1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sợ... NHỆN không ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Fatality, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hic... học môn SINH về họ Nhện lại còn phải vẽ hình nữa chứ... ặc ặc... tra tấn!! Nhục hình!!! HIc hic... rùng rợn!!!
    ..::Nobody is Perfect, People Make Mistakes, We Are Only Human, LET'S FACE IT !!::..
    ..::Can't you see that my heart's gotta know when u're gonna be mine? Just a little bit my love, Just a little bit my passion this is how it should begin, Coz I don't think it is sin, Skin On Skin::..
  2. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Hô Hô bác này giống em ghê, em vẫn nhớ như in hôm đó, trời lạnh, đi mưa về, quần áo uớt hết, chui vào nhà tắm thò tay lên bật bình nóng lạnh................... GIẬT MÌNH, ôi giời, con chó đó đang lồm cồm trên bình nóng lạnh, cách em có ......2 cm. thót tim....giảm 5 năm tuôi thọ = với xem 100000 phim kinh dị. Khốn nạn là quần áo đã .... không còn trên ngưòi, chẳng lẽ lại chạy ra ngoài, bao nhiều người ngồi ởo ngoài, đành cắn răng nhìn nó vậy.... may mà lúc sau vợ nó cũng gọi về ăn cơm, mình thoát, nhưng vừa tắm vừa ngó ngó....phát khiếp.(chuyện cách đây 7 năm rồi, chứ bầy giờ em gặp đập chết ăan thịt luôn, hay cùng lắm thì đốt nó như NhocVet nhai luôn)
    Free your body and soul
    Unfold your powerful wings
    Climb up the highest mountains
    Kick your feet up in the air
    You may now live forever
    Or return to this earth
    Unless you feel good where you are!
  3. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Trùi, các bác tội nghiệp nhỉ? Toàn gặp phải nhện khi đang tắm, đúng là tiến thoái lưỡng nan nhỉ? .
    Em thì em cũng có kỉ niệm khó phai với bọn nhện ấy.
    Chẳng là thế này, hôm ấy, đang ngồi học thì mất điện, theo phản xạ, em phi ngay xuống phòng khách ( sợ ma mà ). Hix, đau khổ là ở chỗ : cũng theo thói quen, mỗi khi chạy xuống cầu thang là tay em lại đập đập vào tường ( sát cầu thang ạ). Ơn trời, tự dưng lúc ấy em có cảm giác gì gì ấy, rụt tay lại, đèn bất chợt loé lên ( 1-2 giây gì đó, nhà em khi mất điện toàn thế thui), sau đó lại phụt tắt, nhưng mà trong 1,2 giây ấy, em cũng kịp trông thấy cái đống thù lù ấy. Eo ơi khiếp, bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy lành lạnh nơi sống lưng. Khủng khiếp quá, cái " đống" ấy lại xoè cả mấy cái chân rõ ro ra, bám sát vào tường mới tởm chứ!. Hu hu, thế mà suýt tí nữa thì em đã.... Thế là, em đành phải lựa chọn cách ngồi trong phòng mà sợ ma, chứ nhất quyết không chạy xuống cầu thang lấy nến. Ghê lắm!
      CHI TRI VI CHI TRI, BẤT TRI VI BẤT TRI, THỊ TRI
     
     
          
