1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ là HLV tiếp theo của Đội tuyển VN ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi solazy, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Theo tôi thì ai làm HLV ơ thời điểm này cũng không thể mang lại chức vô địch ĐNA cho Việt Nam . Dẫu là Murinho hay Fuguson hay Good Hidink cũng không làm được vì còn 1 khẳng cách khá xa giữa chúng ta đối với Sing và TL . Tôi đồng ý ông Chung không thể làm phù thuỷ mà thay đổi biến Vn từ 1 kẻ bại trận thành 1 người thắng cuộc . Nhưng ông ấy là 1 Carcader xuất xắc lên trong lúc chưa tìm được 1 HLV tầm cỡ như tay HLV người Secbi của đội Sing thì tốt nhất lên dùng ông Chung . Và quả thực vấn đề không phải ở chỗ VN có thuê HLV ngoại hay không mà là chúng ta có thuê được HLV giỏi hay không thôi. Tôi thấy HLV ngoai jcủa VN toàn hạng vớ vẩn như Lertar , Tavaret họ còn tệ hơn HLV nội nhiều .
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.181
    Đã được thích:
    5.575
    Tavares mà vớ vẩn? Lão này đã trình làng thế hệ vàng đó. Chỉ có điều cũng mắc sai lầm giống ông Đần, đã đi rồi còn quay trở lại làm gì để mang tiếng.
  3. stranger4706

    stranger4706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Tavares ko pải là chú vớ vẩn đâu, ở những điểm rơi phong độ tốt của đội Vn,xem còn sướng hơn đội do Đần cầm quân, cũng tính thời điểm tốt nhất...Nhớ có trận đá với Han` trên sân Thống Nhất mà thế trận ngang ngửa ko kém gì...
    Thân,
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Không thấy Giô han Nét xờ ken nhỉ???
  5. mirage3

    mirage3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một con gà nữa được đưa lên thớt cho lũ Vờ Phê Phê thịt !
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Thứ năm, 20/12/2007, 17:14 GMT+7

    Phân biệt rõ ràng tuyển quốc gia và đội U23
    Trong cuộc họp thường trực LĐBĐVN hôm nay, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã đưa ra một số quyết định đổi mới. Theo đó, U23 Việt Nam và ĐTQG sẽ tập trung riêng lẻ để làm nhiệm vụ khác hẳn nhau, nhằm tránh tình trạng quá tải như năm nay.
    >Sẽ thuê HLV ngoại cho đội tuyển / Liên đoàn cũng phải chịu trách nhiệm cho thất bại của U23

