1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ là HLV tiếp theo của Đội tuyển VN ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi solazy, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    http://www.tigercup.com.vn/index.php?id=2,320,0,0,1,0
    Ông Trần Văn Khánh được cử giữ chức HLV trưởng ĐTVN thay HLV Tavares
    Ngay sau đó, Thường trực LĐBĐVN đã họp và quyết định cử trợ lý Trần Văn Khánh giữ chức HLV trưởng thay ông Tavares. Nhiệm vụ của ông Trần Văn Khánh là cùng BHL củng cố lực lượng thi đấu thật tốt trận đấu ngày 15/12.

    Từ thực tế này, lãnh đạo LĐBĐVN cũng thống nhất phải khẩn trương xây dựng lại ĐTQG mới trẻ trung và đây chính là nòng cốt cho ĐT Olympic QG tham dự SEA Games 23 cũng như trong tương lai.

    11h sáng nay, LĐBĐVN sẽ tổ chức họp báo về vấn đề này tại trụ sở LĐ 18 Lý Văn Phức, Hà Nội.
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    http://www.vietnamnet.vn/thethao/2004/12/355419/
    (VietNamNet) - Ngay sau trận thua mất mặt của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia, ban lãnh đạo LĐBĐ VN (VFF) đã có cuộc họp khẩn để bàn bạc về tương lai của Tavares và nhiều khả năng sẽ chấm dứt hợp đồng với HLV này trong thời gian sớm nhất.
    Trong không khí buồn bã, cuộc họp khẩn đã và vẫn đang diễn ra ngay vào nửa đêm với sự chủ trì của Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực cùng các lãnh đạo chủ chốt gồm Phó chủ tịch thường trực Trần Duy Ly, Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn và toàn bộ đội tuyển Việt Nam.
    Nội dung chính của cuộc họp không gì khác là xoay quanh trận thua mất mặt của ĐTVN trước Indonesia, trong đó sự yếu kém trong công tác huấn luyện và chỉ đạo của HLV Tavares được xem là nguyên nhân then chốt. Ông thầy Brazil không có mặt trong cuộc họp này.
    Soạn: AM 217954 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
    Nỗi buồn Tavares, nỗi buồn của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Quang Minh
    Trao đổi với Thể Thao VietNamNet qua điện thoại, Phó chủ tịch thường trực Trần Duy Ly cho biết lãnh đạo VFF thực sự buồn và thất vọng về kết quả không thể tin nổi của đội tuyển Việt Nam hiện tại. VFF đang nóng lòng chờ HLV Tavares nói lời từ chức, còn nếu trong trường hợp điều này không xảy ra thì Liên đoàn chắc chắn sẽ chấm dứt hợp đồng với ông trong thời gian sớm nhất.
    Thất bại nặng nề trước Indonesia ngay trên sân nhà của Tuyển Việt Nam đã làm Tavares choáng váng, gần như kiệt quệ tinh thần và sức lực, đến nỗi ông không còn đủ dũng khí để bước vào phòng họp báo sau trận đấu. Ống kính máy quay trước trận đấu cũng đã cho thấy nỗi hoảng hốt của HLV này khi mặt ông tái mét, tay xoa ngực liên hồi và ho lụ khụ như người đang bị bệnh.
    Theo nguồn tin từ một PV người Singapore, tuần trước Tavares đã nhờ anh ta tìm giúp việc ở 1 CLB nào đó tại giải S-League. PV này hứa nhận lời với đương kim HLV trưởng ĐT Việt Nam nhưng chưa chắc chắn có giúp được ông hay không.
    Cái đoạn gạch chân khó hiểu nhỉ? Ông này tính bài chuồn trước à?
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    http://www.vietnamnet.vn/thethao/2004/12/355419/
    (VietNamNet) - Ngay sau trận thua mất mặt của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia, ban lãnh đạo LĐBĐ VN (VFF) đã có cuộc họp khẩn để bàn bạc về tương lai của Tavares và nhiều khả năng sẽ chấm dứt hợp đồng với HLV này trong thời gian sớm nhất.
    Trong không khí buồn bã, cuộc họp khẩn đã và vẫn đang diễn ra ngay vào nửa đêm với sự chủ trì của Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực cùng các lãnh đạo chủ chốt gồm Phó chủ tịch thường trực Trần Duy Ly, Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn và toàn bộ đội tuyển Việt Nam.
