1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai si tình nhất trong kiếm hiệp của Kim Dung ??????????

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi 1000nokotoba, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C_Nocturnes

    C_Nocturnes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hình như Khang Hy là ông vua tốt gấp mấy lần mấy tên vua cuối của triều Minh fải kô? thế thì việc đếk gì fải đi lo chuyện fản Thanh fục Minh? giả sử lật đổ được Khang Hy rồi thì lấy thằng cùi người Hán nào ra mà lo được việc nước tài giỏi tầm cỡ như Khang Hy? chẳng lẽ cứ ôm khư khư cái tư tưởng nước Trung Quốc fải do người Hán tự trị rồi mặc tình dân chúng khổ sở thế nào cũng được mới gọi là anh hùng được à? buồn cười nhất là loại anh hùng đầu óc mê muội như Quách Tỉnh với Tiêu Phong, ko biết tự lượng sức mình lại đòi đội đá vá trời, toàn sống kiểu mọt sách. tớ thì chả nhớ Hồ Dật Chi là thằng củ chuối nào, nhưng đọc fớt qua đây thì thấy cái loại đàn ông si tình như tên này đúng là đếk ra gì cả, nhưng tớ cũng chả tán đồng cái kiểu chê trách hắn của huynh đệ ở trên đâu nhé.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mãn Thanh nhập quan, Dương Châu tàn sát 10 ngày, lúc đó thì Khang Hy còn chưa ra đời. Ngô Tam Quế làm Bình Tây Vương thì Khang Hy vẫn còn chưa lên ngôi. Trong khoảng thời gian Đa Nhĩ Cổn - Thuận Trị trị vì thì Hồ Dật Chi đi đâu và làm cái gì? Cầm đao đánh quân Thanh nhập quan hay là đi theo Trần Viên Viên? Ở bên cạnh Trần Viên Viên, cơ hội để giết tên Hán gian Ngô Tam Quế khá lớn, tại sao lại kô ra tay? Cho dù kô phản Thanh (thời Khang Hy) thì cũng nên ngao du giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa (Hồ Phỉ). Nam tử hán đại trượng phu luyện được 1 thân võ công như thế, lại cam tâm vì 1 người đàn bà mà buông xuôi tất cả, há chẳng phải để thiên hạ cười chê?
  3. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chú nào bầu Doãn Chí Bình là người si tình nhất thì đúng là anh em bó tay hoàn toàn.
    Một thằng như Doãn Chí Bình mà cũng gọi là có tình ư? Ngay cả một chút nhân cách làm người cũng không có, chẳng bằng cầm thú mà cũng biết si tình ư?
    Lại thêm cái lý luận của chú gaveroche khiến người ta phải rùng mình. Nếu như chú nói thì chắc bất cứ thằng nào rape con nhà người ta (những thằng đó không bao giờ hối hận về hành động của mình, có chăng là hối hận vì đã làm để rồi bị tóm thôi) đều là những "người si tình" nhất mất thôi.
    Thật đáng buồn cười
  4. cucnhai

    cucnhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Về nữ, A Tử cũng la người si tình hơn hết. Rõ biết tỷ phu của cô chỉ yêu mỗi A Châu, thế mà cô cũng chẳng màng. Yêu Kiều Phong hết mực, cô rất đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. Khi Kiều Phong tự vẫn tại Nhạn Môn Quan, vì câu nói của tỷ phu, cô móc mắt trả Du Thản Chi (phụ nữ rất trọng sắc đẹp), rồi ôm Kiều Phong nhảy xuống vực.
  5. huongquan

    huongquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    lúc mà A Châu bị Kiều Phong đánh chết, chính A tử đã tận mắt nhìn thấy nhưng sao lại không kêu lên để kíu chị mình, rõ ràng A Tử đã quá yêu Kiều Phong, thà để chị chết còn hơn là mất Kiều Phong. Với cả cái đoạn Kiều Phong đuổi A Tử đi vì biết A Tử lấy mắt của Du Thản Chi và A Tử nói một câu thế này: "nếu một ngày nào đó huynh bị mù mắt thì muội cũng lấy mắt mình cho huynh", thế chẳng phải là Kiều Phong đã trách lầm A Tử sao và A Tử cũng không sai khi nhận mắt của Du Thản Chi !
  6. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    si tình khác với yêu mù quáng
    thật khó nói ai hơn ai?
    tôi vẫn cho là Đoàn Dự (Mối tình của anh ta thật đẹp ,Anh ta biết hi sinh cho người mình yêu ,mà vẫn giữ nguyên khí phách của anh hùng )
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này cần xem lại, kô thì tội nghiệp cho A Tử. (vì bị oan)
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    phew, lúc này đã yêu KP dek đâu mà quá yêu với chả sợ mất. AT bắt đầu có tình cảm với KP sau khi chứng kiến tấm chân tình của TP giành cho AC, nhìn cảnh ông gào góc thảm thiết bên xác AC mừ.
    he he, mợ, ai tin lời AT thì tin chứ tui không có tin . TP mà bị mù thì người sung sướng có lẽ là AT ấy chứ, lúc đó thì tha hồ mà chăm sóc tỷ phu, không sợ bị ông đuổi đi..... Chẳng phải chính cô ta định phóng độc châm nhằm hại ông sống không được chết cũng không xong để cô ta có thể tùy nghi mà hành sự là gì....
    AT không sai khi nhận mắt của DTC , he he, thía sau đó hành động típ theo là cái gì? sai hay không sai? TP trách AT vì hành động nhận mắt hay là sau khi nhận mắt?
    Si tình về nữ nhi theo tui: đầu sổ là Lý Mạc Sầu với Hà Hồng Dược, nhưng mà hơi ngu. ặc ặc, có thời gian sẽ phân tích kỹ hơn 2 người này. bi giờ out đây.
    Mất chữ ký
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 05/05/2004
  9. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ Kim Dung đa tình. Gã này có tới mấy vợ liền, gần đây nhất là một bà vợ gốc Việt. Còn thời trẻ thì hình như gã thất tình mấy lần rồi
  10. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ai si tình nhất trong KHC này?
    10 năm chờ đợi rồi vậy mà 3 ngày nữa nàng sẽ đi lấy chồng. Đêm nay, "nâng chén tiêu sầu, càng thêm sầu...".

Chia sẻ trang này