    Một số cầu thủ, như Vũ Phong (phải), đã bị vắt kiệt sức trong năm qua. Ảnh: Trường Huy.
    Cuộc họp sáng nay diễn ra hết sức căng thẳng và có mặt đầy đủ những gương mặt quan trọng nhất của LĐBĐVN. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cùng ba Phó chủ tịch là Lê Hùng Dũng, Vũ Quang Vinh và Dương Vũ Lâm đã làm việc với đại diện đội U23 VN là HLV Mai Đức Chung và HLV trưởng đội nữ là ông Trần Vân Phát. Nội dung làm việc chính xoay quanh những nguyên nhân thất bại của đội U23 VN tại SEA Games 24 vừa qua đồng thời bàn cách khắc phục trong thời điểm tới đây.
    Có nhiều lý do dẫn tới sự quá tải của các cầu thủ U23 VN. Lãnh đạo Liên đoàn cho rằng lịch thi đấu ở giải nội địa không hợp lý và bố trí quá gần với những giải đấu lớn. Ngoài ra, BTC giải vô địch quốc gia không tính đến những trường hợp mà đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể đi xa ở các giải đấu. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ giao cho BTC giải vô địch quốc gia phải hoàn thành một lịch thi đấu khoa học và điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với mỗi tình huống.
    Ngoài ra, một vài cầu thủ quan trọng như Công Vinh, Vũ Phong, Thanh Bình, Đức Cường? phải thi đấu quá nhiều giải năm nay, cho quá nhiều đội. Họ phải chơi ở giải vô địch quốc gia, rồi khoác áo đội tuyển tại Asian Cup, tại vòng loại World Cup rồi lại là trụ cột của đội U23 Việt Nam ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, thậm chí cả ở giải giao hữu là Agribank Cup. Với những cầu thủ này, năm 2007, họ thi đấu không dưới 50 trận và đó là mật độ ra sân quá dày đặc mà thể lực của người Việt không thể đáp ứng. Xuất phát từ thực tế thất bại của kiểu đội tuyển hai trong một, ông Hỷ quyết định sẽ tách bạch đội tuyển quốc gia và U23 VN riêng lẻ và mỗi đội sẽ có thành phần riêng, Ban huấn luyện riêng... để cả hai đội cùng phát triển.
    HLV Mai Đức Chung còn đề xuất hàng loạt những kiến nghị như kế hoạch tập huấn trong nước, nước ngoài hay các giải đấu chuẩn bị, thời gian tập trung đội tuyển và kể cả mức lương cho mỗi cầu thủ cũng cần điều chỉnh và nâng cao.
    Về phần HLV Riedl, ông Mai Đức Chung cho biết: ?oLà HLV trưởng, đương nhiên, ông ấy phải chịu trách nhiệm chính trong thất bại của đội U23 VN vì Liên đoàn đã giao toàn quyền cho HLV Riedl như đúng trong hợp đồng. Nhưng hợp đồng không quy định rõ rằng nếu không hoàn thành được mục tiêu (vào chung kết SEA Games 24 và giành HC vàng) đặt ra thì ông ấy phải chịu mức phạt như thế nào. Do đó, khi đội không thành công, ông ấy xách vali về nước và mọi thứ kết thúc. Ông ấy không phải chịu bất cứ một chế tài nào?. Đây cũng là bài học mà LĐBĐ VN mới phổ biến để các phòng ban liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng hợp đồng trước khi trình lãnh đạo.
    Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ tâm sự với VnExpress ngay sau khi ra khỏi phòng họp: ?oLĐBĐ VN chủ trương thay đổi để mọi thứ diễn ra một cách tốt đẹp hơn. Chúng tôi ý thức rằng tất cả mỗi phòng ban, mỗi thành viên đều phải dũng cảm nhìn vào những thiếu sót của mình để từ đó điều chỉnh cho hợp lý. Thất bại tại SEA Games 24 là bài học đau xót mà chúng ta ai cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Cần nhìn thẳng vào sự thật thì mới tiến bộ lên được. Trong thời điểm này, chúng tôi đang lên kế hoạch và sẽ thực hiện cuộc cải cách toàn diện để bóng đá Việt Nam ngày càng tiến lên?.
    Minh Hải