  4. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Hê vui nhỉ, không ngờ thế giới lắm người sợ nhện giống mình, mà nhất là lại có cả các bác giai nữa nó mới thú vị chứ
    Chẳng hiểu mình sợ nhện từ bao giờ và bị lây từ ai. Hai cụ thân sinh của mình đều là những tay "sát nhện" cả. Mama cứ nhìn thấy nhện là rút dép nện thẳng tay, còn papa thì sẵn sàng thò tay bắt nó và bứt từng cái chân một. Ôi bố mẹ ơi sao không truyền cho con cái ưu điểm đấy chứ, chắc tính sợ nhện của mình là...gen lặn rồi , phải hỏi lại ông bà, các bác xem có ai sợ nhện không mới được
    Cái con bé bé biết giăng tơ thì không nói làm gì, bọn đấy...muỗi Nhưng cái bọn to đùng chân cẳng lởm khởm thì...thôi rồi, tớ mà nhìn thấy là cứ coi như hoá đá luôn, đứng chằm chằm nhìn nó, mồ hôi vã như tắm, thở cũng nhè nhẹ, không làm được gì nữa. Có lần buổi sáng đã từng đi học muộn vì có một con 8 cẳng đậu tù tù trong nhà tắm --> ko đánh răng được + đứng bất động ở đấy nửa tiếng đồng hồ. Xấu hổ... Kinh hoàng nhất là papa mấy lần bắt con nhện rồi lại còn...đưa về phía mình, bắt phải cầm tại vì...con trai gì mà dát thế, phải dám thử thì lần sau mới không sợ nữa. Hu hu, ai mà chịu được cơ chứ, mình kiên quyết không chịu, may mà ông cụ không....thả nó ra
    Được cái mình lại không sợ nhện trên tivi hay tranh ảnh mà chỉ sợ nhện thật thôi Mấy chương trình thế giới động vật chiếu cảnh mấy con nhện độc rừng Châu Phi to đùng, đỏ lòm, ống kính quay sát đến từng cái lông chân mình vẫn ngồi xem ngon lành, thế mới hay
    À mà đã ai nhìn thấy con nhện ôm trứng chưa ? Ôi kinh hoàng ! To kinh khủng, đen sì sì, ôm cái trứng vàng khè dưới bụng, hic hic, tàn bạo....Không hiểu sao cái giống đấy nó không tuyệt chủng đi nhỉ, nó có giúp ích gì cho đời đâu cơ chứ, xấu xí, ghê rợn...
    PS: Nhà bác nào nhiều nhện thì nên phòng sẵn vài lọ Raid (hay thuốc xịt muỗi nào cũng được), để ở chỗ dễ lấy, dễ nhìn...
    Beau comme le Soleil
    Được Le Plus Beau sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 29/03/2004
  5. meteor_rain

    meteor_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    các bác ạ hôm qua em mới gặp mộ chuyện vô cùng kinh dị , số là em mới ngủ dậy ,còn đang mắt nhắm mắt mở vô phòng tắm ,thi em nghe co tiếng rộp nhỏ phát ra từ dưới chân em ,tư nhiên em rùng mình ,mồ hôi lạnh chảy ra ,em run run dở chân lên ...trời hỡi một con quái vật nhện nằm bẹp dí dưới chân em , em chạy ngay vô phòng tắm chà muốn rách cả chân nhưng sao cảm giác nước từ con vật đó chảy ra vẫn còn dính ở chân thật là dễ sợ ...em có lời khuyên với mấy bác là nhơ mở to mắt khi đi vào phòng tắm vì nơi ấy con quái vật ghớm ghiếc nhện rất thích trú ngụ
    ngu'o'i trên phô' đi bên nhau râ't vui ,chi? riêng em cô đo'n theo mãi thôi ......
  6. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Eo ui! Tội nghiệp bác Meteor rain thế! . Đọc bài của bác mà em cũng thấy run lây mới chết chứ! .
    Mà nhà bác dễ dàng xuất hiện nhện to thế cơ á? Hồi trước nhà em cũng có nhiều, nhưng mà gần đây thì có vẻ hết rồi thì phải.
    Theo như mama em nói, thì cái lũ nhện to tổ chảng xuất hiện tại nhà em là nhện Trung Quốc ạ, tại nó " trốn " trong mấy kiện hàng chuyển đến nhà em nên....
    Hix, eo ơi nếu đúng thế thì ghê quá, vì nhà em toàn hàng với hàng, mà các em mèo lại toàn chạy xuống gác xép ( nơi để nhiều hàng nhất )... eo ơi!!! .
    Em sợ nhện quá!!!!
     Hội từ thiện mèo ---> http://ttvnol.com/Sothich/330778/trang-3.ttvn  <--- Hội từ thiện mèo
    click mau click mau!!!
          
