1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ về HD làm việc khi ra trường ? Mình làm quen trước ?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi moc_xi_dau, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moc_xi_dau

    moc_xi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ai sẽ về HD làm việc khi ra trường ? Mình làm quen trước ?

    Ước mơ lớn nhất đời tớ là trở thành thẩm phán trẻ nhất Việt Nam ... Để đạt được ước mơ sau khi ra trường tớ sẽ về Hải Dương ngay lập tức, vác đơn xin vào Toà án tỉnh . Tớ đi qua đó rồi, tuy nhìn ảm đạm nhưng đó là cách nhanh nhất để leo lên chức vị Thẩm phán , lại là thẩm phán ngay tại quê hương mình ...
    Tớ có một sáng kiến ( hổng biết có hay không, nếu là ... tối kiến thì các bạn cũng đừng cười ! ) ... Đó là chuyện chúng ta, những người đang học hành ở tứ phương và là những người luôn có ước mơ quay trở về ... hãy cùng làm quen trước , kết bạn trước ... Để một thời gian nào đó, chúng ta gặp nhau trên đất Hải Dương, giống như những người đã quen lâu ... Như vậy cũng hay lắm chứ nhỉ ? Các bạn thấy thế nào ?
  2. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sinh viên có khác, lúc nào cũng lạc quan nhỉ. Muốn vào tòa án Tỉnh, xin hỏi bạn có người quen trong đó không? Nếu có, thì người quen của bạn có giữ chức vụ quan trọng không, hay cũng là nhân viên quèn? Nếu bạn có ô to, thì xin chúc ước mơ bạn thành hiện thực, mà chả cần phải chúc nó cũng thành. Còn không, mời bạn mơ giấc mơ khác!
    Dù sao, cũng xin đăng ký 1 chân kết bạn trước, biết đâu có ngày tớ có việc nhờ tới bạn, hehe!!!
  3. moc_xi_dau

    moc_xi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đó là ước mơ lớn nhất đời tớ mà ! ( bên cạnh đó tớ có vô vàn những ước mơ khác , đang từng bước thực hiện ! ) . Là sinh viên đâu có nghĩa là ... mơ mộng đâu ? Tớ chẳng biết nhà tớ có ô to hay ko , vì chưa bao giờ tớ hỏi bố tớ về việc này ... Chuyện mà tớ quan tâm nhất hiện nay là chính sách của tỉnh mình . Đó là hoan nghênh người của tỉnh về làm việc , đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi, thạc sỹ hoặc tiến sỹ ... Nếu như cái bằng của tớ màu đỏ mà ko xi nhê xì đối với mấy ông Toà thì tớ sẽ tiếp tục đổi màu nó thêm mấy năm nữa ... Quyết tâm làm thẩm phán ở Hải Dương mà ! Dù sao cũng cảm ơn bạn đã ... quan tâm tới ước mơ của tớ ! Xin hân hạnh làm quen !
    Được moc_xi_dau sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 24/05/2006
  4. srs

    srs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tuổi trẻ có hoài bão và ước mơ lớn nhở vote tặng cho bạn 1* về ước mơ đó, bao giờ ước mơ đó trở thành hiện thực vote tiếp cho bạn 4* còn lại
  5. moc_xi_dau

    moc_xi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn trước ...
  6. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    vote có 1* keo kiệt thế, bạn ơi bạn toà án tỉnh HD mà ko nhận " bằng đỏ" của bạn bạn cứ vác cái bằng đó xuống Hải Phòng, tớ bảo chồng tớ cho bạn làm Thẩm Phán nhá, okie.............khỏi fải cảm ơn mình đi.................2 lượng vàng SJC là được rồi(vàng đang hạ, hic)
    còn tớ á, tớ cũng là sv mới có năm 2 thui nhưng tớ đã có 1 chồng và con tớ 1,5 háng roài nên tớ chả dám ước mơ gì cho cao sang mà tớ á chỉ mong sao nhanh chóng ra trường roài thành lập cái công ty nhập khẩu bé tý thôi..............à quên còn có ý định mua 1 căn hộ bên Nam Sài Gòn nữa..........hết
    anh gì srs thấy ước mơ của em hay thì vote cho em nhưng nài vote 1* hay 234* là trả lại đấy, 5* em mới thích(cùng là 1 cái click chuột thôi mà, fải không?)
  7. ben_goc_lieu

    ben_goc_lieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tôi thì chỉ cần có được việc, ở đâu mà chẳng vậy
  8. hellomotoman

    hellomotoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thêm một người nữa nhé! tôi làm về kiến trúc. 0904.80.3322
  9. tigonden2000

    tigonden2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    nếu sau này khi tui ra trường mừ ngành của tui học có đất sống ở hải dương thì cho rui đăng kí một chân với. nói chung không đâu bằng quê mình mà
  10. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, muốn đóng góp xây dựng quê hương không nhất thiết là phải xin về quê hương làm việc. Giúp Hải Dương bớt được mấy mạng vô tích sự cũng là ngon rồi. Vậy nên, tớ khuyên một số đồng chí học xong cứ ở lại HN hoặc đi đâu đó, đừng về quê, đó cũng là một cách đóng góp cho quê hương đấy!!!

Chia sẻ trang này