    --------------------------------
    Cuối cùng thì VFF và nhm VN cũng hiểu một chuyện 2 là 2 không thể là 2 trong 1 và 1 trong 2 gì sất.
    Người VN rất thông minh nhưng lại bướng và không chịu nghe tiếp thu ý kiến khác mình ...nên VN chúng ta học hỏi và tiến bộ = những bài học đắt giá gọi là để thực tế đập vào mặt cho sáng mắt ra...thay vì lắng nghe và tránh những xai lầm trước khi xảy ra.
    Lúc trước thì xai lầm khi tập trung và cắm trại tuyển thủ cả năm trời như tù ....chuyện cả thế giới không ai làm.
    Giờ thì bài học 2 trong 1 và 1 trong 2 ngu ngốc ...cả thế giới chỉ có VN ta làm.
    Vâng Hàn Quốc thành công với 1 WC của họ. Họ có chương trình gom tuyển thủ huấn luyện nâng cao kỹ thuật chiến thuật và thể lực 2 năm trước đó mặc dù họ đã ở trình dộ cao ở Châu Á...nhưng họ làm khoa học và thời gian một hai tháng tập trung xong trả về và xoay tua nhiều cầu thủ ...tất cả đều tính toán khoa học không tạo sự dẫm chân lên giửa kế hoạch huấn luyện và lịch thi đấu của tuyễn thủ trong ngoài nước...tạo nên một nấc tiến bộ mới trong tuyển sự nâng cao hiểu ý nhau + cầu thủ dự bị trưởng thành sẵn sàng thay thế. Một trận 90 phút, một giải 5,7 trân ...sự thành công nhờ biết cách làm việc không phải hên xui.
    Tuyển Thái có A và B ...và họ có những lịch trình cho tuyển A và tuyển B thi đâu (làm lực lượng kế thừa bổ xung khi cầu thủ tuyển A mất phong độ, chấn thương hay giải nghệ). Tuyển B bao giờ cũng xoay tua khoảng 40% tuyển thủ A dẫn dắt 60% tuyển thủ mới mà là những cầu thủ tốt khac hay giỏi nhất của U23 và OThailand.
    Tương tự họ có U23 và cao hơn là OThailand.
    VN ta nhắm mắt như mù không làm theo họ hoặc làm tốt hơn họ nhưng lại chế ngu hơn họ.
    Một điểm yếu nửa làm bóng đá VN không phát triển thành tích nổi là khi gọi tuyển thủ nhm, hlv, hay Vff thường muốn gọi muốn thấy những tuyển thủ mà mình yêu thích không phải là những tuyển thủ giỏi nhất hay đá hiệu quả nhất.
    Dĩ nhiên tuyển thủ mình yêu thích, và tuyển thủ giỏi nhất và hiễu quả nhất là 3 giá trị khác nhau và có thể không giống nhau.
    Lấy thí dụ Công Vinh và Thanh Bình. Không phủ nhận Công Vinh là trung phong giỏi nhất và được yêu quí nhất ...các bạn muốn thấy anh ta đá và được gọi. Vâng. Thanh Bình kỹ thuật thua xa Công Vinh về đầu óc lẫn chiến thuật ....Nhưng không thể phủ nhận Thanh Bình là tiền đạo hiệu quả nhất ghi bàn đều đặn nhất cho dù đối thủ VN là ai Nhật Sing hay Lào. Về hiệu quả Thanh Bình cao hơn cả Văn Quyến cầu thủ của những trận đấu lớn (nhiều khi íu lớn nó íu thèm ghi bàn, có khi là Nhật nó cũng chê xoàng, Brasil thì VN không có cơ hội được đá). Một thực tế khó chối...cho dù Thanh Bình đầu đất chân gỗ nhưng bóng đá không phải là 1+1=2...những cầu thủ có những phẩm chất tuyệt vời chưa chắc là tay săn bàn hiệu quả.
    Nhưng trong sân bóng phải đặt những cầu thủ tốt nhất và hiệu quả nhất vào sân không phải là những cầu thủ ta thích nhất.
