1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ là HLV tiếp theo của Đội tuyển VN ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi solazy, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UHY

    UHY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhìn LT Hải. Vô địch V- leaggue với Bình Dương, á quân với Đà Nẵng và Bình Dương.
    LT Hải rất thẳng thắn, đôi khi mất lòng báo chí. Nhưng ông này có cá tính trị được các sao.
    Còn về ông Chung, cái tôi nói chưa đủ tầm là ở chỗ đấy, không dám đương đầu, không có cá tính. Cầm đội tuyển quốc gia với toàn sao mà không có cá tính và bản lĩnh sao trị nổi.
  2. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ông này chắc ko ổn rồi ! Mấy ông VFF đời nào rinh ông này về ... rồi khó bảo ... hơn nữa ông này có cá tính trị được sao ... mấy ông VFF cũng sợ ông Hải trị luôn mấy ổng nữa
  3. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    các bác thiển cận lắm, huấn luyện viên tiếp theo là ông người Nga tên là Ivan Cu To Như Phích hoặc là thằng người Lào Vay Vay Hẳn Xin Xin Hẳn hoặc Xăm Thủng Kêu Van Hỏng.
  4. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Nếu VFF ra đại dương câu cá lớn thì con cá lớn cỡ nào? Với tầm 15000usd 1 tháng hiện tại thì chắc chẳng cá lớn nào thèm. Còn tìm tài trợ để trang trải 1 triệu usd 1 năm thì e hơi quá sức.
    Về trường hợp ông Tồ, tôi nghĩ chắc lần này cũng ko phải là ông ta. Không phải VFF ko chịu mời, mà bản thân ông Tồ muốn rời VN. Cách đây không lâu ông đã tuyên bố muốn thay đổi không khí.
    Nghe nói có 1 ứng cử viên người Hà Lan nào đắy nhỉ. Ai có chút thông tin thì nói sơ qua tí.
  5. stonedragon

    stonedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói phong phanh lần này sẽ là Gút Hít Đinh, chuyên gia vòng loại,
  6. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Jose Mourinho, Marcello Lippi, Fabio Capello, Alberto Zaccheroni, Jurgen Klinsmann.... Steve Mac Claren (toàn bọn thất nghiệp ấy, làm 1 cú như hồi tuyển lão Letard )
    Chanvit: Có người bảo em khùng nhưng công nhận là em mê lão này
    Henrique Calisto: chắc lão này là thực tế nhất, hơi bị ổn
    Ngoài ra VN có thói quen xài hàng cũ, chúng ta nên xem xét cả Letard, Dido, C.Murphy
    Steve Darby cũng ổn, nhưng lão này trốn sang được Singapore thì dễ gì về, như Weigang ý.
    Còn "thầy giáo" Rainer Wilfred nữa
    Còn HLV mới theo em phải trình 1 cái "tứ trảm sớ", tuyệt đối say goodbye với 4 chú: Tấn Tài, Minh Đức, Hồng Minh, Trường Giang (ú na ú nần) .
    Nếu là HLV Calisto, tuyệt đối ông sẽ gọi vào đội tuyển các chú: Việt Thắng, Hoàng Thương, Tuấn Phong
    Gọi lại Huỳnh Phúc Hiệp ngay lập tức.
    Ngoài ra em đề cử thêm: Ngũ Chí Thắng, Lương Văn Được Em, Quang Tình, Thành Lương, Văn Phúc... Nếu được, gọi lại Văn Trương và Châu Lê Phước Vĩnh. Em thích lối đá (đàng hoàng, đứng đắn) của hai chú này
    Dù gì thì VN cũng có 1 tương lai xán lạn without Riedl
  7. ghetmod

    ghetmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    ông Chung có cái đếch gì, chẳg qua là ăn may thôi, không có phong độ làm HLVTVN. Chẳng phải em ghét gì ông ý nhưng mấy lần coi qua TV thấy ông ý thế nào ý, không mạnh mẽ lắm... nói chung không có phong thái của một HLVT.
    Chắc mời ông nào đó, có khi một ông nào đó từ bờ-ra-sin giỏi về kỹ thuật, chiến thuật... Rồi đợi mấy năm nữa các cầu thủ VN với thể hình tốt hơn mới tính chuyện tranh huy chương giải nọ giải kia.
  8. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    ặ, he he, Thỏ cĂc bĂc không thỏƠy là Mourinho tỏằô chỏằ'i 'ỏằTi tuyỏằfn Anh rỏằ"i 'ỏƠy à.
    Ý cỏằĐa Mourinho là 'ỏằ<nh sang VN 'ỏƠy.
    Phen này chỏc VN phỏÊi dỏằ 'ặỏằÊc giỏÊi woldcup câng nên.
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Mổi người một cá tính. Người nghiêm khắc, kẻ tình cảm, người kia nhiệt tình ...nhưng mỗi người có cách riêng để làm tướng mà quân nó chiến đấu hết mình để lập công thì thôi.
    Ông Hải cũng giỏi ...Bình Dương hạng 2 rồi vô địch còn gì. Nhưng tuyển quốc gia thì chưa thử.
    Ông Tồ thì giỏi, gạch vô địch, hạng 2....Ông này chưa bao giờ có một đội hình mạnh trong tay. Do đó khó đánh giá mức độ đỉnh của ông. Có những người có tài nhưng không gặp may như Lã Vọng đành câu cá qua ngày. Ông Tồ không biết có ở dạng này? Trên nguyên tắc khi ông Tồ nắm đội tôi yên tâm vì biết thay đổi trong trận và trước trận đội hình tuỳ đối thủ và không sao nào hết. Bóng đá VN muốn thắng cần như vậy ...Công Vinh cũng phải vô tuỳ lúc tuỳ trận mới có hiệu quả. Tại Gạch ngay cả Tài Em hoặc Minh Phương cũng có những trận chỉ đá 1 hiệp do ông ta chỉnh lại lối đá trước đối thủ. Ngoài ra ông ấy cũng hay dùng 1 tiền vệ trụ nước ngoài...cho thấy ông ấy hiểu tầm quan trọng của một tiền vệ trụ mạnh mẽ. Tôi nghĩ ông này làm HLV trong 3 năm VN chắc chắn sẽ có vàng ĐNA.
    Ông Chung trước đó không biết là ai. Tuy có dẫn đội nữ nhưng chẳng ai để ý dù nữ VN vô địch ĐNA....dẫn OVN cực kỳ ấn tượng qua vòng 1, 4 thắng 2 thua. 2 trận thắng Indo thể hiện đẳng cấp hơn hẳn của OVN. 2 trận thắng Lebanon và Bahrain làm khu vực và Tây Á nhìn VN với con mắt khác. Thực sự VN trước đó bao đời HLV ngoại chưa bao giờ thắng 1 đội đẳng cấp cao hơn như vậy 2-0 một lần chứ chưa nói 2 lần như một. Đây không phải là hên xui . Tôi ghi nhận khả năng.
    Tại sao ông Chung không giúp gì cho ông Đần...không loại trừ ông Chung sợ bị đổ thừa trách nhiệm ...nên không bao giờ muốn vượt quyền chỉ trỏ dù ông Đần ngu quá. Nhưng khi ông Chung lên làm HLV thì ông ta phải tự mình gánh vác phải quyết định được ăn cả thua ngã về không thì cái việc ông ta làm mới hiệu quả. Không loại trừ bọn cốt cán OVN từng tưng bừng với ông Chung thua té tát thời ông Đần và bị chửi nó không phục ông Đần nửa mà cố tình hy sinh 1 SG mà tiển lão ấy đi. Có thể thấy được tất cả những vị trí đá lếu láo đều xuất pháy từ những anh hùng OVN. Ông Đần hiểu ...muốn thay nhưng không có ai ...do đó dẫu sao ông ấy vẫn dùng công thần như Nhật Tân (ông Chung không mấy xài). Tấn Tài, Công Vinh, Thanh Bình, Công Minh (ông Chung chưa xài)....là những người từng theo ông Đần dược nâng đở nhiều ...tuy nhiên bọn này đèo chuyên môn xoàng không đưa được U23 VN đến được bờ khi mấy thằng kia nó íu thèm chèo.
    Nếu ông Chung dẫn đội tuyển VN sẽ ngon ngay vì những dũng tướng dưới tay ông Chung, phục và đá chết bỏ đủ để duy trì sức mạnh đội những người khác bổ sung phải phục tùng không thì bỏ.
    Bộ khung sẽ chống lưng ông Chung gồm Đức Cường (thằng này chịu bắt và lên tinh thần thì các bác hiểu rồi.....đá với Tây Á, Nhật bóng bổng nó hốt chặc ...chứ có lẫy bẩy đâu), Việt Cường Long Giang Xuân Hợp Phong Hoà Tiến Thành, Anh Đức Duy Nam, Huy Thái, Phúc Hiệp, Thanh Bình (thằng này éo nịn ai vô là cày), Tiến Thành, Được Em....coi như quá ổn quá vững.
    Nếu cần hy sinh một cá nhân vì 1 tập thể không ai lai bắt tập thể phục vụ 1 cá nhân....cho nên Công Vinh hợp chịu chấp nhận ...cho đá ...không dìa quê.
    Bổ sung thêm Việt Anh, Văn Pho, Văn Vinh, Phước Tứ, Hữu Thắng, Quang Thanh....mịa không vô địch ĐNA năm sau các chú cứ lôi tui ra chửi đi.
  10. quyenfrince

    quyenfrince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    e nghe nói..là Ancelotti là ứng cử viên số 1 ..vì mô ri nhô sắp thay ông dẫn ac milan rồi mà !!!!!

Chia sẻ trang này