1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sợ... NHỆN không ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Fatality, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ai sợ... NHỆN không ?

    ui chao, sao mình ghét cái sinh vật tởm lợm này thế không biết. Những con bé bé chăng mạng trên trần bắt muỗi còn không vấn đề gì. Tớ mà trông thấy con nào to bằng bàn tay, chân dài ghớm ghiếc là tớ chỉ muốn phát oẹ, khiếp quá, tởm quá. Giá như trên thế giới không tồn tại cái con quái thai này nhỉ, ai giống tớ nào. Nhào v..ô ....
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , mới chỉ nghĩ đến nó thôi đã thấy .. rùng mình rồi ! Vẹt tớ sợ nhất cái con vật kinh khủng đó đấy ! hic , cả gián nữa .. eo ôi ! ghê quá !
     
    Ma' lu'm ho^i. de^ .. http://ttvnol.com/Sothich/337694.ttvn.
    ^^^^^^^Đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng Từng đêm chong sáng là mắt quê hương. Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành từng vùng thịt xương có mẹ có em
  3. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hix, nói đến spider là em cứ..... rủn hết cả người!.
    Mà cái bệnh ( phải gọi là " bệnh" ý ạ! ) này là do em được ( hay bị nhỉ) từ má ma em ạ.
    Mà không chỉ là nhện to với chẳng lông lá đâu nhá, cả nhện con bé tí cũng làm cho em lạnh cứng người!. Hix, đã thế, nhà em lại hay có nhện to mới đau chứ! .
    Ngày sau mà đi thi hoa hậu ( ), nếu mà được hỏi á, thì em sẽ trả lời là: " Ước mơ của em là trên thế giới này không có một mống nhện nào " ----> một ước mơ rất hiện đại và thực tế --> đỗ luôn cũng nên! .
    Ơ mà sao lại tự dưng đi mơ mộng chuyện thi hoa hậu ở đây nhẩy?
      CHI TRI VI CHI TRI, BẤT TRI VI BẤT TRI, THỊ TRI
     
     
          
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hic... tớ sợ con đó đến nỗi chả dám nhắc đến tên nó. Cũng vì cái con của nợ này mà sở thích đọc truyện trong toilet của tớ bị ảnh hưởng, nhiều khi đang say sưa đọc truyện trong đó thì đến đoạn gay cấn, xuất hiện một eight-leg-freak hic hic... thế là gấp truyện lại rồi nhanh chóng "lau chùi" --> té ra ngoài a.s.a.p . Hồi bé nhìn thấy con đó đó là đứng từ xa tay lăm lăm tầm 3 đôi dép rồi phi từng cái một vào mục tiêu. Hờ... thế mà cũng trúng mấy lần đấy. Rồi vào một ngày đẹp trời phát hiện ra cái thuốc xịt muỗi Raid Maxxx cũng "chơi" được con này nên hé hé... lọ Raid trở thành vũ khí huỷ diệt của tớ. Mà phải phục bà chị tớ. Hồi bé, có lần vào toilet để đi giải quyết nỗi buồn thì nhìn thấy con khỉ nợ đó, rú lên 1 tiếng thất thanh rồi nhảy tọt ra ngoài. Hớt hơ hớt hải: "chị ơi cứu em!". Bà ý tay không bắt giặc luôn hic hic... tóm chít con quái vật đấy... Lúc bà ý đem ra ngoài tớ tưởng bà ý doạ tớ --> gào lên 1 lần nữa hic hic...
    Bây giờ cũng khá lâu rồi tớ chưa phải đối đầu với nó nhưng hehe chắc là đỡ sợ hơn hồi bé rồi.
    ..::Nobody is Perfect, People Make Mistake, We Are Only Human, LET'S FACE IT !!::..
    ..::Can't you see that my heart's gotta know when u're gonna be mine? Just a little bit my love, Just a little bit my passion this is how it should begin, Skin On Skin, Coz I don't think it is sin::..
  5. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hic cái con nhiều chân nhiều lông này, mỗi lần nghĩ đến là rùng mình, Ngày xưa bé chỉ nhìn thấy nó là vãi rồi, bây giờ còn đỡ đỡ, chỉ còn sợ mấy con nhện to, cái máu thù thì vẫn còn đó, thấy nhện là giết, mà lúc giết tim cứ đập thình thình như giết người í, hic, sợ quá, má đâu rồi
    Free your body and soul
    Unfold your powerful wings
    Climb up the highest mountains
    Kick your feet up in the air
    You may now live forever
    Or return to this earth
    Unless you feel good where you are!
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi ! hồi bé á ! cái thời mà tớ còn hay .. dấm đài á ! toàn " được " ăn .. nhện nướng ạ ! hic hic .. kinh khủng chưa ? Đến tận bi zờ tớ vẫn còn nhớ rất rõ cái cảnh : papa con em tớ bắt con nhện to đùng , hic, ( lại rùng mình ) chân cẳng dài ngoằng , lông lá tua tủa , hic , kinh wá ! bắt nó mà kô bít .. ghê tay sau đó bật diêm .. nướng nó lên ạ ! eo ! nghĩ lại mà thấy ghê , tớ chỉ nhớ mỗi đoạn ấy thôi ạ ! còn cái đoạn tớ " được " ép ăn như thế nào tớ cũng kô dám nhớ nữa chỉ có điều tác dụng chả thấy đâu ?? " ăn " rồi mà " đâu vẫn hoàn đấy " có ai đã " được " ăn " nhện nướng " như tớ kô nhỉ ?
     