    Nội dung chính của cuộc họp không gì khác là xoay quanh trận thua mất mặt của ĐTVN trước Indonesia, trong đó sự yếu kém trong công tác huấn luyện và chỉ đạo của HLV Tavares được xem là nguyên nhân then chốt. Ông thầy Brazil không có mặt trong cuộc họp này.
    Soạn: AM 217954 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
    Nỗi buồn Tavares, nỗi buồn của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Quang Minh
    Trao đổi với Thể Thao VietNamNet qua điện thoại, Phó chủ tịch thường trực Trần Duy Ly cho biết lãnh đạo VFF thực sự buồn và thất vọng về kết quả không thể tin nổi của đội tuyển Việt Nam hiện tại. VFF đang nóng lòng chờ HLV Tavares nói lời từ chức, còn nếu trong trường hợp điều này không xảy ra thì Liên đoàn chắc chắn sẽ chấm dứt hợp đồng với ông trong thời gian sớm nhất.
    Thất bại nặng nề trước Indonesia ngay trên sân nhà của Tuyển Việt Nam đã làm Tavares choáng váng, gần như kiệt quệ tinh thần và sức lực, đến nỗi ông không còn đủ dũng khí để bước vào phòng họp báo sau trận đấu. Ống kính máy quay trước trận đấu cũng đã cho thấy nỗi hoảng hốt của HLV này khi mặt ông tái mét, tay xoa ngực liên hồi và ho lụ khụ như người đang bị bệnh.
    Theo nguồn tin từ một PV người Singapore, tuần trước Tavares đã nhờ anh ta tìm giúp việc ở 1 CLB nào đó tại giải S-League. PV này hứa nhận lời với đương kim HLV trưởng ĐT Việt Nam nhưng chưa chắc chắn có giúp được ông hay không.
    Cái đoạn gạch chân khó hiểu nhỉ? Ông này tính bài chuồn trước à?
  4. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    http://www.vietnamnet.vn/thethao/2004/12/355419/
    HLV Tavares từ chức, trợ lý Trần Văn Khánh lên thay
    03:03'' 12/12/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Cuối cùng thì điều VFF chờ đợi đã xảy ra: Tavares đã chính thức xin từ chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sau gần 3 tiếng đồng hồ sau thất bại thảm hại trước Indonesia.
    Khi cuộc họp khẩn dưới sự chủ trì của Chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Mai Liêm Trực còn đang diễn ra với các quan chức Liên đoàn và đội tuyển Việt Nam, HLV Tavares đã gọi điện thoại cho Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển, chính thức thông báo xin từ chức sau thất bại đáng hổ thẹn của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia.
    Soạn: AM 217970 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
    Tavares đã chính thức đầu hàng... Ảnh: Q.M
    LĐBĐ VN đã nhanh chóng chấp thuận điều này và theo đó lập tức bổ nhiệm trợ lý Trần Văn Khánh, cựu danh thủ Thể Công những năm 70-80 (HLV chuyên trách thủ môn) thay ông thầy Brazil dẫn dắt ĐT Việt Nam đến hết Tiger Cup 2004.
    Được biết, khi gọi điện thoại cho Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển, tinh thần của HLV Tavares vô cùng suy sụp và dường như ông đã phải cố gắng lắm mới cất lên lời. Thất bại đối với HLV người Brazil sau gần 5 tháng lăn lộn cùng học trò thật cay đắng, và nó càng khiến ông đau đớn khi hàng triệu trái tim Việt Nam đều đặt trọn vào ông sau 9 năm trở lại Việt Nam.
    Ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ tháng 3/2004 với thời hạn 1 năm, đội bóng dưới thời ông đã giành được những kết quả kém cỏi. Kể từ thời điểm chính thức dẫn dắt đội tuyển thi đấu trận lượt đi với Libăng trên sân Thiên Trường (31/3) cho đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam thi đấu 15 trận (gồm vòng loại World Cup 2006, LG Cup, Agribank Cup, Tiger Cup 2004), thắng 6, hoà 2 và thua tới 7. Nhưng điều đáng nói nhất chính là phương pháp huấn luyện và lựa chọn cầu thủ của nhà cầm quân đến từ Nam Mỹ.