    Chưa kể là bóng đá VN hầu như đóng xập cửa 100% cơ hội cho tuyển thủ không được yêu thích nhất đóng góp, phủ nhận 100% đóng góp của họ...thậm chí đổ tội cho họ vô lý do.
    Báo chí phận tích đổ lổi cho tuyển VN thất bại nhằm vào Quang Thanh và Anh Đức...tsb mấy thằng viết báo cũng tự nhận là trí thức.
    Khi thua Sing ....Quang Thanh không được đá. Anh Đức thì thường xuyên dự bị chỉ vào 15 phút cuối khi thế trận ngã ngũ ....VN coi như chấp nhận thua....tại sao những thằng thường xuyên đá chính 100% các trận vô can...những thằng ngồi ngoài gánh. Bởi vì Công Vinh là cầu thủ yêu thích nhất, Tấn Tài, Nhật Tân, Công Minh với nhm hay là ai đó ...cho nên những thằng khác phải gánh tội khi VN tan tác ....và như thế vị trí chúng nó được nghiễm nhiên cũng có chừng nào những thế lực yêu thích có tiếng nói mạnh mẽ và vì tuyển VN là tập hợp những cầu thủ được yêu thích chưa chắc mạnh nhất và đoàn kết (vì mấy thằng cầu thủ yêu nó làm vương tướng) ...nên VN là 1 tập thể lõng lẽo lạc lõng dễ vở....thất bại là tất yếu. Các cầu thủ khác điền vào chổ trống để sống làm vui lòng những thằng kia không thì tao không cho mày góp mặt. Ngậm miệng mà đá theo ý người ta.
    Không lạ lẫm khi thấy rằng tương lai dù thay máu ta vẫn thấy con yêu là Công Vinh, Tấn Tài, Văn Biển, Văn Nhiên, Huy Hoàng....những con yêu không bao giờ đá dở cả....thay máu khi thua là thay những thằng khác ...tại chúng nó mà thua.
    Chừng nào những con yêu này đá không nổi nửa ...sẽ có con yêu khác.
    Tất cả các HLV nội ngoại từng nắm tuyển VN sẽ rất khốn nạn sẽ không thể nào thắng hay làm cách mạng nếu mà thay máu loại hầu hết con yêu. Chỉ cần bỏ ra 1, 2 con yêu là chỉ 1 trận không máu lửa sẽ bị chỉ trích gây sức ép ngay. Đó là Tavares với Văn Quyến và Huy Hoàng, Tồ với Quyến. Đần thông minh gom hết con yêu vào.
    OVN do Công Minh gom quân đá thành công với Chung 2 trận đầu thắng Indo và Lebanon...khi cơ hội tới (đi xa) thế là bổ xung ...Đần nhét 6 con yêu từ tuyển VN thua tan tác Tiger Cup vô....sau đó Chung dẫn tiếp 4 trận nữa không tệ vì thực tế chỉ dùng 1,2 con yêu và không xử dụng hết nguyên trận...con yêu Đần gởi là Công Vinh, Thanh Bình, và Anh Đức xoay tua đá 60 phút trận với con ghẻ (lúc này là số đông)....nhưng rồi lại bổ sung con yêu thành 80% sức mạnh toàn đội cho SG gồm Quang Thanh, Tấn Tài, Vũ Phong, Công Minh....thì hơn nửa con ghẻ bộ khung OVN có một lối đá riêng thông hiểu lấy từ U21 Thanh Niên và U19 Châu Á 2 năm trước vỡ hẳn....một bộ khung chấp vá nửa quạ nửa diều, nửa 4411 nửa 442 mạnh thằng nào thằng nấy thể hiện phong cách ...và người ta hồ hởi đẳng cấp là đây...sẽ giật vàng ....mf.
    Vâng cái lối suy ngĩ tuyển quân như thế ...bóng đá VN sẽ chào thứ hạng 150 Fifa không xa.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Em ủng hộ Calisto đầu tiên! Em cũng nghĩ là nên thuê 1 ông HLV Ý ấy, vì bóng đá Ý thiên về kỹ thuật có vẻ hợp với VN
  8. gicungthich

