1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ là người bạn chọn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Maxryan, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Maxryan

    Maxryan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ là người bạn chọn

    Theo tình tình lờ, lờ tình tình theo " Ghét câu này thật "
    Bạn sẽ chọn người mình yêu (nhưng người ta kô yêu mình )
    hay sẽ chọn người yêu mình (nhưng mình kô có cảm giác )

    Đã có ai trong các bạn gặp trường hợp này chưa..... Nếu bạn yêu một người nhưng người ấy kô yêu ban thì chăc hẳn bạn sẽ rất buồn và đau khổ rồi đến một ngày nọ người ta lại bảo có cảm tình với mình (thế mới chết cơ chứ) nhưng lúc ấy đã có một nhân vật khác xuất hiện đó chính là người giúp đở mình trong lúc mình đau buồn nhất khi bị người kia bỏ rơi. Vậy liệu bạn sẽ chọn ai ????
    Người mình đang vẩn hằng mơ hay người chung tình với mình
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi ban la con trai hay con gai .nếu la con gái hay la con trai thi cũng nên lam` như lơi` em bảo nay` ... chẳng chọn thăng` nao cả ..trong 2 thăng` đấy ko chọn thăng` nao ..tim` thắng thứ 3 nhe hihih
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất là chọn người mình yêu và yêu mình. Nhưng nếu phải chọn 1 trong2 thì chọn người yêu mình vì người minh yêu mà không yêu mình thì đâu có thể chọn được.
    Trong trường hợp này thì không nên chọn ai hết mà chờ sự lựa chọn thứ 3 xuất hiện, nghĩa là người yêu mình và mình yêu. Lý do: Người mình yêu trước kia không hề yêu mình bây giờ tự dưng bảo có cảm tình với mình(có cảm tình chưa phải là yêu) => nghi ngờ đây là kế hoãn binh , đại loại là bỏ thì vương thương thì tội => không nên quay lại yêu người này. Người yêu + quan tâm đến mình nhưng mình không yêu cũng không phải là sự lựa chọn tốt vì nếu không yêu họ mà cưới họ thì chỉ gây đau khổ cho cả 2 => Không đảm bảo hạnh phúc lứa đôi sau này.
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    TheInvisable noi dai` dong` quá ... nói như bdd ngắn gọn xúc tích ... la di tim` thăng` thứ 3
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Với cái em yêu đồng chí thì đồng chí nên cân nhắc , nếu cũng xinh tươi mông má đâu ra đấy thì chúng ta cần làm thịt . Nếu làm thịt xong rồi mà vẫn chưa thấy yêu thì tiếp tục làm thịt cho đến khi gặp được em thứ 3
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có sự lựa chọn nào khác chắc chắn L chọn người mình yêu,còn vấn đề người ấy chưa yêu mình thì từ từ tính.
  7. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là chả chọn ai cả, hãy đi tìm và chọn người khác - người mà mình yêu và cũng yêu mình .
    Đừng để rơi vào tình trạng:
    Khi người ko yêu ta, buồn đã đành 1 nhẽ
    Khi ta ko yêu người, sao cũng buồn đến vậy....
  8. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Nếu một trong hai người mà có người giàu hơn và đẹp hơn người kia thì chọn người đó
  9. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nói rất đúng, không chọn thằng giàu hơn và đẹp hơn, thì chắc là dở hơi ăn cám nhợn.
  10. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ chọn người mà yêu mình, bởi như thế mình thấy cảm giác an toàn hơn là lấy người mà mình yêu nhưng họ lại đi yêu người khác, bởi vì mình lấy đâu ra thời gian để suốt ngày theo dõi cô ấy và sớm muộn cũng dễ chia ly thôi
    Nếu cả hai người cùng yêu nhau thì hay biết mấy

Chia sẻ trang này