1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sinh năm 79 thì vào đây nào

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi 106btx, 19/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy , mình là dê và cũng đang muốn dê đây mà hổng ai dê cùng mình . Bí quá
  2. freehands

    freehands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    He he!
    Bạn Goat nói đúng lắm. Bản chất của sự việc là giống nhau, nhưng bạn songvo oi, ko phải lúc nào cũng "dê" dc đâu. Xét cho cùng, cái tất yếu của cuộc sống là chúng ta luôn tìm đến nhau và cùng nhau đến một bến bờ hạnh phúc, còn hạnh phúc là cái gì thì mỗi người sẽ có một quan điểm riêng. Nếu hạnh phúc là tình yêu, thì tôi nghĩ: Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có giây phút của tình yêu là vĩnh cửu.
  3. kiendinhhbl

    kiendinhhbl Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, các bạn có muốn được chơi với tớ không? Các bạn sẽ thấy rất sung sướng khi chơi với tớ đấy
  4. freehands

    freehands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ái chà!
    Ai giỏi võ vậy? Thời buổi này người ta chiến đấu bằng đầu óc chứ có ai chiến đấu bằng chân tay đâu. Ai đó muốn chiến đấu bằng chân tay thì ra phố Giảng Võ. hì hì
  5. goat1979

    goat1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ông song _ vo kia làm gì mà anh lợn kia chạy lung tung thế này Chuối hơn cả lở mồm long ...đinh vít nở
  6. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ui Bạn Freehands nói hay như nhà thơ ấy nhẩy .
    Chao ôi , Hạnh phúc là gì ???
    Mà ai cũng đi tìm
    Anh hạnh phúc nếu có em bên cạnh
    Anh hạnh phúc nếu tình yêu cất cánh
    Và tình em sởi ấm trái tim anh ...
    Nhưng hiện giờ anh vẫn cô đơn
    Cơn gió lạnh làm lòng anh buốt giá
    Nhìn con đường với dòng người hối hả
    Càng làm anh trống vắng đến xót xa...
    Phải làm gì hỡi bạn bè xa
    Để hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái
    Để nỗi buồn sẽ không còn tồn tại
    Và cuộc đời là những tháng ngày vui????
    Được song_vo sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 20/09/2006
  7. freehands

    freehands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay lắm. Đúng là 79 nhiều thiên tài thật. Thưởng nào
  8. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn quá nhời rùi , Mình chỉ Tài loi thui . Rất hân hạnh được làm quen với một con dê núi
  9. freehands

    freehands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ai mà khiêm tốn vây?
    Đâu phải làm thơ mới là giỏi, đọc dc thơ còn giỏi hơn nhiều. Songvo cung "DÊ" hả? hè hè.
  10. freehands

    freehands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm dc thơ, nhưng tôi đọc dc thơ bạn. Tôi giỏi hơn ý nhỉ. Hi hi. 79 toàn những thiên tài!

Chia sẻ trang này