    gicungthich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Trao toàn quyền cho HLV đúng hay sai?

    Mấy hôm nay em đọc báo thấy rất nhiều các bác ở LĐ, các bác HLV trong nước, các chuyên gia đều đổ lỗi cho LĐ ký hợp đồng theo đó trao toàn quyền quyết định cho Redle, thay vào đó họ yêu cầu hợp đồng mới sẽ có can thiệp từ HLV nội, từ liên đoàn?

    Ngày trước, trước năm 95 thì báo chí viết là sự can thiệp của LĐ làm ảnh hưởng quyết định của HLV trưởng và trao toàn quyền cho HLV trưởng, rồi nào là đã dùng người thì phải tin tưởng đã tin tưởng thì phải giao toàn bộ trọng trách và quyền quyết định. Bây giờ lại ngược lại? Em nghĩ ngay đến đợt vừa rồi đội bóng đã fulsat nam đã thua cả Lào vì sự can thiệp của bác HS,

    Em chẳng hiểu gì cả, chẳng hiều là các bác chuyên gia bóng đá, cán bộ liên đoàn có tầm nhìn hay là các bác té nước theo mưa, khi thấy người ta thất bại thì đổ hết lỗi cho người khác.

    Bóng đá VN lại đi về đâu các bác?
  9. 123Sale

    123Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bác Tồ 1 phiếu
  10. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Nhìn sang Singapore cách đây vài năm chiến lược của nó đề ra lọt vòng vòng chung kết WC 2010 ,làm cho giới bóng đá ĐNA đặt dấu hỏi thằng LĐBĐ Singapore shock hàng thật đá lòng vòng trong cái khu vực trũng này chưa thắng nổi VN và Thai còn bài đặt đặt ra mục tiêu là WC 2010 .Thế nhưng mình giựt mình nhìn lại thì nó không nói phét ,nó đang nằm trong 20 đội dự vòng loại cuối cùng của WC 2010 có loạt vào vòng CKWC hay không thì chưa rõ ,nhưng hiện tại chúng ta đã thấy nó quá thành công vượt qua hơn 60% kết hoạch mà mục tiêu nó đề ra rồi .Trong khi đó nó chỉ là đảo quốc diện tích và dân số không bằng TPHCM của mình ,người ta cho là nó nhờ nguồn nhân lực từ cầu thủ ngoại .Tôi đồng ý với quan điểm trên vì với dân số và diện tích như thế nó bắt buộc phải nhập khẩu những tài năng khắp nơi về thì đấu cho mình ,vấn đề này không có gì là lạ trên thới giới này cũng xảy ra nhiều rồi và không riêng gì bóng đá nó sẻ tiếp tục làm như thế vì đó cũng là một phần trong chiến lượt nhìn xa của nó ''''lớn nhờ sức,nhỏ nhờ thế '''' là vậy
    Còn ta thì sao?mục tiếu của ta đề ra trong dự án Gold của FIFA là loạt vào vòng chung kết WC 2018 dù cho có nằm mơ cũng không thấy chứ nói chi là hiện thực .Cứ sao mỗi mùa Seagames hay AFF Cup thì chúng ta lại phải làm lại từ con số 0 ,còn lảnh đạo thì hết khoá này đến khoá khác thay phiên nhau ngồi vào ghế đế moi mốc được cái gì thì moi.Giới hâm mộ thì bị bọn nó chà đập hết lần này tới lần khác ,trong cuộc sống mưu sinh đầy căng thẳng này bóng đá là nguồn vui,nguồn an ủi cho một dân tộc đã trãi qua biết bao nhiêu là biến cố thậm chí cho đến hôm nay cái tư duy của kiếp đoạ đày trong mỗi con người VN chúng ta vẩn còn.Vậy ngoảnh mặt lên với thế giới bằng cái gì ?mình không nói về kinh tế ,chính trị ,văn hoá mà chỉ nói về giá trị tinh thần của một dân tộc.Khát vọng nhỏ nhoi đó mà bọn nó làm cũng không được thì làm cái gì nủa?mà chúng ta không đáng để bọn nó hành hạ như vậy !.Nhiều đêm trăn trỡ muốn làm cái gì đó để tống cổ bọn LĐBĐVN ,chửi thì báo chí chửi bọn nó tốn cả mấy triệu tấn giấy mực rồi mà nó có nghe đâu,vào diễn đàn này góp ý hay bày toả cảm xúc của mình hay của người hâm mộ thì bọn nó cũng có nghe thấy và quan tâm đến đau.Đau là ở chổ ấy, có một chút an ủi là gặp được những người cũng tâm trạng giống mình như trong diễn đàn này .Thôi thì giử lại cái hạnh phúc mình đang có vậy .

Chia sẻ trang này