    Ma' lu'm ho^i. de^ .. http://ttvnol.com/Sothich/337694.ttvn.
    ^^^^^^^Đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng Từng đêm chong sáng là mắt quê hương. Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành từng vùng thịt xương có mẹ có em
  7. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, thật là cảm động khi có những đồng chí chung cảm giác như tớ. ừm cái con quái vật này dù ở đâu tớ cũng hãi hùng, Chỉ thấy nó bất động trên tường hoặc trên trần tớ như nhìn thấy tử thần, thậm chí không dám nhìn nữa! Đấy là chưa kể lúc nó biểu diễn cử động mấy cái chân khủng khiếp, chắc lúc đó tớ không còn hồn vía nào mà chiến đấu với nó nữa. Trên TV có chương trình về spider mà vào lúc bữa cơm là tớ thôi ăn luôn, khổ quá Có lần tớ phải quyết chí đi bộ đến trường học vì trong nhà kho để xe chềnh ềnh một con to như cái bàn tay, những lúc như thế đành phải khổ nhục van vỉ các chuyên gia bắt nhện ra tay, ước gì mình có được bản lĩnh phi thường của các cao thủ đó nhỉ. Tay không bắt giặc, lại còn đập chết nướng ăn thịt như NhocVet nữa chứ Thật là bái phục muôn phần !
  8. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu năm khổ sở vì cái bệnh này rùi, cậu nào có kinh nghiệm có thể chỉ cho tớ cách nào chữa trị được nó bi giờ. Chứ sau này nhỡ bạn gái tớ nhờ tớ nướng hộ một con để ăn thì tớ biết chui đi đâu đây ! Nhân tiện các bác cho tớ biết có thuốc nào giống như Raid để tớ còn lo phòng thủ từ xa, chống ngoại xâm từ mọi phía. Quyết không cho kẻ thù không đội chung trời này xuất hiện (chẳng hạn một ngày nào đó ngay trên đầu giường của tớ, hic, mới nghĩ đến đã rùng cả mình)
  9. meteor_rain

    meteor_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    trời ơi sao cứ mỗi lần nhắc đến nó là em căm thù đến thế, sao nó ko bị tuyệt chủng cùnh với khủng long luôn cho rồi ,để bây giờ gây ra nỗi ám ảnh cho bao nhiêu người,cứ tưởng tượng ra nó ,một con vật có 8 chân ,đen thui,lông lá lởm chởm ..trời ơi thật là hãi hùng nếu mà đang tắm thì thấy nó đứng chễm chệ trên tường ôiii.. ko lẽ chạy ra ngoài chỉ còn cách cắn răng chịu đựng tắm chung với nó ,một ấn tượng thật khó phai đến giờ em vẫn giữ nguyên cái cảm giác hãi hùng đó ẹ ẹ thật kinh khủng
       say you be mine
  10. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hix, thế thì em đúng là sợ nhện nhất trong hội mình rùi. Này nhá, các bác còn đủ dũng khí để mà " hạ thủ nhanh, tiêu diệt gọn" bọn đấy. Hix, còn em thì... sợ đến nỗi không hét cũng như chạy được ấy, gì chứ, cứ tưởng tượng đến cảnh 1con nhện to bám vào đùi mình ( bà chị em đã từng bị như thế ) là em lại chực khóc !
    Hix, dau thương nhất là hồi năm ngoái ( lớp 7 ) , em phải học về Nhện ( môn sinh ý ạ ) , cô giáo treo tranh lên mà còn không dám ngước lên bảng , hix, phải nhìn vào vở thằng ngồi cạnh để chép bài ( mà thằng này ban đầu còn doạ là có đem nhện đi khiế n em không dám ngồi vào chỗ chứ! ). Oé, nhưng mà cuối cùng thì chính em lại bị gọi lên bảng dể mà vừa nói vcừa chỉ vào cái hình khủng khiếp ấy ( mà sao người ta vẽ giống thế nhỉ? ).
    oa oa, em sợ nhện!!
      CHI TRI VI CHI TRI, BẤT TRI VI BẤT TRI, THỊ TRI
     
     
          

Chia sẻ trang này