1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai si tình nhất trong kiếm hiệp của Kim Dung ??????????

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi 1000nokotoba, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guhus

    Guhus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi ngườui đa tình nhất trong Kim Dung là Tiểu Long nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đa tình á bác? Hiểu theo nghĩa "đa" là nhiều? ặc ặc, em choáng, ngất rồi, ai đỡ em ko?
    Thương thay cho tấm chân tình của tiểu long nữ, cả đời cả kiếp mãi mãi chỉ có mình hình bóng Dương Qua, nay lại được bảo là "đa tình".
  3. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    ... vậy mà DCB kia nỡ ....
  4. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Giết Ngô Tam Quế thì làm được cái gì hả Kiều huynh ?.Hay là lại đẩy bá tánh vùng Quý Châu vào vòng khổ nạn ?
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, bactinhllang huynh nói lạ nhỉ? Thế Ngô Tam Quế làm gì được cho bá tánh vùng Quý Châu nào? Hay là đẩy Quý Châu vào cảnh binh lửa vì cái gọi là "phản Thanh phục Minh"?
    Thế này nhé, với võ công của Mỹ đao vương Hồ Dật Chi, sao lúc Ngô Tam Quế vừa mở Sơn Hải Quan, kô xách đao đi tìm tên này cho 1 nhát? Loại người như Ngô Tam Quế, cho dù giết đi cũng chẳng thể làm suy suyển nhà Thanh, nhưng vẫn phải giết, vì đơn giản tên này đáng chết. Rõ ràng là lúc Khang Hy giết hắn thì người Hán có than khóc cho hắn đâu?
    Tại hạ kô bao giờ bác bỏ cái sự si tình của Hồ Dật Chi hay Du Thản Chi. Cái si tình của 2 người này về 1 mặt nào đó rất là cao quí, nhất là Hồ Dật Chi, tôn sùng người mình yêu như 1 nữ thánh. Nhưng vì chữ "tình" mà đánh mất khí khái của nam nhi đại trượng phu thì kô đáng để được ca ngợi một cách hơi thái quá như thế. Vả chăng si tình kiểu Hồ Dật Chi đâu có hiếm? Ít ra cũng có Đoàn Dự đấy thôi. 2 là số nhiều rồi.
    Tạm dừng vụ này ở đây, kẻo lại lạc đề. Bactinhlang huynh nếu muốn mở rộng thì xin mở chủ đề mới.
  6. ssjulis

    ssjulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    úi giời,tớ ứ đồng ý đâu,người si tình nhất chỉ có thể là người đã chưa biết đến tình,vì thế tớ chọn Fatty cơ,cái ả béo trong truyện ý mừ( TTTớ IIÍt OOÔm mấy quyển laọi này nên tớ chỉ chọn mụ ấy thôi,tớ có xem phim vài lần ý mà
  7. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái chữ si trong si tình đã ko có vẻ gì hay ho, thía nên bầu người nào si tình nhất chắc cũng chẳng cần xem hắn có phải người hay ho, trượng nghĩa gì ko rùi.
    Chắc tui chọn tên Du Thản Chi quá, điên tình chứ ko phải là si tình nữa.
  8. Poison_ivy

    Poison_ivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Em thích Mai Siêu Phong, mù rồi mà chỉ có suốt ngày đi tìm Quách tỉnh và Giang Nam Thất Quái để trả thù cho " Ông chồng giặc ". Bạch cốt chảo của MSP hay thật. Bác nào có hình của Mai Siêu Phong do Dương Lệ Bình đóng thì làm ơn gửi cho E nhé. Thanks. hehe mà đôi khi lại chính là Lý Mạc Sầu với câu nói bất hủ " Hỏi thế gian, tình là vật gì ? " Chỉ vì chữ tình mà trở thành 1 nữ ma đầu. Hận và yêu suốt 1 đời.
  9. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Đa thì hiểu theo nghĩa nhiều là đúng rồi bạn ạ, tuy nhiên nếu
    nói TLN đa tình thì cũng không sai, vì TLN tuy chỉ có tình với 1 mình Dương Quá nhưng 1 tình đấy phải nhiều gấp mấy lần bình thường, có lẽ ý Guhus là như thế.
    Trong chuyện của Cổ Long, từ Đa Tình cũng được dùng nhiều, ví dụ như Lục Tiểu Phụng , Sở Lưu Hương đa tình thì không ai có thể phủ nhận, nhưng có 1 điều rất thú vị là khi nói về Tiểu Phi , Cổ Long cũng viết " đa tình kiếm khách vô tình kiếm", mà như ta biết về tình cảm trai gái thì Tiểu Phi chỉ có 1 mình Lâm Tiên Nhi ( thằng ku này bị lừa, tội thật ).

Chia sẻ trang này