1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai si tình nhất trong kiếm hiệp của Kim Dung ??????????

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi 1000nokotoba, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện kiếm hiệp đệ thấy mí ông bà si tình , chết vì tình nhiều nhan nhản , ko đếm xuể mỗi nguời một hoàn cảnh , nhưng " thảm " nhất là mấy chú đi tầm thù lại iu nhầm con của kẻ thù , chẳng bít phải " chưởng " ai nữa ... Dù sao thì đọc truyện của KD vẫn là hay nhất , nhiều mối tình đẹp đến độ ... ko thể tin được , hic ... giá như bây giờ có ai yêu mình đuợc như thế thì , ai bảo em đi đánh bom cảm tử em cũng đi !!!
  2. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Quả thật trong truyện Kim Dung có rất nhiều những mối tình đẹp và những cung bậc tình yêu rất khác nhau. Xin mạn phép chư vị tỷ, muội, huynh, đệ có vài thiển ý:
    Du Thản Chi: có thể gọi là si tình, nhưng "ngu". Yêu một người đến độ quên mất bản thân mình, hy sinh tất cả, từ danh dự đến tính mạng, chỉ để mang lại niềm vui cho người mình yêu, không cần biết đúng sai, đó là yêu mù quáng. Những người như thế không xứng đáng có được một tình yêu đích thực.
    Dương Qua, Tiêu Phong: đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, dám vượt qua mọi lễ giáo phong kiến, quan niệm lạc hậu của xã hội để đến với người mình yêu và chung tình với người mình yêu (yêu sư phụ, yêu người hơn tuổi, yêu một nô tỳ...).
    Đoàn Dự: yêu + si mê, thần tượng hoá người mình yêu, tự biến mình thành cái bóng của người yêu. Sử dụng rất tốt phương châm nhất cự ly nhì tốc độ. Bản chất là một người tốt, động cơ yêu trong sáng: yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc. Nhưng nếu như Mộ Dung Phục không quá nhiều toan tính, thủ đoạn, không ruồng rẫy Vương Ngữ Yên và bản thân Vương Ngữ Yên không phải là một người con gái không có cá tính (tôi thực sự không thích nhân vật này, nhạt nhoà, để mặc số phận mình cho người khác quyết định), thì liệu tình yêu của Đoàn Dự có được đáp lại không? Đoàn Dự xứng đáng đươc yêu vì bản chất tốt đẹp của con người đó chứ không phải vì cách anh ta đã yêu.
    Trương Vô Kỵ: một người ba phải trong tình yêu. Tôi có cảm giác rằng những ai đối xử tốt với anh ta là anh ta có tình cảm. Tôi nói có tình cảm chứ không phải tình yêu. Chẳng biết anh ta yêu ai nữa. Triệu Mẫn chăng, Chu Chỉ Nhược chăng, hay Hân Ly, hay Tiểu Siêu... hay chẳng ai cả? Có quá nhiều cái tên được nhắc đến, và hình ảnh Vô Kỵ vẽ lông mày cho Triệu Mẫn cũng khó có thể khẳng định được rằng nếu người ngồi đó là Chỉ Nhược thì anh ta có vẽ hay không.
    Tống Thanh Thư: một thằng ngu không hơn không kém, thậm chí còn chẳng bằng Du Thản Chi. Tống Thanh Thư yêu Chu Chỉ Nhược vì sự đố kỵ với Trương Vô Kỵ nhiều hơn là vì tình cảm thật trong lòng. Một kẻ bán rẻ lương tâm để chạy theo sự đố kỵ không đáng được đầu thai làm người.
    Vi Tiểu Bảo: tôi thực sự ấn tượng với nhân vật này. Thông minh, quyền biến, hơi thủ đoạn và biết cách yêu mình. Tôi chưa thấy ai bộc lộ rõ việc yêu bản thân mình hơn hết thảy như nhân vật này. Yêu mình không có nghĩa là coi mình hơn hết, mà yêu mình có nghĩa là yêu tất cả những gì mình thích. Có ai đó nói đại loại rằng phải biết yêu mình thì mới có thể yêu được người khác. Anh ta có đến 7 người vợ và yêu ai cũng như nhau, nhưng mầu sắc tình yêu dành cho từng người lại không giống nhau. Thật là một tình yêu vĩ đại. Anh ta yêu nhiều người một lúc nhưng không hề che giấu tình cảm thật của mình, điều này hơn hẳn Trương Vô Kỵ.
    Đoàn Chính Thuần: một gã Don Juan chính cống.
    Có ai nghĩ rằng Hoàng Dược Sư cũng là một tay chung tình và si tình số một không?
    Còn về các nhân vật nữ, thật sự không dám có ý kiến. Riêng bản thân tôi cho rằng trời sinh ra là nữ tự thân đã là một kẻ si tình rồi.
    Mấy lời thiển cận, xin được chỉ giáo.
  3. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Vote cho huynh đài 5* cho câu này. Dù là hận tình hay chung tình, được đáp đền hay vô vọng, tất cả đều là "si tình"
  4. butterflykhanh

    butterflykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Si tình nhất là Kiều Phong của tôi.Một người đàn ông thực sự hoàn hảo.Mẫu người tôi luôn mong đạt đến.Đối với A Châu hết lòng hết dạ. Vote cho Kiều bang chủ 5*
  5. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    trong 7 bà vợ, VTB yêu thương và gắn bó nhất là Song Nhi.
    tại hạ rất thích cái tình cảm mà Song Nhi dành cho gã Tiểu Bạch Long này
  6. Missed_call

    Missed_call Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Si tình nhất là Du Thản Chi (Thiên long bát bộ) và Tống Thanh Thư (Ỷ thiên đồ long ký) -> Hai bác này có rất nhiều điểm chung.
    - Họ cùng yêu điên cuồng những người phụ nữ thuộc tuýp "độc ác" và "dã tâm": A Tử và Chu Chỉ Nhược. (Nhưng em lại cho rằng A Tử và Chu Chỉ Nhược là những người đáng thương trong tình cảm, họ vì yêu mà mang hận, rốt cuộc chỉ đem lại sự khổ đau cho mình)
    - Sau đó cũng vì tình yêu mà Du Thản Chi gia nhập...hội người mù còn Tống Thanh Thư thì nằm thẳng cẳng không biết trời trăng gì nữa.
    - Thế nhưng cả hai người phụ nữ đều không yêu họ tẹo nào mà chỉ muốn lợi dụng họ (Bi kịch thế chứ nị hị hị)
    Riêng em thì thấy Võ (Doãn) Chí Bình trong "Thần điêu đại hiệp" là gã si tình có...lợi nhất. Được ... Tiểu Long Nữ trước cả Dương Quá cơ đấy
  7. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Muội có ý này: Ta chia ra làm hai nhóm, một nhóm si tình và mô nhóm ... ngu tình . Các huynh các tỷ thấy sao
  8. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    không ai khác Đoàn Dự ,Du thản Chi còn đứng sau 1 bậc
  9. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tỉu mụi ơi, tỉu mụi toàn nói suông thế à? Bảo vote cho huynh cái * mà chẳng thấy nhận được cái nào là ra cái làm sao?????
  10. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    chả qua lỡ tay nên hối hận ... khi mất đi mới biết AChâu yêu mình ... KP mặt nào cũng hay nhưng mặt này thì ngố và ko thể gọi là si tình được

Chia sẻ trang này