    Soạn: AM 217968 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
    HLV phó Trần Văn Khánh (trái) sẽ thay ông đi nốt đoạn đường Tiger Cup còn lại. Ảnh: Đức Anh
    Việc HLV Tavares xin từ chức chắc chắn sẽ gây xáo động về mặt tâm lý đối với các tuyển thủ khi trước mắt họ vẫn còn nhiệm vụ, tuy nhiên đây là việc làm cần thiết và theo như các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực ở cuộc họp khẩn sau trận đấu, đội tuyển cần phải nhanh chóng quên đi nỗi đau này để thi đấu thật tốt ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với Lào (17/12) cũng như tiếp tục chờ đợi vào những điều may mắn...
    Hôm nay (12/12), HLV Tavares sẽ chính thức nộp đơn từ chức lên LĐBĐ VN và dự kiến sẽ có cuộc họp báo tại khách sạn Horison, Hà Nội để nói lời ra đi.
  5. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    http://www.vietnamnet.vn/thethao/2004/12/355419/
    HLV Tavares từ chức, trợ lý Trần Văn Khánh lên thay
    03:03'' 12/12/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Cuối cùng thì điều VFF chờ đợi đã xảy ra: Tavares đã chính thức xin từ chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sau gần 3 tiếng đồng hồ sau thất bại thảm hại trước Indonesia.
    Khi cuộc họp khẩn dưới sự chủ trì của Chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Mai Liêm Trực còn đang diễn ra với các quan chức Liên đoàn và đội tuyển Việt Nam, HLV Tavares đã gọi điện thoại cho Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển, chính thức thông báo xin từ chức sau thất bại đáng hổ thẹn của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia.
    Soạn: AM 217970 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
    Tavares đã chính thức đầu hàng... Ảnh: Q.M
    LĐBĐ VN đã nhanh chóng chấp thuận điều này và theo đó lập tức bổ nhiệm trợ lý Trần Văn Khánh, cựu danh thủ Thể Công những năm 70-80 (HLV chuyên trách thủ môn) thay ông thầy Brazil dẫn dắt ĐT Việt Nam đến hết Tiger Cup 2004.
    Được biết, khi gọi điện thoại cho Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển, tinh thần của HLV Tavares vô cùng suy sụp và dường như ông đã phải cố gắng lắm mới cất lên lời. Thất bại đối với HLV người Brazil sau gần 5 tháng lăn lộn cùng học trò thật cay đắng, và nó càng khiến ông đau đớn khi hàng triệu trái tim Việt Nam đều đặt trọn vào ông sau 9 năm trở lại Việt Nam.
    Ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ tháng 3/2004 với thời hạn 1 năm, đội bóng dưới thời ông đã giành được những kết quả kém cỏi. Kể từ thời điểm chính thức dẫn dắt đội tuyển thi đấu trận lượt đi với Libăng trên sân Thiên Trường (31/3) cho đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam thi đấu 15 trận (gồm vòng loại World Cup 2006, LG Cup, Agribank Cup, Tiger Cup 2004), thắng 6, hoà 2 và thua tới 7. Nhưng điều đáng nói nhất chính là phương pháp huấn luyện và lựa chọn cầu thủ của nhà cầm quân đến từ Nam Mỹ.
    Soạn: AM 217968 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
    HLV phó Trần Văn Khánh (trái) sẽ thay ông đi nốt đoạn đường Tiger Cup còn lại. Ảnh: Đức Anh
    Việc HLV Tavares xin từ chức chắc chắn sẽ gây xáo động về mặt tâm lý đối với các tuyển thủ khi trước mắt họ vẫn còn nhiệm vụ, tuy nhiên đây là việc làm cần thiết và theo như các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực ở cuộc họp khẩn sau trận đấu, đội tuyển cần phải nhanh chóng quên đi nỗi đau này để thi đấu thật tốt ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với Lào (17/12) cũng như tiếp tục chờ đợi vào những điều may mắn...
    Hôm nay (12/12), HLV Tavares sẽ chính thức nộp đơn từ chức lên LĐBĐ VN và dự kiến sẽ có cuộc họp báo tại khách sạn Horison, Hà Nội để nói lời ra đi.
  6. tuyenbui1207

