1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ làm Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam nhiệm kỳ tới ?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi bogia_mafia, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bogia_mafia

    bogia_mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ làm Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam nhiệm kỳ tới ?

    Theo tin trên báo, vào tháng 8 tới, Đại hội liên đoàn bóng bàn Việt Nam lần thứ IV sẽ được tổ chức sau gần 3 năm trì hoãn. Trước những xu thế mới của bóng bàn của khu vực, có khá nhiều nhiệm vụ nặng nề đặt ra đối với Ban chấp hành Liên đoàn bóng bàn VN nhiệm kỳ này.

    Ở nhiệm kỳ vừa qua, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam hoạt động kém hiệu quả. Phong trào các địa phương thả nổi, mạnh ai nấy làm. Các CLB ở dưới cơ sở (kiểu như CLB In tiến bộ) chẳng có một tài liệu hướng dẫn hay định hướng đi. Có cuốn tạp chí bóng bàn in được vài kỳ xấu xấu bẩn bẩn lại dừng do thiếu xiền, và cũng thiếu cả người viết.

    Mấy vị lãnh đạo LĐ có mỗi việc là tổ chức mấy giải thi đấu trong nước (lo tài trợ vãi...), hoặc là dẫn quân xuất ngoại đi chơi mấy giải quốc tế trong khu vực...

    Đào tạo trẻ cũng phó mặc cho các địa phương tự làm, loanh quanh chỉ có HN, Hải Dương, Khánh Hoà, TPHCM, QĐội...

    Đãi ngộ cho các VĐV đỉnh cao thì ôi thôi rồi, chỉ gói gọn trong 2 từ "bạc bẽo". Nhiều VĐV thi đấu "trầy da, tróc vẩy" cật lực mấy ngày trời, lúc lên nhận huy chương mở phong bì xuýt rơi nước mắt. Bao nhiêu công sức tập luyện thi đấu vất vả có vài trăm khìn bồi dưỡng. Chẳng đủ mời mấy anh em bằng hữu bữa liên hoan. May mà còn có 1 số nhà Mạnh Thường Quân đỡ đầu các giải như Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn, báo Nhân dân (chủ giải Vô địch Quốc gia), Báo An ninh thế giới - Báo thể thao hàng ngày (giải Các tay vợt xuất sắc), Báo Thiếu niên Tiền phong - Báo Quốc tế (giải Thiếu niên trẻ)... Mỗi lần tổ chức giải, các vị trong Liên đoàn cũng được chia chác khá nhiều bổng lộc, trong khi đấy các VĐV oánh nhau bò lăn bò càng chẳng ai quan tâm.

    Vị Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn VN nhiệm kỳ vừa qua là ông Đinh Hạnh (nguyên Phó chủ tịch Thành phố Hà Nội hiện đã nghỉ hưu) nhưng ông này chẳng đóng góp được cái quái gì cho Liên đoàn ngoài việc đến dự thính mấy trận đấu khai mạc. Kỳ này, người như ông về vườn cũng chẳng ai lấy làm buồn.

    Trong Box có nhiều nhân tài kiệt xuất, hay là dịp này ai tự thấy có đủ đức tài ra ứng cử chức Chủ tịch để xốc lại phong trào, đưa nền bóng bàn nước nhà quay trở lại thời kỳ vinh quang cách đây 50 năm trước ?
  2. nusinhtrongtrang

    nusinhtrongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Dưới thời Đinh Hạnh chúng ta được cái gì chán chẳng buồn nghĩ.Cơ sở vật chất sau seagame đã trở nên tồi tàn nhưng vẫn vỗ ngực là nhất đông nam á Khi các tuyển thủ của ta sang nước bạn được tập trong một nhà thi đấu của địa phương nó cũng hoành tráng hơn cả nhổn. Bàn ghế ở nhổn đã đến mức báo động chẳng ai chăm sóc sàn thì toàn bụi các tuyển thủ quốc gia của chúng ta tập để tham dự giải đấu lớn chỉ có nước ngã oạch , Bàn ghế tang tóc chẳng ai chăm sóc bụi bám đầy mùi dầu hoả nồng nặc, Chưa hết giờ chị lao công đã ra đuổi mấy tuyển thủ nước mình như đuổi gà!! hết giờ rồi Tập nhanh lên chị đóng cửa!!!
    Chế độ bồi dưỡng cho các VDV đội tuyển quốc gia quá nghèo nàn chỉ đủ tiền mua xăng xe, và ăn quà vặt .Khi IN ĐÔ nằm vùng ở TQ tại seagame 5 tháng trời cho Giải SEAGAME họ rẻ rách cũng được 50 USD một ngày nhân 5 Tháng Còn Nước ta Cách SEAGAME chừng hai tháng nước đến chân mới nhảy ..sang TQ và được 10 USD ..Nhìn thấy mấy VDV quốc gia của Họ đánh kém hơn hắn mình mà Trong Ví tiền Họ có hàng xấp tờ 100USD đi Shoping oai như cóc ..Mà lòng rơi lệ May ra tuyển thủ của mình Mua được đôi giày. Mang Quân đi thi đấu các vị Lãnh đạo Gọi là àh ơi ngồi trên khán đài cổ vũ tí rồi biến đâu mất Chắc là đi XÔng hơi mát xa xem SHow Girl để cho Mấy anh em tự động viên đánh vì đội tuyển quốc gia..Hết Vòng đấu bảng Bọn IN ĐÔ phát tiền ( Giải DNA vừa rồi) 1000USD mỗi đừa mà mấy đồng chí Việt nam Ngồi nhìn ngao ngán trong tình cảnh Vừa thi đấu vừa ăn tại Sàn nhà thi đấu. XÓT XA LẤM!!! Đánh đồng đội gần 11h30 đêm mới về mà trong dạ chẳng có tý cơm nào đói quằn quại Tiền thì không chịu phát..Ấy vậy mà Cũng cố gắng mang Huy Chương vàng về Bản làng. Và cuối cùng tiền bồi Dưỡng được cái gì ..nói ra là KHông khí!!!
    Các giải trong nước thì mấy bố bắt địa phương đóng góp ..Tài trợ thì xin ầm ầm..Nhưng vẫn moi tiền Ngân sách nhà nước ..Tiền Thu được nhiều tiền chi ra cho cầu thủ Cho giải thì ít Khéo còn ít hơn cả giải thưởng In tiến bộ. Đến khi giải trình tiền đâu hết thì mấy ảnh trên cao nói rằng phải phong bì cho anh A , ANh B ..tạo điều kiện cho giải.Rồi mấy bác mang tiền ra Chén, Và xây nhà Nhà anh nào cũng cao 4,5 Tầng khang trang tiện nghi không thiếu thứ gì..Trong các VDV cày ngửa mặt được tí tiền giải không đủ uống bia cỏ, Đến hôm sau vẫn phải đi dạy các học trò mới tập chơi để kiếm 50N một giờ..Đối xử với vận động viên kiểu này chịu thế nào cho thấu...
    Còn Việc đào tạo trẻ thì Gia đình đóng góp là chủ yếu Nhìn mấy cháu trẻ từ Sơn mà đau đớn.Không hiểu mấy bố quản lý kiểu gì mà mấy cháu chỉ Thích xóc đĩa đánh bạc Cắm cả Vợt để lấy tiền cá độ..Ở nhà bố mẹ vẫn yên tâm con mình thành tài và gửi tiền đều đều..Ai mà biết được Tiền đó các Bác chi tiêu cho Đội trẻ cái gì..Các cháu buồn Chỉ Ra Chùa GIẬN Cầu kinh và ngủ mát ngoài HIên...
    Đại hội lần này hy vọng bầu được ra vị Minh Chủ võ lâm Có đủ tài đức để đưa bóng bàn việt nam về đúng với Tầm vóc đáng có...
  3. huynhdetuongtan

    huynhdetuongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Theo tin hành lang, hình như LĐ Bóng bàn Việt Nam đang vận động ông Sở - Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn VN làm tân Chủ tịch liên đoàn nhiệm kỳ tới.
    Ngân hàng này đã tài trợ khá nhiều cho bóng bàn VN những năm qua. Nếu ông Sở làm Chủ tịch LĐ, e rằng các VĐV nước ta tiêu tiền không hết. Quên bọn Indonesia vớ vấn luôn. Mỗi HCV ĐNÁ, thế nào anh em cũng cầm chắc vài ngàn đô tiêu chơi, shoping mái thoải luôn.
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ông Họ Sở này mà biết đánh bóng bàn cỡ trình độ B thì chắc tốt hơn..Một người không biết chơi bóng bàn hoặc chẳng đánh bóng bàn bao giờ mà làm chủ tịch thì không biết thế nào!!!Dù sao họ SỞ này tên cũng hay hay rồi ..Cũng đủ làm nên chuyện đấy!!!
  5. huynhdetuongtan

    huynhdetuongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhìn sang LĐ cầu lông VN, thấy có vị Chủ tịch hoành tráng - ông Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng CP.
    Liên đoàn này xin tài trợ dễ như trở bàn tay, bởi có cái bóng quá lớn.
    Chắc vậy nên cầu lông VN mới có được Nguyễn Tiến Minh xếp hạng 38 thế giới.
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì tốt nhất là bầu em làm chủ tịch nhân hàng Vietcombank đồng thời cho em làm chủ tịch bb VN, thế là hay nhất.
    Chủ đề này hay. Up lên cho thấy bộ mặt của mấy cha quản lý.
    Ai có chuyện người thật việc thật thì post lên cái nhỉ. Em chỉ có tin vỉa hè thôi. Tin vỉa hè thứ nhất là lão Tuấn Anh bắt Mai gia tướng đóng cửa câu lạc bộ bb của mình để clb của lão TA khỏi bị cạnh tranh.

Chia sẻ trang này