  7. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Eo ui! Tội nghiệp bác Meteor rain thế! . Đọc bài của bác mà em cũng thấy run lây mới chết chứ! .
    Mà nhà bác dễ dàng xuất hiện nhện to thế cơ á? Hồi trước nhà em cũng có nhiều, nhưng mà gần đây thì có vẻ hết rồi thì phải.
    Theo như mama em nói, thì cái lũ nhện to tổ chảng xuất hiện tại nhà em là nhện Trung Quốc ạ, tại nó " trốn " trong mấy kiện hàng chuyển đến nhà em nên....
    Hix, eo ơi nếu đúng thế thì ghê quá, vì nhà em toàn hàng với hàng, mà các em mèo lại toàn chạy xuống gác xép ( nơi để nhiều hàng nhất )... eo ơi!!! .
    À còn về chuyện nhện ôm trứng, lần trước em cũng thấy rồi, nhìn liếc qua thôi mà lạnh hết cả sống lưng, chỉ muốn ngất xỉu thui! . Hix, mà chẳng ở đâu xa, lại ở ngay gần chỗ em đang ngồi! . Cũng may, có anh giúp việc anh ý " giải quyết " nó hộ em..... Mừ các bác có thể tưởng tượng anh ý làm thế nào không?... hix hix ( lạnh dọc sống lưng rồi! ).... anh ý dùng...cái tuốc nơ vít ( nhà em bán mừ )..... rùi.... oẹ!....x..xx..xi...xiên vào cái....cái...bụng của hix.... cái con gớm ghiếc ấy..... ( eo ơi tởm quá! )... thế xong rồi, từ đó.... túa ra.... túa ra.........1 đống...... huhu. em đi chết ( vì sợ ) đây!!!
    Em sợ nhện quá!!!!
     Hội từ thiện mèo ---> http://ttvnol.com/Sothich/330778/trang-3.ttvn  <--- Hội từ thiện mèo
    click mau click mau!!!
          
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    6 tháng mà chưa giải quyết nó đi hic... lấy chai Raid ý xịt cho phát! Ổn ngay! Giãy đành đạch, phơi bụng sau 1 fút. Hạ gục nhanh tiêu diệt gọn mà.
    ..::Nobody is Perfect, People Make Mistakes, We Are Only Human, LET'S FACE IT !!::..
    ..::Can't you see that my heart's gotta know when u're gonna be mine? Just a little bit my love, Just a little bit my passion this is how it should begin, Coz I don't think it is sin, Skin On Skin::..
  9. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhìn thấy con nhện to ở trong bếp, may cho nó đang tháng thanh niên, mình quyết ko sát sinh, đến chiều về vẫn thấy nó lồm cồm trên giá bát, hic vẫn chưa hết ngày 31.3 mà. Hi vong ngày mai mày đi rồi không thì tao buộc phải giết mày thôi, nhện con của tao, hic tao nhìn thấy mày hơn 6 tháng rồi mà chưa có cơ hội giết đấy.
  10. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Dã man, tàn bạo
    Nhện là loại động vật có ích, nó bắt ruồi, bắt muỗi, sâu bọ...thế mà lại cứ nhăm nhe giết với thịt với tiêu diệt....Nhện thì có gì mà phải sợ, chỉ ghê ghê khi nó bò vào người mình thôi, cả cái con thạch sùng nữa, nó mà bò vào lưng thì nhột lắm, hehe, các em cứ thêu diệt, lại thêm mấy bố làm phim cứ lôi mấy con nhện ra, chụp cho nó cái mặt nạ quỷ rồi đổ vào đầu nó biết bao nhiêu là tội ác để mà doạ trẻ con, khổ thân con nhện có cái hình dáng xấu xí mà bị mọi người...hic.. có cơ hội lúc nào là tiêu diệt lúc ấy . Nó làm gì nên tội cơ chứ. Mọi người đã bao giờ đập muỗi, nhưng mà phải để cho con muỗi đó vẫn còn ngắc ngoải, không được đập nát, rồi thả vào một cái mạng nhện chưa, xem con nhện làm lông con muỗi cũng hay phết, lấy chân cuốn tơ quanh con mồi, tiêm cho một phát làm con mồi tê cứng, rồi xơi. Hồi trước anh toàn làm thế, quan sát cũng thú vị ra phết .
    Ơ nhưng mà kể ra nhìn nó cũng ghê ghê nhỉ .

Chia sẻ trang này