    tuyenbui1207 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thật sự không còn nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này.Theo tôi thì chúng ta nên giải tán đội tuyển và để tiền đầu tư vào việc khác.Tôi nghĩ thất bại vừa qua không hẳn là lỗi của Tavares mà chúng ta hãy xem các cá nhân đã sai lầm dẫn đến thất bại của chúng ta.Một lầm nữa dù thế nào tôi vẫn cảm ơn Tavares.Ông đã ra đi........Tuyển VIỆTNAM cũng nên giải tán.Chả cần phải thuê HLV làm gì nữa .....Tốn tiền......các cầu thủ đâu có biết là họ đã làm cho người hâm mộ bị nhục nhã. Tinh thần đân tộc bị xúc phạm quá nặng nề.
  7. tuyenbui1207

    tuyenbui1207 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thật sự không còn nỗi nhục nào bằng nỗi nhục này.Theo tôi thì chúng ta nên giải tán đội tuyển và để tiền đầu tư vào việc khác.Tôi nghĩ thất bại vừa qua không hẳn là lỗi của Tavares mà chúng ta hãy xem các cá nhân đã sai lầm dẫn đến thất bại của chúng ta.Một lầm nữa dù thế nào tôi vẫn cảm ơn Tavares.Ông đã ra đi........Tuyển VIỆTNAM cũng nên giải tán.Chả cần phải thuê HLV làm gì nữa .....Tốn tiền......các cầu thủ đâu có biết là họ đã làm cho người hâm mộ bị nhục nhã. Tinh thần đân tộc bị xúc phạm quá nặng nề.
  8. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    SÁNG NHẤT VẪN LÀ CÁI TÊN CALISTO! NHƯNG QUAN TRỌNG LÀ CÁC BÁC LIÊN ĐOÀN CÓ NHẬN RA ĐIỀU NÀY HAY KHÔNG VÀ LIỆU THẦY PHÙ THỦY CÓ CHỊU NHẬN LỜI ĐỂ GIÚP VN ĐOẠT TIGERCUP2006 HAY GẦN NHẤT LÀ ĐOẠT "GOLD MEDAL" Ở SEAGAMES 23 KHÔNG THÔI!
  9. tiger_ag

    tiger_ag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    SÁNG NHẤT VẪN LÀ CÁI TÊN CALISTO! NHƯNG QUAN TRỌNG LÀ CÁC BÁC LIÊN ĐOÀN CÓ NHẬN RA ĐIỀU NÀY HAY KHÔNG VÀ LIỆU THẦY PHÙ THỦY CÓ CHỊU NHẬN LỜI ĐỂ GIÚP VN ĐOẠT TIGERCUP2006 HAY GẦN NHẤT LÀ ĐOẠT "GOLD MEDAL" Ở SEAGAMES 23 KHÔNG THÔI!
  10. friendship_nz

    friendship_nz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Alfred Riedl co lẽ xứng đáng nhất .....

Chia sẻ trang này