1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ là HLV tiếp theo của Đội tuyển VN ?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi solazy, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Đúng là người Việt,ghét thì nói sao cũng được, lúc ấy ông Chung mà tung hê chuyện nội bộ cho báo chí biết chắc các bác cũng chửi ông ấy làm mất đoàn kết nội bộ trong giải ngay ấy chứ
    Ví dụ như ông Hải vừa rồi phát biểu "Riedl không vì đội tuyển Việt Nam" ngay trước thềm seagames các bác đã chẳng phải chửi ông Hải làm ảnh hưởng đến tinh thần của tuyển Việt Nam trước giải hay sao?
  2. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    ĐÚNG
  3. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ quan điểm này . Làm gì thì làm, cũng phải có quyền tự quyết chứ , sai thì chịu, thì từ chức . Chứ làm mà cứ bị chọc ngoáy thì chẳng biết đâu mà lần, thằng tốt nó góp ý tốt, thằng giản nhân giả nghĩ nó góp ý ba que, sỏ lá mà nghe nó thì ...
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Up cái topic này phát
    4 năm trước, nếu VFF cũng nghĩ như bác thì lịch sử bóng đá VN đã thay đổi. Bác Calisto đúng là anh hùng thời loạn !
  5. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Thế là hồi đó Riedl đã trở lại, cầm quyền suốt giai đoạn 2005-2007. Năm nay mới đến lượt Calisto
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    *** mấy thằng liên đoàn
    Đọc bài này thấy bọn đấy đáng cho về nhà chăn trâu hết
  7. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Đúng là món quà trời cho của bóng đá VN http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/12/3BA09F35/
    Calisto tiếp tục ở lại Việt Nam đến 2010
    Đưa tuyển Việt Nam lần đầu lên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, ông Calisto đã sớm được Liên đoàn bóng đá Việt Nam gia hạn hợp đồng làm huấn luyện viên trưởng.
    Ngay sau khi tuyển Việt Nam lên ngôi ở AFF Cup, ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch Liên đoàn - đã dành cho Calisto những lời có cánh: ?oCalisto là một ông thầy giỏi, cứ xem cách ông ấy đưa đội đi thẳng tới chức vô địch thì rõ. Rất tinh tế trong cách dùng người, chọn điểm rơi phong độ tốt. Thành tích của đội tuyển đã chứng tỏ ông ấy là nhà cầm quân giỏi nhất trong số những người từng làm HLV trưởng tuyển Việt Nam. Cám ơn Calisto, vì tất cả.
    Hợp đồng hiện tại của HLV Calisto có thời hạn 2 năm và một điều khoản phụ kèm theo. Nếu đội tuyển chơi tốt, hai bên sẽ gia hạn thêm một năm, tức là đến 2010. Chúng tôi muốn thực hiện ngay điều khoản phụ này?.
    Chiều qua, Liên đoàn đã đề nghị HLV Calisto sớm đồng ý gia hạn thêm một năm như điều khoản phụ đã ghi ở bản hợp đồng ký hồi 3/2008. Calisto tiết lộ, tuyển Việt Nam đã là máu thịt của mình và sẵn sàng ở lại chừng nào bóng đá Việt Nam còn cần.
    Cũng trong hôm qua, Calisto lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị cùng tuyển Việt Nam tiếp Libăng ở trận khai mạc bảng D vòng loại Asian Cup 2011 (trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/1/2009). Hai đối thủ còn lại của của tuyển Việt Nam là Trung Quốc và Syria.
    Calisto cho biết, cũng như hàng triệu cổ động viên Việt Nam, ông đang ngất ngây với chiếc Cup vô địch Đông Nam Á nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục với các kế hoạch.
    Đánh bại Singapore, Thái Lan ngay trên sân khách được xem là kỳ tích của tuyển Việt Nam, nhưng trận đấu khiến Calisto hài lòng nhất lại chính là trận hoà 0-0 với Singapore ở Mỹ Đình tại bán kết lượt đi. Bởi theo ông thầy người Bồ Đào Nha, đội Việt Nam hôm đó đã chơi công thủ rất tốt dù không có bàn thắng nào được ghi.
    Dưới cái nhìn của Calisto, tuyển Việt Nam - bằng sự tiến bộ mạnh mẽ ở AFF Cup 2008 - đã ngang ngửa với trình độ của Thái Lan. Điều này đem đến sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ.
    Về vòng loại Asian Cup 2011, Calisto cho biết, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục phương châm tập trung giải quyết từng trận đấu một, sẵn sàng bứt phá giành vé đi tiếp nếu có cơ hội. Về nhân sự chuẩn bị cho vòng loại sắp tới, ông tiết lộ sẽ gọi thêm ba cầu thủ trẻ là tiền vệ Ngọc Duy, Công Huy (Thể Công) và hậu vệ Ngọc Anh (Nam Định).
    Hôm qua, các tuyển thủ Việt Nam đã trở về nhà, tới ngày 6/1, sẽ hội quân trở lại tại khách sạn La Thành
  8. gamo1234

    gamo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì vẫn chưa có gì là chắc chắn. Liên đoàn mới chỉ "đề nghị HLV Calisto sớm đồng ý gia hạn thêm 1 năm", còn bác Tồ mới nói "sẵn sàng ở lại". Chưa thấy ký kết gì cả.
    Chiều nay trả lời trực tuyến trên VNNet, bác Tồ cũng nói: "Đó là cả một quãng đường dài, bắt đầu năm 2008 và hoàn thành năm 2010 nhưng hợp đồng của tôi lại chỉ đến tháng 4/2009. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức vì đội tuyển"
    http://thethao.vietnamnet.vn/2008/giaoluutructuyen/12/30/996483.vnn
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đúng là một topic củ đã 4 năm rồi mà giá trị vẩn như hôm qua. Ai cũng thích Tồ...thì lại phải ăn món Đần tào lao. Ai cũng ghét thằng HH và biết rằng Đần +1 (Huy Hoàng)...là khốn nạn...biết nhưng không làm gì được...bóng đá VN tiếp tục húc đầu vào đá tới 4 năm 2008 mới đăng quang với Tồ. Tý nửa là cũng bỏ mạng nếu thế Huy Hoàng bằng Minh Đức...nhưng may sao ông bà độ Tồ dùng lại Phước Tứ. Hú Vía.
  10. amtechvn1

    amtechvn1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    9
    Calisto là số 1, người phù hợp nhất với bóng đá VN lúc này cho đến năm 2012 , vì sau đó VN đã bước sang một giai đoạn khác rồi
    Lúc đó lứa mầm non mà ta ươm đã bắt đầu cất tiếng khẳng định mình!!!

Chia sẻ trang này