nhàng ngang tầm với Villareal hay Aletico. Ro trọc ghi nhiều bàn thắng đó, nhưng đằng sau cậu ta là những ai? Mặt khác so sánh như cu Luiz cũng thật là phù phiếm, có ai dám khẳng định rằng hơn 20 bàn của "bờm" quan trọng hơn hàng trăm lần cản phá bóng của trung vệ thép Ayala cho Valencia. Đó là so sánh giữa cái hữu hình với cái vô hình, dĩ nhiên cái hữu hình như 22 bàn thắng của Ro thì mọi người có thể nhận ra ngay. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy mỗi như thế thì thật là người nông cạn, có học mà không có khôn. Một thực tế là hệ quả của cuộc so sánh trên: Valen đứng trên Real ở Liga, vẫn còn tham dự bán kết cúp châu Âu. Vậy thì ai hơn ai?

  2. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0

    Không ai lấy thành bại để xem anh hùng cả, đấy chỉ là một tiêu thức để đánh giá. Uruguay 2 lần vô địch VCK, nhưng đứng trước Hà Lan - Mr No-WC,hiện giờ chẳng là cái thá gì . Boca Junior vô địch cúp Liên lục địa vài lần trong mấy năm qua, nhưng mấy ai nghĩ nền bóng đá Argentina(tầm câu lạc bộ) là mạnh nhất thế giới hiện nay cả.
    Theo anh nghĩ, các cầu thủ Brazil hiện tại cũng hơn đếk gì đâu. Ailton từ lâu anh đã nghĩ là người Đức, cũng thuộc hàng dưa khú rồi. Ronaldinho trẻ khoẻ, tài năng hơn nhưng có lẽ chỉ là công cụ của xứ Catalan do lâu lắm rồi họ không còn có ai là thần tượng để công kênh, chứ thực ra trước khi Davids đến, Barca của Ro vẩu cũng chỉ làng nhàng ngang tầm với Villareal hay Aletico. Ro trọc ghi nhiều bàn thắng đó, nhưng đằng sau cậu ta là những ai? Mặt khác so sánh như cu Luiz cũng thật là phù phiếm, có ai dám khẳng định rằng hơn 20 bàn của "bờm" quan trọng hơn hàng trăm lần cản phá bóng của trung vệ thép Ayala cho Valencia. Đó là so sánh giữa cái hữu hình với cái vô hình, dĩ nhiên cái hữu hình như 22 bàn thắng của Ro thì mọi người có thể nhận ra ngay. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy mỗi như thế thì thật là người nông cạn, có học mà không có khôn. Một thực tế là hệ quả của cuộc so sánh trên: Valen đứng trên Real ở Liga, vẫn còn tham dự bán kết cúp châu Âu. Vậy thì ai hơn ai?

    [/QUOTE]
    Đang tranh luận về tiền đạo mà
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thông cảm cho Gia cat 1 tí,lên gân "rặn" mãi mới tòi ra được 1 chú Arg có tạm đủ tư cách để "khoe" Đấy,cái nền bóng đá nhớn Argentina nó làm khổ con nguời uyên thâm như anh Gia Cat thế đấy !
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Cùng chết chìm nhưng tính chất lại khác nhau, Batigol khi về Inter với năng lực của 1 tiền đạo đã già cỗi hết thời, anh đã cống hiến quá đủ cho Fio và chuyển sang Roma với giá kỉ lục cho một cầu thủ ở tuổi 32, đúng 28 triệu USD, Batigol đã có một mùa giải thành công ở đó khi dành Scudetto với vai trò là cây săn bàn chủ lực, và tất cả mọi người đều hiểu đây chính là mùa bóng kết thúc sự nghiệp của anh khi đã bước sang tuổi 33, ko hiểu các chú bên Bra còn đòi Batigol phải đá hay đến bao giờ nữa, giai đoạn chuyển sang Inter hay Qatar thì đơn thuần chỉ là để kiếm xèng dưỡng già mà thôi, hehe, còn Ri khi chuyển đến Milan với tư cách là một nhà đương kim vô địch TG (thi đấu rất thành công ở WC), như vậy có nghĩa là khả năng chuyên môn của Ri vẫn tốt nhưng ko phù hợp với lối đá của Milan nên phải khăn gói về nước, đến giờ vẫn chưa có chỗ dung thân, rồi lại theo chân Batis sang Qatar uống dầu mỏ thay bia thôi
    Đã nửa năm rồi mà nghe chừng Luiz vẫn vậy nhỉnói theo "bóng đá" thì có lẽ Luiz đã đến "ngưỡng" rồi thì phải
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Maxfire chỉ biết nhai lại những bài tung hô của báo chỉ ? Giống trâu bò ăn cỏ nhỉ ?[​IMG] Nhưng anh ạ nhai thì cũng nên có chọn lọc chứ,đôi khi trong những bãi cỏ xanh tươi có lẫn cả những "thỏi vàng" đấy ![​IMG]
    Ok,nếu anh thích cho là Maradona thành công ở TBN cũng chả ai cấm,hiệu suất ghi bàn của Mara ở đây cũng rất đáng nể nhưng đáng chú ý là khi Mara rời Barca anh ta đang ở vị trí của 1 cầu thủ ... dự bị[​IMG] .Tài năng có đấy,nhưng không có vị trí chính thức[​IMG] . So sánh kiểu Max thì maradona nên sách Pô theo hầu chú Olê ola của MU`[​IMG]
  6. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Luiz này, cũng ăn cơm người, mặc áo người như ai sao mãi mà vẫn như con thế không biết. Lần cuối cùng nói về mấy cái danh hiệu, thành tích vớ vỉn đấy nhé.
    Nếu lấy thành tích có được để làm thước đo của một tài năng thì Mario Lobo Zagalo- ông tổ của BrFC mới là thằng xứng đáng nhất để được coi là cầu thủ vĩ đại số một mọi thời đại, tài năng lớn nhất thế kỷ 20 mà thế giới đã sản sinh ra. Nghe có ngờ nghệch không, đấy là tư duy theo logic của ku đấy. Còn thực tế Zagalo ở đẳng cấp nào thì ai cũng biết, rất xứng đáng cầm giấy vệ sinh đứng trong toa-lét ở nhà Romario
    Không ai phủ nhận đẳng cấp của Liga nhưng nên nhớ rằng đó là sân chơi dễ nhất cho các cầu thủ tấn công toả sáng. Hãy nhìn xem: Hasseilbank chỉ cần một mùa đã có thể trở thành vua phá lưới. Vieri cũng vậy, trong khi ở Serie A, chưa năm nào cậu ta có thể cạnh tranh ngôi vị này được. Mijatovic cũng ghi được tới 31 bàn hồi còn ở Valencia , Ballesta cũng thế , đều đã từng trở thành những chân sút số 1 của Liga trong 6, 7năm trở lại đây. Vì thế Rivaldo ghi được nhiều bàn thắng ở Barca cũng không có gì lạ . Nhưng khi chuyển sang một môi trường khác, đòi hỏi các cầu thủ ghi bàn phải có đẳng cấp hơn, linh hoạt hơn thì Rivaldo lại điếc. Ghi nhiều bàn ở Liga đâu có khó gì, một chân sút khả dĩ là có thể được rồi.
    Thằng nhóc, bố láo, ai bảo Diego ngồi ghế dự bị ở Barca. Anh ta chỉ không thi đấu cho đội bóng xứ Catalan một thời gian khi bị chấn thương mà thôi. Bị chấn thương hoặc đang trong quá trình hồi phục chấn thương, nên không thi đấu thì gọi là dự bị chăng?

  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  8. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Gia_cat đã tổng sỉ vả chú vì mấy câu chữ này, nhưng e chừng với Luiz thế vẫn còn chưa đủ, cứ phải nói thẳng sự thật ra rằng, chú biết viết tiếng người nhưng đầu óc thì ngu hơn con bò tót
    "Cái chết" của Batis là đúng với quy luật của trời đất "sinh, lão, bệnh, tử", đến tuổi thì về với chúa thôi, hehe, còn Ri thuộc loại chết đường, chết chợ, chết bất đắc kì tử, chết đếk có chỗ chôn. Khi về Roma với giá cao ngất ngưởng như vậy, Batis còn được hưởng mức lương hơn 8 triệu euro/năm, đứng thứ nhất về lương, đứng thứ 2 nếu tính cả quảng cáo (sau Zizou, hơn Beck-hâm), giờ về an dưỡng ở Qatar anh vẫn có mức lương khổng lồ là 5 triệu usd/2 năm, thử hỏi có thằng sao già nào về châu Á có được mức lương như vậy? còn chú Ri khi ở Barca mới bằng được 1/2 lương của Batis đã vội bị Barca đá đít ra đường (dù thời hạn hợp đồng còn khá dài), nói như vậy để Luiz hiểu rằng tiền lương cũng chính là thước đo giá trị của cầu thủ, sắp tới Ri về Bolton, rồi để xem làm gì ở Anh với kiểu đá như thế.
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ không được chuẩn lắm, thánh cũng có lúc phải nhầm cơ mà. Thì lấy ví dụ khác vậy. Johan Cruyff cả đời chưa bao giờ bước lên bục cao nhất cùng với đội tuyển quốc gia nhưng trong top 5 cầu thủ vĩ đại thế kỷ 20 luôn có tên ông. Một con người nông cạn, thiển cận như Luiz, luôn lấy VCK để làm thước đo cho trình độ của mỗi cầu thủ và đẳng cấp của mỗi nền bóng đá lý giải ra sao về chuyện này?
    Một cầu thủ lớn luôn khiến HLV không thể bỏ anh ta ra ngoài đội hình được. Valdano có một câu nói rất hay thế này: " Các cầu thủ lớn luôn biết tìm đến với nhau trên sân bóng". Milan quá nhỏ bé chăng hay ngược lại?
    .
    Mất bình tĩnh rồi đó ku. Chửi bới loạn xạ lên như thế có khác gì thằng Chí. Đừng bắt chước Chí mà chửi trời,chửi đời, chửi làng TTVN, rồi lại chửi chính ....
  10. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Anh đã ko dưới 1 lần nhổ toẹt vào cái đầu bã đậu của chú, giờ chắc chú lại muốn anh ỉa, đái vào đấy chắc.
    trích thông tin từ Diego Official Website:
    "...In his first season with Barcelona he helped them to the League, the League Cup and the Super Cup, his price was rising and two years later he found himself in the Serie A with Napoli for another record 6,900,000 pound transfer. Napoli were success starved before Maradona''s arrival but in 1987 he guided them to the League and Cup double and paid for himself. A year earlier he had captained Argentina to a second World Cup triumph and wrote himself into the history books with what is considered the greatest goal ever where he weaved his way through seven English players to strike the back of the net in a run that began in his own half. He scored five goals in that tournament including the infamous ''Hand of God'' which helped put an end to England''s campaign...."
    http://members.eisa.net.au/~johben57/maradona.html

Chia sẻ trang này